Chương 187
Chương 187: Đội tuyển đảo quốc: Chúng tôi muốn biểu diễn cho người hâm mộ trong nước một màn ra trò!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thủ đô Mexico.
Trong khách sạn.
Hạ Vĩ cầm một tờ giấy A4 trên tay, đẩy cửa phòng ngủ bước vào: "Giang Thuật, lịch phân công bình luận vòng một giai đoạn loại trực tiếp World Cup có rồi đây."
Giang Thuật đang nhắn tin với Dương Nhược Vi, nghe vậy bèn đặt điện thoại xuống, tò mò hỏi: "Anh Vĩ, hai ta bình luận trận nào thế?"
Hạ Vĩ đưa tờ lịch cho Giang Thuật, mở miệng nói: "Trận mở màn vòng loại trực tiếp, đảo quốc đụng độ Iceland!"
Giang Thuật nhướng mày, chép chép miệng.
"Trận đảo quốc gặp Iceland à, thú vị đấy, thú vị thật."
Nói đi cũng phải nói lại.
Ở kỳ World Cup lần này, đội tuyển bóng đá đảo quốc đã lập nên hai kỳ tích lớn.
Kỳ tích đầu tiên là ngay trận mở màn vòng bảng, họ bị đội tuyển Na Uy giã cho một trận tan nát với tỉ số tám không.
Lập nên kỷ lục về cách biệt tỉ số lớn nhất trong lịch sử các kỳ World Cup gần đây, bị đóng đinh vĩnh viễn trên cột trụ sỉ nhục.
Còn kỳ tích thứ hai.
Lại là trong tình cảnh rõ ràng đã bị vùi dập tơi bời ở trận ra quân.
Thế mà hai trận tiếp theo, họ lại thắng sạch.
Trong đó có một trận đối đầu với đội tuyển Anh, một trong những cường quốc bóng đá thế giới.
Họ cũng chém rớt ngựa đối thủ.
Cuối cùng, dựa vào số điểm hai thắng một thua, đội tuyển đảo quốc đã kỳ tích chen chân vào vòng loại trực tiếp.
Khiến cho các cổ động viên đảo quốc vốn đang đau đớn tuyệt vọng lại một lần nữa lấy lại niềm tin.
Đặc biệt là sau khi biết đối thủ của đội tuyển nước mình ở vòng loại trực tiếp đầu tiên là Iceland.
Cả nước họ lại càng tưng bừng hoan hỉ.
Thậm chí có mấy nữ diễn viên chuyên đóng cảnh hành động trên giường còn quay thêm vài bộ phim để ăn mừng.
Đội bóng giành quyền vào vòng loại trực tiếp, lọt vào top 16 của World Cup.
Tuy phần lớn đều là các đội bóng có thực lực hùng hậu, nhưng cũng có những đội ăn may mà vào được.
Và đội Iceland.
Chính là một trong số đó.
Nếu không nhờ vào trận đấu then chốt kia, đội tuyển Mexico có vài cầu thủ chủ lực dính chấn thương phải rời sân.
Thì đội tuyển Iceland với thứ hạng thế giới chẳng mấy cao này căn bản không thể lọt vào vòng knock-out.
Cho nên, so với các đội bóng khác trong top 16.
Iceland có lẽ được coi là quả hồng mềm dễ nắn nhất.
Đội tuyển đảo quốc bốc được Iceland, vận may đúng là đỏ rực.
Không chỉ các cầu thủ và huấn luyện viên của đội bóng mừng rỡ khôn xiết.
Mà ở đảo quốc, người dân từ trên xuống dưới đều vô cùng vui sướng.
Thực lực bóng đá của đảo quốc tuy đứng đầu châu Á.
Thế nhưng.
Từ khi World Cup được tổ chức tới nay suốt mấy chục năm qua, thành tích tốt nhất của họ cũng chỉ dừng lại ở top 16 mà thôi.
Nhưng lần này vận may bùng nổ, bốc trúng Iceland.
Đội tuyển Iceland có thứ hạng thế giới còn thấp hơn đảo quốc tận mười mấy bậc!
Chỉ cần không xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào.
Thì xác suất cực lớn là họ sẽ hạ gục được Iceland.
Từ đó phá vỡ lịch sử đội bóng, lần đầu tiên đặt chân vào vòng tứ kết World Cup.
Đây là thành tựu vinh quang và mang tính lịch sử biết bao!
Trên các diễn đàn bóng đá của đảo quốc, đã có không ít người hâm mộ bật sâm banh sớm, mở tiệc ăn mừng trước chiến thắng của trận này.
"Vòng knock-out đầu tiên chúng ta đá với Iceland. Iceland ấy hả, một nước bé tí vỏn vẹn ba mươi vạn dân. Nghe nói mười một cầu thủ bên đó toàn là dân đá bán chuyên, căn bản không đáng để nhắc tới."
"Đúng vậy, chỉ có thể nói là chúng ta bốc thăm quá đỏ thôi. Gặp một đối thủ thế này, tôi còn chẳng biết phải thua làm sao nữa cơ!"
"Tứ kết, tứ kết rồi! Đợi trận đấu ngày mai kết thúc, chúng ta có thể tự hào tuyên bố với toàn thế giới, đảo quốc chúng ta đã vào tứ kết rồi!!"
"Trận đầu World Cup bị Na Uy giã cho tám không thì đã sao, chỉ cần chúng ta vào được tứ kết, thậm chí tiến xa hơn, lọt vào bán kết World Cup, thì kỳ này coi như viên mãn rồi!!"
"So với cái nước đông dân hàng xóm thì cổ động viên đảo quốc chúng ta hạnh phúc hơn nhiều rồi nhé. Không chỉ lần nào cũng chắc suất vào World Cup, mà lần này tỉ lệ cao còn lọt vào tận tứ kết. Chắc cổ động viên bên hàng xóm đang ghen tị đến phát khóc rồi."
"Không nói nhiều nữa, ban đầu tôi tích một triệu yên định cùng cô em Yui Hatano qua đêm xuân một phen. Nhưng tôi quyết định gom hết số tiền này cược cho đội tuyển nước mình! So với phụ nữ, tôi mê bóng đá hơn nhiều!"
Khắp đảo quốc.
Từ trên xuống dưới cơ bản đều ngập tràn tiếng nói ủng hộ đội tuyển đánh bại Iceland ở vòng 16 đội, phá vỡ lịch sử, tiến thẳng vào tứ kết.
Dưới bầu không khí đó.
Hậu quả trực tiếp nhất dẫn tới chính là trên các sàn cá cược của đảo quốc.
Tỉ lệ cược cho trận đấu giữa đảo quốc và Iceland có sự chênh lệch lớn.
Tỉ lệ của đội đảo quốc cực thấp, đặt một trăm đồng gần như chỉ ăn được mười đồng.
Còn tỉ lệ của đội Iceland thì rất cao.
Một trăm đồng có thể húp được bốn năm trăm.
Một phần vì lượng cổ động viên đảo quốc ủng hộ đội nhà quá đông.
Phần khác.
Nhìn vào tương quan thực lực trên giấy tờ.
Nếu hai bên đều phát huy ổn định.
Thì đội tuyển đảo quốc quả thực chẳng có lý do gì để thua trận cả.
Thế là các cổ động viên đảo quốc cứ thế nhắm mắt dồn hết tiền cược vào đội tuyển nước mình.
Thế nhưng.
Điều mà người hâm mộ đảo quốc không hề hay biết là.
Ở đất nước Trung Quốc cách đó không xa.
Có không ít dân cá độ sau khi thấy kiếm chác trong nước không bõ bèn.
Đã mở rộng tầm mắt ra phạm vi toàn thế giới.
Mà một thị trường cá cược sôi động như đảo quốc.
Dĩ nhiên chẳng có gì bất ngờ khi đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người hâm mộ trong nước.
Đúng thế.
Về thực lực bóng đá, Trung Quốc hiện tại quả thực thua xa đảo quốc.
Thế nhưng xét riêng về khoản cá độ bóng đá.
Thì phóng mắt ra toàn thế giới, chẳng có cổ động viên nước nào đủ trình làm đối thủ của người hâm mộ Trung Quốc cả.
Bởi vì, họ có một vị đại pháp sư thánh phán đương thời, Giang Thuật!
Ngay trên bàn bình luận tại sân vận động World Cup.
Vừa bình luận trận đấu, vừa trực tiếp làm phép.
…………
Ngày hôm sau.
Thành phố Mexico.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp rực rỡ.
Mười giờ sáng giờ Mexico, mười giờ tối giờ Yến Kinh, chín giờ tối giờ đảo quốc.
Trận đấu đầu tiên của giai đoạn loại trực tiếp World Cup.
Trận so tài giữa đội tuyển đảo quốc và đội tuyển Iceland chuẩn bị chính thức khởi tranh.
Trên khán đài sân vận động.
Đại đa số khán giả đều khoác lên mình màu áo xanh trắng của đội tuyển đảo quốc.
Còn người hâm mộ của đội Iceland thì trên khán đài rộng lớn chỉ chiếm được một góc nhỏ xíu.
Biết làm sao được.
Dân số Iceland vốn dĩ quá ít ỏi.
Đến cả cầu thủ đội tuyển quốc gia còn phải làm việc bán thời gian.
Thì làm sao gom đủ người sang tận đây xem trận đấu được.
Thành thử ra.
Dù đang ở tận đất nước Mexico xa xôi.
Nhưng làn sóng cổ động viên đảo quốc cuồn cuộn gầm vang lại tạo cho người ta cảm giác như đang đá ngay trên sân nhà của họ.
Bên lề sân cỏ.
Vài cầu thủ của đội tuyển đảo quốc đang khởi động.
Nhìn sang những cầu thủ Iceland ở cách đó không xa, vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ tự tin.
"Hôm nay, chúng ta chắc chắn thắng!"
"Hoa anh đào ở quê nhà sắp nở rồi, mấy ngày nữa là sinh nhật của em Keiko, cứ để trận đấu này làm món quà sinh nhật tặng cho em ấy vậy."
"Hàng triệu người hâm mộ trong nước đang dõi theo xem chúng ta đánh bại Iceland để bước vào tứ kết World Cup đấy. Lát nữa ra sân phải đá hết mình, thể hiện cho bằng hết tinh thần của chúng ta, cống hiến cho người hâm mộ nước nhà một màn trình diễn thật hoành tráng!"
…………
