Chương 318
Chương 318: 《Mộng Tưởng Lữ Hành Xã》 khép lại!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Sếp Dương, chị thực sự muốn có con à?" Giang Thuật hỏi.
Dương Nhược Vi quay mặt sang hướng khác, cố ý không nhìn Giang Thuật đang ở phía trên, "Thôi đi. Cứ đợi qua thỏa ước năm năm rồi tính tiếp, nhiệm vụ chính của tôi bây giờ là giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này."
Giang Thuật nhún vai cười, không nói gì.
Có điều.
Làm thế nào để giúp công ty hoàn thành thỏa thuận cá cược năm năm, trong lòng hắn đã có tính toán cả rồi.
Sau một hồi mồ hôi đầm đìa.
Cả hai kết thúc cuộc chiến.
…………
Hai người thu dọn lại chiến trường.
Nằm nép vào nhau trên giường tán gẫu.
"Nói mới nhớ, album mới của cậu chuẩn bị đến đâu rồi?" Dương Nhược Vi hỏi Giang Thuật.
Album mới của Giang Thuật.
Có thể nói là công việc quan trọng nhất quý này của Thiên Hành Truyền Môi, không có cái thứ hai.
Năm ngoái, album "Xin Lỗi" của Giang Thuật đạt doanh số hơn bốn mươi triệu bản, phá vỡ kỷ lục tiêu thụ trong lịch sử album ca nhạc.
Đương nhiên.
Sở dĩ album "Xin Lỗi" có thể đạt doanh số khủng đến thế là nhờ hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Khi đó.
Đám người hâm mộ bóng đá trong nước theo dõi World Cup đã đóng góp một phần doanh số cực lớn cho nó.
Còn về album mới "Kẻ Sống Sót" lần này.
Từ trên xuống dưới Thiên Hành Truyền Môi đều nuôi tham vọng rất lớn.
Bốn mươi triệu bản thì không thể nào rồi, bọn họ cũng chẳng dám mơ tưởng.
Thế nhưng…
Chỉ cần đạt tầm mười lăm triệu bản là đã quá thỏa mãn rồi.
Hơn nữa.
Nhìn từ độ hot trên toàn mạng của album "Kẻ Sống Sót".
Chỉ cần chất lượng không quá tệ.
Doanh số mười lăm triệu bản cơ bản chẳng có vấn đề gì lớn.
"Album mới ấy hả… Chuẩn bị gần xong rồi. Hai mươi bài hát mới, cả lời lẫn nhạc đều viết xong xuôi hết rồi." Giang Thuật nói qua tình hình, "Hôm nay tôi đến công ty sẽ giao toàn bộ lời và nhạc cho bên phòng thu."
"Hai mươi bài, tính theo tốc độ mỗi ngày thu một bài thì chưa đầy một tháng là thu xong."
"Cộng thêm khâu hậu kỳ, làm truyền thông các thứ nữa. Tôi thấy tầm một tháng sau là có thể từ từ tung từng bài lên mạng rồi."
Đúng thế!
Album mới lần này của Giang Thuật lấy tiêu chí số lượng áp đảo làm trọng tâm.
Thu âm tới tận hai mươi bài hát.
Hơn nữa toàn bộ đều là bài mới.
Sau khi kết thúc đợt ghi hình cho chương trình "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" ở Xuân Thành, Giang Thuật tăng tốc ba bốn ngày là viết xong toàn bộ lời và nhạc cho hai mươi bài hát này.
Hiệu suất cao đến mức vô lý.
Có bài hát rồi, phần còn lại chỉ là thu âm.
Nếu dựa theo trình độ ca hát trước đây của Giang Thuật, chỉ riêng việc thu hai mươi bài này chắc phải mất tới hai tháng.
Một bài phải thu mất hai ba ngày.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Sở hữu kỹ năng ca hát đỉnh cao, Giang Thuật có vừa thu âm vừa lười biếng thì vẫn đảm bảo một ngày thu xong một bài.
Chẳng còn cách nào khác, kỹ năng đỉnh cao thì thích làm gì chẳng được.
Tài năng chạm đỉnh, giọng hát cũng chạm đỉnh.
Ở giới âm nhạc giải trí trong nước hiện nay, Giang Thuật đã là một sự tồn tại mạnh không đối thủ.
Nghe xong kế hoạch của Giang Thuật, Dương Nhược Vi thấy rất hợp lý.
"Vậy tôi chuẩn bị trước, bảo công ty làm nóng cho album mới của cậu nhé?" Với tư cách là sếp thứ hai của công ty, Dương Nhược Vi vẫn phải hỏi qua ý kiến của Giang Thuật.
"Được chứ." Giang Thuật gật đầu, "Lâu lắm rồi tôi chưa ra bài mới, đám fan chắc đang sốt ruột lắm rồi."
"Ngày mai tôi còn buổi ghi hình tập cuối của 'Mộng Tưởng Lữ Hành Xã' nữa. Ghi hình xong là hết sạch lịch trình, có thể chuyên tâm thu âm rồi."
Đúng như lời Giang Thuật nói.
Ngày mai, chỉ còn lại một tập cuối cùng nữa thôi.
"Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" sẽ chính thức khép lại.
Mà địa điểm ghi hình tập cuối lại nằm ngay tại Ma Đô.
Giang Thuật đỡ phải đi lại vất vả ngược xuôi.
…………
Hôm sau.
Giang Thuật có mặt tại địa điểm ghi hình.
Nửa ngày sau.
Chương trình quay xong.
Mùa đầu tiên của "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" chính thức khép lại.
Nhìn từ độ hot của mùa một, khả năng cao chương trình này vẫn sẽ có mùa hai.
Nhưng mùa hai mà vắng bóng Giang Thuật thì liệu còn giữ được độ hot như thế này hay không thì rất khó nói.
Đạo diễn của ê-kíp sản xuất.
Cũng đứng trước ống kính bộc bạch nỗi lòng với khán giả xem livestream:
"Thưa quý vị khán giả, chương trình 'Mộng Tưởng Lữ Hành Xã' đến đây xin được tạm khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong suốt thời gian qua."
"Đúng như những gì đã nói ở tập đầu tiên, nhờ các khách mời tham gia ghi hình đều hoàn thành xuất sắc nguyện vọng của người hâm mộ, cộng thêm khoản tài trợ từ chính anh Giang Thuật, chúng ta đã tích lũy được tổng cộng ba triệu tệ tiền thưởng ước mơ."
"Ê-kíp chương trình đã mở cổng bốc thăm may mắn trên Weibo, sẽ chọn ra một nghìn khán giả may mắn để chia đều ba triệu tệ tiền thưởng này."
"Mọi người có thể lên Weibo tham gia, biết đâu người may mắn trúng thưởng lại chính là bạn đấy!"
"Tạm biệt quý vị khán giả. Hẹn gặp lại mọi người ở mùa sau nhé!!!"
Đạo diễn vừa dứt lời.
Phòng livestream tắt ngấm.
"Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" chính thức hạ màn.
Thế nhưng.
Chương trình dù đã kết thúc.
Độ hot lại chẳng hề giảm đi.
Ngược lại, nhờ chiêu bài cuối cùng mà đạo diễn tung ra, sức nóng không những không hạ nhiệt mà còn bùng nổ hơn.
Đó chính là màn bốc thăm giải thưởng ước mơ trị giá ba triệu tệ.
Ba triệu tệ đấy!
Dù là một nghìn người chia đều.
Thì mỗi người cũng được ba nghìn tệ cơ mà.
Với những người ở các huyện nhỏ xa xôi thì số tiền đó bằng cả tháng lương rồi.
Huống chi.
Nhất là đối với người hâm mộ của Giang Thuật.
Họ còn có một món "công cụ hỗ trợ" cực mạnh có thể áp dụng vào việc bốc thăm!
Rất nhiều người đã dùng thực tế để chứng minh.
Bùa may mắn Cẩm Lý của Giang Thuật.
Áp dụng vào chuyện bốc thăm trúng thưởng thì chuẩn không cần chỉnh.
Thế là.
Người hâm mộ của Giang Thuật ùn ùn kéo sang tài khoản Weibo chính thức của "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" để tham gia bốc thăm.
Tham gia xong xuôi.
Họ liền chia sẻ lại một bức ảnh của Giang Thuật, cầu nguyện bản thân có thể trở thành một trong những người may mắn trúng giải.
Hôm sau.
Weibo chính thức của "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" công bố danh sách một nghìn người hâm mộ trúng giải.
Có người cẩn thận đếm thử.
Rồi phát hiện ra một sự thật hãi hùng.
Đó là.
Một nghìn khán giả may mắn này hình như đều là fan của Giang Thuật.
Hơn nữa, không một ai ngoại lệ.
Hôm qua tất cả đều chia sẻ ảnh của Giang Thuật trên Weibo kèm theo lời ước trúng giải.
Thế này thì hơi đáng sợ rồi đấy!
Lần này.
Mọi người đã nhận thức sâu sắc được sự đáng sợ của Cẩm Lý may mắn Giang Thuật.
Khán giả theo dõi chương trình "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" tuy rằng fan của Giang Thuật chiếm số lượng rất lớn.
Nhưng các khách mời khác cũng có fan theo dõi chứ bộ.
Nếu không phải cư dân mạng đều biết rõ Định luật Giang Thuật thứ năm có cách thức ứng nghiệm thứ hai.
Họ thậm chí còn nghi ngờ danh sách trúng thưởng này là do Giang Thuật cấu kết với ê-kíp sản xuất dàn xếp từ trước rồi ấy chứ!
