Chương 340
Chương 340: Giang Thuật: Thật ra, tôi cũng là học bá đấy!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Giang Thuật nhìn Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá vừa mới rút được.
Càng nghĩ,
hắn càng thấy tấm Thẻ Hình Tượng này đáng sợ.
Dù sao thì bất kỳ kỹ năng nào trong hai kỹ năng của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá,
cũng có thể dễ dàng hoàn thành những việc mà nhiều nhà khoa học, hay thậm chí là cả nhân loại chung tay dốc trọn cả đời cũng chưa chắc đã làm nổi.
Có thể nói,
đây là tấm thẻ sở hữu hiệu ứng kỹ năng bá đạo nhất trong số tất cả các Thẻ Hình Tượng mà Giang Thuật từng rút được từ trước tới nay.
"Xem ra hiệu ứng của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý vẫn tác động lên lần rút thẻ này rồi."
Giang Thuật lẩm bẩm một mình.
Chỉ có lý do này mới giải thích nổi tại sao Thẻ Hình Tượng rút trúng lần này lại mạnh đến thế.
Quả nhiên,
kỹ năng mang tính khái niệm của Thẻ Hình Tượng có thể tác động đến cả chính hệ thống.
Quy tắc khái niệm,
đè bẹp mọi quy tắc khác.
Chỉ có điều,
hiệu ứng kỹ năng của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá mạnh thì mạnh thật,
nhưng một vấn đề rất thực tế đang bày ra trước mắt Giang Thuật.
Làm sao để kiếm Điểm Hình Tượng thông qua Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá đây?
Hay nói cách khác,
làm thế nào để cư dân mạng và người hâm mộ tin vào hình tượng học bá mới này của hắn chứ?!
Kể từ ngày Giang Thuật nổi tiếng,
toàn bộ quá khứ từ nhỏ tới lớn của hắn đã bị báo lá cải đào bới sạch sành sanh.
Từ thuở đi học, Giang Thuật vốn chẳng phải học bá gì cho cam.
Nếu không thì
hắn đã chẳng thi vào Nhạc viện Ma Đô học nghệ thuật rồi trở thành ca sĩ.
Làm gì có học bá hàng thật giá thật nào không thi Thanh Hoa, Bắc Đại mà lại chạy đi làm minh tinh cơ chứ!
Cho nên,
trong mắt cư dân mạng, Giang Thuật chẳng có chút hào quang "học bá" nào.
Không bị coi là học dốt đã là dân mạng nương tay lắm rồi.
Trong hoàn cảnh này,
muốn xoay chuyển ấn tượng của cộng đồng mạng, bắt họ tin vào hình tượng học bá của mình,
xem ra... chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
"Thôi kệ, tới đâu hay tới đó."
Giang Thuật xưa nay luôn tin vào chuyện xe tới chân núi ắt có đường.
Ắt sẽ có cách
để hắn đường đường chính chính đưa cái danh "học bá" này ra trước công chúng.
Cùng lắm thì
hắn đợi đến sang năm đăng ký thi đại học,
rồi giật luôn điểm tuyệt đối về.
Lúc đó cư dân mạng không tin cũng buộc phải tin.
…………
Thời gian vùn vụt trôi qua.
Rất nhanh,
một tuần đã hết.
Giang Thuật xuất phát từ sân bay Ma Đô, bay tới thành phố Thanh Thành.
Hắn chính thức gia nhập đoàn phim, tham gia ghi hình cho bộ phim "Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi".
Vừa bước xuống máy bay,
Giang Thuật đã bị một phó đạo diễn kéo thẳng tới hiện trường lễ bấm máy.
Tại buổi lễ khai máy,
giới truyền thông báo chí kéo đến đông nghịt.
Bình thường mà nói, một bộ phim truyền hình như thế này chẳng thể nào thu hút nhiều phóng viên đến vậy.
Rõ ràng,
đa số phóng viên đều nhắm vào Giang Thuật.
Quả nhiên, khi Giang Thuật trong bộ đồ thường ngày bị lôi tới hiện trường, ống kính máy quay của cánh phóng viên lập tức chĩa thẳng vào hắn, đèn flash nháy lia lịa tách tách tách.
Rất nhiều phóng viên ra sức dí những chiếc micro đen sì, to đùng về phía miệng Giang Thuật.
"Giang Thuật, Giang Thuật, chúng tôi có thể phỏng vấn anh vài câu được không?" Một phóng viên cao giọng hỏi.
Giang Thuật gật đầu, tâm trạng khá tốt nên mỉm cười đáp: "Được chứ, mọi người cứ hỏi đi."
Phóng viên: "Ai cũng biết anh ra mắt với tư cách ca sĩ, vậy tại sao anh không tiếp tục ca hát mà lại chuyển hướng sang đóng phim truyền hình thế này?"
Giang Thuật nhún vai: "Lý do đơn giản lắm. Tôi thấy làm ca sĩ chẳng có chút thử thách nào, hát vu vơ mấy bài cũng nổi đình nổi đám. Thế nên tôi mới định thử sức với những thứ có tính thử thách hơn, thành ra mới tới đây đóng phim."
Nghe xem, nói thế mà nghe được à!
Đúng chuẩn phát ngôn làm màu đỉnh cao không tì vết.
Nếu đám ca sĩ trong giới đang vắt óc nát óc để sáng tác một bài hát mới mà nghe được câu này, khéo phải khóc ngất trong nhà vệ sinh mất.
Phóng viên: "Vậy Giang Thuật này, tại sao cuối cùng anh lại chọn bộ phim truyền hình này? Cụ thể có lý do gì không?"
Giang Thuật: "Lý do lớn nhất là vì tôi thấy hình tượng nam chính của bộ này khá hợp với tôi, có rất nhiều điểm tương đồng."
Phóng viên buột miệng thốt lên: "Đều là đại soái ca ạ?"
Giang Thuật thầm thả tim cho anh chàng phóng viên này trong lòng.
Hắn gật đầu rồi lại lắc đầu.
Giang Thuật cười bảo: "Đó mới chỉ là một điểm tương đồng thôi, chưa phải tất cả."
"Thế còn điểm gì nữa?" Phóng viên thắc mắc.
Giang Thuật khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói: "Tôi và nhân vật chính giống nhau, đều là học bá."
Phóng viên: "..."
Cái quái gì cơ, anh á? Học bá?!
Một học bá có điểm thi đại học tàng tàng, chỉ đủ vào trường nhạc học nghệ thuật ấy hả?
Phóng viên hoàn toàn không load nổi cái mạch tư duy này!
Cũng may, đối diện với ống kính máy quay, Giang Thuật bồi thêm một câu giải thích: "Thật ra thì đầu óc tôi thông minh lắm đấy. Chẳng qua hồi đi học hơi ham chơi, chưa chịu học hành nghiêm túc thôi."
"Nhưng về bản chất thì tôi là một học bá. Một khi tôi mà nghiêm túc lên thì đáng sợ lắm đấy!"
Giang Thuật nói đầy vẻ hùng hồn, chính khí ngút trời.
Khổ nỗi phóng viên nghe xong mà khóe miệng cứ giật giật liên hồi.
"Vâng, dù sao tôi cũng chỉ phỏng vấn anh, anh nói sao thì là vậy đi."
"Kìa, có phải anh không tin lời tôi nói đúng không?"
"Đâu, làm gì có."
"Nhìn cái mặt anh là tôi biết thừa có rồi!"
"..."
Phóng viên: "À ừm... Giang Thuật này, tôi thấy lễ khai máy sắp bắt đầu rồi, phỏng vấn hôm nay tới đây thôi nhé, tôi không làm mất thời gian làm việc của anh nữa."
Dứt lời, anh phóng viên ôm máy quay lỉnh mất tăm.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Giang Thuật thấy có chút mệt mỏi trong lòng.
Quả nhiên,
chỉ khua môi múa mép suông thì khó lòng khiến người ta tin vào hình tượng học bá của hắn.
Đến một người phóng viên hắn còn chẳng thuyết phục nổi,
thì làm sao thuyết phục được cả đống cư dân mạng ngoài kia.
Hắn phải làm như những hình tượng trước đó,
dùng hành động thực tế để công chúng tin tưởng và công nhận hình tượng "học bá" này.
…………
"Giang Thuật, chào cậu, chào cậu. Tôi là tổng đạo diễn phim 'Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi', tôi họ Khâu."
"Chào anh, đạo diễn Khâu. Anh cũng biết đấy, tôi mới chân ướt chân ráo bước vào giới diễn xuất, đây lại là bộ phim đầu tay, nên có chỗ nào làm chưa đúng thì mong anh chỉ bảo thêm nhé!"
Tại buổi lễ khai máy, Giang Thuật đã gặp tổng đạo diễn của bộ phim truyền hình này, đạo diễn Khâu.
Một người đàn ông trung niên vóc dáng gầy gò, đầu hơi hói.
Đạo diễn Khâu trong nghề cũng có chút danh tiếng.
Mảng sở trường nhất của ông chính là đề tài thanh xuân vườn trường.
Nghe Dương Nhược Vi bảo, tính tình của vị đạo diễn Khâu này cũng khá dễ tính.
Không cần phải lo chuyện Giang Thuật bị đạo diễn cố tình làm khó làm dễ ở đoàn phim.
Sau khi hai người bắt tay chào hỏi vài câu,
lễ bấm máy chính thức bắt đầu.
Giang Thuật cùng dàn diễn viên chính đứng trước bàn tế bày đầy lễ vật, thắp hương cầu may.
Đạo diễn Khâu làm việc cực kỳ năng suất.
Buổi sáng làm lễ bấm máy,
chiều đã bước vào khâu ghi hình chính thức luôn rồi.
…………
…………
