Chương 205
Chương 205: Anh Giang Thuật, xin anh đấy, hãy đưa chúng tôi tới World Cup kỳ tới đi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Nhắc đến World Cup kỳ tới, anh em ơi, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo..."
Nhìn thấy bình luận này.
Cư dân mạng ai nấy đều thắc mắc.
Tò mò muốn biết ý tưởng táo bạo mà vị huynh đài kia nhắc tới rốt cuộc là gì.
Cũng không để mọi người phải đợi lâu.
Rất nhanh sau đó, vị huynh đài nọ đã nói ra ý tưởng thoạt nhìn vô cùng kỳ quặc, nhưng ngẫm kỹ lại thấy có lý đến lạ lùng.
"Nếu Giang Thuật là Độc Nãi Đại Sư, cứ buff cho ai là người đó tạch. Thế thì World Cup kỳ tới, chính xác hơn là vòng loại World Cup, cứ để Giang Thuật phán đối thủ của đội tuyển bóng đá nước nhà thắng, chẳng phải đội tuyển chúng ta sẽ vào được World Cup sao?"
"Sau đó, đợi đến khi đội tuyển giành vé tham dự World Cup rồi thì cứ thế mà làm tiếp. Cứ để cái gã Giang Thuật này liên tục phán đối thủ của đội nhà thắng."
"Ai cũng biết rồi đấy, theo định luật thứ tư của Giang Thuật, đội nào được hắn phán thắng thì chắc chắn sẽ thua trận."
"Cứ thế này, chẳng phải đội tuyển nước nhà có thể trực tiếp nâng cao chiếc Cúp Vàng ở kỳ World Cup tới luôn hay sao!"
Vãi chưởng, vãi cả linh hồn!
Dân mạng lập tức ngơ ngác toàn tập.
Anh bạn à, cậu đúng là thiên tài cmnr!
Thế quái nào mà trò này cũng nghĩ ra được cơ chứ?!!
Ý tưởng này quả thực táo bạo đến tột cùng, thoạt nghe qua thì vô lý đùng đùng!
Nhưng nghĩ kỹ lại.
Dù xét về độ hợp lý hay tính khả thi, thì tỷ lệ thành công đều cực kỳ cao.
Chỉ cần thiết lập nhân vật Độc Nãi Đại Sư của Giang Thuật không bị sập.
Đến kỳ World Cup sau lại tiếp tục phát huy công lực.
Đội tuyển quốc gia không chỉ có thể giành lại tấm vé tham dự World Cup sau hơn hai mươi năm ròng rã.
Hơn nữa, còn có khả năng dưới sự dẫn dắt của Giang Thuật mà ẵm luôn chức vô địch World Cup.
Cư dân mạng chợt nhận ra.
Đội tuyển nước nhà muốn vào lại World Cup.
Không thể trông chờ vào mấy ông cầu thủ chỉ biết ăn hải sâm.
Càng không thể trông chờ vào bộ sậu huấn luyện viên đã vào tù đạp máy khâu.
Người duy nhất họ có thể cậy nhờ lúc này, chẳng còn ai khác ngoài Giang Thuật!
"Cầu xin anh đấy, Giang Thuật tiên sinh, dẫn chúng tôi tới World Cup Nam Mỹ khóa sau đi!"
Một bình luận như vậy đã nhận được lượng thích khổng lồ từ đông đảo người hâm mộ trong nước.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, nó đã leo thẳng lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên Weibo.
Đè bẹp luôn cả độ nóng của sự kiện Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch.
...
Nước Mỹ.
Khi Hạ Vĩ đưa bình luận này của cư dân mạng cho Giang Thuật xem.
Giang Thuật suýt chút nữa phun cả ngụm nước vừa uống ra ngoài.
Dân mạng khóa này đúng là cái gì cũng dám nghĩ!
Đưa đội tuyển nước nhà lọt vào World Cup, cái này Giang Thuật có khi còn dùng thiết lập "Độc Nãi Đại Sư" thử một phen được.
Nhưng bảo đội tuyển vô địch World Cup, nâng cao Cúp Vàng.
Cái này dính dáng đến nhân quả to lớn lắm đấy!
Giang Thuật rất lo lắng.
Sợ rằng sẽ xảy ra va chạm giữa các quy tắc.
Khiến cho cả thế giới sụp đổ luôn không chừng.
Đến cả vị thần mang năng lực khái niệm khi đụng phải đội tuyển quốc gia, khéo cũng bó tay chấm com ấy chứ.
Giang Thuật bất đắc dĩ xòe hai tay ra, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác bất lực đến thế.
Đây chính là đội tuyển bóng đá nước nhà đấy!
Một đội bóng không tài nào mang lại cho người ta nổi một tia hy vọng.
"Giang Thuật, cậu thấy sao?" Hạ Vĩ cười hỏi Giang Thuật.
"Ơ, em thấy tốt nhất là đừng dính vào chuyện này, sợ bị cắn trả lắm." Giang Thuật cười khổ xua tay.
...
Lời thỉnh cầu của cư dân mạng dĩ nhiên không nhận được sự hồi đáp từ Giang Thuật.
Điều này cũng nằm trong dự liệu của mọi người.
Ai nấy cũng chỉ nói đùa vậy thôi.
Đội tuyển bóng đá quốc gia vô địch World Cup á?
Dù sao thì đời này họ chẳng dám mơ tới, sống đến hết đời chắc chắn cũng không thấy được.
Chỉ hy vọng trong tương lai gần.
Đội tuyển có thể một lần nữa chen chân vào vòng chung kết World Cup, ghi được dù chỉ một bàn thắng, thế là họ đã mãn nguyện, chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa rồi.
...
World Cup hạ màn.
Trong lúc Giang Thuật cùng dàn bình luận viên của Kênh Thể thao CCTV đang bận rộn lo chuyện về nước.
Khán giả và người hâm mộ trong nước cũng chẳng hề rảnh rỗi.
Họ bắt đầu rục rịch hành động, chuyển số tiền kiếm được từ việc cá độ bóng đá ở nước ngoài suốt thời gian qua về lại trong nước.
World Cup kết thúc rồi, cơ hội kiếm tiền từ cá độ cũng chẳng còn nữa.
Có thể chuyển số tiền kiếm được về nước để tận hưởng cuộc sống giàu sang sung túc rồi.
Yến Kinh, tòa nhà trụ sở Ngân hàng Trung ương.
Là một trong những ngân hàng quốc doanh lớn, lượng khách gửi tiền ở đây là một con số khủng khiếp.
Các chi nhánh được đặt khắp mọi miền đất nước.
Chín giờ sáng.
Phó thống đốc phụ trách mảng ngoại hối của Ngân hàng Trung ương tên Bàng Lập Hưng vừa mới ngồi xuống ghế làm việc.
Bên ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Một cậu nhân viên cầm trên tay xấp báo cáo, vẻ mặt hoảng hốt đẩy cửa bước vào.
"Phó thống đốc Bàng, có một tình huống hết sức bất thường, cần phải báo cáo với ông ngay ạ." Cậu nhân viên nói với giọng không giữ nổi bình tĩnh.
Phó thống đốc Bàng đẩy gọng kính, ngẩng đầu nhìn cậu nhân viên: "Cậu nói đi."
"Phó thống đốc Bàng, từ tối qua đến giờ, các chi nhánh của Ngân hàng Trung ương trên toàn quốc bắt đầu ghi nhận lượng lớn ngoại hối liên tục đổ về."
"Lượng lớn là bao nhiêu?"
Cậu nhân viên lật xấp báo cáo trong tay, bẩm báo: "Từ tám giờ tối qua đến chín giờ sáng nay, bên Ngân hàng Trung ương chúng ta đã nhận tổng cộng hơn năm trăm nghìn giao dịch gửi tiền ngoại hối."
"Trong đó tiền đô la Mỹ là nhiều nhất, có hơn 6 tỷ đô. Tiếp theo là đồng bảng Anh, có hơn 2 tỷ bảng. Sau đó là đồng yên Nhật, có hơn 600 tỷ yên..."
Cậu nhân viên báo cáo chi tiết cho Phó thống đốc Bàng.
Ngoài ba đồng tiền chiếm tỷ trọng lớn nhất là đô la Mỹ, bảng Anh và yên Nhật ra, các loại ngoại tệ khác cũng là những con số không hề nhỏ.
Vị phó thống đốc vốn dĩ đang giữ nét mặt điềm tĩnh, càng nghe lại càng thấy tim đập thình thịch.
Chỉ riêng tiền đô la Mỹ đã hơn 6 tỷ, số đó tương đương hơn 40 tỷ nhân dân tệ rồi.
Cộng thêm thu nhập từ các loại ngoại tệ khác.
Gộp lặt vặt lại thì tương đương gần 100 tỷ nhân dân tệ tiền ngoại hối.
Phải biết rằng.
Trong cả năm ngoái, toàn bộ nguồn thu ngoại hối của cả nước cũng chỉ vỏn vẹn tương đương 1.000 tỷ nhân dân tệ mà thôi.
Hơn năm trăm nghìn con người này đã làm cái gì thế không biết?!
Lấy đâu ra lắm ngoại hối như vậy.
Bộ họ cướp ngân hàng nước ngoài chắc?!
Phó thống đốc Bàng ngơ ngác cả người.
"Đưa báo cáo đây cho tôi, để tôi tự xem!" Phó thống đốc Bàng giật ngay xấp báo cáo số liệu từ tay cậu nhân viên, đích thân lật mở từng trang.
Theo từng trang báo cáo được lật qua, nụ cười trên mặt ông không hề tắt.
Hiện giờ ông vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Mừng là cấp dưới vừa rồi nói không sai chút nào, Ngân hàng Trung ương của họ chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã tăng thêm hơn 100 tỷ tiền ngoại hối.
Kinh ngạc là lượng ngoại hối khổng lồ của nhóm người này rốt cuộc có hợp lý, có hợp pháp hay không.
Nguồn thu ngoại hối có thể coi là tài nguyên mang tính chiến lược của một ngân hàng.
Không, nói chính xác hơn là của cả một quốc gia.
Tác dụng của nó vô cùng lớn.
Bao gồm hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định tỷ giá tiền tệ, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế.
Khi nguồn cung ngoại hối bị thiếu hụt, hoặc doanh nghiệp trong nước phải chịu trừng phạt trong thương mại quốc tế, lượng ngoại hối dự trữ ở các ngân hàng lớn sẽ phát huy tác dụng sống còn.
Đặc biệt là khi tình hình quốc tế trở nên căng thẳng.
Đồng nhân dân tệ có thể chỉ mua được hàng hóa trong nước, ra nước ngoài lại chẳng khác gì giấy vụn.
Sự tồn tại của ngoại hối sẽ giúp mua được hàng hóa nước ngoài mà không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt kinh tế.
Giờ đây đùng một cái, Ngân hàng Trung ương lại có thêm nhiều ngoại hối đến vậy.
Giúp dự trữ ngoại hối của cả đất nước tăng vọt.
Đối với quốc gia mà nói thì trăm mối lợi mà không có lấy một điều hại.
Bản thân ông với tư cách là phó thống đốc phụ trách mảng ngoại hối của Ngân hàng Trung ương cũng được thơm lây.
Đây rõ ràng là một thành tích chính trị cực kỳ to lớn!
