Chương 206
Chương 206: Thu nhập ngoại tệ tăng, các giám đốc ngân hàng ngơ ngác!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ngoại tệ tăng vọt, các giám đốc ngân hàng ngơ ngác toàn tập! Tòa nhà làm việc của Ngân hàng Trung ương.
Giám đốc Bàng trầm ngâm vài giây, dặn dò cậu nhân viên trước mặt: "Cậu đi xác minh xem, hỏi xem ngần ấy ngoại tệ của những người này từ đâu mà ra. Nếu hợp pháp hợp quy thì cứ theo quy trình bình thường mà nhập kho."
Nếu là số tiền nhỏ.
Giám đốc Bàng đã chẳng thèm bận tâm.
Nhưng đằng này số lượng các khoản ngoại tệ chuyển về lại quá nhiều.
Giám đốc Bàng phải cho người đi xác minh một phen mới yên tâm được.
"Vâng thưa giám đốc, xác minh xong tôi sẽ báo cáo lại ngay ạ." Nhận lệnh xong, cậu nhân viên vội vã rời đi.
Chưa đầy nửa tiếng sau.
Cửa phòng làm việc của Giám đốc Bàng lại bị đẩy ra.
Người bước vào vẫn là cậu nhân viên lúc nãy.
"Thưa giám đốc, đã xác minh xong rồi ạ. Nghe họ bảo thì số tiền này đều kiếm được trên các sàn cá độ bóng đá nước ngoài trong đợt World Cup vừa rồi."
"Cá độ?" Giám đốc Bàng sững sờ, nhướng mày, "Cá độ bóng đá mà kiếm được nhiều tiền thế cơ à?"
Điều này thật sự khiến Giám đốc Bàng kinh ngạc.
Ông không phải fan bóng đá, nhưng chuyện cá cược thì vẫn biết.
Đặt cược trên các sàn cá độ nước ngoài mà không những không lỗ, ngược lại còn kiếm được bộn tiền thế này, quả là chuyện xưa nay ông chưa từng nghe thấy.
Đây đâu phải một hai trăm triệu tệ.
Mà là hơn một trăm tỷ tệ đấy!
Nghe Giám đốc Bàng hỏi thế, vẻ mặt cậu nhân viên có chút kỳ quặc, đáp lời: "Họ nói là nước mình có một Độc Nãi Đại Sư tên là Giang Thuật. Cậu này là ngôi sao, đợt này được Kênh Thể thao CCTV mời làm khách mời bình luận World Cup."
"Cứ đội nào được cậu ta đoán thắng thì y như rằng cuối cùng thua sạch."
"Thế nên đám cổ động viên mới lên các sàn cá độ nước ngoài, cứ đánh ngược lại với dự đoán của Giang Thuật."
"Sau đó... lỡ tay kiếm được cả đống ngoại tệ thế này ạ."
Giám đốc Bàng: "..."
Khoan đã, mấy câu ban nãy.
Từng chữ ông đều hiểu.
Nhưng sao ghép lại với nhau thì chẳng hiểu nổi cái gì thế này?
Cái gì mà Độc Nãi Đại Sư, cái gì mà đánh ngược lại dự đoán, cái gì mà lỡ tay kiếm được tiền?
Hơn một trăm tỷ tệ ngoại tệ này từ đấy mà ra thật à?
Thế cái gã ngôi sao tên Giang Thuật khiến đám cổ động viên cá độ hốt bạc ngập mồm kia rốt cuộc là lai lịch thế nào!
Giám đốc Bàng đau đầu bóp trán, không buồn vắt óc nghĩ ngợi chuyện đó nữa.
"Thôi, khoản ngoại tệ họ kiếm được đã không có vấn đề gì thì cứ theo quy định, chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của ngân hàng chúng ta đi."
"Rồi dựa theo tỷ giá hối đoái hiện tại, chuyển số tiền nhân dân tệ tương ứng sau khi quy đổi vào tài khoản cá nhân của từng người."
Sau khi kiểm tra, số ngoại tệ hơn một trăm tỷ tệ này đã hợp tình hợp lý, hợp pháp thì chẳng còn vấn đề gì nữa.
Cứ chiếu theo quy định mà nhập kho thôi.
Giám đốc Bàng vừa dứt lời thì chuông điện thoại chợt vang lên.
Là cuộc gọi từ một vị lãnh đạo của Cục Tài chính Quốc gia.
"A lô, anh Bàng à, hai hôm nay bên anh thu về không ít ngoại tệ nhỉ?"
"Chào sếp, đúng vậy ạ! Nhưng sao sếp biết được hay thế, tôi đang định sang báo cáo với sếp đây."
"Vì đâu chỉ có Ngân hàng Trung ương các anh. Mấy ngân hàng khác cũng gặp tình trạng tương tự, tự dưng dôi ra một khoản ngoại tệ khổng lồ. Anh Bàng, bên anh có bao nhiêu?"
"Khoảng chừng tương đương một trăm tỷ nhân dân tệ ạ."
"Hít... con số không nhỏ đâu đấy. Tính thế này thì gom toàn bộ các ngân hàng trong cả nước lại, tổng ngoại tệ thu về ngót nghét gần năm trăm tỷ nhân dân tệ. Gần bằng nửa năm thu nhập ngoại tệ của nước ta rồi."
"Các ngân hàng khác cộng lại cũng bốn trăm tỷ cơ à, khủng khiếp thật."
"Thế mới nói chứ! Ban nãy mấy vị giám đốc ngân hàng đến gặp tôi, ai nấy đều ngơ ngác cả lũ. Công nhận cái đám cổ động viên kia giỏi thật, kiếm tiền sang tận nước ngoài, mà mấu chốt là kiếm được món hời lớn nữa chứ!"
"Tự dưng dôi ra lượng ngoại tệ tương đương năm trăm tỷ nhân dân tệ. Nếu không có gì bất ngờ thì trong vài năm tới, nước mình chẳng cần lo áp lực ngoại tệ nữa rồi."
Vị lãnh đạo Cục Tài chính cười toe toét.
Kiếm ngoại tệ đâu có dễ ăn.
Bọn ngoại quốc giữ túi tiền chặt lắm.
Doanh nghiệp trong nước muốn moi được đồng nào từ tay bọn họ cũng đều khó như lên trời.
Thế mà lần này.
Đám cổ động viên trong nước lại nhờ dịp World Cup.
Điên cuồng vơ vét tiền bạc trên thị trường quốc tế.
Hốt trọn mấy trăm tỷ.
Khiến áp lực ngoại tệ đang căng thẳng của đất nước bỗng chốc nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Không chỉ Giám đốc Bàng, mà vị đại lãnh đạo Cục Tài chính Quốc gia này cũng vui lây.
"Nghe bảo đám cổ động viên này kiếm được nhiều tiền thế đều nhờ vào một cậu thanh niên tên là Giang Thuật à?"
"Hình như là vậy. Cậu trẻ Giang Thuật đó được gọi là 'Độc Nãi Đại Sư' gì đấy, khen ai là người nấy tiêu đời. Đám cổ động viên cứ bám theo cậu ta, đánh ngược lại kết quả trận đấu, thế là kiếm được một đống tiền."
"Giang Thuật à? Được, cái tên này tôi nhớ rồi."
"Hình như cậu Giang Thuật này cũng nằm trong danh sách theo dõi trọng điểm của Cục Khí tượng, Bộ Công an với cả quân đội thì phải, đúng là một thanh niên thú vị!"
...
Những cuộc trò chuyện giữa giới chóp bu ngân hàng và lãnh đạo Cục Tài chính thì cư dân mạng bên ngoài hoàn toàn không hay biết.
Sau khi đem ngoại tệ kiếm được từ nước ngoài đổi sang nhân dân tệ theo tỷ giá, mọi người bắt đầu bước vào chế độ vung tiền như rác.
Nhà hả? Mua!
Xe hả? Mua!
Quán massage chân, mua...
Khụ khụ, cái này thì mua không nổi.
Nhưng hoàn toàn có thể tăng mạnh số lần ghé thăm.
Ai bảo các em gái ở đó vừa xinh vừa ngọt ngào, lại hiểu lòng người, đã thế còn chẳng bắt mình phải chịu trách nhiệm chứ.
Khắp nơi trên toàn quốc, đám cổ động viên kiếm được món hời lớn ngay khi tiền về tài khoản liền bắt đầu tiêu xài điên cuồng.
Quá nhiều người vung tay quá trán.
Đến mức.
Trực tiếp khiến cả nước có dấu hiệu lạm phát nhẹ.
Đáng sợ đến thế là cùng.
Nhưng may mà cấp trên kịp thời nhận ra điều này.
Nhờ sự điều tiết vĩ mô nên không xảy ra biến cố gì lớn.
Cùng lúc đó.
Để báo đáp Giang Thuật.
Rất nhiều cổ động viên lại chẳng ai bảo ai, trích ra một phần tiền để mua album Giang Thuật phát hành vào năm ngoái.
Sáu mươi triệu bản!
Đó là con số doanh số cuối cùng mà album "Xin Lỗi" của Giang Thuật chốt lại.
Chẳng hề có chút bất ngờ nào.
Nó chễm chệ leo thẳng lên ngôi đầu bảng xếp hạng doanh số album trong nước.
Album đứng thứ hai doanh số còn chưa chạm nổi mốc năm mươi triệu bản.
Một album có doanh số đứng đầu lịch sử nền âm nhạc Hoa ngữ.
Đối với Giang Thuật, sự trợ lực cho việc nâng tầm vị thế trong làng nhạc là vô cùng to lớn.
Đồng nghĩa với việc.
Giang Thuật ở nước ngoài bình luận World Cup suốt một tháng trời.
Không ra bài hát mới nào, thậm chí còn chẳng hát lấy một câu.
Trong tình cảnh hoàn toàn chẳng đụng tay đến công việc chuyên môn của ca sĩ.
Vị thế trong làng nhạc lại tự động tiến thêm một bước dài.
Đúng là chẳng biết đi đâu mà nói lý lẽ!
Giang Thuật của hiện tại hoàn toàn có thể coi là ca sĩ đỉnh lưu có độ nổi tiếng cao nhất trong nước, không ai sánh bằng.
Chỉ còn cách nửa bước.
Là có thể xưng thần xưng Thiên vương.
Giang - Nửa Bước Lên Thiên Vương - Thuật!
...
