Chương 256
Chương 256: Người dân Hoa Quốc bi quan!
Đăng ngày 28/09/2026
19
[Chênh lệch thực lực quá rõ ràng, kết quả diễn tập của quân đội Hoa Quốc rất đáng lo ngại!]
[Dự đoán tỷ lệ thắng thua chín một là phi lý? Hãy để tôi phân tích chi tiết cho các bạn!]
[Chỉ cần trụ qua hai mươi tư tiếng là coi như thắng lợi, mong mỏi nhỏ nhoi của một người mê quân sự!]
[Lạc hậu thì sẽ bị đòn, đề xuất Hoa Quốc nâng cao chế độ đãi ngộ cho nhân tài quân sự xuất sắc, xây dựng bộ phận nghiên cứu vũ khí hàng đầu thế giới!]
[Dự đoán một cách lý trí xem sau khi thua cuộc diễn tập sẽ mang lại những ảnh hưởng tiêu cực nào cho Hoa Quốc chúng ta!]
Trên diễn đàn quân sự, các bài viết được ghim lên đầu toàn là những lời lẽ tiêu cực, ảm đạm.
Cũng chẳng còn cách nào khác.
Họ là những người mê quân sự, coi như bán chuyên nghiệp, hiểu biết về lĩnh vực này khá sâu sắc.
Nhưng càng hiểu sâu thì lại càng tuyệt vọng.
Với thực lực quân sự hiện có của Hoa Quốc, nếu đối đầu trực diện thì đúng là rất khó thắng nổi quân đội Mỹ.
Trừ phi... chỉ có một khả năng duy nhất.
Đó là trong khoảng thời gian này, Hoa Quốc đã đạt được bước đột phá mang tính lịch sử nào đó trong khâu nghiên cứu vũ khí.
Nhưng khả năng đó... dường như cũng nhỏ đến đáng thương.
Giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi trên diễn đàn.
Đột nhiên có một bài đăng xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả.
[Anh em ơi, cuộc diễn tập này... hình như kết thúc rồi.]
"???"
"Anh bạn đùa đấy à. Giờ còn chưa tới năm giờ chiều, từ lúc bắt đầu diễn tập tới giờ còn chưa đủ mười hai tiếng đâu!"
"Không thể nào, đây là cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với tận hai vạn người tham gia cơ mà, sao kết thúc nhanh thế được!"
"Chủ thớt có bằng chứng gì không, nói mồm thế này chẳng ai tin đâu."
"Có bằng chứng, tôi có bằng chứng thật mà." Dân mạng đăng bài đó lại ngoi lên gõ chữ, "Nhà tôi ở ngay trên một hòn đảo nhỏ ngoài vùng biển phía đông nước mình, tình cờ lại rất gần hòn đảo nơi quân đội xuất phát đi diễn tập."
"Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng còi tàu chiến hú vang."
"Lúc tôi trèo lên sân thượng dùng ống nhòm nhìn ra thì thấy cảnh đội tàu sân bay chiến đấu của nước mình tham gia diễn tập đang trên đường trở về."
Nói xong, người này sợ mọi người không tin nên đăng luôn một bức ảnh xuống dưới bài viết.
Do khoảng cách quá xa nên chất lượng ảnh rất mờ.
Nhưng người trên diễn đàn toàn là dân sành sỏi.
Dựa vào đường nét mơ hồ trong ảnh, mọi người có thể khẳng định đó đúng là một biên đội tàu sân bay đầy đủ biên chế.
Khi tin tức tàu sân bay đã quay về được xác thực, mọi người trên diễn đàn càng thêm ngơ ngác.
"???"
"Cái... cái tình huống gì thế này?! Sao lại kết thúc nhanh thế?!"
"Chín giờ sáng xuất phát, năm giờ chiều đã về. Trừ hao thời gian đi lại trên đường thì có khi thời gian giao tranh diễn tập thực tế còn chưa tới ba tiếng, quá nhanh rồi!"
"Không lẽ khoảng cách thực lực quân sự giữa chúng ta và Mỹ lại lớn đến thế sao, chưa tới ba tiếng đã đánh cho chúng ta sấp mặt rồi?"
"Nói thật, diễn tập kết thúc nhanh thế này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi còn định hôm nay đi công tác rồi mai mới hóng kết quả cơ!"
"Theo luật diễn tập, điều kiện phân định thắng thua có hai cái, chỉ cần đạt một trong hai là xong. Thứ nhất là cắm cờ lên cột cờ ở trung tâm hòn đảo hoang mục tiêu và giữ vững trong mười hai tiếng. Diễn tập kết thúc nhanh thế này chắc chắn không phải cái đó, vậy thì chỉ có thể là..."
"Chỉ có thể là điều kiện thứ hai thôi. Tỷ lệ thương vong của một bên vượt quá hai mươi phần trăm thì bên còn lại tự động giành chiến thắng!"
"Thế chẳng phải nói một vạn chiến sĩ xuất trận của chúng ta đã hy sinh... hai nghìn người rồi sao!"
"Chuyện này..."
"Hu hu hu, đau lòng quá! Hai nghìn người, đó là hai nghìn mạng sống sờ sờ đấy!"
"Haizz~~!"
Lúc này, khi đã hiểu ra chuyện, các dân mạng mê quân sự trên diễn đàn đau đớn nhắm nghiền hai mắt.
Có người không kìm được, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Họ vô thức cho rằng bên bại trận lần này chính là Hoa Quốc.
Diễn tập kết thúc sớm như vậy.
Là vì đã có hai nghìn chiến sĩ Hoa Quốc ngã xuống trong trận chiến này.
Một nỗi đau buồn khôn xiết lan tỏa trong lòng mọi người.
Ngực ai nấy nghẹn ứ, chẳng thốt nên lời.
............
Trong thời đại internet bùng nổ, thông tin lan truyền cực kỳ nhanh chóng.
Chẳng mấy chốc.
Tin tức này cũng lan sang tận Weibo.
Khi biết tin tàu sân bay của Hoa Quốc đã quay về, cuộc diễn tập đã ngã ngũ.
Phản ứng đầu tiên của cư dân mạng là trố mắt nhìn, không dám tin vào mắt mình.
Họ cũng không thể ngờ cuộc diễn tập lại kết thúc nhanh đến thế.
Sau cơn kinh ngạc là nỗi xót xa vô hạn.
"Quả nhiên chúng ta và Mỹ vẫn còn khoảng cách quá rõ ràng!"
"Khó quá! Thế hệ chúng ta e là khó mà thấy được ngày thực lực quân sự của Hoa Quốc vượt qua Mỹ, chỉ đành trông cậy vào thế hệ sau thôi."
"Bị Mỹ tốc chiến tốc thắng chưa đầy mười hai tiếng, đây là một cái tát trời giáng! Hy vọng quân đội Hoa Quốc có thể rút ra bài học cay đắng này để biết nhục mà vươn lên!"
"Bị quét sạch nhanh như vậy là một đòn giáng nặng nề vào vị thế quốc tế của Hoa Quốc chúng ta! Thua Mỹ không đáng sợ, đáng sợ là sẽ khiến các nước khác trên thế giới nghĩ rằng Hoa Quốc chỉ là cọp giấy, rồi sẽ kiếm chuyện làm khó chúng ta."
"Ơ kìa, từ từ đã, tuy diễn tập kết thúc rồi nhưng kết quả chính thức đã công bố đâu, sao các bác đều nghĩ là Hoa Quốc mình thua thế!"
"Cái đó còn không rõ à, thực lực quân sự giữa mình và Mỹ vốn dĩ đã có chênh lệch rồi. Rất nhiều chuyên gia từng dự đoán dù chúng ta có thắng thì cũng chỉ là thắng thảm, ít nhất phải giằng co trên hai mươi tư tiếng."
"Thế mà giờ mới có tám tiếng đã xong xuôi. Rất có thể là vừa mới nổ súng chưa bao lâu thì Mỹ đã dựa vào một đợt tấn công tổng lực càn quét chúng ta sạch sẽ rồi!"
"Đúng đấy, logic là thế mà. Nếu tối mai mới kết thúc thì kết quả thắng thua còn khó nói. Chứ hôm nay trời còn chưa tối đã xong thì chẳng cần đợi thông báo chính thức, coi như chúng ta thua chắc rồi!"
"A a a, tức quá đi mất! Dù đúng là thực lực không bằng người ta nhưng tôi vẫn tức, tức đến muốn chửi bới cho bõ!"
"Đi mắng Giang Thuật đi, thằng chả đó trước giờ cứ dựng cái hình tượng 'Độc Nãi Đại Sư', lần này sập bẫy rồi chứ gì? Lên Weibo dự đoán Mỹ thắng, kết quả cuối cùng Mỹ thắng thật, lần này Mỹ không bị hắn phán xui chết được đâu!"
"Tôi cũng đi, rõ ràng là người Hoa Quốc mà vì dựng hình tượng lại đi ủng hộ Mỹ thắng, cái loại người nổi tiếng này không chửi cho mấy nghìn chữ thì không hả giận!"
"Cho tôi một chân với!"
"Anh hùng bàn phím chuyên nghiệp tại gia, phím tới đây!"
Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ thủy quân do Huynh Đệ Truyền Môi thuê.
Rất nhiều người dân bị kích động cảm xúc.
Họ rủ nhau kéo sang trang cá nhân của Giang Thuật để tổng sỉ vả tên "bán nước" này một trận tơi bời.
Thế nhưng...
Ngay khi mọi người vừa đặt tay lên bàn phím, chuẩn bị gõ chữ mắng chửi.
Trang Weibo chính thức của quân đội Hoa Quốc bỗng cập nhật bài đăng mới...
