Chương 284
Chương 284: Giang Thuật, Tiên Thiên Cẩm Lý Thánh Thể!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong siêu thị.
Nhìn bốn chữ nhỏ "Trúng thêm một chai" in dưới nắp chai trong tay.
A Địch tròn mắt theo bản năng.
Gì thế này, trúng thưởng thật à!
Vận may của A Địch ngày thường vốn khá tệ.
Nói ra hơi mất mặt chứ mấy năm nay, A Địch mua nước ngọt chưa từng trúng thưởng bao giờ.
Nên giờ đột nhiên trúng giải, phản ứng đầu tiên của A Địch là cực kỳ ngạc nhiên.
Phản ứng thứ hai mới là tìm chủ quán để đổi thưởng.
"Chủ quán ơi, chai này của tôi trúng thưởng rồi, đổi thêm một chai nhé!"
"Chủ quán, khéo ghê, chai của tôi cũng trúng rồi, phiền bác đổi cùng một thể luôn." Tiếng Giang Thuật vang lên, cười đưa cho chủ siêu thị một chiếc nắp chai giống y như của A Địch.
Phải rồi, Giang Thuật!
Nghĩ ra điều gì đó, A Địch lại quay sang nhìn Giang Thuật một cái.
Ban nãy vừa bảo không biết có phải Giang Thuật làm cho người ở cạnh hắn gặp may không.
Ngay sau đó anh ta mua nước liền trúng thưởng.
Khó mà không liên tưởng cho được!
Chẳng lẽ, Giang Thuật thực sự...
Nhận hai chai nước mới từ tay chủ quán, A Địch không thể chờ nổi mà vặn nắp ra ngay.
[Trúng thêm một chai], [Trúng thêm một chai]!
Lại là hai cái trúng thưởng nữa.
Trong lòng A Địch nổi sóng to gió lớn.
"Chủ quán, lại trúng rồi, lấy nước tiếp đi!"
"Vẫn là trúng thêm một chai, chủ quán ơi, đổi giải, đổi giải nào!"
"Lại trúng nữa rồi, tiếp tục, tiếp tục..."
Mấy phút sau.
Trong siêu thị, A Địch điên cuồng vặn nắp chai.
Trên bàn thanh toán của siêu thị đã bày la liệt những chai hồng trà đá, số lượng lên tới mấy chục chai, tất cả đều đã bị tháo nắp.
Trúng thưởng, trúng thưởng, lại trúng thưởng!
A Địch đờ đẫn cả người.
Gần như chai nào vặn nắp ra cũng đều trúng giải.
Vận may bùng nổ đến mức khó tin.
Lúc này A Địch đã dám khẳng định chắc nịch một trăm phần trăm.
Lời đồn trên mạng quả thực không sai chút nào.
Giang Thuật thực sự có thể tác động đến vận may của những người xung quanh.
Không, chuẩn xác mà nói là tăng vọt chỉ số may mắn của người bên cạnh!
Đến một kẻ số đen bẩm sinh như anh ta mà còn được hưởng lây, liên tục trúng cả đống chai như thế này, đủ hiểu năng lực của Giang Thuật đáng sợ đến mức nào!
A Địch vừa vặn nắp chai vừa thấy chấn động tột cùng.
Tiếp sau Tiết Vũ Thần ngày hôm qua.
Lại một lần nữa bị Giang Thuật làm cho khiếp vía.
"Chủ quán ơi, lại trúng rồi, vẫn là hai chai nữa này."
"Người anh em này ơi, thứ lỗi nhé, hồng trà đá trong tiệm bị cậu đổi sạch sành sanh rồi, hay là tôi đổi sang loại nước khác cho cậu nhé?"
Chủ tiệm áy náy mở lời.
Bị chủ tiệm nói vậy, A Địch mới hoàn hồn lại, chú ý tới trên chiếc bàn trước mặt đã bày kín những chai hồng trà đá đã mở nắp.
Về số lượng, chắc cũng phải ngót nghét cả trăm chai rồi.
Khóe miệng A Địch giật giật.
Là một kẻ xui xẻo thâm niên, quá lâu không trúng giải nên ban nãy hăng máu quá, căn bản không dừng lại được.
Nhưng anh ta là người tới ghi hình chương trình, ôm đống hồng trà đá đã mở nắp này làm cái gì cơ chứ.
Thứ này có uống thay rượu được đâu!
Hết cách rồi.
A Địch đành chia đống hồng trà đá đó cho các nhân viên trong tổ chương trình đi theo quay phim.
Người của tổ chương trình cũng chẳng có mấy, chia xong vẫn còn thừa cả đống, anh ta chỉ đành phát miễn phí cho người qua đường.
Bận rộn một hồi toát cả mồ hôi hột, đống hồng trà đá mở nắp kia mới được xử lý xong xuôi.
Hai người tiếp tục lên đường tới khu làng đại học điểm đến.
Vừa đi được mấy bước.
A Địch chợt nghĩ ra điều gì, hối hận vỗ đét vào đùi một cái.
Làm cho Giang Thuật đang có chút mất tập trung bên cạnh giật nảy mình.
"Tôi lú lẫn quá rồi! Vừa nãy vận may đỏ như thế, mắc mớ gì lại đi vặn nắp chai nước ngọt chứ, đáng lẽ tôi phải vào tiệm vé số mua vé mới đúng chứ!!!"
A Địch tiếc hùi hụi không chịu nổi.
Trên mặt viết rõ vẻ ảo não.
A Địch chỉ là một nghệ sĩ chuyên chạy gameshow, cát-xê không cao lắm, hiển nhiên chẳng thể so với Giang Thuật, bản thân vẫn còn khá túng tiền.
So với việc trúng cả đống chai nước trong siêu thị.
A Địch thấy đáng lẽ mình nên dùng vận may này để mua tấm vé số, biết đâu lại trúng luôn giải độc đắc, một bước chạm tới tự do tài chính rồi ấy chứ!
Tiếc rằng trên đời làm gì có thuốc hối hận mà uống.
A Địch chỉ có thể tiếc đứt từng khúc ruột.
Giữa lúc A Địch đang tiếc ngẩn ngơ, một bàn tay to lớn của Giang Thuật vỗ lên vai anh ta: "A Địch à, chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa, đôi khi cơ hội đâu chỉ có một lần."
"Để tí nữa xem sao, nếu quay xong chương trình mà còn thời gian, tôi dắt cậu qua tiệm vé số dạo một vòng."
Giang Thuật cho A Địch một lời hứa hẹn.
A Địch nghe xong đương nhiên mừng rỡ ra mặt.
Anh ta biết rất rõ vận may của mình đều là nhờ có Giang Thuật.
Nếu Giang Thuật đi cùng anh ta vào tiệm vé số, biết đâu thực sự có thể... thử giật giải lớn một phen!
…………
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
Cảnh tượng vừa xảy ra trong siêu thị đương nhiên không sót một giây nào, đều bị ống kính máy quay ghi lại trọn vẹn, rồi hiện lên trước mắt từng khán giả.
"Gì vậy trời, cái anh nghệ sĩ tên A Địch kia may dữ vậy, trúng liên tục gần trăm chai nước luôn á? Bình thường tôi cả năm may ra mới trúng được một lần."
"Đâu phải do A Địch may. Mấy người không nhìn xem ai đang đứng cạnh anh ta à?"
"Đệt, phải rồi, Giang Thuật! Suýt nữa thì quên mất hắn!"
"Cảnh này quen mắt vãi, tập trước ở tiệm vé số cũng xảy ra cảnh tương tự, toàn là trúng ầm ầm liên tục. Khác nhau là Trương Hỏa Vượng đổi thành A Địch, còn điểm chung là cạnh hai người đều có Giang Thuật đứng đó."
"Xem ra bằng chứng rành rành rồi! Tập trước Trương Hỏa Vượng may mắn như vậy chẳng liên quan gì tới bản thân cậu ta cả, tất cả đều là kết quả do Giang Thuật tác động. Thằng cha Giang Thuật này có thể nâng cao chỉ số may mắn của những người xung quanh!"
"Tăng vận may cho người bên cạnh, làm cho mọi người xung quanh gặp điều may. Nghe thế này có vẻ giống hệt như 'Cẩm Lý' nhỉ!"
"Cẩm Lý, ví von này chuẩn đét luôn! Cảm giác đúng là vậy thật, Giang Thuật giống như một chú cá Cẩm Lý may mắn, chỉ cần đứng cạnh hắn là sẽ đỏ không lối thoát!"
"Nối tiếp tiên thiên thể độc nãi, Giang Thuật lại có thêm một thể chất mới được mọi người khai quật, đó chính là tiên thiên thể Cẩm Lý!"
"Cẩm Lý tràn trề vận may đây rồi, xin vía, xin vía điên cuồng, mong phù hộ cho kỳ thi sắp tới của tôi suôn sẻ!"
Dưới sự thảo luận rôm rả của các khán giả.
Rốt cuộc cũng có khán giả thông minh liên kết Định luật Giang Thuật thứ năm mới xuất hiện với hai chữ "Cẩm Lý".
Và rất nhanh chóng nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng.
Cẩm Lý!
Dùng hai chữ này để hình dung Giang Thuật có thể mang lại may mắn cho người xung quanh quả thực không thể nào chuẩn xác hơn.
Sau sự việc A Địch trúng thưởng liên tù tì vừa diễn ra trên sóng trực tiếp.
Hình tượng "Cẩm Lý" của Giang Thuật đã nhận được sự công nhận của rất nhiều người.
Hình tượng lập tức được đứng vững.
[Điểm Hình Tượng +1]
[Điểm Hình Tượng +1]
[Điểm Hình Tượng +1]
Nghe âm thanh hệ thống liên tục báo Điểm Hình Tượng tăng lên, cảm nhận được số Điểm Hình Tượng đang vùn vụt tăng vọt.
Giang Thuật đang sải bước trên đường khẽ nhếch khóe môi thành một nụ cười.
…………
Tái bút: Anh em ơi, cuốn này tạm thời bị nhốt vào phòng tối rồi, mấy hôm nữa mới được thả ra, nhưng ai thêm vào giá sách rồi thì vẫn đọc bình thường, mấy ngày này tôi cũng sẽ cập nhật đều đặn.
Nhưng vì không có độc giả mới nên thu nhập của tác giả sẽ tụt thê thảm lắm. Để tôi có động lực viết tiếp, rất cần quà tặng ủng hộ của mọi người!!
Quỳ xin đấy!!!
