Chương 235
Chương 235: Diễn tập quân sự liên hợp giữa Hoa Quốc và Mễ Quốc!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nếu nói sau khi tóm gọn nhóm khủng bố của Smith, Bạch tư lệnh mới chỉ nảy ra ý định kéo Giang Thuật vào quân đội.
Nhưng giờ đây.
Bạch tư lệnh lại khao khát vô cùng.
Khao khát Giang Thuật trở thành một phần của quân đội.
Có Giang Thuật ở đây, biết đâu vào lúc nào đó lại phát huy tác dụng xuất kỳ bất ý.
Huống hồ, với chuỗi chiến công lẫy lừng mà Giang Thuật đã lập.
Trao cho hắn quân hàm thượng úy thì có quá đáng không?
Chẳng hề quá đáng chút nào!
Thậm chí tính ra còn hơi thiệt thòi cho Giang Thuật là đằng khác.
"Giang Thuật, cậu thấy thế nào?" Bạch tư lệnh hỏi ý kiến Giang Thuật.
"Thủ trưởng, tôi không có ý kiến gì." Bạch tư lệnh đã mở lời đến nước này, Giang Thuật cũng chẳng dại gì từ chối, gật đầu nhận lời.
Đằng nào cũng vào bên cảnh sát rồi, giờ vào thêm quân đội kiếm thêm một chén cơm sắt thì cũng chẳng khác là bao.
"Được, thế cứ vui vẻ quyết định vậy đi." Bạch tư lệnh cười, vẻ mặt rất rạng rỡ, "Cũng giống bên cảnh sát thôi, bình thường cậu cứ tiếp tục làm ngôi sao của mình, không bắt cậu phải ở lì trong quân khu như các chiến sĩ khác. Khi nào có nhiệm vụ, tôi sẽ bảo tiểu Chung liên lạc với cậu."
"Dĩ nhiên, dù sắp xếp cho cậu nhiệm vụ gì, chúng tôi cũng sẽ đặt an toàn của cậu lên hàng đầu. Dù sao thì cậu đâu chỉ là cục cưng của mỗi bên quân đội chúng tôi!"
Nghe câu này, Giang Thuật và Chung thiếu tá đều bật cười thấu hiểu.
"Tiểu Chung, lát nữa cậu dẫn Giang Thuật đi nhận quân phục với quân hàm, xong rồi mấy người mình cùng đi ăn bữa cơm đạm bạc..."
Bên này, Bạch tư lệnh đang giao việc cho Chung thiếu tá.
Đột nhiên.
Reng reng reng!
Chiếc điện thoại bàn đặt trước mặt Bạch tư lệnh réo vang.
Nhìn thấy số hiển thị trên máy bàn, sắc mặt Bạch tư lệnh nghiêm lại, lập tức nhấc máy: "Alo, tôi đây, tôi là Bạch Hà, xin chỉ thị!... Cái gì cơ?! Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ bố trí ngay, hai ngày nữa sẽ cho họ tới trình diện!"
Hai phút sau, Bạch tư lệnh với vẻ mặt nặng nề cúp điện thoại.
"Thủ trưởng, có chuyện gì xảy ra sao ạ?" Chung thiếu tá thấy vẻ mặt của Bạch tư lệnh thì thót tim một cái, không kìm được cất tiếng hỏi.
Sắc mặt Bạch tư lệnh khó coi vô cùng, gằn từng chữ: "Vừa xong, quân đội Mễ Quốc đã gửi lời mời tổ chức tập trận quân sự chung tới quân đội Hoa Quốc chúng ta."
"Thời gian diễn tập... đúng hai tháng nữa!"
Cả Chung thiếu tá lẫn Giang Thuật đều trố tròn mắt: "Gì cơ, tập trận chung?!"
…………
Nửa tiếng sau.
Một chiếc xe tải quân sự màu xanh lá chở Giang Thuật rời khỏi quân khu.
Vốn dĩ Bạch tư lệnh định lát nữa sẽ cùng ăn bữa cơm thân mật với Giang Thuật.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Vụ tập trận chung vừa nổ ra.
Mọi người chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống, Giang Thuật bèn chủ động xin phép ra về, rời khỏi quân khu Ma Đô.
Về phần Bạch tư lệnh và Chung thiếu tá, giờ đây đã bận đến tối mắt tối mũi vì cuộc tập trận chung này rồi.
Đến ngoại ô Ma Đô, Giang Thuật không để xe quân đội chở thẳng về tận nhà, kẻo lại gây ầm ĩ quá mức, người không biết chuyện khéo lại tưởng hắn bị người của quân đội bắt đi, nên hắn bảo họ thả mình xuống ngay tại đây.
Giang Thuật bắt xe đi thẳng về khu biệt thự.
Trên đường về.
Giang Thuật rút điện thoại ra, mở Weibo.
Muốn xem trên mạng đã có tin tức gì về cuộc tập trận chung này chưa.
Thế rồi, hắn chẳng cần phải tìm kiếm gì.
Ngay vị trí đầu bảng hot search Weibo là một chủ đề đính kèm chữ "Bạo" đỏ chót.
#Mễ Quốc gửi lời mời tập trận quân sự tới Hoa Quốc#
Giang Thuật bấm vào xem, rất nhanh đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra.
Cùng lúc quân đội Mễ Quốc thông qua kênh nội bộ gửi lời mời tập trận chung tới quân đội Hoa Quốc.
Bên quân đội Mễ Quốc còn lên mạng quốc tế, dùng tài khoản Twitter chính thức tag thẳng quân đội Hoa Quốc để đưa ra lời mời diễn tập.
Mục đích của trò này tự nhiên chẳng cần nói cũng rõ.
Đó chính là muốn làm rùm beng cho cả thế giới đều hay biết.
Nếu chỉ mời qua kênh nội bộ, dẫu quân đội Hoa Quốc có từ chối lời mời này thì dân chúng bên ngoài cũng không hay biết.
Sẽ chẳng tổn hại gì đến uy tín và vị thế của Hoa Quốc trên trường quốc tế.
Nhưng một khi đã kinh động cả thế giới.
Hoa Quốc sẽ rơi vào tình thế cưỡi hổ khó xuống.
Một khi từ chối.
Sẽ mất mặt trước toàn cầu.
Sẽ bị dân chúng khắp năm châu cho rằng Hoa Quốc rén rồi.
Đó sẽ là đòn giáng nặng nề vào danh tiếng của Hoa Quốc, tiếng nói trên trường quốc tế cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Uy tín quốc tế sẽ tụt dốc không phanh.
Phải công nhận, nước đi này của quân đội Mễ Quốc bẩn thỉu thật sự.
Từ chối thì bị bảo là Hoa Quốc chịu hèn, tự nhận thực lực quân sự không bằng Mễ Quốc, bị các nước khác cười nhạo.
Còn nếu đồng ý.
Với trình độ quân sự hiện tại của Hoa Quốc, xác suất thắng được cuộc tập trận này là bao nhiêu chứ?
…………
Thế là.
Khi người dân trong nước biết được tin này.
Lại thêm hàng loạt cơ quan truyền thông rầm rộ đưa tin.
Chủ đề này lập tức nhảy vọt thẳng lên vị trí số một bảng hot search Weibo.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, lượng cư dân mạng tham gia thảo luận đã lên tới gần triệu lượt.
Suýt chút nữa lại làm sập máy chủ vốn đã lung lay sắp đổ của Weibo.
Trong số những người tham gia bàn luận.
Chia thành hai phe chính: phe bảo thủ và phe hiếu chiến.
"Có chuyên gia nào giải thích giùm với, Mễ Quốc làm thế là có ý gì? Tự dưng công khai mời nước mình tập trận chung để làm cái quái gì thế?"
"Ý gì á? Rõ ràng là muốn khoe cơ bắp chứ gì! Cảm thấy vị trí anh cả của mình bị đe dọa nên mới quyết định khoe mẽ một phen!"
"Chỉ là tôi thật sự không ngờ đối tượng Mễ Quốc chọn để khoe cơ bắp lần này lại là Hoa Quốc chúng ta. Gan to... đúng là to gan thật đấy!"
"Cái trò này của Mễ Quốc tởm lợm thật sự. Mời thì mời, còn làm ầm ĩ trên mạng quốc tế, cứ như sợ người ta không biết không bằng."
"Hê hê, sợ mình không chịu chứ gì. Rõ ràng là một nước lớn trên thế giới mà toàn chơi trò bẩn thỉu hèn hạ, tởm chết đi được, y như phường tiểu nhân bỉ ổi!"
"Theo ý tôi là đừng có rén, múc luôn! Chẳng phải chỉ là tập trận chung thôi sao! Chúng ta cứ vác súng đạn thật ra so tài với chúng nó một trận!"
"Đúng thế, sợ cái đếch gì! Năm xưa kháng Mễ viện Triều mình còn đánh cho chúng nó cụp đuôi cút về nước, lần này vẫn làm được tuốt!"
"Những năm nay nước mình đầu tư cho quân sự khủng khiếp lắm chứ bộ. Nhóm tác chiến tàu sân bay, mình có! Máy bay chiến đấu, mình có dòng tiêm kích J lừng danh khắp năm châu! Tuần dương hạm, khu trục hạm, hộ vệ hạm về số lượng cũng chẳng kém cạnh tẹo nào! Tên lửa Đông Phong thì bao chuẩn mục tiêu! Mình hoàn toàn đủ sức đấu một trận sòng phẳng mà!"
"Haizz! Là một người mê quân sự lâu năm, về mặt tình cảm thì tôi mong quân đội nhận lời mời tập trận này. Nhưng lý trí lại bảo tôi hy vọng quân đội đừng đồng ý."
"Bởi vì, trong cuộc tập trận chung này, xác suất quân đội Hoa Quốc chúng ta thắng được... thật sự không cao."
