Chương 320
Chương 320: Ứng dụng định luật Giang Thuật thứ năm vào kỳ thi đại học!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thực ra thì.
Nghệ sĩ đăng video chúc thi tốt trước kỳ thi đại học vốn là chuyện hết sức bình thường.
Số người làm vậy nhiều không đếm xuể.
Hành động của Giang Thuật cùng lắm chỉ tính là một thao tác thông thường.
Có điều.
Vì có thiết lập hình tượng "Cẩm Lý".
Nên video chúc phúc này của Giang Thuật lại mang thêm vài tầng ý nghĩa khác.
Dưới phần bình luận bài đăng Weibo của Giang Thuật lúc này:
"Oa, anh Giang Thuật đẹp trai quá! Muốn sinh con cho anh ghê!"
"Nói thật với mọi người, tôi chính là vị hôn thê của Giang Thuật. Nhờ anh em lan truyền tin này giùm cái, để Giang Thuật chịu áp lực dư luận mà rước tôi về dinh."
"Vừa là sĩ tử thi đại học năm nay vừa là fan ruột của Giang Thuật, nhận được video chúc phúc của anh ấy vui vãi chưởng. Tự nhiên thấy tràn trề động lực luôn!!"
"Cố nốt ba ngày cuối, quyết tâm đỗ trường đại học dỏm!"
"Haiz, đang rầu thối ruột đây. Không biết nên vào Thanh Hoa hay Bắc Đại nữa. Cơ mà thấy Yến Kinh xa nhà quá, thôi thì lùi một bước, vào trường cao đẳng nghề chỗ mình vậy!"
Mới đầu, bình luận của cư dân mạng vẫn còn khá bình thường.
Cho tới khi...
Có người đăng dòng này:
"Anh em ơi, tôi vừa nhận ra một chuyện! Định luật Giang Thuật thứ năm áp dụng vào kỳ thi đại học được đấy!"
"Nói nghe thử coi?"
"Đơn giản thôi. Y như bốn chữ 'lụi đâu trúng đó' mà Giang Thuật nói trong video ấy. Lụi bừa là chuyện cực kỳ dựa vào may rủi, mà Định luật Giang Thuật thứ năm lại vừa khéo nhân đôi tỉ lệ làm đúng của sĩ tử."
"Đệt mợ, đệt mợ!! Chuẩn mẹ nó luôn rồi!!"
"Bác bên trên khai sáng vãi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ!"
"Người anh em, ông đúng là thiên tài cmnr!!!"
"Chuẩn không cần chỉnh. Tôi thấy y hệt lời bác bên trên, Định luật Giang Thuật thứ năm hoàn toàn áp dụng được vào thi đại học!!"
"Câu hỏi tự luận thì chắc chịu rồi, nhưng mấy câu trắc nghiệm khách quan ấy, áp dụng Định luật Giang Thuật thứ năm là chuẩn bài luôn. Cứ như đo ni đóng giày vậy."
"Bình thường câu trắc nghiệm bốn phương án, lụi bừa thì xác suất trúng chỉ có một phần tư. Nhưng nếu được buff may mắn nhân đôi lên, tỉ lệ lụi trúng vọt lên hẳn năm mươi phần trăm đấy!"
"Chưa kể nếu đã loại được hai phương án sai, đứng trước lựa chọn một trong hai, có Định luật Giang Thuật thứ năm thì trăm phần trăm chọn đúng. Đỉnh vãi chưởng!!"
"Đề thi đại học có ít trắc nghiệm đâu. Tính hết cả bài, tôi thấy ít nhất cũng kéo điểm một thí sinh bình thường lên vài chục điểm."
"Trên chiến trường thi đại học, hơn một điểm là đè bẹp cả nghìn người, vài chục điểm thì coi như nhảy vọt hàng chục nghìn thứ hạng rồi!!"
"Cái này... Không được, tôi phải mau mau báo cho thằng cháu năm nay thi đại học mới được. Vài chục điểm đấy, người từng kinh qua kỳ thi đại học ai mà chẳng hiểu nó có ý nghĩa thế nào."
"Có ai hiểu được một đứa sắp thi đại học như tôi lướt thấy bài đăng này của Giang Thuật nó giá trị cỡ nào không trời!!!"
"Hiểu rồi. Tôi thông suốt rồi! Hèn gì Giang Thuật lại nhấn mạnh bốn chữ 'lụi đâu trúng đó', hóa ra là đang ngầm bày mưu cho tụi mình. Anh ấy có tâm thật sự, muốn khóc quá đi mất!"
Bùng nổ, bùng nổ thật rồi!
Độ nóng bùng nổ dữ dội.
Giang Thuật chỉ đơn thuần quay một video chúc thi tốt, chẳng có ý đồ gì khác.
Khổ nỗi đám "thánh phán" tự biên tự diễn dưới phần bình luận lại đông quá trời.
Sau khi ý tưởng áp dụng Định luật Giang Thuật thứ năm vào thi đại học được nêu ra và lan truyền với tốc độ chóng mặt,
độ nóng của bài đăng này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của chính Giang Thuật.
Dù sao thì,
Định luật Giang Thuật thứ năm lúc này đã dính líu đến sự kiện thu hút sự chú ý của cả nước mang tên kỳ thi đại học.
Đó là thi đại học đấy.
Kỳ thi quyết định vận mệnh của hàng chục triệu sĩ tử.
Ở Hoa Quốc,
nói đến chuyện gì nóng nhất,
thì thi đại học chắc chắn chiếm trọn một suất.
Thậm chí nếu chỉ tính độ thảo luận trong nước, ngay cả giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra hồi nửa đầu năm cũng phải nhường bước.
Mà giờ đây,
mọi người phát hiện ra lại có một phương pháp,
chẳng cần phức tạp gì cũng có thể nhanh chóng nâng cao điểm thi đại học.
Cư dân mạng qua đường hết sức bàng hoàng.
Kinh ngạc tột cùng.
Còn phụ huynh và học sinh dính dáng đến kỳ thi năm nay thì vừa mừng vừa bất ngờ.
Tăng tỉ lệ lụi trúng.
Mà lại còn tăng hẳn gấp đôi.
Điều này quá đỗi quan trọng.
Nên biết rằng,
đối với sĩ tử, trong một việc hệ trọng như thi đại học, dẫu chỉ có thể nhích thêm một điểm thôi họ cũng dốc hết toàn lực.
Mà thứ Giang Thuật có thể mang lại cho họ,
tuyệt đối không chỉ vỏn vẹn một điểm.
Hỏi sao họ không phát cuồng cho được!
…………
#Giang Thuật Thi đại học#
Không chút bất ngờ,
chủ đề này nhảy thẳng lên top một bảng tìm kiếm nóng.
Dưới chủ đề,
không ít cư dân mạng hóng hớt xúm vào bàn tán sôi nổi.
Nhưng chiếm đa số,
vẫn là các cô cậu học sinh vào cầu may.
Cầu mong trong kỳ thi năm nay,
họ sẽ giống như lời Giang Thuật chúc trong video: thi trúng tủ, lụi đâu trúng đó.
Để rồi khi bước vào phòng thi,
họ sẽ được hưởng buff may mắn Cẩm Lý mà Giang Thuật mang lại.
"Mười năm đèn sách chỉ trông chờ vào lúc cá chép vượt vũ môn này thôi! Giang Thuật ơi, xin anh phù hộ cho em thi đâu trúng đó, lụi đâu trúng đó với. Nếu thành hiện thực, em thề cả đời này làm fan trung thành của anh!!"
"Crush của tôi học giỏi lắm, mục tiêu là Đại học Kim Lăng. Còn sức tôi chỉ đủ đỗ Đại học Tập Mỹ thôi. Vị thần nhân gian Giang Thuật vĩ đại ơi, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con, chúc con thi cử xuất thần để được chung trường với nữ thần của đời con!"
"Điểm của em xếp trong top mười toàn khối, đủ sức vào các trường 985 top đầu, nhưng so với Thanh Hoa Bắc Đại thì vẫn thiếu một chút xíu. Hy vọng lần này em có thể lụi trúng thêm mấy câu không biết làm, bước chân vào cánh cổng hai ngôi trường đỉnh cao đó!"
…………
Bước chân kỳ thi đại học,
cứ thế từng ngày một tiến gần.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi chính thức.
Hai ngày qua,
chủ đề #Giang Thuật Thi đại học# vẫn luôn chễm chệ trên đỉnh bảng tìm kiếm nóng Weibo.
Chưa từng rớt hạng dù chỉ một lần.
Giang Thuật nhờ vậy cũng gặt hái lượng lớn danh tiếng và độ chú ý.
Lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt vùn vụt.
Trong khoảng thời gian này,
nghệ sĩ đăng video chúc thi tốt rất nhiều.
Nhưng gom hết tất cả những người đó lại, nhiệt độ cũng chẳng đọ nổi một mình Giang Thuật.
Lại thêm một lần khiến vô số minh tinh trong giới đỏ mắt ghen tị.
Còn Giang Thuật chỉ biết nói:
Quen rồi.
Bởi đây đâu phải lần một lần hai.
Chín giờ sáng ngày mùng 7 tháng 6, giờ Hoa Quốc.
Trong sự mong mỏi của vô số sĩ tử,
nỗi phập phồng lo âu của muôn vàn phụ huynh,
và ánh mắt dõi theo của đông đảo cư dân mạng,
môn thi đầu tiên của kỳ thi đại học — môn Ngữ văn — chính thức bắt đầu!
