Chương 283
Chương 283: Thêm một chai nữa!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Bữa trưa diễn ra trong không khí chủ khách cùng vui.
Sau khi chào thị trưởng Mã, Giang Thuật liền đứng dậy cáo từ.
Theo kế hoạch.
Ngày mai, Giang Thuật sẽ tham gia ghi hình chương trình "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã".
Sau đó bắt đầu từ ngày mốt.
Bắt đầu chuyến lưu diễn từ thiện kéo dài một tuần khắp tỉnh Tây Hải.
Dành bảy ngày đi khắp bảy khu vực của tỉnh Tây Hải.
Giống hệt như năm ngoái.
Đem đến cho nhân dân toàn tỉnh một trận mưa xối xả đẫm lòng.
…………
Hôm sau.
Trời quang mây tạnh.
Hôm nay là ngày bắt đầu ghi hình tập thứ ba của "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã".
Từ sáng sớm tinh mơ.
Bốn vị khách mời tham gia ghi hình cùng toàn thể ê-kíp sản xuất đã tập trung dưới sảnh khách sạn.
Lúc Giang Thuật vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi sảnh.
Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều có chút là lạ.
Còn về nguyên nhân ấy à...
Dĩ nhiên là vì "Định luật Giang Thuật thứ năm" đang làm mưa làm gió trên mạng sau khi tập trước phát sóng.
Dù tin hay không.
Tên Giang Thuật này quả thật có gì đó rất tà môn.
Hơn nữa...
Dường như Định luật Giang Thuật thứ năm mới xuất hiện có thể thay đổi vận may của người khác.
Biến một người vốn dĩ vận may bình thường trở nên may mắn tột đỉnh.
Mà tên Giang Thuật này thậm chí còn coi chương trình này là một trong những cách để hắn tìm tòi con đường thành thần.
Thế này quả thực là... tuyệt vời quá đi chứ!
Bất kể mấy vị khách mời khác nghĩ thế nào, đạo diễn chương trình thì đang phấn khích vô cùng.
Ban đầu đạo diễn còn thắc mắc, một ngôi sao cỡ bự như Giang Thuật sao lại chịu tham gia cái chương trình kinh phí eo hẹp, nhiệt độ cũng chẳng cao như thế này.
Giờ xem ra.
Thì ra Giang Thuật ôm mục đích như thế.
Nhưng đạo diễn lại mừng rơn vì điều đó.
Một chương trình tạp kỹ sợ nhất điều gì?
Không phải chất lượng, cũng chẳng phải danh tiếng, mà sợ nhất là không có nhiệt độ.
Đến nhiệt độ còn không có thì những thứ khác chỉ là nói suông.
Còn bây giờ, chương trình của họ không chỉ có Giang Thuật, mà còn có cả chiêu trò bùng nổ độ thảo luận mang tên "Định luật Giang Thuật thứ năm".
Thế thì căn bản chẳng phải lo thiếu nhiệt độ nữa.
Quả nhiên.
Đạo diễn vừa ra lệnh cho nhân viên mở phòng phát sóng trực tiếp của chương trình.
Chỉ trong vỏn vẹn vài giây.
Khán giả đã ùa vào nườm nượp.
Đám đông khán giả này đều bị chiêu bài "Định luật Giang Thuật thứ năm" thu hút đến sau khi tập trước phát sóng.
Đạo diễn liếc nhìn lượng người xem trực tuyến hiển thị ở hậu đài.
Một triệu người!
Nhìn con số này, trái tim bé bỏng của đạo diễn không khỏi đập thình thịch.
Lượng khán giả lên tới một triệu.
Tuần trước khi tập hai phát sóng trực tiếp, lượng người xem cao điểm nhất cùng lắm cũng chỉ cỡ này.
Vậy mà lần này, phòng phát sóng vừa mới mở thôi đã đạt tới con số khủng khiếp đến thế.
Số khán giả tăng thêm này hầu như đều nhắm vào Giang Thuật mà tới.
Đạo diễn chỉ biết thầm thốt lên: "Đúng là kinh khủng khiếp!"
…………
Sau khi phòng phát sóng trực tiếp mở ra.
Chương trình cũng chính thức bắt đầu ghi hình.
Quy trình vẫn như cũ.
Bốn người nhóm Giang Thuật lần lượt nhận từ tay đạo diễn một tấm thẻ ghi thông tin người hâm mộ mà mình cần giúp thực hiện nguyện vọng lần này.
Chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của người hâm mộ này trong ngày hôm nay thì coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Mỗi lần thực hiện được một điều ước sẽ đóng góp mười vạn tệ vào quỹ tổng "tiền thưởng ước mơ" của chương trình.
Sau khi chương trình ghi hình xong toàn bộ, số "tiền thưởng ước mơ" tích lũy được sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên để tặng cho tất cả người hâm mộ theo dõi chương trình.
Điều đáng nói ở đây là.
Lần trước, Giang Thuật đã giúp Trương Hỏa Vượng thực hiện tới hai điều ước.
Một là kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ cậu, hai là ca mổ của mẹ cậu diễn ra thành công.
Giang Thuật đã hoàn thành cả hai điều ước của Trương Hỏa Vượng.
Nhưng thật ra theo quy định của chương trình, mỗi người hâm mộ chỉ được đưa ra một nguyện vọng cho thần tượng của mình.
Tuy nhiên trường hợp của Trương Hỏa Vượng khá đặc biệt.
Tổ đạo diễn sau khi bàn bạc đã tính cho Giang Thuật hoàn thành hai nguyện vọng.
Đóng góp hai mươi vạn tệ vào quỹ "tiền thưởng ước mơ".
Tin này vừa công bố đã khiến không ít khán giả reo hò, hết lời khen ngợi ban tổ chức biết điều và tử tế.
Ghi trọn một điểm thiện cảm trong lòng cư dân mạng.
…………
"Mọi người, giờ có thể mở thẻ nhiệm vụ để xem thông tin người hâm mộ mình cần giúp thực hiện nguyện vọng rồi."
Dưới hiệu lệnh của đạo diễn.
Bốn vị khách mời, bao gồm cả Giang Thuật, đồng loạt mở thẻ nhiệm vụ trong tay ra.
"Trương Bân, nam, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai một trường đại học tại tỉnh Tây Hải, phương thức liên lạc: ****"
Lần này Giang Thuật bốc trúng một cậu nam sinh viên hai mươi tuổi tên là Trương Bân.
Hiện đang học năm hai tại tỉnh Tây Hải, cái lứa tuổi ngây thơ ngơ ngác chuẩn sinh viên.
Phải nói là.
Tỷ lệ fan nam của Giang Thuật đúng là rất cao.
Cả ba tập ngẫu nhiên bốc ba người hâm mộ thì rặt một màu nam sinh.
Sự thật đúng là như vậy.
Trong giới nghệ sĩ giải trí Hoa ngữ, chính xác hơn là trong số các nam nghệ sĩ, Giang Thuật sở hữu lượng fan nam áp đảo nhất, không có đối thủ.
Fan nữ có thể mê nhan sắc của Giang Thuật, mê bài hát của hắn.
Nhưng fan nam ấy à...
Nên nhớ, chính Giang Thuật đã dẫn dắt họ kiếm một mớ tiền cược khổng lồ từ túi người nước ngoài ở kỳ World Cup vừa kết thúc cách đây không lâu.
Quay lại chuyện chính.
Người hâm mộ Giang Thuật bốc phải là một cậu nam sinh.
Còn A Địch bên cạnh thì bốc trúng một phụ nữ ngoài ba mươi đã ly hôn.
Sau khi gọi điện hỏi thăm.
Trường đại học của cậu nam sinh tên Trương Bân không cách đây quá xa, Giang Thuật quyết định đi bộ sang.
Trùng hợp thay.
Người phụ nữ ly hôn mà A Địch cần giúp đỡ lại mở một tiệm hoa ngay trong khu làng đại học đó.
Tiện đường với Giang Thuật nên hai người cùng nhau xuất phát.
Trên đường đi.
A Địch chốc chốc lại quay đầu nhìn sang Giang Thuật.
Khiến Giang Thuật thấy khó hiểu: "Mặt tôi dính gì à?"
A Địch lắc đầu.
Giang Thuật dang hai tay: "Thế cậu cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
"Anh Giang." Do dự một lát, A Địch ghé sát tai Giang Thuật, hạ giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe, "Em thấy trên mạng đồn ầm lên là anh có thể làm người xung quanh gặp may, thật hay giả thế anh?"
Không ngờ A Địch nhịn nửa ngày chỉ để hỏi chuyện này.
Trước câu hỏi đó, Giang Thuật không trả lời.
Hắn chỉ nhún vai cười: "Cậu đoán xem!"
A Địch cạn lời: "..."
Anh Giang à, nếu em mà đoán được thì cần gì phải hỏi anh nữa chứ?
Nhưng Giang Thuật không lắc đầu phủ nhận thẳng thừng.
Ở một góc độ nào đó, điều này chứng minh suy đoán của cư dân mạng có vẻ không hẳn là chuyện vô căn cứ.
Chẳng mấy chốc.
Đi một đoạn, A Địch thấy hơi khát nước, vừa khéo phía trước có một tiệm tạp hóa: "Anh Giang, uống gì không, em vào mua nhé?"
Giang Thuật đi nãy giờ cũng khô cả cổ, liền gật đầu: "Được đấy."
Vừa nói, hai người vừa bước vào tiệm tạp hóa.
A Địch lấy hai chai trà đen đá Khang Soái Phó, đưa cho Giang Thuật một chai.
Vừa vặn nắp chai định bước ra ngoài, A Địch bỗng để ý thấy mấy chữ in dưới nắp.
Mặt trong ghi bốn chữ nhỏ.
"Trúng thêm chai nữa"!
