Chương 319
Chương 319: Chúc các sĩ tử thi đại học, làm đâu biết đấy, khoanh bừa trúng hết!!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Sau khi danh sách trúng thưởng được công bố.
Sự lợi hại của "Cẩm Lý" Giang Thuật xem như ai nấy đều được tận mắt chứng kiến.
Tròn một nghìn người trong danh sách trúng thưởng, tất tần tật đều là fan của Giang Thuật.
Đã vậy còn toàn là những fan chia sẻ ảnh Giang Thuật kèm lời ước nguyện.
Chuyện này...
Quả nhiên đáng sợ tới mức này.
"Giang Thần đỉnh quá, tôi xin đầu hàng."
"Ảo thật đấy chứ, toàn bộ người trúng thưởng bị fan Giang Thuật bao trọn gói luôn."
"Tôi là người qua đường thuần túy. Trước đây hoàn toàn không biết nhiều về Giang Thuật. Giờ biết vụ hình tượng 'Cẩm Lý' mới nhất này của hắn, tôi chỉ muốn nói. Trước kia tôi tin khoa học, giờ bắt đầu tin vào thần học rồi."
"Là một fan cứng hai năm rưỡi của Giang Thuật, tôi chỉ muốn hỏi, các người đã thấy được độ uy tín của 'thần nhân gian' chưa hả!"
"Đến nước này, vị thần nhân gian Giang Thuật đã đi thông năm con đường phong thần rồi. Đứa vốn chẳng mấy mặn mà với giới giải trí như tôi cũng chỉ biết thốt lên hai chữ bái phục."
"Xí chỗ hỏi nhỏ một câu, có ai biết bao giờ Giang Thuật ra album mới không. Đám người mê nhạc tụi tôi hóng dài cả cổ rồi!"
…………
Về chuyện này.
Trên mạng bàn tán xôn xao.
Bây giờ, bất kể mọi người có thực sự thừa nhận hay không.
Đã có vô số sự thật chứng minh.
"Định luật Giang Thuật thứ năm" quả thật còn có vế thứ hai.
Nội dung thứ nhất của Định luật Giang Thuật thứ năm.
Là chỉ cần ở cạnh Giang Thuật, vận may sẽ tăng vọt lên mức cực đại, biến thành bàn tay vàng tối thượng.
Nội dung thứ hai.
Là một cách dễ thực hiện hơn nhiều: chia sẻ ảnh của Giang Thuật kèm theo điều ước.
Sau đó, riêng đối với việc được ước, vận may sẽ được tăng nhẹ một chút.
Hơn nữa.
Theo tính toán của những người có tâm.
Cộng thêm việc thống kê dữ liệu từ tệp mẫu lớn.
Mức độ tăng vận may này đã được tính ra cụ thể.
Gấp đôi!
Đúng vậy, có người sau khi thử nghiệm trên nhiều đối tượng đã tính ra con số này.
Đồng thời đưa ra kết luận.
Dùng cách thứ hai của "Định luật Giang Thuật thứ năm".
Có thể nâng xác suất thành hiện thực của điều ước lên gấp đôi.
Ví dụ như, điều ước của bạn vốn có xác suất thành công là năm mươi phần trăm.
Vậy thì...
Sau khi tăng gấp đôi, nó sẽ biến thành một trăm phần trăm.
Tức là chắc chắn sẽ thành hiện thực.
Chuyện sinh con đẻ cái chính là một ví dụ sống động.
Vốn dĩ sinh con trai hay con gái đều là xác suất một nửa, mỗi bên chiếm 50%.
Giờ được tăng lên gấp đôi.
Nó biến thành việc bạn ước giới tính nào thì sẽ sinh ra đúng giới tính đó.
Rất khớp với suy đoán vận may sẽ tăng gấp đôi.
Hợp tình, hợp lý, chuẩn logic.
Trùng khớp hoàn hảo với phỏng đoán này.
Thế là.
Suy đoán này vừa đưa ra đã nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng.
"Tôi thấy suy đoán này rất có lý. Hai hôm trước vợ tôi phải làm phẫu thuật, bác sĩ ban đầu bảo xác suất thành công khoảng tầm năm sáu mươi phần trăm."
"Lúc đầu tôi lo lắm. Vì tỷ lệ thất bại vẫn khá cao. Nhưng sau khi tôi cầu ước với Giang Thuật, ca phẫu thuật đã thành công vô cùng suôn sẻ. Nếu tính theo thuyết vận may nhân đôi, thì ca phẫu thuật có tỷ lệ thành công năm sáu mươi phần trăm chẳng phải sẽ biến thành chắc chắn thành công một trăm phần trăm sao!"
"Tôi cũng làm chứng được nè. Mấy hôm trước trường tôi bảo bốc thăm chọn ngẫu nhiên một nửa số học sinh đi thi khảo sát, tôi ước trước một câu, kết quả đúng là không bị gọi trúng thật. Hê hê, sướng rơn."
"Ai thấu cho nỗi lòng này! Một đứa số đen từ trong trứng nước như tôi, sau khi ước với Giang Thuật, thế mà lần đầu tiên trong đời trúng thưởng ở buổi tổng kết quý của công ty. Dù tỷ lệ trúng là bảy tám mươi phần trăm, nhưng từ trước đến nay mấy trò này chưa bao giờ có phần tôi cả!"
"Đọc chia sẻ của mọi người, tôi thấy bác kia suy đoán không sai đâu. Buff may mắn Cẩm Lý của Giang Thuật đúng là có thể nhân đôi xác suất đạt được điều ước. Còn với những việc vốn đã có tỷ lệ trên một nửa, nó sẽ biến thành chắc chắn thành công một trăm phần trăm."
"Ý tôi là, liệu có khả năng nào, nếu tôi ước trước với Giang Thuật rồi đi tỏ tình với nữ thần, thì nữ thần sẽ đồng ý một trăm phần trăm không?"
"Dù sao thì việc này cũng chỉ có hai khả năng, nữ thần đồng ý hoặc từ chối. Xác suất đồng ý là năm mươi phần trăm, nhân đôi lên chẳng phải là một trăm phần trăm rồi sao. Ha ha ha, mai tôi thử liền!!"
"Ơ kìa... người anh em, logic của ông có vấn đề đấy."
"Trước tiên ông phải hiểu là, chuyện nữ thần có đồng ý lời tỏ tình hay không đâu phải chia đều mỗi bên năm mươi phần trăm."
"Người ta mà không có hứng thú với ông thì tỷ lệ đồng ý là số không tròn trĩnh. Không nhân đôi thì vẫn là không thôi!"
"Huhu... Thật thế á? Tôi trầm cảm luôn rồi!"
"Đừng có nhảy bổ vào tỏ tình ngay chứ. Ông có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, ví dụ như mời nữ thần đi ăn bữa cơm, xem bộ phim chẳng hạn, cộng thêm buff may mắn Cẩm Lý của Giang Thuật thì khéo lại thành công đấy. Rồi sau đó từ từ bồi đắp tình cảm, đợi độ hảo cảm của nữ thần vượt quá 50% rồi hãy đi tỏ tình cũng chưa muộn."
"Cảm ơn đại ca đã chỉ đường dẫn lối, chúc người tốt cả đời bình an."
Cách thứ hai của Định luật Giang Thuật thứ năm đã được chứng minh là thực sự tồn tại.
Thậm chí còn có người tính ra được cả tỷ lệ phần trăm cụ thể.
Thế là cư dân mạng.
Bắt đầu mở rộng trí tưởng tượng hết cỡ.
Tìm cách áp dụng buff may mắn Cẩm Lý nhận được từ Giang Thuật vào đủ mọi ngóc ngách trong cuộc sống.
Thực ra.
Đối với đại đa số mọi người.
Chỉ cần vận may đủ đỏ.
Thì cuộc đời này, lật ngược tình thế dễ như trở bàn tay!!
…………
Thiên Hành Truyền Môi.
Bên ngoài trời đang mưa tầm tã.
Bên trong phòng thu.
Giang Thuật vừa hoàn thành việc thu âm một ca khúc mới.
Hắn liền nhận được cuộc gọi từ sếp Dương: "Giang Thuật, cậu có đang bận không?"
"Không ạ, có chuyện gì thế sếp Dương?"
"Vậy lên văn phòng tôi một chuyến đi, tôi có chuyện muốn nói."
Lên đến văn phòng tổng giám đốc của Dương Nhược Vi ở tầng trên.
Giang Thuật cứ ngỡ có chuyện lớn gì cần dặn dò.
Hóa ra thật sự chỉ là một việc cỏn con.
Chẳng là kỳ thi đại học sắp tới rồi.
Rất nhiều ngôi sao đã đăng video chúc mừng các sĩ tử lên Weibo.
Ngay cả một người gần như đã rút lui khỏi giới giải trí như Dương Nhược Vi cũng vừa đăng một video.
Giang Thuật lại đang là gương mặt đại diện, ngôi sao lưu lượng hàng đầu của Thiên Hành Truyền Môi.
Dương Nhược Vi định bảo hắn cũng quay một đoạn.
Để tiếp thêm động lực, cổ vũ tinh thần cho các sĩ tử sắp bước vào phòng thi.
"Được chứ chị! Vậy lát nữa em quay luôn." Giang Thuật gật đầu.
…………
Thế là.
Nửa tiếng sau.
Trên Weibo của Giang Thuật đã đăng tải một đoạn video ngắn.
Giang Thuật mặc một bộ âu phục màu nâu nhạt, xuất hiện trong khung hình.
"Kỳ thi đại học sắp tới, chúc tất cả các sĩ tử bảng vàng đề danh, cờ mở đắc thắng, tiền đồ rộng mở. Lấy ước mơ làm ngựa, không phụ năm tháng thanh xuân!"
"Phải biết thuở thiếu thời nuôi chí lớn, từng hẹn làm bậc nhất chốn nhân gian!"
"Cuối cùng, chúc mọi người thi gì biết nấy, lụi gì trúng nấy!!"
"Quyết chiến quyết thắng kỳ thi đại học!!!"
Video vừa đăng tải.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, phía dưới đã có hàng nghìn lượt bình luận.
