Chương 287
Chương 287: Tôi không có gì để báo đáp, hay là dập đầu với cậu một cái nhé!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Mười lần quay ra ba vàng.
Không chỉ Trương Bân cùng ba người bạn cùng phòng ngơ ngác.
Khán giả trong phòng livestream cũng sững sờ theo.
"Khoan đã, thật hay đùa vậy, mười phát ba vàng, đỉnh quá rồi đấy!"
"Lần trước tôi trúng mười phát hai vàng thôi đã thấy mình ngầu lòi rồi, đăng một bài lên bảng tin mà cả đống người vào thả tim luôn!"
"Không chỉ là mười phát ba vàng đâu! Xác suất mười phát ba vàng tuy thấp thật, nhưng ít ra tôi từng thấy ở streamer Genshin khác rồi. Cộng thêm con Lôi Thần ở mười phát trước đó nữa thì Trương Bân tính ra là hai mươi phát bốn vàng đấy."
"Hai mươi phát bốn vàng, cái này đúng là tôi chưa từng nghe thấy bao giờ luôn!"
"Quả thật hơi vô lý rồi. Trừ khi là nhân viên nội bộ Genshin chỉnh sửa code, chứ không đời nào có tỷ lệ trúng cao như thế này được. Nhưng mà có Cẩm Lý Giang Thuật đang đứng ngay cạnh Trương Bân, tôi lại thấy nó hợp lý hơn hẳn."
"Đúng thế, khỏi phải nói, Trương Bân quay được hai mươi phát bốn vàng chắc chắn là nhờ Giang Thuật rồi. Chứ dựa vào vận may vốn có của cậu ấy thì không thể nào có tỷ lệ trúng cao đến thế!"
"Tôi thấy so với độ vô lý của việc Trương Bân hai mươi phát bốn vàng, thì bản thân Giang Thuật còn vô lý hơn nhiều. Con cá chép may mắn Giang Thuật này đúng là lúc nào cũng tỏa ra khí vận đỏ rực, làm cho vận may của những người xung quanh tăng vọt lên luôn!"
"Ghen tị với Trương Bân chết mất. Giá mà tôi có cơ hội đến gần Giang Thuật thì tốt biết mấy, để được trải nghiệm cảm giác số đỏ bùng nổ của thánh may mắn một lần."
Trong phòng livestream.
Vô số khán giả đều bày tỏ sự ghen tị tột cùng với nhân vật chính Trương Bân.
Một là ghen tị vì Trương Bân chỉ dùng hai mươi lượt quay đã rước về bốn nhân vật năm sao vàng chóe, trong đó có tận ba Lôi Thần mà bao người hằng ao ước.
Điều ghen tị còn lại.
Chính là Trương Bân có được cơ hội tiếp xúc ở cự ly gần với "Cẩm Lý" Giang Thuật.
Có thể tha hồ hít ké vận may ngút trời từ chú "Cẩm Lý" này.
Còn chuyện Trương Bân gặp vận đỏ bùng nổ khi quay thẻ trong Genshin, dĩ nhiên đều là nhờ sức ảnh hưởng của Giang Thuật.
…………
Trong ký túc xá.
Màn quay thẻ vẫn đang tiếp tục.
Hiện tại qua hai mươi lượt, Trương Bân đã vớt được ba Lôi Thần từ banner.
Có thể nói là vượt xa kỳ vọng ban đầu của cậu.
Trước đó cậu đã lường trước được.
Dưới sự trợ giúp của Giang Thuật, vận may quay thẻ của mình sẽ tốt hơn đôi chút.
Nhưng cậu không ngờ lại tốt đến mức này.
Vậy thì tiếp theo, Trương Bân chẳng còn gì phải do dự nữa.
Chỉ cần kiên định tin tưởng Giang Thuật tuyệt đối.
Sau đó cứ cắm đầu mà quay tiếp là được.
"Tới luôn đi, Lôi Điện Tướng Quân của tôi ơi!!"
Lại thêm một lần mười phát.
Trương Bân một lần nữa vớt thành công thêm một Lôi Thần từ banner.
Bốn Lôi Thần đã vào tay.
Tiếp theo là con thứ năm, thứ sáu…
Trong lúc đó cũng lệch vài lần ra các nhân vật năm sao vàng của banner thường, nhưng Trương Bân chẳng hề bận tâm.
Chơi Genshin mấy năm nay, các nhân vật năm sao thường cậu cơ bản đều có đủ rồi, nhưng quay thêm vài con để tăng cung mệnh thì Trương Bân chẳng chê bao giờ.
Rất nhanh, chỉ vài phút sau.
Trương Bân đã quay hết một trăm lượt nguyên thạch.
Số lượng Lôi Thần vớt được từ banner cũng đã lên tới con số sáu.
Chỉ còn thiếu đúng một con nữa là full mệnh Lôi Thần.
Lúc này, tâm trạng Trương Bân đã nhẹ nhõm vô cùng.
Lý do rất đơn giản.
Để chuẩn bị cho đợt quay này, cậu tích sẵn một trăm tám mươi lượt nguyên thạch, giờ vẫn còn thừa tận tám mươi lượt.
Bình thường, tám mươi lượt để vớt được một nhân vật Lôi Thần năm sao có lẽ khá chật vật.
Nhưng hôm nay cậu là ai cơ chứ?
Cậu là người đang được "Cẩm Lý" Giang Thuật ban cho cả một bầu trời may mắn.
Tám mươi lượt này.
Kiểu gì thì kiểu, chắc chắn cũng phải trúng thêm một con Lôi Thần.
"Tới lượt của ta, rút thẻ!!!"
Trương Bân khí thế ngút trời gào to một tiếng, ấn mạnh nút quay thẻ.
Ngay sau đó, ánh sáng vàng kim lóe lên trên màn hình.
Lôi Thần với tâm hồn to tròn xuất hiện ngay trước mắt.
"Tuyệt vời, tuyệt cú mèo!!"
Đến đây, giấc mơ full mệnh Lôi Thần của Trương Bân đã chính thức hoàn thành.
Mà để có được Lôi Thần full mệnh, cậu chỉ tốn vỏn vẹn một trăm mười lượt nguyên thạch.
Một con số nguyên thạch mà đối với những người chơi Genshin khác, khéo còn chẳng quay nổi một con Lôi Thần.
Có được Lôi Thần full mệnh hằng mơ ước, Trương Bân hưng phấn vung nắm đấm loạn xạ trong phòng.
Cậu kích động bật dậy.
Vui sướng trao cho từng người bạn cùng phòng phía sau một cái ôm siết thật chặt.
À thì… bao gồm cả Giang Thuật đang ngồi bên cạnh.
Hắn cũng bị một Trương Bân đang phấn khích tột độ kéo đứng dậy ôm chầm lấy một cái.
"Cảm ơn anh, Giang Thuật, thật sự quá cảm ơn anh luôn! Giấc mơ full mệnh Lôi Thần của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!!!"
"Tôi chuẩn bị sẵn một trăm tám mươi lượt nguyên thạch, vốn tưởng chừng đấy nguyên thạch mà quay được ba bốn con Lôi Thần là đã mãn nguyện lắm rồi, ai ngờ anh lại cho tôi một bất ngờ lớn thế này!"
"Giờ tôi chẳng có gì để báo đáp, hay là tôi quỳ xuống lạy anh một cái nhé!"
Vừa nói, Trương Bân đã toan quỳ xuống lạy Giang Thuật thật.
Giang Thuật vội vàng giữ cậu lại.
Đang livestream đấy anh bạn à.
Cậu mà quỳ lạy tôi thì rất dễ khiến khán giả trong phòng livestream hiểu lầm.
Rồi bị mấy tay truyền thông vô đạo đức bôi nhọ một cái là ăn gạch đá no nê ngay.
"Như vậy thì nhiệm vụ với fan Trương Bân này chắc là xong rồi nhỉ." Giang Thuật thầm nghĩ trong lòng.
Rồi hắn chợt nảy ra một vấn đề khác.
Mỗi lần hắn rút Thẻ Hình Tượng từ kho thẻ của hệ thống.
Thẻ rút ra tốt hay xấu hoàn toàn là ngẫu nhiên, phụ thuộc rất lớn vào vận may.
Nếu như một trong những hiệu ứng của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý là tăng giá trị may mắn của bản thân hắn và những người xung quanh trong phạm vi năm mét lên gấp mười lần.
Vậy thì…
Đến lần tới khi hắn rút Thẻ Hình Tượng.
Liệu Thẻ Hình Tượng Cẩm Lý này có tác dụng lên chính hệ thống hay không.
Cũng giống như Trương Bân.
Vận may rút thẻ bùng nổ gấp mười lần, rút ra được những Thẻ Hình Tượng chất lượng cao hơn, hiệu ứng kỹ năng bá đạo hơn.
Thành thật mà nói, Giang Thuật có chút mong chờ rồi đấy.
Có điều, Điểm Hình Tượng hiện tại của hắn vẫn còn cách xa mốc cần thiết cho lần rút thẻ tiếp theo.
Chỉ đành đợi tích đủ Điểm Hình Tượng rồi mới đi kiểm chứng suy nghĩ này trong lòng thôi.
…………
Trong phòng livestream.
Thấy Trương Bân nhẹ nhàng quay được Lôi Thần full mệnh.
Bình luận trên màn hình nhảy 666 rợp cả khung hình.
Mọi người ai nấy đều thốt lên quá đỉnh.
"Một trăm mười phát, full mệnh Lôi Thần, cộng thêm các nhân vật khác lệch ra từ banner thường nữa là tổng cộng nổ mười hai vàng. Cái này trong toàn bộ lịch sử Genshin chắc chắn là vô tiền khoáng hậu luôn rồi!"
"Chắc chắn là độc nhất vô nhị rồi! Nếu từng có ai đạt được thành tích tàn bạo cỡ này thì kiểu gì cũng không kìm được mà lên mạng khoe khoang, đằng này chúng ta chưa từng thấy bao giờ, chứng tỏ chắc chắn là chưa từng có."
"Vô số streamer cày cuốc quay thẻ Genshin chắc đang khóc ngất trong nhà vệ sinh. Nếu họ mà có được vận may này khi quay hộ fan thì đâu đến mức lỗ sặc gạch như thế!!"
"Chiến tích này tôi chỉ có thể nói là không chỉ vô tiền khoáng hậu, mà khéo sau này cũng chẳng ai làm lại được đâu, quá mức tàn bạo!"
"Bây giờ tôi mới có nhận thức rõ ràng về năng lực 'Cẩm Lý' của Giang Thuật đấy. Đúng là quá bá đạo, có thể khiến vận may của người ta đỏ đến mức này thì hoàn toàn không thèm nói lý lẽ gì nữa rồi!!"
"Đấy là Định luật Giang Thuật thứ năm đấy, đùa với các ông chắc?!"
