Chương 197
Chương 197: Ngài Bourne: Sòng bạc của chúng ta lần này sẽ kiếm một khoản tiền lớn!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thật ra,
đối với những sòng bạc ngầm kiểu này,
mua chuộc người ta bán độ là cách kiếm tiền dễ nhất trần đời.
Bởi vì chuyện đó đồng nghĩa với việc người của sòng bạc ngầm đã biết trước kết quả thắng thua từ sớm hơn bất kỳ ai.
Nhất là ở giải đấu thu hút sự quan tâm của cả hành tinh như World Cup,
dàn xếp được một trận bóng cuội
thì lợi nhuận mang lại chỉ có thể dùng hai chữ "kếch xù" để miêu tả.
Biết trước kết quả từ sớm,
bọn họ có thể ăn trọn từ đầu đến cuối theo đúng nghĩa đen.
Chẳng hạn như lần này, họ đã mua chuộc hai cầu thủ Argentina để bọn họ đá giả, cố tình để thua trận.
Thế thì...
bọn họ chỉ cần dồn một lượng vốn thật lớn vào cửa đội tuyển Đức đối diện.
Hầu hết số tiền mà những người đặt cược vào Argentina ném vào sòng bạc này sẽ chui tọt vào túi của bọn họ.
Đây lại còn là vòng bán kết World Cup.
Là một trong ba sòng bạc ngầm lớn nhất thế giới, lượng người hâm mộ chọn xuống tiền ở chỗ họ đông không đếm xuể.
Trận Pháp đụng Bồ Đào Nha vừa rồi,
số tiền luân chuyển qua tay họ đã lên tới cả vài tỷ đô la.
Lần này,
chỉ cần đút túi được một nửa con số đó
cũng đủ để sòng bạc vớ bẫm một mớ tướng rồi.
"Hillman, việc này cậu làm tốt lắm. Chỉ tốn một trăm triệu mà đã mua chuộc được hai cầu thủ chịu đá giả. Kiểu này thì lần này sòng bạc của chúng ta bèo nhất cũng kiếm được cả chục tỷ đô." Jesse Bourne, ông trùm sòng bạc, khen ngợi Hillman một câu.
"Đúng vậy, thưa ông Bourne. Chúng ta dồn một khoản tiền cược khổng lồ vào đội tuyển Đức thì chắc chắn sẽ đẩy tỷ lệ cược của Argentina lên cao chót vót."
"Trong khi trên các sàn cá độ khác khắp thế giới, tỷ lệ cược hai đội gần như ngang nhau, cơ bản đều là một ăn hai."
"Chỉ có bên sòng bạc chúng ta để tỷ lệ cược của Argentina là một ăn ba hoặc một ăn bốn, nhất định sẽ thu hút một lượng lớn fan Argentina kéo sang đây đặt cược."
"Kiếm hơn chục tỷ chắc chắn nằm trong lòng bàn tay. Biết đâu chừng chúng ta còn hốt được mấy chục tỷ ấy chứ!"
Hillman bình tĩnh phân tích một tràng.
Hắn phân tích quả không sai chút nào.
Theo lẽ thông thường,
khi các điều kiện khác đều như nhau, dân cá cược sẽ luôn có xu hướng ném tiền vào nơi có tỷ lệ ăn cao hơn.
Đến lúc đó,
sàn cá cược ngầm của họ sẽ là lựa chọn hàng đầu không thể bàn cãi.
"Hillman, hai đứa cậu tìm liệu có ổn không đấy, đến lúc then chốt đừng có mà tụt xích đấy nhé." Một lãnh đạo cấp cao khác của sòng bạc cất giọng lo ngại.
Nghe vậy, Hillman cất lời đầy tự tin:
"Cứ yên tâm, tôi đã quay video lại toàn bộ quá trình giao dịch, còn dằn mặt hai đứa nó rồi. Nếu không làm đàng hoàng, tôi sẽ tung đoạn video này ra toàn thế giới cho chúng nó thân bại danh liệt."
"Đồng ý điều kiện của mình, đá một trận giả là ẵm trọn năm mươi triệu đô, hay là thân bại danh liệt rồi bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi làng túc cầu thế giới, hai đứa nó thừa biết bên nào nặng bên nào nhẹ."
"Hơn nữa để chắc ăn, trong hai cầu thủ bán độ tôi tìm, ngoài một hậu vệ ra thì người còn lại chính là thủ môn của họ."
"Có thủ môn đó ở đấy, bất kể trên sân xảy ra chuyện gì thì Argentina cũng cầm chắc cái thua."
"Bởi vì cùng lắm thì tên thủ môn đó cứ việc buông tay khi bắt bóng, bóng sút tới không thèm cản là xong chứ gì!"
Nghe Hillman nói vậy, dàn lãnh đạo cấp cao trong sòng bạc, bao gồm cả Jesse Bourne, đều trút được gánh nặng trong lòng.
Đúng như lời Hillman vừa nói.
Có thủ môn làm chốt chặn bảo hiểm cuối cùng,
hoàn toàn có thể để mặc cho mọi cú sút bay thẳng vào lưới.
Cho dù hai ngày nữa phong độ của đội tuyển Đức có tệ đến đâu,
cũng chẳng đến mức không thể sút bóng vào một khung thành Argentina gần như không có người canh giữ chứ!
Jesse Bourne gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm vài giây rồi thong thả cất giọng:
"Được, một khi chuyện thắng thua đã nắm chắc trong tay, lại biết rõ Argentina kiểu gì cũng thua, thì kiếm được bao nhiêu tiền chỉ còn phụ thuộc vào việc gan chúng ta lớn đến mức nào thôi."
"Các cậu cứ theo lệnh tôi, nâng tỷ lệ cược của Argentina từ mức một ăn hai hiện tại vọt lên hẳn một ăn bốn cho tôi!"
"Đồng thời làm truyền thông một chút, câu thêm thật nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới đổ sang sòng bạc chúng ta đặt cược."
"Lần này đã mất công kiếm tiền thì phải hốt một vố thật to!"
"Dù sao World Cup bốn năm mới có một lần, cơ hội hốt bạc thế này muốn có lần sau cũng phải đợi đến tận bốn năm nữa."
"Vâng, thưa ông Bourne, chúng tôi đi lo liệu ngay đây!" Cả đám thuộc hạ gồm Hillman đồng thanh gật đầu nhận lệnh.
Nếu sòng bạc của họ làm thế này,
tiếng vang tạo ra chắc chắn sẽ không hề nhỏ.
Nhưng Jesse Bourne chẳng mảy may lo lắng.
Đơn giản thôi.
Sau lưng hắn có người em trai đang giữ chức Thượng tướng trong quân đội Mỹ.
Hầu như chuyện gì cũng có thể dàn xếp êm xuôi.
Nếu không, làm sao Jesse Bourne có thể dựa vào tài năng chẳng mấy nổi trội của mình để dựng nên một sòng bạc ngầm đứng đầu nước Mỹ và lọt top 3 thế giới như bây giờ được chứ.
…………
Hai ngày thấm thoắt trôi qua.
Trong sự ngóng trông của hàng trăm triệu người hâm mộ trên toàn cầu,
vào lúc hai giờ sáng theo giờ Yến Kinh,
trận bán kết World Cup giữa Đức và Argentina sẽ chính thức khởi tranh tại sân vận động San Diego ở Los Angeles, Mỹ.
Tại Trung Quốc,
đêm nay vô số cổ động viên thức trắng.
Ai nấy đều thức thâu đêm đợi trận bóng bắt đầu.
Giữa lúc Kênh Thể thao CCTV mãi vẫn chưa công bố đội ngũ bình luận viên cho trận chung kết World Cup,
trận đấu đêm nay rất có thể sẽ là trận cuối cùng Giang Thuật tham gia bình luận tại kỳ World Cup lần này.
Điều đó cũng có nghĩa,
đây là cơ hội cuối cùng để họ đu theo Giang Thuật kiếm một món hời.
Chẳng một ai muốn bỏ lỡ.
Tại một quán nướng ven đường ở huyện nọ,
dù trời đã về khuya,
quán vẫn sáng rực ánh đèn, khách khứa tấp nập vô cùng.
Thịt xiên nướng cùng bia bọt bày la liệt trên từng bàn, trông cứ như đồ cho không vậy.
Bầu không khí náo nhiệt hết mức.
Lúc này,
mọi người trong quán vừa nhắm đồ nướng uống bia, vừa chốc chốc lại liếc nhìn chiếc tivi treo trên tường.
Màn hình tivi đang phát đúng khung hình của Kênh Thể thao CCTV.
Khỏi phải nói,
những người ngồi ở quán nướng đêm muộn này đều là các cổ động viên đang chờ xem trận bán kết World Cup.
Trước thềm trận bán kết sắp sửa diễn ra,
chủ đề được bàn tán nhiều nhất
lại không phải bất kỳ cầu thủ nào của hai đội,
mà là Giang Thuật, người sắp sửa xuất hiện trên bàn bình luận.
"Hồi hộp quá, Giang Thuật sắp lên sóng rồi, lại sắp đến lúc đọ tốc độ tay rồi đấy!"
"Chuẩn luôn, lần trước tôi vừa thò ra ngoài hút điếu thuốc thì sàn cá cược nước ngoài đã khóa sổ rồi, làm tôi tiếc đứt ruột đứt gan."
"Chẳng biết bao giờ Giang Thuật mới mở lại concert nhỉ. Dù vé có đắt cỡ nào tôi cũng phải mua bằng được một vé để đến tận nơi cảm ơn cậu ấy, đợt này nhờ theo cậu ấy mà tôi kiếm đủ tiền chữa bệnh máu trắng cho vợ rồi."
"Nhà tôi còn rước bài vị của Giang Thuật về đặt cạnh ông Táo rồi đấy, ngày nào cũng thắp hương khấn vái, linh hơn cả Thần Tài luôn!"
"Suỵt suỵt suỵt, trật tự nào cả nhà ơi, Giang Thuật lên rồi kìa! Mau nghe xem lần này cậu ấy đoán đội nào!"
