Chương 255
Chương 255: Hoa Quốc chiến bại rồi?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong nước, trên khắp cõi mạng.
Vô số cư dân mạng đang thấp thỏm canh chừng kết quả cuộc diễn tập quân sự này.
Hôm nay tuy là ngày đi làm.
Nhưng ngồi ở bàn làm việc, ai nấy đều trong trạng thái lơ đễnh.
Thỉnh thoảng họ lại bấm làm mới Weibo và các diễn đàn quân sự, đọc bình luận của mọi người.
Có sếp công ty còn vung tay một cái, cho toàn thể nhân viên nghỉ hẳn một ngày.
Có những chuyện quan trọng hơn công việc rất nhiều.
Thiên Hành Truyền Môi chính là như vậy.
Sếp Dương cho mọi người nghỉ nguyên một ngày.
Trong căn biệt thự, Giang Thuật và Dương Nhược Vi vừa kết thúc một hiệp vận động kịch liệt trên giường, đang nép vào nhau trò chuyện.
"Giang Thuật, anh bảo cuộc diễn tập này bao giờ mới xong?"
"Bình thường thì ít nhất cũng phải một hai ngày mới có kết quả. Nhưng mà đợt này chắc không lâu đến thế đâu."
"Sao lại thế?"
"Chẳng sao cả, anh đoán bừa thôi."
"..."
Đối với cuộc diễn tập quân sự chung lần này, lòng dạ Dương Nhược Vi vừa thắc thỏm lại vừa căng thẳng.
Tất cả là vì bài đăng Weibo kia của Giang Thuật.
Dư luận dấy lên trên mạng quá khủng khiếp.
Dương Nhược Vi thầm cầu nguyện cho Hoa Quốc có thể giành chiến thắng trong cuộc tập trận chung.
Bởi vì chỉ có như vậy.
Mới có thể giải thích được rằng sở dĩ trước trận Giang Thuật đưa ra dự đoán như thế là do thân phận "Độc Nãi Đại Sư" của hắn.
Là Giang Thuật đang thi triển phép phán ngược.
Bằng không, làn sóng phản phệ dữ dội từ dư luận chắc chắn không phải thứ Giang Thuật có thể gánh nổi.
Trên Weibo.
Lúc này vô cùng náo nhiệt.
Mười vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng đều là các chủ đề xoay quanh cuộc tập trận chung.
Số lượng người tham gia thảo luận lên tới hàng trăm triệu.
"Hít hà, căng thẳng quá đi mất, diễn tập bắt đầu rồi, không biết tình hình giao tranh đôi bên đến đâu rồi nhỉ?"
"Giá mà có phòng phát trực tiếp tại hiện trường thì tốt, người bình thường như tụi mình cũng được xem cảnh giao chiến thực tế."
"Mơ mộng gì thế, tầm cỡ diễn tập quân sự chung thế này dính đến bao nhiêu vũ khí bí mật của cả hai bên, đời nào người ta phát trực tiếp cho xem."
"Mọi người kiên nhẫn đợi chút đi. Hạm đội tàu sân bay nước mình rời cảng lúc tầm chín giờ sáng, giờ mới trôi qua chưa đầy nửa ngày, đoán chừng đang đánh nhau nảy lửa đấy!"
"Trong tình cảnh quân số hai bên ngang nhau, thực lực quân sự cũng không đến mức một trời một vực, cuộc tập trận này chắc chắn là màn giằng co kéo dài rồi. Lại còn thêm điều kiện chiến thắng là chiếm đóng đảo hoang mục tiêu suốt mười hai tiếng nữa. Tôi đoán chừng cuộc diễn tập này tối mai có kết quả đã là nhanh lắm rồi."
"Trời ơi, cái cảm giác ngồi chờ này tra tấn tinh thần thật sự. Dù biết thừa cơ hội thắng của Hoa Quốc mình không cao lắm, nhưng trong lòng vẫn cứ mong mỏi được thấy cảnh nước mình thắng trận."
"Tôi cũng thế! Nếu đợt này đường đường chính chính đánh bại nước Mỹ một lần trong diễn tập quân sự, thì nở mày nở mặt biết bao nhiêu!"
"Tôi nguyện đổi ba mươi năm ế chỏng chơ của ba thằng cùng phòng để lấy chiến thắng của Hoa Quốc lần này!"
"Tôi nguyện lấy cái giá độc giả đẹp trai của tôi lập tức kiếm được phú bà chục triệu đô, cả đời chỉ được ăn cơm mềm, để đổi lấy thất bại của nước Mỹ."
Trên Weibo, mọi người đua nhau bày tỏ quan điểm.
Càng nói về sau, lắm người bắt đầu chuyển sang chơi hệ tâm linh, cầu nguyện cho Hoa Quốc giành phần thắng.
Bởi vì một khi Hoa Quốc thất bại.
Đây sẽ là một cú giáng trời giáng vào danh tiếng trên trường quốc tế.
Ảnh hưởng đến địa vị và tiếng nói của quốc gia trên thế giới.
Và những hệ lụy tiêu cực ấy rốt cuộc sẽ dội ngược lại lên đầu mỗi một người dân Hoa Quốc.
......
Ở bên kia đại dương, trong nội bộ nước Mỹ.
Tình hình cũng chẳng khác Hoa Quốc là bao.
Đông đảo người dân đều đang bàn tán về cuộc diễn tập quân sự chung.
Có điều, khác với cư dân mạng Hoa Quốc.
Người dân Mỹ khi bàn luận về kết quả thắng thua của cuộc diễn tập này lại tự tin ngút trời.
Dù sao thì ngay từ khi chào đời, họ đã được nhồi nhét tư tưởng đất nước mình là cường quốc số một thế giới.
Cường quốc kinh tế số một thế giới, cường quốc văn hóa số một thế giới, và hiển nhiên cũng là cường quốc quân sự số một thế giới!
Còn về đối thủ Hoa Quốc.
Hừm...
Dù thực lực chẳng đến nỗi nào, nhưng cũng chỉ đủ để họ liếc mắt nhìn thẳng một cái mà thôi.
Còn thắng thua của cuộc diễn tập ư?
Ngay từ khoảnh khắc Hoa Quốc nhận lời tham gia diễn tập, người dân Mỹ đã đinh ninh mọi chuyện coi như ngã ngũ rồi.
Bất kể nhìn từ góc độ nào.
Quân đội Mỹ của họ đều không có lý do để thua.
Chắc thắng mười mươi!
"Ha ha ha, người Hoa Quốc đúng là điếc không sợ súng, dám nhận lời mời tập trận chung với chúng ta. Vậy thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lấy một trận thua thảm hại đi."
"Từ hồi Thế chiến hai, thực lực quân sự của nước Mỹ ta đã là số một thế giới rồi. Khi đó thế nào thì giờ vẫn thế, chẳng quốc gia nào đủ tư cách thách thức vị thế bá chủ toàn cầu của chúng ta cả."
"Giờ cuộc diễn tập đã diễn ra được nửa ngày, đôi bên đã chính thức chạm trán. Tôi đoán trên chiến trường diễn tập, lính Mỹ chúng ta đang điên cuồng càn quét lính Hoa Quốc rồi ấy chứ!"
"Tôi đã tưởng tượng ra cảnh quân Hoa Quốc hoảng loạn tháo chạy tán loạn trước đợt tấn công của lính Mỹ rồi."
"Quân đội Mỹ vô địch thiên hạ, tôi chỉ muốn hỏi một câu, còn ai nữa nào!!"
"Mọi người đoán xem quân đội Mỹ sẽ mất bao lâu để đánh cho lũ Hoa Quốc tơi bời hoa lá, gọn gàng ẵm trọn chiến thắng về tay. Tôi đoán một ngày là đủ."
"Cho người Hoa Quốc chút thể diện đi, một ngày rưỡi, không thể nhiều hơn."
Dân Mỹ ai nấy tự tin đến mức bùng nổ.
Rõ ràng diễn tập mới bắt đầu chưa bao lâu mà họ đã sớm mở sâm banh ăn mừng giữa trận.
Trong đầu họ, từ đầu đến cuối chưa từng thoáng qua ý nghĩ mình sẽ thua.
Nước Mỹ bọn họ ngoài mặt đã giữ vững danh hiệu cường quốc quân sự số một thế giới gần cả trăm năm nay rồi kia mà?
Thua Hoa Quốc á, sao mà có chuyện đó được!
Chính trong bầu không khí như thế.
Hai phe Hoa Quốc và Mỹ đã hoàn thành xong cuộc diễn tập quân sự, ngã ngũ thắng bại, đang điều khiển cụm tác chiến tàu sân bay quay trở về nước mình.
......
Tại diễn đàn quân sự lớn nhất Hoa Quốc.
Nơi đây quy tụ một lượng lớn các bạn đam mê quân sự kỳ cựu.
Dạo gần đây vì vụ tập trận chung, diễn đàn này trở nên náo nhiệt lạ thường.
Thậm chí còn lôi được không ít bậc đại thần quy ẩn lâu năm trồi lên mặt nước.
Có lính đặc nhiệm giải ngũ từ đơn vị đặc nhiệm át chủ bài, có lữ đoàn phó lữ đoàn tác chiến quân sự đã lui về tuyến hai, lại có cả giáo sư từng công tác tại viện nghiên cứu phát triển vũ khí quân sự...
Trên diễn đàn, có rất nhiều bài viết được quản trị viên ghim lên đầu.
Nội dung các bài viết là phân tích toàn diện, đa chiều về tương quan thực lực quân sự giữa hai nước Hoa Quốc và Mỹ, đồng thời dự đoán kết quả thắng thua của cuộc tập trận này.
Điểm trùng hợp là.
Trong những bài phân tích đậm tính chuyên môn ấy, ở phần dự đoán tỷ lệ thắng bại giữa hai nước, tất cả đều nhất loạt cho rằng khả năng Mỹ thắng cao hơn hẳn Hoa Quốc.
Có chuyên gia thậm chí còn dự đoán tỷ lệ chín - một, giữ thái độ vô cùng bi quan, tiêu cực.
......
