Chương 317
Chương 317: Tống Tử Quan Âm? Không, là Tống Tử Cẩm Lý!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thời gian thấm thoắt trôi mau.
Chớp mắt.
Đã nửa tháng trôi qua.
Về phần độ nóng của chủ đề "Định luật Giang Thuật thứ năm".
Chẳng những không hề hạ nhiệt theo thời gian.
Mà trái lại...
Cứ mỗi lần có người hâm mộ được toại nguyện quay lại trả lễ, độ nóng lại tăng lên từng ngày.
Dưới khu vực bình luận, vô số người đồng thanh ca tụng cái tên Giang Thuật.
Còn thành kính hơn cả tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào.
Dẫu rằng.
Cách ứng nghiệm thứ hai của Định luật Giang Thuật thứ năm tuy không mang lại may mắn ảo ma bằng cách đầu tiên.
Nhưng đối với một số người, thế là quá đủ rồi.
Đặc biệt là với vài việc cụ thể.
Ví dụ như... cầu con!
Nói chính xác hơn là cầu giới tính của con.
Mấy ông bố bà mẹ bỉm sữa vừa mới sinh con hai hôm nay vừa kinh ngạc phát hiện ra một chuyện.
Chỉ cần họ ước với Giang Thuật về giới tính của đứa bé.
Thì khi đứa trẻ chào đời.
Nhất định sẽ đúng y như giới tính mà họ đã cầu xin.
Không sai lệch lấy một li.
Nhất là sau khi những ông bố bà mẹ này trao đổi qua lại với nhau.
Họ lại càng ngỡ ngàng nhận ra.
Ở những chuyện khác, cầu xin Giang Thuật chỉ giúp nâng cao tỷ lệ thành công chứ không thể đảm bảo một trăm phần trăm.
Thế nhưng riêng trong chuyện này.
Dường như tỷ lệ lại đạt tuyệt đối một trăm phần trăm.
Họ muốn đứa bé mang giới tính nào.
Chỉ cần nói ra điều ước.
Là trăm phần trăm sẽ thành hiện thực.
Sau khi trao đổi với nhau, mọi người phát hiện trường hợp nào cũng đúng, không ngoại lệ một ai.
Chẳng hề có lấy một ca cầu nguyện thất bại nào.
Thế thì kinh khủng quá rồi còn gì!
Muốn con mang giới tính gì là được ngay giới tính đó.
Khái niệm này ghê gớm đến mức nào chứ?
Trên khắp cả nước, có biết bao gia đình ngày ngày rầu rĩ ủ rũ chỉ vì chuyện giới tính của con cái.
Có thể nói là nhiều vô số kể.
Nhà thì muốn có con trai để nối dõi tông đường.
Nhà lại muốn có con gái làm chiếc áo bông nhỏ tri kỷ, sau này lớn lên cũng đỡ gánh nặng.
Thế nhưng.
Xét theo góc độ xác suất học bình thường.
Chuyện sinh con trai hay con gái hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Mỗi bên chia đều năm mươi phần trăm cơ hội.
Cho nên đứa trẻ sinh ra mang giới tính gì.
Làm cha mẹ như họ căn bản chẳng có cách nào can thiệp được.
Chỉ đành phó mặc cho số trời.
Ai may mắn thì sinh ra đúng giới tính mình mong muốn.
Ai xui xẻo.
Khéo lại chẳng được như ý nguyện.
Từ xưa đến nay đều như thế.
Vốn dĩ mọi người cũng đã quen rồi.
Thế nhưng sự xuất hiện của Giang Thuật.
Nói chính xác hơn là sự xuất hiện của Định luật Giang Thuật thứ năm đã phá vỡ thế cân bằng ấy.
Dân mạng bỗng giật mình nhận ra.
Hóa ra thật sự có cách mượn "thần lực" của vị thần Cẩm Lý - Giang Thuật để định đoạt giới tính đứa trẻ.
Chỉ cần ước với Giang Thuật.
Cẩm Lý sẽ nâng xác suất thành hiện thực của việc này lên tròn một trăm phần trăm.
Rất nhiều bậc phụ huynh vừa mừng vừa kinh ngạc trước phát hiện mới toanh này.
Nếu có thể.
Làm cha mẹ nào lại không muốn tự mình quyết định giới tính của con cơ chứ.
Thay vì phó mặc cho số phận định đoạt.
Thế là.
Các bậc phụ huynh kích động tột cùng thi nhau spam bình luận điên cuồng dưới chủ đề.
"Thật hay đùa đấy? Chỉ cần ước với Giang Thuật là trăm phần trăm toại nguyện chuyện giới tính của con thật á?"
"Nghe thì thần kỳ vãi chưởng, chẳng khoa học tí nào. Nhưng tôi phải nói thật với các bác, chuẩn đét luôn đấy! Vì chuyện này vừa xảy ra với vợ chồng tôi xong!"
"Hu hu hu, cảm ơn Giang Thuật nhiều lắm. Vợ tôi cứ thèm có đứa con trai, vì thế mà trầm cảm luôn. Lần này nhờ có Giang Thuật giúp, cô ấy cuối cùng cũng toại nguyện rồi. Tôi vào đây trả lễ đây!"
"Vợ em mới cấn bầu hai hôm trước, hai đứa em thèm con gái lắm, không biết giờ ước còn kịp không các bác?"
"Bao linh nghiệm luôn. Người anh em cứ tin tôi, kê cao gối mà ngủ đi. Chỉ cần giờ ông ước, đợi vợ ông mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, chắc chắn sẽ là một nàng công chúa xinh xắn."
"Tôi cũng muốn có con gái, xã hội bây giờ ảo ma quá rồi. Đẻ con gái vẫn an tâm hơn, ít ra sau này không lo ế."
"Tôi cũng muốn có con. Cơ mà... cho hỏi nhận người yêu ở đâu thế? Tôi đàn ông một mình thì tự đẻ kiểu gì!"
Tào lao một hồi, mọi người lại quay về chủ đề chính.
"Chỉ cần ước với Giang Thuật là đẻ ra đúng giới tính mình muốn, cái này... đỉnh quá rồi đấy! Thế chẳng phải Giang Thuật sánh ngang được với cả Quan Âm tống tử luôn rồi sao?!" Có người bày tỏ sự kinh ngạc.
Lôi thẳng Giang Thuật ra so sánh với Quan Âm tống tử luôn.
"Tôi thấy xét trên phương diện nào đó, Giang Thuật còn đỉnh hơn cả Quan Âm tống tử ấy chứ."
"Dù sao thì cầu Quan Âm tống tử cũng chỉ có xác suất thành công thôi."
"Còn vị nhân thần Giang Thuật này thì gánh việc thật người thật luôn! Đúng chuẩn vị thần tốt đi ra từ quần chúng."
"Chỉ cần ước với anh ấy về giới tính của con là trăm phần trăm sẽ thành hiện thực. Chuyện này Quan Âm tống tử cũng có làm nổi đâu!"
"Thế nên tôi mới bảo, ở một khía cạnh nào đó, ước với Giang Thuật hiệu nghiệm hơn cầu Quan Âm tống tử nhiều!"
"Hít... Nghe bác ở trên nói xong thấy chí lý vãi!!"
"Tôi cũng thấy thế. Thay vì lên chùa tốn cả đống tiền cúng bái thắp hương cầu Quan Âm tống tử, chẳng thà ở nhà treo bức ảnh của Giang Thuật, bày mâm cúng rồi thắp nhang khấn anh ấy còn hơn!"
"Ý kiến hay đấy, tôi đi làm ngay đây!"
"Các bác thành tâm thế vẫn chưa ăn thua. Tôi đã liên hệ thợ làm hẳn một bức tượng đồng Giang Thuật toàn thân tỉ lệ một một rồi. Sau này tôi sẽ rước tượng đồng của Giang Thuật đặt vào từ đường nhà mình, để ngày nào anh ấy cũng được hưởng khói hương cúng bái."
"Nhất là đợi sau này con trai tôi lớn, tôi nhất định sẽ dắt nó vào từ đường bái lạy Giang Thuật. Cho nó biết ngày xưa nó ra đời, ngoài nỗ lực của bố mẹ nó ra thì vị nhân thần Giang Thuật này cũng có công lao không hề nhỏ."
Nhìn vào những cuộc thảo luận của cư dân mạng là thấy.
So với một "Quan Âm tống tử" xa vời mờ mịt, chẳng sờ thấy chẳng thấy được, cũng chẳng rõ có thật sự tồn tại hay không.
Thì vị "nhân thần" sống Giang Thuật mà ai ai cũng quen mặt lại càng được mọi người kính yêu hơn.
Huống hồ.
So về độ linh nghiệm khi cầu nguyện.
"Cẩm Lý" Giang Thuật này ăn đứt "Quan Âm tống tử" nhiều.
Thậm chí.
Đã có cư dân mạng đặt cho Giang Thuật một biệt danh mới toanh.
Gọi là "Cẩm Lý tống tử".
Nghe cũng khá là hợp lý.
Ngày hôm đó.
Trong vô số gia đình.
Bên cạnh bức tranh Quan Âm tống tử, một bức tranh mới đã được dán lên.
Đó chính là bức chân dung của tân "Cẩm Lý tống tử" Giang Thuật.
Hương thơm nghi ngút khói.
Từ trong nhà lượn lờ bay ra ngoài.
…………
"Cái quái gì thế này, mình thành Cẩm Lý tống tử từ bao giờ vậy?" Sáng sớm bảnh mắt, Giang Thuật vừa lướt trúng tin tức này cũng ngơ ngác cả người.
Đúng lúc này.
Bên gối của Giang Thuật.
Một cánh tay thon dài trắng muốt như ngó sen vươn ra, quàng lấy cổ hắn.
Giọng nói đầy mê hoặc của Dương Nhược Vi vang lên bên tai, "Này, ngài Cẩm Lý tống tử ơi, bao giờ thì ngài mới tống cho em một đứa con đây hử?"
