Chương 236
Chương 236: Quân đội Hoa Quốc: Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Haizz, nói đúng đấy chứ! Dù quân đội Hoa Quốc chúng ta bấy lâu nay vẫn luôn rượt đuổi theo bước chân của Mỹ, nhưng xét một cách lý tính thì khoảng cách thực lực vẫn còn đó."
"Khoảng cách này có thể sẽ được san bằng sau vài chục năm, thậm chí là mười mấy năm nữa, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ."
"Chuẩn rồi, tôi cũng là một fan quân sự lâu năm đây. Ở giai đoạn hiện tại, nếu không dùng đến vũ khí chiến lược mang tính hủy diệt cùng chết như bom hạt nhân, chúng ta vẫn chưa thể đấu trực diện với Mỹ được."
"Tuy bảo là đừng làm nhụt chí quân mình, nâng cao sĩ khí địch, nhưng mà... một khi chúng ta nổ ra chiến tranh với Mỹ thật, có đến chín mươi phần trăm là thua."
"Kìa kìa, sao mọi người lại bi quan thế nhỉ! Diễn tập còn chưa bắt đầu mà ai cũng nghĩ Hoa Quốc chắc chắn thua là sao?"
"Tụi này đâu có bi quan, chỉ là sau khi suy nghĩ thấu đáo thì rút ra kết luận vậy thôi. Cho nên... bình tĩnh mà xem xét thì tốt nhất quân đội Hoa Quốc cứ vờ chết, vờ như không thấy lời mời diễn tập chung từ quân đội Mỹ đi!"
"Tôi cũng đồng quan điểm với bác fan quân sự lý trí ở trên, thấy cửa thắng của quân đội Hoa Quốc không cao. Cơ mà tôi nghĩ, với cốt cách của quân đội nước mình, họ thà đứng thẳng mà thua chứ quyết không chịu rúc đầu xuống cát làm đà điểu đâu."
"Chuẩn luôn, không sai tí nào! Ha ha ha, đấng nam nhi Hoa Hạ thà đứng mà chết chứ không chịu quỳ mà sống nhé!"
"Kẻ nào dám phạm đến Hoa Hạ, dù xa đến đâu cũng phải đền mạng!"
"Hê hê, quân đội Hoa Quốc đến giờ vẫn chưa lên tiếng, xem ra định hèn nhát làm đà điểu thật rồi. Tôi bảo này, ai có điều kiện thì cứ sang Mỹ mà phát triển, không khí bên này ngọt ngào hơn trong nước nhiều."
"Ủa? Sao tôi lại nghe thấy tiếng chó sủa đâu đây thế nhỉ!"
"Nhìn cái địa chỉ IP bên Mỹ của cái thằng bên trên là biết thành phần gì rồi đấy!"
"Cái ngữ này mà ở thời chiến thì chuẩn đét là giống phản quốc bán nước, ai gặp cũng muốn cho ăn đạn!"
Trên Weibo.
Dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi.
Ý kiến nào cũng có.
Và trong lúc tranh cãi nảy lửa trên mạng, mọi người cũng không ngừng ngóng chờ phản hồi chính thức từ quân đội Hoa Quốc.
Dù sao thì họ có nói nhiều đến đâu chăng nữa.
Đến cuối cùng, quyết định có nhận lời mời tập trận chung từ phía Mỹ hay không vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của quân đội Hoa Quốc.
Một tiếng, hai tiếng, năm tiếng trôi qua...
Mười giờ đêm.
Gần mười tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Ngay khi cộng đồng mạng tưởng rằng quân đội Hoa Quốc thật sự sẽ giống như lời một bộ phận người nói, chọn cách làm đà điểu rúc đầu trốn tránh.
Thì gần như trong cùng một thời điểm.
Quân đội Hoa Quốc thông qua tài khoản chính thức trên Weibo và tài khoản Twitter ở mạng quốc tế, trực tiếp gắn thẻ quân đội Mỹ, đưa ra lời đáp trả đầy đanh thép:
"Muốn chiến, vậy thì chiến!"
Tuyên bố này vừa tung ra.
Đông đảo cư dân mạng đang mòn mỏi ngóng trông lập tức vỡ òa phấn khích.
"Không hổ danh là các anh! Nói câu nào ngầu câu đấy!"
"Phải thế chứ! Mỹ đã giẫm thẳng vào mặt rồi, không đạp trả lại thì ức chế chết đi được!"
"Cứ phải thế! Khí phách và xương sống của người Hoa Quốc không cho phép chúng ta chưa đánh đã sợ!"
"Quân đội đỉnh chóp! Tiện thể chúc quân đội giành thắng lợi trong đợt diễn tập chung với Mỹ nhé!"
"Dù cơ hội thắng không cao, nhưng nhất định phải đánh cho ra cái chất máu lửa của con em Hoa Hạ, dẫu có thua cũng phải cắn đứt một cánh tay của quân đội Mỹ mới được."
"Không biết quy tắc cụ thể của lần diễn tập này thế nào nhỉ? Liệu có làm một vố lớn không đây!"
"Tôi cũng hóng cực kỳ luôn. Màn diễn tập giữa hai quốc gia có thực lực quân sự mạnh nhất thế giới, cảnh tượng lúc đó bảo đảm sẽ mãn nhãn lắm!"
Thấy quân đội Hoa Quốc nhận lời mời diễn tập.
Cả nước trên dưới đều vô cùng hân hoan!
Ngay cả những người đam mê quân sự đầy lý trí, những người vốn nghĩ Hoa Quốc phần lớn sẽ thua trong đợt diễn tập này.
Thì xét về mặt cảm xúc cá nhân.
Họ cũng rất mong quân đội nước nhà sẽ vung đao bóp cò, đọ sức một trận ra trò với quân đội Mỹ!
Hẹp đường gặp gỡ, kẻ dũng cảm sẽ thắng!
Dù xác suất thắng rất thấp, nhưng không phải Hoa Quốc hoàn toàn không có hy vọng giành chiến thắng trong trận này.
…………
Suốt hai ngày liền.
Chủ đề về cuộc diễn tập quân sự chung giữa Hoa Quốc và Mỹ chễm chệ chiếm trọn vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng trên Weibo.
Không một chủ đề nào có thể lung lay được ngôi vị số một đó.
Người nọ truyền tai người kia, tin tức về cuộc diễn tập chung này đã lan truyền khắp mọi ngõ ngách trong nước, ai ai cũng tỏ tường.
Không chỉ có đám thanh niên suốt ngày lướt mạng.
Mà ngay cả những người lớn tuổi cũng đều biết đến sự kiện diễn tập chung này.
Thậm chí mỗi người họ còn tỏ ra hào hứng và mong đợi hơn cả giới trẻ.
Ai nấy chỉ ước gì mình có thể trẻ lại vài chục tuổi, để cầm súng đối đầu trực diện một trận ra trò với lính Mỹ.
Dù sao thì trong số họ, có những người đã từng đi qua thời kỳ đạn lạc khói bay ấy.
Oán hận đối với người Mỹ vẫn còn chất chứa rất nhiều.
"Thời gian đâu? Địa điểm đâu? Quy tắc diễn tập cụ thể thế nào? Tôi đợi suốt hai ngày rồi, sao vẫn chưa có thông báo gì thế!"
"Kiên nhẫn đợi chút đi. Diễn tập quân sự giữa hai nước dính líu đến quy mô quá lớn, có những chuyện không thể dễ dàng quyết định ngay được đâu."
"Tôi xin mạn phép đoán nhé, địa điểm chắc chắn là ở một vùng biển quốc tế, còn thời gian ít nhất cũng phải hai tháng nữa. Dù sao thì chỉ riêng khâu chuẩn bị thôi cũng tốn cả đống công sức rồi."
Trên mạng, rất nhiều người đang theo sát từng bước tiến triển của cuộc diễn tập chung này.
Trong đó, ba điều mọi người quan tâm nhất chính là thời gian, địa điểm và quy tắc diễn tập.
Cuối cùng.
Sau hai ngày ròng rã chờ chực.
Tài khoản chính thức của quân đội Hoa Quốc đã công bố thông tin cụ thể về cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ.
Không khác là bao so với phỏng đoán táo bạo của cư dân mạng nọ.
Địa điểm diễn tập nằm trong một vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương.
Thời gian được ấn định vào hai tháng sau, có thể coi là khá gấp rút.
Còn về quy tắc cụ thể thì tương đối phức tạp.
Đầu tiên, cuộc diễn tập quân sự chung lần này là diễn tập bắn đạn thật.
Ngoại trừ việc cấm sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt như bom hạt nhân, tên lửa xuyên lục địa, các trang thiết bị vũ khí khác đều được phép dùng, nhưng các loại vũ khí cỡ lớn như tàu sân bay, máy bay thì bị giới hạn về số lượng.
Thứ hai là về mặt quân số, mỗi bên Hoa Quốc và Mỹ được phép cử một vạn binh sĩ tham gia cuộc diễn tập lần này.
Số lượng binh sĩ hai bên phái ra chỉ có thể ít hơn chứ không được vượt quá con số này.
Cuối cùng là cách phân định thắng thua.
Trên vùng biển quốc tế diễn ra cuộc tập trận có một hòn đảo hoang mang số hiệu A1057.
Ngay chính giữa hòn đảo hoang đó có dựng một cột cờ.
Quốc gia nào có thể giữ cho quốc kỳ của mình tung bay trên hòn đảo hoang suốt mười hai tiếng đồng hồ thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc.
Tất nhiên, ngoài việc cắm cờ ra.
Vẫn còn một cách khác để quyết định thắng bại.
Trong suốt quá trình diễn tập lần này, bất kể là ở thời điểm nào.
Chỉ cần tỷ lệ thương vong của một quốc gia vượt quá hai mươi phần trăm.
Quốc gia đó sẽ lập tức bị xử thua.
Nói cách khác, trong cuộc diễn tập với tổng cộng một vạn người tham gia, chỉ cần quân số thương vong vượt quá hai nghìn người, bên đó sẽ thua cuộc trong lần diễn tập quân sự chung này.
