Chương 196
Chương 196: Đội tuyển Argentina muốn đá trận giả?!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thời gian trôi mau.
Những ngày kiếm ra tiền chẳng bao giờ thấy chậm.
Một tuần sau.
Sau khi các trận tứ kết khép lại vào hai hôm trước,
ba mươi hai đội bóng tham dự World Cup năm nay giờ chỉ còn lại đúng bốn cái tên.
Lần lượt là Pháp, Bồ Đào Nha, Đức và Argentina.
Bốn đội bóng,
toàn là những thế lực truyền thống của làng túc cầu.
Ngoại trừ Bồ Đào Nha, các đội còn lại đều từng nâng cao cúp vàng World Cup.
Hai cặp đấu bán kết gồm có Bồ Đào Nha chạm trán Pháp,
và Đức đụng độ Argentina.
Trong hai trận bán kết này, cặp bài trùng bình luận viên Giang Thuật và Hạ Vĩ tiếp tục nhận một nhiệm vụ.
Đó chính là trận chiến giữa Đức và Argentina.
Ngay khi Kênh Thể thao CCTV công bố trên trang chính thức việc Giang Thuật sẽ góp mặt với tư cách khách mời bình luận,
khu vực bình luận bên dưới gần như mở hội ăn mừng.
Lý do vô cùng đơn giản.
Giang Thuật bình luận thêm một trận là bọn họ lại có cơ hội kiếm thêm một mớ tiền.
Suốt gần mười ngày qua,
nhờ vào Độc Nãi Đại Sư Giang Thuật liên tục "làm phép" trên sân cỏ World Cup,
đám người hâm mộ trong nước
đã điên cuồng vơ vét tiền của tụi cá cược nước ngoài trên các sàn cá độ.
Ai nấy đều kiếm đến mức túi tiền căng phồng.
Có người trước kia chỉ là dân làm công ăn lương tháng ba ngàn tệ, nay đã thành triệu phú ở địa phương.
Có bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối từng nằm chờ chết vì cạn tiền, nay đã kiếm đủ chi phí ghép thận.
Có chàng trai trước đó không nhà không xe, đi xem mắt chẳng ai thèm ngó, giờ mua đứt căn biệt thự nhỏ rồi tậu luôn chiếc Audi A6.
Có thể nói,
chỉ trong chưa đầy nửa tháng ngắn ngủi,
khắp cả nước không biết đã sản sinh ra thêm bao nhiêu triệu phú.
"Ối dồi ôi, cất cánh!"
"Ha ha ha, tuyệt vời! Tối hai ngày nữa Giang Thuật lại cho chúng ta sướng thêm lần nữa rồi!"
"Lòng tham của con người đúng là như hòn đá lăn từ trên đỉnh núi, một khi đã bắt đầu thì vĩnh viễn không thể dừng lại được!"
"Trước đó tôi tính kiếm đủ một triệu tệ là dừng, giờ kiếm đủ rồi đấy. Nhưng... thấy Giang Thuật bình luận trận bán kết Đức gặp Argentina, tôi lại ngứa ngáy muốn vào kèo thêm lần nữa quá!"
"Kênh Thể thao CCTV ơi, tôi lạy các bác đấy, trận chung kết World Cup năm nay nhất định phải để Giang Thuật làm khách mời bình luận nhé!"
"Bao tải mua sẵn rồi, chỉ chờ hai hôm nữa đi hốt tiền thôi!"
"Mọi người ơi, ai hiểu thấu nỗi lòng tôi không. Hôm qua tôi mới biết chiến tích huy hoàng của Giang Thuật ở World Cup đợt này, giờ nhảy vào còn kịp không các bác?"
"Giờ tôi chỉ hận bản thân mấy năm trước tích cóp được ít vốn quá. Nhìn mấy tay to vốn dĩ đã có mấy trăm ngàn, giờ ăn cả chục triệu mà chỉ biết âm thầm nuốt nước mắt ghen tị!"
Giữa những cuộc bàn tán xôn xao của cư dân mạng,
chủ đề #Giang Thuật bình luận bán kết World Cup# nhanh chóng leo thẳng lên vị trí số một bảng xếp hạng tìm kiếm.
Kể từ khi World Cup khởi tranh,
đây đã chẳng biết là lần thứ bao nhiêu chủ đề liên quan đến Giang Thuật chiếm lĩnh ngôi đầu hot search.
Trong suốt mùa giải, Giang Thuật chính là ngôi sao có độ thảo luận cao nhất toàn cõi giới giải trí.
Không có bất kỳ ai sánh bằng.
Đến mức người xếp thứ hai ngay cả khói xe của hắn cũng chẳng hít nổi.
Chỉ có thể nói,
mọi người thấy tên Giang Thuật xuất hiện trên bảng xếp hạng tìm kiếm cũng đã chai sạn cảm xúc.
Khi nào mà
không tìm thấy tên hắn trên đó,
người ta mới thấy lạ lùng.
...
Hai trận bán kết của World Cup,
trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha diễn ra trước.
Sau hơn chín mươi phút kịch chiến,
Bồ Đào Nha rốt cuộc nhờ lợi thế dẫn trước một bàn, với tỷ số ba - hai, đã tiễn đương kim á quân Pháp rời cuộc chơi.
Sau nhiều năm đằng đẵng, họ lại một lần nữa tiến vào trận chung kết World Cup.
Đáng chú ý là,
trong ba bàn thắng của Bồ Đào Nha thì có tới hai bàn được ghi bởi lão tướng ngoài bốn mươi tuổi - Cristiano Ronaldo.
Người hùng dẫu đã sang sườn dốc bên kia sự nghiệp thì vẫn cứ là người hùng.
Vẫn là linh hồn của cả một đội bóng.
Ronaldo lúc này tuy không còn đủ thể lực để chạy suốt chín mươi phút,
nhưng anh vẫn dùng cách của riêng mình để cống hiến những tia lửa nhiệt huyết cuối cùng trên sân cỏ.
Khi trận bán kết đầu tiên khép lại,
ánh mắt của người hâm mộ khắp thế giới lập tức đổ dồn vào trận bán kết còn lại.
Đức đối đầu Argentina.
Lại thêm một màn so tài kỳ phùng địch thủ.
Chẳng bên nào dám vỗ ngực khẳng định sẽ cầm chắc phần thắng.
Lại là một kèo cân năm ăn năm thua.
Bởi vậy, trên các sàn cá độ bóng đá khắp các quốc gia, tỷ lệ cược của hai bên gần như ngang ngửa nhau quanh mức một ăn hai, chênh lệch không đáng kể.
Điều đó khiến mọi người xuống tiền thận trọng hơn rất nhiều.
Thực ra,
theo tiến trình giải đấu, số trận ngày một ít đi,
dòng tiền cá độ vốn phân tán trước đó bắt đầu dồn cục lại một chỗ.
Vì người chơi chẳng còn trận nào khác để đặt cửa nữa.
Kể từ trận tứ kết đầu tiên,
số tiền cá cược mà các con bạc đổ vào mỗi trận đều là một con số khổng lồ đến rợn người.
Đơn cử như
một quốc gia nhỏ như xứ Kim Chi,
chỉ riêng trong trận bán kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha vừa qua,
tiền cược của người dân ở đó đã lên tới hai trăm tỷ won, tương đương một tỷ nhân dân tệ.
Một nước nhỏ còn tới một tỷ tệ, con số ở các quốc gia khác lại càng nhiều hơn, đạt mức đáng sợ.
Quả nhiên ở thời đại nào, trần đời cũng chẳng bao giờ thiếu những kẻ ham đỏ đen.
...
Giữa lúc người hâm mộ khắp năm châu ngoại trừ dân mạng Trung Quốc đều đang rón rén đặt cược,
tại thủ đô Washington, nước Mỹ.
Trong phòng họp tại tổng bộ một sòng bạc ngầm nọ,
mấy tên chóp bu của sòng bạc đang toan tính một vụ làm ăn lớn.
Sòng bạc này không chỉ phục vụ các con bạc trên đất Mỹ mà vươn vòi ra toàn cầu.
Trên phạm vi quốc tế,
nó nằm trong top ba sòng bạc ngầm quy mô lớn nhất,
doanh thu mỗi ngày vượt mức vài tỷ USD.
Cá độ bóng đá là mảng cờ bạc nóng bỏng tay trên toàn cầu, đương nhiên nằm gọn trong danh mục làm ăn của bọn chúng.
Mấy kẻ cầm đầu tụ họp hôm nay chính là để bàn tính chuyện kèo cược World Cup năm nay.
"Hillman, chuyện cậu báo cáo với tôi hai hôm trước tiến triển thế nào rồi?" Lão già nếp nhăn đầy mặt, ánh mắt u ám ngồi ở ghế chủ tọa chậm rãi hỏi người đàn ông trung niên.
Lão già này chính là ông trùm đứng sau sòng bạc ngầm, Jesse Bourne.
Lão cũng là anh ruột của một vị thượng tướng trong quân đội Mỹ.
Đối mặt với câu hỏi từ ông trùm, thuộc hạ tên Hillman liền cung kính đáp:
"Thưa Jesse Bourne, mọi chuyện đã xong xuôi rồi ạ. Hai cầu thủ Argentina bên kia đã bị chúng ta mua chuộc thành công."
"Mỗi người năm mươi triệu USD. Họ đã đồng ý sẽ đá bán độ trong trận bán kết với Đức hai ngày tới, cố tình để thua trận!"
Đúng vậy.
Dưới sự chỉ đạo của ông trùm Jesse Bourne,
Hillman đã móc nối được với hai cầu thủ đá chính của đội tuyển Argentina, tung ra khoản tiền khổng lồ để hối lộ.
Hai cầu thủ đá chính kia không tài nào cưỡng lại nổi sức cám dỗ từ đống tiền mặt,
liền gật đầu chấp thuận yêu cầu của Hillman.
Trong trận đấu với Đức hai ngày sau, họ sẽ đá giả vờ rồi cố tình chịu thua.
