Chương 339
Chương 339: Thẻ hình tượng mới, hình tượng học bá!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong phòng ngủ.
Nghe Giang Thuật đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Dương Nhược Vi gật đầu.
"Tôi cũng thấy với tình hình hiện tại của cậu, chọn bộ phim thần tượng vườn trường này là chắc ăn nhất."
Vì không đòi hỏi diễn xuất gì nhiều, dàn diễn viên lẫn đạo diễn cả đoàn phim cũng coi như tàm tạm.
Lại thêm đề tài phim thần tượng học đường đang khá hot.
Bộ này tuy cơ hội bùng nổ không cao, nhưng ít ra cũng khó mà bẹp dí được.
Lấy nó làm bộ phim truyền hình đầu tay để Giang Thuật tiến quân vào giới diễn xuất thì không thể hợp hơn.
"Cậu đã quyết rồi thì tôi nhắn lại cho bên đoàn phim nhé. Theo lịch quay thì tầm một tuần nữa, tức là sau khi cậu phát hành xong album mới không lâu, cậu sẽ phải vào đoàn bấm máy rồi đấy." Dương Nhược Vi nói với Giang Thuật.
Giang Thuật gật đầu, bảo không vấn đề gì.
Thậm chí còn hơi hào hứng và mong chờ.
Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Đây là lần đầu tiên Giang Thuật đi đóng phim.
Đúng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
Chuyện đóng phim thế là được chốt hạ trong vui vẻ.
Về phần thù lao của Giang Thuật.
Mức giá bên đoàn phim "Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi" đưa ra không cao cũng chẳng thấp.
Tròn mười triệu.
Con số này dĩ nhiên không thể ngang hàng với vị thế của Giang Thuật trong làng nhạc.
Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là lính mới trong giới diễn xuất.
Nếu xét theo mặt bằng cát-xê diễn viên thì mức đó đã là rất khá rồi.
Trừ thuế xong rồi chia phần trăm cho Thiên Hành Truyền Môi, số tiền về tay Giang Thuật còn hơn năm triệu.
Nhưng mà.
Giang Thuật cũng chẳng mấy bận tâm đến chút tiền cát-xê này.
Đóng bộ phim đầu tay này, hắn đâu có nhắm vào mục đích kiếm tiền.
Mục tiêu chính vẫn là tích lũy kinh nghiệm diễn xuất, tạo dựng danh tiếng.
Mấy triệu bạc.
Dù là với bản thân Giang Thuật hay với Thiên Hành Truyền Môi thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
…………
Ngày hôm sau.
Tin tức Giang Thuật tham gia "Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi" nhanh chóng lan truyền trong giới giải trí trong nước.
Do phía Thiên Hành Truyền Môi từ sớm đã thả tin Giang Thuật sắp lấn sân sang mảng phim ảnh.
Cho nên.
Với tin này, mọi người cũng không thấy bất ngờ lắm.
Hát hay thì chuyển sang diễn.
Đây vốn là chuyện thường tình của các ngôi sao trong giới giải trí.
Ở làng nhạc trong nước, Giang Thuật gần như đã leo lên đến đỉnh cao, giờ lấn sân sang mảng diễn xuất cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Có điều.
Liệu sang mảng diễn viên, Giang Thuật có thể xuôi chèo mát mái như khi làm ca sĩ hay không.
Chuyện đó lại khó nói lắm.
Phải thừa nhận rằng một Giang Thuật sở hữu tài năng sáng tác đỉnh cao cộng thêm giọng hát tuyệt đỉnh đúng là nhân tài mấy chục năm mới gặp một lần của làng nhạc trong nước.
Nhưng...
Hiện tại về mảng diễn xuất, Giang Thuật vẫn chưa thể hiện ra chút tài năng nào.
Thành ra, đường làm diễn viên của hắn có suôn sẻ hay không, mọi người thực sự không dám chắc.
Song từ tận đáy lòng, ai nấy đều mong Giang Thuật có thể bám trụ dài dài trên con đường diễn viên này.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Lỡ như đường diễn xuất của Giang Thuật không mấy thuận buồm xuôi gió.
Thì khỏi cần nghĩ, tên này chắc chắn sẽ quay về với nghề cũ, tiếp tục làm ca sĩ.
Tiếp tục làm ca sĩ là lại tiếp tục ra bài hát mới.
Hễ ra bài hát mới thì trong số bọn họ... lại có kẻ xui xẻo sập phòng.
Hắn lại quay về quậy cho đám minh tinh bọn họ gà bay chó sủa.
Thế là.
Một cảnh tượng kỳ quặc đã diễn ra.
Gần như toàn bộ giới minh tinh trong nước đều đang thành tâm cầu nguyện cho Giang Thuật.
Cầu nguyện cho hắn trên con đường làm diễn viên này sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, bước từng bước êm thấm.
Ý tứ ấy.
Cứ như thể bọn họ còn lo lắng cho tương lai sự nghiệp của Giang Thuật hơn cả bản thân hắn vậy.
…………
Ma Đô.
Trong căn biệt thự.
Giang Thuật vừa nhận được cuộc gọi từ đạo diễn đoàn phim.
Hỏi qua về lịch trình của hắn.
Giang Thuật thì làm gì có lịch trình nào.
Sau khi làm xong album mới, dạo này hắn cứ rảnh rỗi suốt.
Hắn liền bảo bất cứ lúc nào cũng có thể vào đoàn bấm máy.
Đạo diễn cũng thông báo ngày khởi quay cụ thể, đúng một tuần nữa.
Địa điểm quay.
Nằm ở Thanh Thành, tỉnh Tề Đông.
Chính xác hơn là bên trong khuôn viên Đại học Thanh Thành.
Đã là phim học đường thì đương nhiên phải chọn bối cảnh trường học để quay cảnh thực rồi.
Vừa khéo đợt này đang vào kỳ nghỉ hè, không ảnh hưởng đến việc lên lớp của sinh viên.
Dự kiến.
Thời gian quay bộ phim này rơi vào khoảng hai tháng.
Cộng thêm một tháng làm hậu kỳ.
Nhanh thì ba tháng sau là có thể chính thức lên sóng.
"Đúng rồi, trước khi xuất phát, mình phải rút Thẻ Hình Tượng mới đã!"
Giang Thuật chợt nhớ ra một chuyện.
Đó là Thẻ Hình Tượng mới.
Hắn lập tức gọi [Hệ thống Hình Tượng] ra.
Tầm mắt rơi thẳng xuống mục [Điểm Hình Tượng] ở dưới cùng.
5.102.487!
Đây là con số Điểm Hình Tượng hiện tại Giang Thuật đang sở hữu.
Nhờ đợt sóng gió sập phòng dạo gần đây.
Định luật Giang Thuật thứ ba lại tiếp tục phát huy tác dụng.
Giúp Điểm Hình Tượng của Giang Thuật cuối cùng cũng vượt mốc năm triệu.
Gom đủ số Điểm Hình Tượng để rút Thẻ Hình Tượng một lần nữa.
"Không biết là dưới tác dụng của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý, vận may rút thẻ của mình có được 'Hào Quang May Mắn' phù hộ rồi tăng lên gấp mười lần không nhỉ!" Giang Thuật hào hứng xoa xoa hai tay.
Vấn đề này làm Giang Thuật thắc mắc rất lâu rồi.
Giờ rốt cuộc cũng có cơ hội đem ra thực hành.
Liệu hiệu quả Thẻ Hình Tượng thần khái niệm có tác động ngược lên chính 'hệ thống' sản sinh ra Thẻ Hình Tượng khái niệm hay không.
Đây là vấn đề chỉ có thể dùng thực tế để kiểm chứng.
Trái tim kích động, đôi tay run rẩy.
Giang Thuật bấm vào hư không, mở kho Thẻ Hình Tượng ra.
Từng tấm thẻ lấp lánh ánh vàng xuất hiện trong tầm mắt Giang Thuật.
Đằng sau mỗi tấm thẻ đều đại diện cho một hình tượng thần khái niệm vô cùng mạnh mẽ.
"Hù!"
Hít sâu một hơi.
Trong lòng Giang Thuật thầm nhủ: "Lượt của tôi, rút thẻ!!"
Giang Thuật ấn nút rút thẻ.
Sau đó nhắm nghiền hai mắt lại, hơi không dám nhìn.
Vài giây sau.
Rút thẻ hoàn tất, một tấm thẻ vàng rực hiện ra trước mặt Giang Thuật.
Mặt trước tấm thẻ là hai chữ to rõ mồn một.
[Học Bá]!
Hít—!
Hiểu theo nghĩa đen thì đây là Thẻ Thiết Lập Nhân Vật đại diện cho hình tượng "Học Bá".
Đã là học bá thì đương nhiên là kiểu kiến thức học vấn cực đỉnh rồi.
Thế kỹ năng cụ thể của nó là gì?
Giang Thuật điều khiển lật tấm thẻ ra mặt sau để xem hiệu quả kỹ năng cụ thể của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá.
Giống như Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý.
Sau lần nâng cấp thứ ba của hệ thống, hiệu quả kỹ năng của mọi Thẻ Hình Tượng đều tăng lên thành hai.
Hai kỹ năng của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá lần lượt là:
"Thần Thi Cử": Ký chủ tham gia bất kỳ kỳ thi nào cũng đều đạt điểm tối đa một trăm phần trăm!
"Sát Thủ Phỏng Đoán": Đứng trước bất kỳ phỏng đoán nào, ký chủ đều sở hữu năng lực chứng minh hoặc phủ định nó!
Một "Thần Thi Cử", một "Sát Thủ Phỏng Đoán".
Hiệu quả kỹ năng tương ứng quả thực cái sau còn biến thái hơn cái trước.
"Thần Thi Cử" giúp Giang Thuật mỗi khi đi thi đều nắm chắc một trăm phần trăm khả năng đạt điểm tối đa.
Thế chẳng phải là.
Nếu để mình đi thi một lần nữa thì 750 điểm tuyệt đối đã nắm chắc như đinh đóng cột rồi sao.
Còn về kỹ năng thứ hai "Sát Thủ Phỏng Đoán", cái này lại càng khỏi phải bàn.
Phải biết rằng.
Trong lịch sử phát triển khoa học của nhân loại.
Những phỏng đoán được đưa ra nhưng vẫn chưa được chứng minh hay phủ định có cả một đống lớn!
Thậm chí có những phỏng đoán đã tồn tại hàng mấy trăm năm ròng.
