Chương 257
Chương 257: Thật mẹ nó vô lý, lại thật sự để Giang Thuật phán ngược thành công rồi à!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đúng là vô lý vãi chưởng, thế mà lại để Giang Thuật độc nãi thành công thật rồi! Trên Weibo.
Đang lúc bao nhiêu người tụ tập dưới bài đăng của Giang Thuật, chuẩn bị gõ phím chửi bới.
Thì Weibo chính thức của quân đội Hoa Quốc bất ngờ cập nhật.
"Gửi toàn thể công dân Hoa Quốc:"
"Trong cuộc diễn tập quân sự chung vừa kết thúc giữa quân đội ta và quân đội Mỹ, quân đội ta đã giành chiến thắng chung cuộc."
"Tại cuộc diễn tập lần này, quân ta dựa vào chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, chỉ mất ba tiếng đồng hồ đã giành thắng lợi toàn diện."
"Tiêu diệt hơn hai nghìn tám trăm quân địch, tổn thất của quân ta chỉ vỏn vẹn hơn ba mươi người."
"Thắng lợi của trận chiến này chứng minh tố chất nhân lực và năng lực tác chiến vượt trội của quân đội ta, cũng như sức mạnh to lớn trong lĩnh vực chiến tranh hiện đại. Mong toàn thể công dân Hoa Quốc được biết, và mong toàn thể người dân trên thế giới cùng chứng kiến!"
Nội dung bài đăng của quân đội Hoa Quốc không dài.
Chỉ vỏn vẹn hơn một trăm chữ.
Nhưng lượng thông tin ẩn chứa bên trong lại mang sức công phá kinh hoàng.
Điều đầu tiên khiến cư dân mạng vừa mừng vừa sợ chính là kết quả của cuộc diễn tập chung lần này.
Bên thắng không phải quân đội Mỹ như họ vẫn tưởng.
Mà chính là quân đội Hoa Quốc.
Thắng rồi! Họ thắng thật rồi!
Trong lúc ai nấy đều bi quan nghĩ rằng đất nước mình đã thua trong trận diễn tập quân sự then chốt này.
Thì đột nhiên lại có thông báo.
Kẻ thắng là họ.
Bất ngờ! Niềm vui sướng khó tả lập tức tràn ngập cõi lòng mỗi người.
Hoa Quốc giành chiến thắng trong cuộc diễn tập này mang ý nghĩa quá đỗi to lớn.
Tất cả những viễn cảnh tồi tệ mà họ mường tượng trước đây sẽ không xảy ra nữa.
Hơn nữa, trên trường quốc tế.
Hoa Quốc sau khi đánh bại Mỹ trong cuộc đối đầu diễn tập trực diện, vị thế sẽ lại được nâng lên một tầm cao mới.
Kéo theo đó.
Bản thân họ với tư cách công dân Hoa Quốc, một khi ra nước ngoài cũng sẽ được nể trọng hơn nhiều.
Không chỉ có thế.
Qua bài đăng Weibo này của quân đội Hoa Quốc, người ta còn thấy rất rõ một điều.
Cuộc diễn tập quân sự này, họ không chỉ thắng đơn thuần.
Mà là đại thắng!
Chỉ với hơn năm mươi người thương vong, họ đã quét sạch hơn hai nghìn tám trăm quân bên phía Mỹ.
Gần như là tỉ lệ một đổi năm mươi.
Tỉ lệ thương vong giữa hai bên chênh lệch đến mức khủng khiếp!
Khiến không ít người phải thầm tặc lưỡi.
Gãi đầu gãi tai, thắc mắc không hiểu thực lực quân sự nước mình đỉnh chóp từ bao giờ.
Đến mức có thể đè bẹp cường quốc quân sự số một thế giới như Mỹ xuống đất mà cọ xát thế này cơ à?
Nếu không phải bài đăng này do chính tài khoản tích xanh của quân đội Hoa Quốc phát đi.
Mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ độ xác thực của kết quả này.
"Đỉnh nóc kịch trần luôn tổ quốc tôi ơi, đè hẳn Mỹ xuống đất dần cho một trận tơi bời!!"
"Thắng rồi! Tuyệt vời quá!! Hu hu hu, đọc được tin này mà tôi xúc động rơi cả nước mắt!!"
"Quân đội Hoa Quốc đỉnh vãi! Mười nghìn tướng sĩ Hoa Quốc dũng cảm chiến đấu quá đỉnh!!"
"Bất ngờ quá! Một niềm vui quá lớn!! Tôi tin sau trận này, không một quốc gia nào trên thế giới dám coi thường sức mạnh quân sự của nước mình nữa!"
"Tôi tuyên bố, sức mạnh quân sự của nước ta đã chính thức vượt mặt Mỹ để leo lên top một thế giới, ai tán thành, ai phản đối?!"
"Khiêm tốn, khiêm tốn thôi! Giờ mà nhận số một thế giới thì hơi quá, nhưng thắng lợi lần này chứng minh ở một số lĩnh vực chúng ta đã vượt trước Mỹ rồi. Việc chính thức vượt mặt có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian."
"Tỉ lệ thương vong gần một đổi năm mươi đấy, tiễn gọn gần ba nghìn lính Mỹ gục ngã, sướng rơn cả người!"
"Tôi vui quá xá luôn, có anh em nào ở Quảng Đông không, quẩy quán massage chân Hoàng Quán đi, toàn bộ chi phí tối nay bổn thiếu gia bao trọn!!"
"Không ngờ đời này lại được thấy nước mình thắng cường quốc số một thế giới là Mỹ với tỉ lệ thương vong chênh lệch khủng khiếp thế này! Tôi phải mau về báo cho ông cụ từng tham gia kháng Mỹ viện Triều ở nhà biết, để cụ cũng được nở mày nở mặt!"
"Ha ha ha ha, mọi người vượt tường lửa qua Twitter xem thử đi, quân đội Mỹ cũng công bố tin bại trận bên đó rồi, khu bình luận bên dưới đặc sắc dã man..."
Đúng như cư dân mạng kia nói.
Cùng lúc quân đội Hoa Quốc tuyên bố thắng lợi trong cuộc diễn tập.
Gần như trước sau chỉ trong chớp mắt.
Theo đúng thỏa thuận, quân đội Mỹ cũng đăng tải thông báo trên mạng xã hội Twitter ở nước ngoài, thừa nhận họ đã thất bại trước quân đội Hoa Quốc trong cuộc diễn tập chung.
Bài đăng vừa xuất hiện đã gây ra một cơn địa chấn toàn cầu.
Máy chủ Twitter phục vụ người dùng khắp thế giới suýt chút nữa bị đánh sập hoàn toàn.
Chuyện... chuyện này làm sao có thể...
Mỹ thua rồi ư? Lại còn thua thảm hại dưới tay Hoa Quốc như thế!
Phản ứng của người dân nước ngoài cũng chẳng khác người trong nước là bao.
Cảm xúc đầu tiên của họ chính là không thể tin nổi.
Dù sao thì.
Theo dự đoán của họ, trong cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hoa Quốc, Mỹ gần như nắm chắc phần thắng.
Chẳng tìm ra nổi bất kỳ lý do nào để Mỹ có thể thua.
Thế nhưng thì sao?
Bây giờ kết quả diễn tập đã rành rành ra đó.
Mỹ không những bại trận, mà còn là thảm bại.
Gần ba nghìn chiến sĩ tinh nhuệ của Mỹ đã "bỏ mạng" trên bãi diễn tập.
Khiến người dân toàn thế giới phải rớt cằm kinh ngạc.
Đặc biệt là người dân Mỹ, một trong hai bên tham chiến.
Chỉ trong vòng chưa đầy vài chục giây ngắn ngủi.
Tâm lý của họ đã trải qua một cú lượn vòng từ chấn động, ngơ ngác, cho đến sụp đổ và phát điên.
Từng người một nổ tung tâm lý, bắt đầu chửi bới ầm ĩ.
Đối tượng bị chửi dĩ nhiên là đám vô dụng bên quân đội Mỹ rồi.
Là người Mỹ, họ luôn mang trong mình lòng kiêu hãnh ngút trời.
Thế nhưng lần này.
Lực lượng quân đội Mỹ từng được họ đặt trọn kỳ vọng lại tạo ra một mớ bòng bong thảm hại, thua trắng mắt trước đối thủ truyền kiếp Hoa Quốc.
Hàng năm bọn tao đóng bao nhiêu tiền thuế để nuôi các người.
Rốt cuộc các người báo đáp bọn tao thế này đấy à?
Ở Mỹ, người ta luôn tôn sùng "tự do".
Thế là.
Những người dân Mỹ đang phát điên thi nhau tràn vào dưới bài đăng của quân đội Mỹ để chửi bới.
Hơn nữa càng chửi càng cay độc, càng chửi càng thô tục khó nghe.
"Đồ ăn hại", "lũ lợn ngu xuẩn", "phế vật", "gà mờ"...
Mấy từ này vẫn còn được xem là tương đối nhân từ chán.
Những từ khác thì chẳng thể viết ra nổi, nếu không giây tiếp theo sẽ bị xóa sổ ngay tức khắc.
Rất nhiều người dân Hoa Quốc vốn thích hóng hớt, sau khi bắc thang vượt tường lửa sang thấy cảnh này trên Twitter thì không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Ha ha ha ha!
Sướng, đúng là quá đỗi sướng mắt.
Nhìn thấy đám người Mỹ phát điên lên từng người một, gào thét cuồng loạn như thế, cảm giác còn sướng hơn cả việc bản thân trúng số độc đắc.
Tuy nhiên, sau khi hả hê xong xuôi, mọi người lại cảm thấy rùng mình sợ hãi.
Nếu như cuộc diễn tập quân sự chung này, bên thua không phải Mỹ mà là Hoa Quốc của họ.
Thì có lẽ cảnh tượng tương tự như thế này sẽ diễn ra ngay trên Weibo trong nước rồi.
"Ơ, đúng rồi, ban nãy tôi định làm gì ấy nhỉ? Hình như là định vào mắng Giang Thuật, nhưng giờ tôi hoàn toàn dẹp bỏ ý định đó rồi! Không những không mắng Giang Thuật, mà tôi còn phải xin lỗi anh ấy nữa cơ!"
"Đúng là vô lý vãi chưởng, Giang Thuật - vị Độc Nãi Đại Sư này, thế mà cũng để hắn độc nãi thành công được à!!!"
