Chương 195
Chương 195: Ghen tị đến đỏ cả mắt rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hai ngày sau.
Lại là một ngày thi đấu của World Cup.
Ngày hôm đó.
Còn chừng nửa tiếng nữa mới đến giờ phát sóng trực tiếp trận đấu.
Nhưng ở Trung Quốc.
Hàng ngàn hàng vạn gia đình đã bật tivi từ sớm.
Chuyển ngay sang Kênh Thể thao CCTV.
Phải biết rằng.
Lúc này đang là hai giờ rưỡi sáng theo giờ Yến Kinh.
Thế nhưng điều đó vẫn chẳng thể dập tắt nổi nhiệt huyết của đông đảo người hâm mộ bóng đá.
Lý do chẳng có gì khác.
Đơn thuần chỉ vì đội ngũ bình luận viên của Kênh Thể thao CCTV hôm nay là Giang Thuật và Hạ Vĩ.
Sau trận Nhật Bản đụng độ Iceland lần trước.
Khi mọi người đều kiếm được bộn tiền trên thị trường cá độ bóng đá nước ngoài.
Khán giả mê bóng đá đã không thể chờ nổi nữa, chỉ muốn bám sát từng bước chân của Giang Thuật để vơ vét tiền của người nước ngoài thêm một lần nữa.
Hệ quả trực tiếp là.
Một lượng lớn khán giả, hoặc qua màn hình tivi, hoặc qua phòng phát sóng trực tiếp trên mạng của CCTV, đều đổ dồn về Kênh Thể thao CCTV.
Các trang web video khác có bản quyền phát sóng World Cup gần như rơi vào cảnh chợ chiều không một bóng người.
Lãnh đạo cấp cao của Kênh Thể thao CCTV khi mời Giang Thuật đến bình luận vốn chỉ mong cứu vãn chút thị phần bị các nền tảng video khác xâu xé.
Giờ đây, mục tiêu của họ đã đạt được.
Thậm chí còn vượt xa chỉ tiêu.
Hơn chín mươi phần trăm thị phần của cả mùa World Cup đều bị họ nắm chặt trong tay.
Tỉ suất người xem của kênh liên tục tăng vọt.
Liên tiếp phá vỡ các kỷ lục người xem.
Chỉ có điều.
Chắc hẳn lúc đầu chẳng ai ngờ tới.
Lý do họ gặt hái được thành tích bùng nổ thế này hoàn toàn không phải nhờ danh tiếng vốn có của Giang Thuật, mà là nhờ cái mồm quạ đen phán đâu trúng ngược đấy của hắn.
Cái mồm ấy đã giúp Giang Thuật gom về một lượng fan cứng khổng lồ trong giới bóng đá nước nhà.
Đúng là vô tình lượm được bí kíp.
Đến cả mấy vị lãnh đạo cấp cao của CCTV cũng phải dở khóc dở cười.
Rõ ràng là một ngôi sao giải trí.
Thế mà toàn đi làm mấy trò nghề tay trái chẳng giống người bình thường chút nào.
Đúng là một thanh niên thú vị thật đấy!
...
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Kênh Thể thao CCTV.
Tranh thủ lúc Giang Thuật chưa lên sóng và trận đấu chưa bắt đầu.
Khán giả yêu bóng đá đang điên cuồng bình luận rôm rả.
"Cuối cùng cũng đợi được trận Giang Thuật bình luận rồi. Ví tiền của tôi đã đói khát cồn cào lắm rồi đây!"
"Đặt mục tiêu nhỏ thôi, tối nay kiếm tạm mười mấy vạn đô la, mang thêm chút ngoại tệ về cho đất nước!"
"Kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Giờ ông đây chẳng có mong muốn gì khác, chỉ muốn kiếm tiền thôi!"
"Tiếc là tối nay Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha, hai đội ngang tài ngang sức. Thành ra trên sàn cá cược nước nào thì tỉ lệ cược đôi bên cũng chẳng chênh lệch mấy, cơ bản toàn là một ăn hai, đặt một trăm ăn hai trăm."
"Ăn gấp đôi tiền vốn mà còn chưa vừa lòng à! Xem ra trận trước ăn liền bốn năm lần làm mấy người no nê quá rồi nên đâm ra kén cá chọn canh hả!"
"Chuẩn đấy! Con người ta phải biết đủ, kiếm được gấp đôi là tôi mãn nguyện lắm rồi! Mấy người cũng thử nghĩ xem, không có Giang Thuật thì kiếm mười tệ còn trầy trật, nói gì đến nhân đôi vốn liếng!"
"Đại thần Giang Thuật ơi, lần này hào quang phán ngược của anh nhất định phải giữ vững phong độ đấy nhé! Chỉ cần lần này em đoán trúng nữa thôi là đủ tiền chuộc bạn gái ở quán massage chân về rồi!"
"Tôi cũng thế, tối nay kiếm đủ quả này là có tiền sang Thái Lan chuyển giới, về làm cô dâu của thằng bạn cùng phòng rồi."
"???"
"Trời đất! Hai người anh em bên trên ơi, câu chuyện của hai ông chấn động quá đấy!"
Trong tiếng cười đùa rôm rả.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Ngồi trên bàn bình luận, Giang Thuật mỉm cười xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Trước màn hình tivi.
Những ai đang gà gật lập tức tỉnh cả ngủ.
Đối với họ.
Trận đấu tối nay chẳng phải tiết mục đinh.
Màn dự đoán kết quả sắp tới của Giang Thuật mới chính là lý do khiến đám người này bất chấp thức khuya xem trực tiếp đến tận giờ này.
Sau hai phút nói lời mở đầu.
Giang Thuật đưa ra dự đoán của mình về kết quả trận đấu: "... Tôi nghĩ, đội giành chiến thắng tối nay sẽ là Tây Ban Nha."
Nghe thấy câu này của Giang Thuật, người hâm mộ trong nước chẳng khác nào vừa nhận được thánh chỉ chứa đựng chân lý thép.
Mọi người thi nhau liên lạc với bạn bè, người thân ở nước ngoài.
Bảo họ lên các trang cá cược bóng đá của nước sở tại, dồn hết tiền đặt vào cửa Bồ Đào Nha.
Thế là.
Cảnh tượng tương tự đồng loạt diễn ra ở khắp các quốc gia trên toàn thế giới.
Trong vài phút cuối cùng trước khi các sàn chốt kèo.
Hàng loạt dòng tiền bắt đầu đổ dồn vào.
Đều cược cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Thế nhưng vì người được nhờ vả của đám người hâm mộ Trung Quốc này rải rác khắp nơi, gần như có mặt ở hơn hai trăm quốc gia trên toàn cầu.
Có nước thậm chí còn sở hữu tới vài trang cá cược lớn.
Phân tán đến mức độ này.
Cơ bản chẳng thể khiến các sàn cá cược nảy sinh nghi ngờ.
Cứ thế.
Dưới sự chỉ đạo của các cổ động viên trong nước, bạn bè người thân ở nước ngoài đã hoàn tất việc đặt cược một cách êm thấm.
Việc tiếp theo là ngồi đợi kết quả trận đấu sau hai tiếng nữa.
...
"Xin chúc mừng Bồ Đào Nha đã đánh bại kỳ phùng địch thủ Tây Ban Nha để giành lấy chiến thắng trong trận đấu này!"
"Tiếp theo, ở vòng tứ kết, họ sẽ phải đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Brazil và Ý. Mèo nào cắn mỉu nào, hẹn gặp lại quý vị ở trận đấu sau!"
Trên bàn bình luận, Giang Thuật cất giọng đầy hào hùng, khép lại buổi bình luận trận đấu hôm nay.
Còn trước màn hình tivi.
Người hâm mộ Trung Quốc cũng vui vẻ bật dậy ăn mừng ngay khi trận đấu vừa kết thúc.
Chẳng có một chút bất ngờ nào.
Tây Ban Nha lại bị Giang Thuật phán cho trắng tay.
Trở thành kẻ xui xẻo tiếp theo không đếm xuể dưới cái miệng của hắn.
Đồng thời, điều đó cũng đồng nghĩa với việc.
Những người đánh ngược lại với dự đoán của Giang Thuật lại một lần nữa hốt bạc.
Dù rằng.
Lần này số tiền kiếm được chỉ gấp đôi vốn.
Chẳng thể nào bằng số tiền thắng đậm ở trận Nhật Bản gặp Iceland lần trước.
Nhưng mọi người đều đã rất thỏa mãn rồi.
Ở trong nước.
Trừ những chuyện được ghi rành rành trong Bộ luật Hình sự ra.
Về cơ bản chẳng thể tìm đâu ra mối kiếm tiền siêu lợi nhuận đến thế này.
Rất nhanh sau đó.
Mọi người kéo nhau lên diễn đàn bóng đá khoe xem mình đã kiếm được bao nhiêu.
Nhờ có kinh nghiệm thắng cược ở các sàn nước ngoài từ lần trước.
Lần này mọi người xuống tay không còn dè dặt nữa mà bạo dạn hơn hẳn.
Người kiếm được vài vạn, mười mấy vạn xuất hiện nhan nhản trên diễn đàn.
Gần như cứ lướt bừa một bài đăng là tóm được cả đống.
Thậm chí có một đại gia nọ.
Còn chụp màn hình khoe kiếm được hai triệu đô la trên sàn cá cược bên Mỹ, tương đương hơn mười triệu tệ.
Thu hút một lượng lớn người hâm mộ ùa vào ôm chân xin vía.
Nhờ có Giang Thuật, mọi người lại kiếm được một mớ tướng.
Theo thông lệ.
Nhiều người lại mở ứng dụng nghe nhạc lên, đè album của Giang Thuật ra mà mua điên cuồng.
Thế là.
Sang ngày hôm sau, khi giới ca sĩ trong showbiz hay tin doanh số album của Giang Thuật chỉ trong một đêm lại tăng vọt thêm năm triệu bản, cán mốc bốn mươi triệu bản.
Ghen tị đến mức mắt ai nấy đỏ hoe như muốn phát bệnh.
Trời đất ơi!
Món hời từ trên trời rơi xuống thế này, sao lại không rơi trúng đầu bọn tôi chứ hả!
