Chương 286
Chương 286: A Bân, đừng dừng lại!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trương Bân chỉ là một cậu sinh viên.
Một sinh viên chưa có khả năng kiếm tiền.
Thời gian qua, nhờ thắt lưng buộc bụng cộng thêm chăm chỉ cày nhiệm vụ trong game, cậu mới gom đủ lượng Nguyên Thạch cho 180 lượt quay.
Thế nhưng…
180 lượt quay đối với một người khao khát Lôi Thần full cung mệnh như Trương Bân thì vẫn quá ít ỏi.
Bởi nếu xui xẻo.
180 lượt quay đó có khi chỉ trúng được đúng một lần Lôi Thần.
Hiện tại Trương Bân chưa sở hữu Lôi Thần nào cả.
Muốn hoàn thành ước nguyện full cung mệnh, cậu phải quay trúng Lôi Thần ít nhất bảy lần.
Dùng 180 lượt để trúng bảy lần Lôi Thần…
Mới nghĩ thôi Trương Bân đã thấy chuyện này hoàn toàn bất khả thi.
Với cậu, quay trúng được hai lần đã là thắp hương đội ơn trời đất lắm rồi.
Nhưng Trương Bân thật sự quá mê nhân vật Lôi Thần.
Mê đến mức trong mơ cũng thường xuyên thấy.
Một Lôi Thần full cung mệnh sẽ giúp cậu thỏa mãn được giấc mơ bấy lâu nay.
Thế nên.
Hết cách, Trương Bân đành phải cầu cứu Giang Thuật.
Đã xem xong hai tập phát sóng trước, Trương Bân biết Giang Thuật có cách nâng cao vận may cho người bên cạnh.
Vậy thì, đã như thế rồi.
Liệu Giang Thuật có thể biến cậu thành một tay chơi hệ đỏ đích thực, giúp cậu dùng vỏn vẹn 180 lượt quay kia để hốt về nhiều Lôi Thần hơn không?
Thậm chí, liệu có cơ hội nào rước thẳng một ả Lôi Thần full cung mệnh về dinh luôn không!
Ánh mắt Trương Bân nhìn Giang Thuật tràn đầy vẻ mong chờ.
Bắt gặp ánh nhìn của Trương Bân, Giang Thuật nhún vai cười: "Xem ra cậu mê nhân vật Lôi Thần này thật đấy nhỉ?"
Trương Bân gật đầu như gà mổ thóc: "Thích lắm, cực kỳ thích luôn. Nè, anh xem hình nền điện thoại của em này, toàn là ảnh động nhát chém rút kiếm từ ngực của Lôi Thần Ảnh đấy."
Giang Thuật búng tay cái tách.
Hắn cười nói: "Đã vậy thì để tôi giúp cậu thực hiện nguyện vọng nhé!"
Giang Thuật hướng dẫn Trương Bân: "Giờ cậu mở giao diện cầu nguyện lên đi."
Làm theo lời chỉ dẫn của Giang Thuật.
Trương Bân mở banner cầu nguyện của Lôi Thần ra.
Trên góc màn hình hiển thị gọn gàng số lượng Nguyên Thạch đủ cho 180 lượt quay.
"Có cần anh bấm giúp không?" Trương Bân hỏi.
"Không cần, cậu tự thao tác đi." Giang Thuật lắc đầu.
"Rồi sao nữa ạ?"
"Sau đó thì cậu cứ thế mà bấm quay thôi."
"Đơn giản vậy luôn á?"
"Ừ, đơn giản thế thôi."
Nghe Giang Thuật nói xong, Trương Bân hơi mờ mịt.
Thế này là được rồi ư?
Từ đầu đến cuối ngoài cái búng tay ra, Trương Bân chẳng thấy Giang Thuật làm thêm trò gì nữa.
Chẳng lẽ chỉ thế thôi mà mình đã hóa thành tay chơi siêu cấp may mắn rồi sao?
Trương Bân không mấy tự tin.
Cậu chỉ sợ 180 lượt quay mà mình vất vả tích cóp bấy lâu xảy ra chuyện bất trắc gì.
Ngón trỏ của cậu khẽ run rẩy, lơ lửng ngay phía trên nút quay thưởng trên màn hình điện thoại.
"Thôi kệ, liều luôn, mình đã là fan của anh Giang Thuật thì phải tin anh ấy vô điều kiện, quất!"
Trương Bân nghiến răng ken két, ấn xuống nút quay thưởng.
Phía sau, ba người bạn cùng phòng cũng bu lại, mặt mày căng thẳng dán chặt mắt vào màn hình điện thoại.
Chỉ thấy trên giao diện cầu nguyện.
Theo cú bấm nút của Trương Bân.
Đây là một cú quay mười lượt một lúc.
Màn hình lóe lên vài vệt sáng.
Và trong đó có một vệt sáng mang sắc vàng rực rỡ.
Trương Bân cùng mấy cậu bạn cùng phòng lập tức phấn khích gào lên.
"Nổ vàng rồi, nổ vàng rồi!!"
"Vãi thật, đỉnh vãi, nổ vàng thật kìa, một phát ăn ngay!"
"Chưa biết là Lôi Thần hay tướng năm sao khác, nhưng dù là tướng năm sao khác thì mười roll nổ vàng cũng là lời to rồi!"
Ánh sáng vàng đồng nghĩa với việc trong mười món đồ quay ra có một món phẩm chất vàng.
Tiếp đó, hoạt ảnh điện thoại lần lượt hiển thị mười món đồ nhận được.
Đến khi hiển thị đến món thứ sáu.
Một ngự tỷ thắt bím tóc đuôi sam, mặc y phục màu tím, khóe mắt có nốt ruồi lệ, thân hình bốc lửa xuất hiện.
Chính là Lôi Thần mà Trương Bân ngày nhớ đêm mong.
"Lôi Thần, Lôi Thần của tôi, cuối cùng cũng rước được em về dinh rồi!" Chàng wibu Trương Bân vừa lẩm bẩm vừa rơi hai hàng nước mắt sung sướng.
Mười lượt quay đầu tiên này.
Ngoài Lôi Thần phẩm chất vàng ra thì chín món còn lại đều là đồ tím và đồ thường.
Thế nhưng vận may này đã quá đỗi biến thái rồi.
Chỉ tốn mười lượt quay đã trúng được một Lôi Thần, đây là chuyện biết bao nhiêu người chơi thèm rỏ dãi!
Bởi tính trung bình ra, một người chơi muốn quay trúng nhân vật mình mong muốn trong banner thường phải tốn từ một trăm đến một trăm hai mươi lượt quay.
Thế nhưng, chỉ mới một Lôi Thần thì chắc chắn chưa thể thỏa mãn được lòng tham của Trương Bân.
"Tiếp đi, A Bân, tiếp đi!!"
"Làm tới luôn! Dựa vào cái vận may bùng nổ này thì cậu hoàn toàn có cửa dùng 180 lượt để hốt đủ Lôi Thần full cung mệnh đấy!"
"A Bân, đừng dừng lại!"
Được bạn cùng phòng cổ vũ.
Trương Bân hít sâu một hơi, tiếp tục ấn nút quay.
Y hệt ban nãy, lần này trên màn hình lại lóe lên ánh sáng vàng.
"Vãi cả chưởng!!!"
Cảm xúc của ba người bạn cùng phòng bùng nổ tột độ, không kìm được đồng thanh thốt lên một câu chửi thề!
Lại nổ vàng nữa rồi!
Bản thân Trương Bân cũng tim đập thình thịch, tay run bần bật, nín thở nhìn vào màn hình xem lần này quay ra thứ gì.
Hơi bất ngờ một chút là món đồ đầu tiên xuất hiện đã mang phẩm chất vàng.
Chỉ tiếc không phải là Lôi Thần mà Trương Bân hằng mong ước.
Mà là một nhân vật năm sao khác — Qiqi.
Một cô bé cương thi loli.
"Lệch rate rồi kìa, ra một con Qiqi."
"Qiqi cũng ngon mà, dù sao cũng là năm sao. Với lại thế này nghĩa là con vàng tiếp theo chắc chắn trăm phần trăm là Lôi Thần rồi."
Mấy người lắc đầu nhưng cũng không thấy quá tiếc nuối.
Mười lượt đã nổ một tướng năm sao, dù không trúng nhân vật mong muốn nhưng tính ra tốn có tí tẹo Nguyên Thạch đã bỏ túi một tướng vàng.
Thế là quá hời rồi còn đòi hỏi gì nữa!
Mấy người Trương Bân cứ ngỡ mười lượt này chỉ nổ mỗi một con Qiqi thôi.
Thế nhưng, khi món đồ thứ năm trong lượt quay này xuất hiện, màn hình lại lóe lên một đạo kim quang.
Lại thêm một Lôi Thần xuất hiện.
Đám Trương Bân: "???"
Ủa khoan, nổ đúp vàng luôn á!
Đỉnh vãi nồi vậy!
Đây là một tỷ lệ cực kỳ cực kỳ thấp, bình thường căn bản chẳng bao giờ gặp được.
Trong lúc mấy người còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn sốc, trên màn hình lại lóe lên một vệt sáng vàng nữa.
Đó là món đồ cuối cùng trong mười lượt quay này.
Món đồ trúng thưởng hiện ra, vẫn là một nàng Lôi Thần ánh vàng rực rỡ.
Mấy người Trương Bân: "?????"
Cái, cái quái gì thế này?!
Lại thêm một Lôi Thần nữa.
Một phát mười roll nổ ba vàng!
Mấy chữ này bọn họ chỉ mới nghe qua lời đồn.
Chứ chơi cái game này bao nhiêu năm trời, chưa từng có ai gặp cảnh này bao giờ!
Đây là cái đẳng cấp gì chứ.
Người bình thường nổ một vàng, tốn tầm năm sáu chục lượt quay là chuyện quá đỗi bình thường.
Đằng này thì sao, mười roll nổ thẳng cẳng ba nhân vật phẩm chất vàng.
Là người trong cuộc, Trương Bân hoàn toàn hóa đá.
"Vận... vận may của mình, hóa ra lại khủng khiếp đến mức này rồi sao!"
Trương Bân cảm thấy mọi thứ hư ảo như một giấc mơ, không chân thực chút nào.
