Chương 338
Chương 338: Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi
Đăng ngày 28/09/2026
19
Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ thán phục kia, Giang Thuật chớp chớp mắt ra chiều vô tội.
"Sếp Dương à, nếu tôi bảo tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm Huynh Đệ Truyền Môi phá sản, chị có tin không?" Giang Thuật dở khóc dở cười hỏi.
Dương Nhược Vi nở nụ cười đầy ẩn ý: "Cậu nghĩ sao?"
Thôi xong!
Đến cả sếp Dương cũng đinh ninh chuyện Huynh Đệ Truyền Môi giải tán là do hắn làm.
Phen này hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch tội.
Nhưng mà...
Hắn ra bài hát mới thì cứ ra bài hát mới thôi chứ.
Hắn chưa từng có ý định nhắm vào Huynh Đệ Truyền Môi bao giờ!
Bởi vì...
Chuyện sập phòng hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Dù Giang Thuật có muốn cố tình nhắm vào Huynh Đệ Truyền Môi bằng trò này cũng chẳng có cách nào thao túng nổi.
Thế nhưng.
Điều Giang Thuật không ngờ tới chính là.
Mọi chuyện lại trùng hợp đến thế.
Dưới tác động của album mới "Kẻ Sống Sót", phần lớn những kẻ ngã ngựa lại đúng là minh tinh thuộc quyền quản lý của Huynh Đệ Truyền Môi.
Làm như thể Giang Thuật đang cố tình trả thù không bằng.
Bất lực thật sự!
Giang Thuật vô cùng bất lực.
Nhưng mà, nếu ai nấy đều nghĩ như thế rồi thì hắn cũng lười chẳng buồn giải thích nữa.
Dù sao.
Việc gánh cái tiếng làm sập Huynh Đệ Truyền Môi lên đầu.
Xét trên thực tế cũng chẳng đem lại ảnh hưởng xấu nào cho hắn.
Trái lại, nó còn khiến phần lớn các công ty giải trí trong giới phải kiêng dè hắn vài phần.
"Thôi được rồi, sếp Dương, đúng là tôi làm đấy!"
Nghĩ vậy, Giang Thuật dứt khoát nhận bừa luôn.
"Tôi biết ngay mà!" Dương Nhược Vi hất chiếc cằm trắng ngần, giọng điệu đắc ý: "Hồi đó Huynh Đệ Truyền Môi nhắm vào cậu gắt như thế, đời nào cậu lại không có đòn đáp trả."
"Lần này mượn album mới 'Kẻ Sống Sót' gián tiếp bóp chết Huynh Đệ Truyền Môi, đúng là giấu một chiêu quá hiểm."
"Không gáy thì thôi, một khi đã gáy là chấn động thiên hạ."
"Hơn nữa, cậu làm một vố này xong khiến bao nhiêu công ty giải trí trong giới sợ cậu mất mật."
"Tiện thể ngay cả Thiên Hành Truyền Môi chúng ta bọn họ cũng chẳng dám đụng vào nữa, gánh nặng của phòng quan hệ công chúng lập tức nhẹ đi trông thấy."
"À đúng rồi, còn chuyện này nữa."
Nói đoạn, Dương Nhược Vi sực nhớ ra điều gì, bèn rút điện thoại ra.
"Cũng chính nhờ chuyện này mà nhiều công ty giải trí trong giới bắt đầu muốn lấy lòng cậu."
"Thế nên vừa nghe tin cậu muốn lấn sân sang mảng phim ảnh để đóng phim truyền hình, họ đã lập tức liên hệ với công ty mình, gửi tới vài lời mời với những vai diễn khá ổn."
"Tôi đã cho người bên dưới lọc bớt rồi, hiện tại còn lại năm kịch bản, chất lượng đều rất được."
"Tôi vừa gửi tóm tắt kịch bản với thông tin nhân vật của cậu qua WeChat rồi đấy, cậu xem thử đi rồi quyết định xem sẽ nhận phim nào."
Dương Nhược Vi gửi qua cho Giang Thuật mấy kịch bản phim truyền hình.
Giang Thuật lướt qua một lượt.
Kinh phí đầu tư toàn từ mấy chục triệu tệ trở lên.
Đúng là không phải dạng phim làm ẩu làm bừa, quay ra để tra tấn khán giả.
Kinh phí đã đủ chuẩn.
Giang Thuật bắt đầu nghiêm túc đọc tóm tắt cốt truyện và miêu tả những vai diễn dành cho mình.
Bộ phim đầu tiên là phim tiên hiệp có tên "Sơn Thanh Hữu Danh".
Vai của Giang Thuật là nam thứ.
Phim tiên hiệp cơ đấy.
Giang Thuật cũng thấy khá hứng thú.
Thế nhưng, sau khi đọc xong phần giới thiệu đại khái, hắn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
Cả trán đầy vạch đen.
Mẹ nó chứ.
Phim này đúng là tiên hiệp thật, nhưng lại đội lốt đam mỹ.
Mấy câu chuyện yêu hận tình thù trong đó.
Chẳng hề diễn ra giữa nam chính và nữ chính.
Mà là diễn ra giữa nam chính và nam thứ.
Vai mà Giang Thuật phải diễn chính là nam thứ đó.
Giang Thuật: "Đờ mờ nó..."
Là một gã trai thẳng trăm phần trăm, hắn tuyệt đối không thể nào nuốt trôi nổi chuyện này.
Tâm lý chống cự dâng lên ngập tràn.
Tuy rằng đóng phim đam mỹ đúng là đường tắt giúp diễn viên nâng cao danh tiếng rất nhanh.
Như Ngô Chiến vừa sập phòng đợt nọ, cũng nhờ một bộ phim đam mỹ mà từ một diễn viên hạng bét nhảy vọt lên hàng sao hạng A.
Nhưng với đẳng cấp hiện tại của Giang Thuật.
Hắn hoàn toàn không cần dùng đến chiêu trò này để kiếm tiếng tăm nữa.
Khỏi cần nghĩ.
Vai nam thứ đam mỹ này bị Giang Thuật gạt phắt ngay lập tức!
Bộ tiếp theo!
Bộ thứ hai là phim hình sự phá án.
Nội dung chủ yếu xoay quanh việc nhân vật chính là cảnh sát, liên tục phá giải các vụ án hóc búa.
Có điều, vai Giang Thuật đóng không phải nam chính mà cũng là nam thứ.
Thân phận ngoài sáng là cấp trên của nam chính, còn thân phận trong tối lại là trùm phản diện của cả bộ phim, kẻ đứng sau giật dây hàng loạt vụ án mạng.
Giang Thuật xoa cằm, cuối cùng vẫn quyết định gạt bỏ vai diễn này.
Lý do có hai điều.
Thứ nhất, vai diễn này là phản diện, ngay bộ phim đầu tay đã đóng phản diện thì rất dễ để lại định kiến trong mắt khán giả.
Lý do thứ hai, nhân vật này quá phức tạp, ngoài sáng là chính phái, trong tối là phản diện, yêu cầu diễn xuất quá cao. Đối với một diễn viên mới toanh như Giang Thuật, độ khó thật sự quá lớn.
Nói đúng ra, Giang Thuật chưa từng học qua một tiết diễn xuất nào, hoàn toàn là tay mơ chính hiệu!
Tiếp đó.
Giang Thuật lại đọc kịch bản của bộ thứ ba và thứ tư.
Một bộ về chốn công sở, một bộ về đề tài chiến tranh.
Hắn lắc đầu, cảm thấy đều không ưng ý lắm.
Bốn bộ đầu đều đã bị loại.
Vậy thì trước mắt Giang Thuật chỉ còn lại đúng một kịch bản cuối cùng.
"Mong là nó hợp với mình."
Giang Thuật thầm nghĩ rồi mở kịch bản cuối cùng ra.
"Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi"!
Tên phim rất trực diện.
Hơn nữa chỉ cần nhìn tên là biết ngay đây là phim học đường.
Rất nhanh.
Giang Thuật đọc lướt xong phần đại cương kịch bản.
Hai mắt hắn không khỏi sáng lên.
Rõ ràng là khá ưng ý.
Bộ này thuộc kiểu phim thần tượng học đường theo phong cách truyền thống.
Nói đơn giản là yêu đương trong trường học.
Tuy nhiên, có điểm hơi khác biệt là cặp đôi chính lần này không còn là giữa học sinh với học sinh nữa.
Mà là học sinh với giáo viên.
Vai Giang Thuật đảm nhận là một thầy giáo học bá khoa toán vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, cũng chính là nam chính.
Về phần miêu tả nam chính, kịch bản viết thế này:
Đeo kính gọng vàng, ngũ quan tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, nét mặt lạnh lùng cùng chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, tôn dáng.
Chỉ cần bước đi giữa đám đông.
Dù là nam hay nữ cũng đều không kìm được mà phải ngoái lại ngắm nhìn.
Đoạn miêu tả này làm Giang Thuật thấy đồng cảm sâu sắc.
Hắn cảm giác đây chẳng phải đang viết về chính mình hay sao!
Còn về nữ chính thì lại là hình tượng nữ sinh đại học ngây thơ, ngốc nghếch ngọt ngào thường thấy trong mấy truyện học đường.
Tình tiết chính của phim là nam nữ chính vừa yêu đương, nam chính vừa giúp đỡ nữ chính trưởng thành.
Đọc xong phần giới thiệu kịch bản.
Giang Thuật cơ bản thấy khá hài lòng với bộ phim này.
Chưa bàn tới chuyện được đóng vai chính.
Hình tượng của nam chính lại còn là kiểu nhân vật cực kỳ lạnh lùng.
Toàn bộ quá trình gần như chẳng cần biến đổi biểu cảm gì nhiều.
Cứ giữ mặt lạnh làm ra vẻ ngầu lòi là xong.
Yêu cầu về diễn xuất gần như bằng không.
Cực kỳ phù hợp với diễn viên tay ngang như Giang Thuật.
Còn về khoản làm mặt lạnh khoe độ ngầu, Giang Thuật hắn chuẩn dân chuyên nghiệp rồi!
"Sếp Dương, tôi quyết định rồi, chọn bộ cuối cùng 'Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi' đi!"
