Chương 238
Chương 238: Dương Nhược Vi: Nhất định phải phạt anh một trận ra trò!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ma Đô, bên trong quân khu.
Một chiếc xe tải màu xanh quân đội chầm chậm lăn bánh ra ngoài cổng.
Chung thiếu tá ngơ ngác cúp điện thoại.
Chúc Hoa Quốc thua thảm hại trong đợt diễn tập liên hợp?
Mẹ kiếp, đây mà là lời chúc à?
Hắn thậm chí còn nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề rồi không.
"Tiểu Chung, Giang Thuật nói gì trong điện thoại mà mặt cậu kỳ quặc thế?" Ngồi ở hàng ghế sau, Bạch tư lệnh tò mò cất tiếng hỏi.
"Giang Thuật vừa nói chúc chúng ta thua thảm hại trong đợt diễn tập? Cậu ta nói nhầm hay là cháu nghe nhầm vậy ạ?" Chung thiếu tá gãi đầu, vẻ mặt vẫn còn đầy dấu chấm hỏi.
Bạch tư lệnh bật cười: "Giang Thuật không nói nhầm, mà cậu cũng chẳng nghe nhầm đâu."
"Bảo chúng ta sẽ thua thảm hại sao? Nếu câu này thốt ra từ miệng Giang Thuật, thì đúng là một lời chúc thật đấy!"
Nói đoạn, khóe môi Bạch tư lệnh cong lên nụ cười đầy ẩn ý.
…………
Hoa Quốc, Hàng Thành.
"Xin chào toàn thể quý vị khán giả! Chào mừng quý vị đến với chương trình âm nhạc đối kháng do Tencent Video và Đài truyền hình Cà Chua phối hợp sản xuất — Bịt Mặt Ca Vương!"
"Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Durex. Một người làm trục, một người lơ lửng. Tôi nằm 180 độ, tôi ngồi 90 độ, dựng nên tọa độ chỉ có góc phần tư thứ nhất và thứ hai. Đừng vội đi, hãy cảm nhận con đường. Durex, mang lại trải nghiệm da thịt kề sát tuyệt vời!"
"Tôi là MC Vương Diệp! Mọi người có thể gọi nghệ danh của tôi là Diệp Diệp!"
Bên trong một trường quay ghi hình cỡ lớn.
Tập đầu tiên của Bịt Mặt Ca Vương chính thức bấm máy.
Tập mở màn mời tổng cộng bảy ca sĩ xuất phát điểm.
Nhưng vì tất cả đều đeo mặt nạ, nên không chỉ khán giả tại trường quay không biết họ là ai, mà ngay cả các ca sĩ với nhau cũng chẳng hề rõ danh tính của đối phương.
Trong từng gian phòng cách ly nhỏ, bảy ca sĩ đeo những chiếc mặt nạ khác nhau.
Có mặt nạ động vật, mặt nạ nhân vật hoạt hình, lại có cả mặt nạ quái vật.
Còn Giang Thuật thì đeo một chiếc mặt nạ hình thỏ.
Được nhân viên ê-kíp gọi là "ngài Thỏ".
Theo kết quả bốc thăm, trong buổi ghi hình tập đầu tiên này, Giang Thuật là người biểu diễn cuối cùng.
Sau khi cả bảy người trình diễn xong, năm trăm khán giả tại trường quay sẽ tiến hành bỏ phiếu trực tiếp.
Người có số phiếu thấp nhất sẽ lập tức bị loại.
Đồng thời khi bị loại, người đó buộc phải tháo mặt nạ, công khai danh tính thật.
Vừa bị loại lại vừa phải lộ mặt.
Chuyện này cơ bản chẳng khác nào xử trảm công khai.
Thế nên người nào người nấy đều dồn hết sức bình sinh, bung xõa vượt bậc so với phong độ thường ngày.
Ai nấy thi nhau khoe chất giọng khủng cùng kỹ thuật hát điêu luyện.
Mấy trò chuyển giọng, lên nốt cao chỉ là bài tập cơ bản.
Có người rõ ràng là quái vật xuất thân từ đội tuyển quốc gia, thẳng tay nâng tông cả bài hát lên hai quãng tám để thể hiện.
Khán giả cả trường quay nghe xong trợn tròn mắt, chấn động không thôi.
Mấy ca sĩ chưa lên sân khấu cũng toát mồ hôi hột.
Thời gian thấm thoát trôi qua hơn một tiếng.
Sáu ca sĩ xếp trước Giang Thuật đều đã hoàn thành phần trình diễn.
Tới lượt Giang Thuật bước lên sân khấu.
Đeo chiếc mặt nạ thỏ, hắn đứng giữa ánh đèn.
MC làm một bài phỏng vấn ngắn trước: "Ngài Thỏ này, là ca sĩ biểu diễn cuối cùng của chương trình, hiện tại tâm trạng của anh thế nào?"
Mặt nạ của tất cả các ca sĩ đều gắn máy biến âm, chỉ khi cất giọng hát mới tắt đi để tránh bị người khác nhận diện giọng nói.
Đối diện với câu hỏi của MC, từ sau lớp mặt nạ, giọng nói đã qua chỉnh sửa của Giang Thuật vang lên: "Nói thật thì giờ tôi run lắm. Đứng trước nhiều giọng ca nội lực thế này, tôi thấy chắc tập đầu mình bị loại luôn quá!"
Thuận theo lời dẫn, Giang Thuật đưa ra dự đoán cho trận đấu này.
Kỹ năng từ Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Độc Nãi Đại Sư lập tức kích hoạt.
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không thể đứng bét bảng rồi bị loại trong tập này được.
Cùng lúc đó, để một kẻ có chất giọng dở tệ như hắn không bị loại, hệ thống liền thưởng nóng một gói kinh nghiệm kỹ năng ca hát, coi như bật chút gian lận nho nhỏ cho hắn.
Rất nhanh, Giang Thuật bắt đầu cất giọng.
Cả bài hát của hắn tuy không đến mức kinh diễm như vị đại ma vương tầm cỡ quốc gia kia, nhưng nhờ kỹ năng được "hack", giọng hát vẫn đủ sức chạm tới lòng người.
Từng nốt cao hay pha chuyển giọng đều được xử lý mượt mà vô cùng.
Cả mặt cảm xúc lẫn kỹ thuật đều cách biệt một trời một vực so với Giang Thuật trước đây.
Quả nhiên, hàng gian lận gắn mác hệ thống xài sướng không chê vào đâu được!
Hát xong, chương trình bước vào phần bình chọn của khán giả.
Thẻ hình tượng mang tầm khái niệm thần thánh thì làm sao mà trượt được.
Căn cứ theo số phiếu xếp hạng, Giang Thuật giành được vị trí đồng hạng năm.
Không phải xách va li về nước ngay vòng một.
Còn ca sĩ đứng bét bảng đeo mặt nạ bướm, sau khi bị loại thì buộc phải gỡ mặt nạ xuống.
Ẩn sau lớp mặt nạ là một nữ ca sĩ trẻ đầy thực lực, bước ra từ chương trình tuyển chọn tài năng, nhờ chất giọng cao vút mà có chút tên tuổi trong làng nhạc nước nhà.
Một người được công nhận là hát tốt như cô ta mà còn không trụ nổi qua tập một, đủ thấy dàn ca sĩ còn lại của Bịt Mặt Ca Vương khủng bố đến mức nào.
Bảo là cao thủ tề tựu, thần tiên đánh nhau cũng chẳng ngoa chút nào!
Ghi hình xong xuôi, Giang Thuật quay về khách sạn.
Tắm rửa sạch sẽ, hắn thoải mái nằm bò trên giường, mở WeChat nhắn tin cho sếp Dương.
Giang Thuật: "Sếp Dương ơi, tôi quay xong tập một rồi, mệt muốn đứt hơi luôn! [Mệt xỉu].jpg"
Dương Nhược Vi: "Thế bao giờ anh về, có cần tôi bảo người đặt vé máy bay về Ma Đô cho anh vào ngày mai không?"
Giang Thuật: "Hả? Về á? Không phải tôi đã bảo bao giờ bị loại mới về Ma Đô sao? [Ngơ ngác].jpg"
Dương Nhược Vi: "Thì đúng rồi, chẳng lẽ anh không bị loại ngay từ tập đầu à?"
Giang Thuật: "Sếp Dương, cô phải có chút niềm tin vào tôi chứ! (╯‵□′)╯︵┻━┻"
Dương Nhược Vi: "Chẳng lẽ với cái giọng hát của anh mà lại không bị loại? Chương trình này mời toàn bọn tào lao vào thi đấy à!"
Giang Thuật: "..."
"Sếp Dương, tôi thấy độ tin tưởng của cô dành cho tôi còn không bằng mức độ hưng phấn của cô lúc ngồi lên người tôi đâu."
Dương Nhược Vi: "Tôi không phải không tin anh, tôi chỉ không tin cái giọng hát của anh thôi."
Giang Thuật: "Hay là... Sếp Dương, chúng ta cược thêm một ván đi. Cược xem tôi có ẵm được cúp quán quân Bịt Mặt Ca Vương không nhé."
Dương Nhược Vi: "Không cược, không thèm! Cá cược với anh tôi chưa thắng lần nào cả. Huống hồ, cả người tôi đã giao hết cho anh rồi, chẳng còn cái gì để thua cho anh nữa đâu."
Giang Thuật: "Không hề nhé! Nói thế là sai rồi. Dù các chỗ trên người cô tôi đã nếm trải hết, nhưng vẫn còn nhiều tư thế mới toanh đang chờ mở khóa mà! Ví dụ như..."
Giang Thuật gửi liền một tràng ảnh sang cho sếp Dương.
Toàn là những tư thế táo bạo đến mức nhìn thôi cũng đủ đỏ chín mặt.
Hồi lâu sau, Dương Nhược Vi mới tức tối nhắn lại:
"Đồ sắc lang, anh đúng là tên lưu manh! Hừ hừ, đợi anh về xem, tôi nhất định sẽ phạt anh một trận ra trò!"
