Chương 239
Chương 239: Thỏ tiên sinh là ai?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tám giờ tối một tuần sau.
Tập đầu tiên của "Bịt Mặt Ca Vương" được phát sóng đồng thời trên video Penguin và đài truyền hình Cà Chua.
Độ hot của chương trình này trên mạng vô cùng lớn.
Dù chưa ai rõ những ca sĩ tham gia rốt cuộc là ai.
Nhưng chính cảm giác bí ẩn đó lại càng khiến người ta tò mò hơn.
Vì thế.
Ngay khi chương trình vừa bắt đầu.
Lượng người xem khổng lồ đã ùa vào phòng phát sóng trực tiếp của video Penguin.
Sau khi tập phát sóng dài chín mươi phút kết thúc.
Khán giả ai nấy đều tấm tắc khen đã tai.
"Đúng là cao thủ so tài có khác. Tổ chương trình kiếm đâu ra mấy người này vậy trời, cảm giác chẳng ai yếu cả!"
"Tôn Thải Nhi thế mà lại đứng thứ bảy rồi bị loại! Thật sự không ngờ tới luôn! Tôi nghe bao nhiêu báo đài bảo cô ấy là một trong ba người có giọng hát đỉnh nhất lứa ca sĩ thế hệ mới của làng nhạc Hoa ngữ đấy!"
"Tuyệt quá! Tôi nhất định phải theo đến cùng, xem rốt cuộc vị thần thánh phương nào sẽ đoạt quán quân 'Bịt Mặt Ca Vương'!"
"Một đứa hát dở tệ như tôi xem chương trình này cứ ngỡ đang xem thần tiên đánh nhau, cảm giác đúng là khác biệt một trời một vực!"
"Đương nhiên rồi, toàn là các đại lão có kỹ thuật thanh nhạc thượng thừa được tuyển chọn kỹ càng trong làng nhạc Hoa ngữ, thậm chí còn có cả người thuộc biên chế quốc gia tham gia nữa, không đỉnh mới lạ!"
"Hahaha, nhắc đến giọng hát thì không thể không nhắc tới một ca sĩ tên hai chữ nào đó chuẩn bị lên Thiên Vương rồi!"
"Lầu trên đang nói Giang Thuật đấy à! Giọng hát của hắn... đúng là khó tả thật. Tài sáng tác thì điểm tuyệt đối, nhưng kỹ năng hát lại hơi phế, chứ không thì đã thành Thiên Vương sớm hơn rồi."
"Tôi cá là Giang Thuật tuyệt đối không dám tham gia 'Bịt Mặt Ca Vương' đâu. Đến cái là bị loại từ vòng gửi xe ngay, chắc như đinh đóng cột!"
"Là fan cứng của Giang Thuật, tôi còn chẳng buồn phản bác câu của lầu trên. Giọng hát đúng là điểm trừ duy nhất của hắn rồi."
"Anh trai đeo mặt nạ thỏ rốt cuộc là ngôi sao nào vậy, giọng trầm ấm cuốn hút ghê, thích quá đi mất, chỉ muốn sinh con cho anh ấy thôi!"
Sau khi tập đầu tiên lên sóng.
Cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi về chương trình.
Tên của Giang Thuật cũng thường xuyên được nhắc tới trong số đó.
Dù sao thì...
So với màn so tài đỉnh cao của bảy ca sĩ thi nhau phô diễn kỹ thuật trong tập này.
Phong cách hát của Giang Thuật đúng là có hơi lạc quẻ!
…………
Trong phòng khách sạn.
Giang Thuật lướt các bài thảo luận có tên mình dưới chủ đề thịnh hành của "Bịt Mặt Ca Vương", khóe môi giật giật.
Mấy người xem chương trình thì cứ xem đi, sao cứ réo tên tôi miết thế!
Mà ngặt nỗi những người nhiệt tình réo tên hắn lại toàn là người hâm mộ của chính hắn.
Thế này thì...
Đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà!
Được được, thích chơi thế chứ gì.
Thế thì tôi phải háo hức chờ xem khoảnh khắc mình cởi mặt nạ ra rồi.
Lúc ấy vẻ mặt trố mắt ngoác mồm của các người trước màn hình chắc sẽ buồn cười lắm đây.
Cứ nghĩ tới cảnh đó thôi là đã thấy thú vị rồi!
Giang Thuật cầm điện thoại, từ từ nhếch mép cười.
…………
Tập hai, tập ba, tập bốn...
"Bịt Mặt Ca Vương" tiếp tục ghi hình một cách bài bản.
Hơn một tháng sau, tập tám của chương trình đã hoàn tất ghi hình.
Sau mỗi tập loại một người, tập kế tiếp sẽ bổ sung thêm một ca sĩ mới.
Qua tám tập, đã có tám ca sĩ bị loại.
Trong số bảy ca sĩ xuất phát từ tập đầu, chỉ còn lại ba người trụ vững trên sân khấu.
Còn Giang Thuật thì nhờ vào tài phán ngược.
Vừa không bị loại, kỹ năng hát của hắn cũng tiến bộ đều đặn.
Mấy tập đầu, thứ hạng của Giang Thuật chỉ lẹt đẹt ở mép ranh giới an toàn, không hạng năm thì cũng hạng sáu.
Nhưng đến những tập sau, hắn đã có thể bứt phá lên nhóm đầu.
Ngay trong tập tám vừa đóng máy, Giang Thuật lần đầu tiên giành được vị trí thứ ba.
Chỉ xếp sau hai đại lão cấp quốc gia mà tổ chương trình chẳng biết lôi từ đâu ra.
Phía sau chỉ còn hai tập nữa là "Bịt Mặt Ca Vương" chính thức khép lại.
Một tập bán kết, chọn ra ba người trong số sáu ca sĩ còn lại để bước vào chung kết.
Tập chung kết cuối cùng sẽ là cuộc tranh tài giữa ba người để tìm ra quán quân chung cuộc!
Đăng quang danh hiệu cao quý Ca Vương Bịt Mặt.
Đồng thời tháo bỏ mặt nạ, công khai thân phận thật sự của mình.
…………
Theo từng tập phát sóng, ngày càng có nhiều khán giả bị thu hút bởi chương trình chỉ thuần đọ giọng hát này.
Dần dần, sức hút của "Bịt Mặt Ca Vương" không ngừng tăng vọt.
Tính đến hiện tại, nó đã trở thành chương trình giải trí hot nhất toàn mạng, không có đối thủ!
Mỗi tập đều có gần một triệu khán giả theo dõi cùng lúc.
Các ca sĩ giấu mặt trong chương trình, nhất là những suy đoán về danh tính của họ, cũng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi không kém.
"Hiện tại trong sáu ca sĩ còn lại, đã đoán chắc được ba người rồi. Vị đại lão cấp quốc gia giành hạng nhất tới năm lần từ tập đầu đến giờ chắc chắn là diễn viên cấp một quốc gia Đàm Tĩnh."
"Phải công nhận là đại ma vương Đàm Tĩnh quá khủng, nếu không có gì bất ngờ thì cơ bản là cuộc đua tranh ngôi đầu giữa cô ấy với vị đại lão cấp quốc gia chưa lộ diện kia rồi."
"Tôi thấy anh Thỏ tiên sinh cũng chẳng vừa đâu. Tập đầu diễn không quá xuất sắc nhưng tiến bộ liên tục, kỹ năng hát tiến bộ thấy rõ luôn. Tập tám mới nhất đã leo lên hạng ba rồi kìa."
"Tôi cũng mê Thỏ tiên sinh cực kỳ. Chỉ nghe giọng thôi là biết một nam ca sĩ trẻ trung điển trai tràn đầy năng lượng rồi, đúng gu tôi luôn!"
"Nói mới nhớ, anh em ơi, về thân phận của Thỏ tiên sinh, tôi có một phỏng đoán cực kỳ táo bạo, không biết có nên nói không?"
"Đừng có câu giờ nữa, có gì thì phọt nhanh đi!"
"Tôi thấy Thỏ tiên sinh rất có thể là cái tên Giang Thuật kia đấy!"
"Hả? Haha?! Thỏ tiên sinh là Giang Thuật á! Người anh em, ông uống say quắc cần câu rồi lên đây nói nhảm đấy à!"
"Tôi có cơ sở đàng hoàng nhé. Thứ nhất, Giang Thuật cũng là ca sĩ nam trẻ tuổi, điểm này y chang Thỏ tiên sinh. Thứ hai, dạo gần đây người dân ở thành phố Hàng Thành cứ kêu ca chỗ họ mưa suốt ngày, chẳng khác gì Vũ Thần giá lâm. Thứ ba, Thỏ tiên sinh cũng hay phán ngược, lần nào cũng đoán mình bị loại mà mãi chẳng bị loại. Thứ tư, dạo này Giang Thuật cứ như bốc hơi khỏi trái đất, không tham gia bất kỳ sự kiện hay chương trình nào hết."
"Lầu trên ơi, dù ông lôi ra cả đống bằng chứng, nhưng vẫn không tài nào giải thích nổi tại sao Giang Thuật lại có kỹ năng hát đỉnh như Thỏ tiên sinh!"
"Chuẩn luôn, tôi là fan cứng lâu năm của Giang Thuật đây, bài nào của hắn tôi cũng nghe không dưới trăm lần. Hắn hát ra sao chẳng lẽ tụi này còn không rõ à? Nói thật, chỉ cần hắn có được một nửa trình độ của Thỏ tiên sinh thôi là bọn tôi đã mừng như ăn Tết rồi."
"Thỏ tiên sinh tuyệt đối không phải Giang Thuật! Nếu đúng là hắn, tôi phát sóng trực tiếp toàn mạng, tu một hơi hết sạch nước tiểu của nữ thần luôn!"
