Chương 344
Chương 344: Trung Khoa Viện mời Giang Thuật đến làm khách?!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Sau khi dự tiệc đóng máy xong.
Hôm sau, Giang Thuật liền bay từ Thanh Thành về Ma Đô.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Giang Thuật và Dương Nhược Vi ngồi đối diện nhau.
Giang Thuật nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ: "Hương vị cà phê quen thuộc, cuối cùng cũng được nếm lại rồi."
Dương Nhược Vi liếc hắn một cái, đẩy tách cà phê vừa pha xong tới trước mặt Giang Thuật: "Cảm giác lần đầu đóng phim thế nào?"
Giang Thuật ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Trải nghiệm rất mới mẻ, cũng mang lại nhiều bất ngờ."
"Tôi nghĩ mình bắt đầu hơi thích cảm giác này rồi đấy."
Diễn viên và ca sĩ tuy đều thuộc giới nghệ sĩ.
Nhưng trải nghiệm thực tế rồi mới thấy.
Hoàn toàn là hai trải nghiệm khác biệt.
Ca sĩ chỉ cần hát cho hay là đủ.
Còn diễn viên thì ngoài diễn xuất ra, những phương diện khác cần để tâm còn rất nhiều.
Đặc biệt là trong một kịch bản, việc hóa thân hoàn toàn vào một nhân vật rồi thể hiện nhân vật đó thật sống động.
Cảm giác ấy giống như đang ban cho vai diễn của mình một sinh mệnh vậy.
Trải nghiệm này.
Là thứ mà trước đây khi còn là ca sĩ, Giang Thuật chưa từng có được.
Đồng thời.
Nó cũng giúp Giang Thuật kiên định hơn với niềm tin tiếp tục bước đi trên con đường diễn viên.
Hát hay chuyển sang diễn giỏi, quả nhiên không phải là không có lý.
"Thế có cần tôi bảo người trong công ty tìm giúp anh một bộ phim nữa, để vào đoàn liên tù tì luôn không?" Dương Nhược Vi cười hỏi.
Giang Thuật xua tay, cười khổ: "Sếp Dương ơi, tha cho tôi đi. Đóng phim thì thích thật, nhưng tốn sức quá."
"Hai tháng đóng phim ăn không ngon ngủ không yên, giờ người ngợm tôi rã rời hết cả rồi."
"Nếu không phải để đến công ty gặp cô một lát, tôi đã về biệt thự nằm bẹp dí nghỉ ngơi rồi."
"Đợt này tôi tính nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian."
"Đợi 'Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi' lên sóng rồi tôi mới tính đến chuyện nhận phim mới."
Nếu vào đoàn phim mới ngay thì với cường độ quay phim căng thẳng như thế, Giang Thuật khó mà đỡ nổi.
Ngày nào cũng thức đến một hai giờ sáng quay cảnh đêm, không phải ai cũng chịu nhiệt được.
Huống hồ gì.
Đợi đến khi "Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi" phát sóng.
Chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng không nhỏ.
Khi ấy mà hắn còn đang bận đóng phim ở đoàn khác thì kiểu gì cũng không phân thân nổi.
Chi bằng.
Cứ đợi sóng gió lắng xuống rồi hẵng tính đến chuyện đóng phim.
Giang Thuật đứng dậy.
Nhân lúc Dương Nhược Vi không kịp đề phòng, hắn khẽ chạm lên môi sếp Dương một cái.
Rồi ngáp dài một tiếng.
Dưới ánh mắt thẹn quá hóa giận của Dương Nhược Vi, hắn vẫy tay vặn chốt cửa bước ra ngoài.
"Buồn ngủ chết đi được. Sếp Dương, tôi về ngủ trước đây nhé! Nếu cô về mà tôi vẫn chưa dậy thì tôi chẳng ngại cô vào ngủ chung đâu."
Dương Nhược Vi: "..."
...
Mấy ngày tiếp theo.
Giang Thuật chẳng có việc gì làm, chuỗi ngày trôi qua khá bình yên.
Ngày nào hắn cũng theo Dương Nhược Vi tới công ty đi làm.
Trải qua cuộc sống thường nhật của một kẻ đi làm chuyên kiếm cớ trốn việc.
Có điều.
Điều khiến Giang Thuật có phần bất lực là.
Do hình tượng Học Bá của hắn vẫn chưa xây dựng thành công.
Nên đợt này Điểm Hình Tượng tăng lên rất chậm.
Hắn chỉ có thể dựa vào mấy Thẻ Hình Tượng trước đó để duy trì.
"Đợi thêm chút nữa, chờ 'Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi' chiếu đến tập đó, tình hình sẽ khác ngay." Giang Thuật thầm mong đợi.
Thế nhưng.
Đúng lúc Giang Thuật vừa ngồi chơi xơi nước ở công ty vừa ngóng đợi bộ phim lên sóng.
Hắn nhận được một cuộc gọi lạ.
"Alo, xin chào?"
"Alo, xin hỏi có phải anh Giang Thuật không? Chúng tôi gọi từ Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn Trung Khoa Viện."
"???"
...
Hơn nửa tiếng sau.
Giang Thuật lên tầng cao nhất của công ty Thiên Hành Truyền Môi, đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Dương Nhược Vi.
"Sếp Dương, tôi muốn xin nghỉ phép."
"Nghỉ phép? Đi đâu chứ? Tôi có nghe nói mấy ngày này anh có sự kiện thương mại nào đâu!"
"Đi Trung Khoa Viện. Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn Trung Khoa Viện vừa gọi cho tôi, bảo mời tôi hai ngày tới qua đó làm khách."
"????"
Dương Nhược Vi cũng giống như Giang Thuật lúc mới nhận điện thoại ban nãy, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Khoan đã.
Trung Khoa Viện? Giang Thuật?
Hai chuyện này cơ bản chẳng dính dáng gì đến nhau cả.
Giang Thuật là ngôi sao giải trí, chứ có phải dân nghiên cứu khoa học đâu.
Theo lý mà nói, hắn không thể có bất kỳ mối liên hệ nào với Trung Khoa Viện.
Thậm chí.
Bên Trung Khoa Viện chắc còn chẳng biết có nhân vật nào tên Giang Thuật mới phải.
Vậy mà...
Lúc này Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn của Trung Khoa Viện lại cố tình mời Giang Thuật sang làm khách.
Thật sự khiến người ta khó hiểu đến mức mù tịt.
"Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn Trung Khoa Viện mời anh qua đó làm gì?" Dương Nhược Vi nói ra nỗi thắc mắc trong lòng.
Giang Thuật dang hai tay ra, vẻ mặt vô tội: "Sếp Dương, cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ. Tôi cũng chẳng rõ người của Trung Khoa Viện tự dưng gọi tôi qua làm cái gì, càng không hiểu họ kiếm đâu ra số điện thoại của tôi nữa."
"Nhưng người ta bên Trung Khoa Viện đã lên tiếng mời rồi, tôi phận là một ngôi sao nhỏ, chắc chắn không thể từ chối được!"
"Dù có việc lớn bằng trời thì cũng phải xếp sau chuyện này."
"Hơn nữa dạo này tôi cũng rảnh rỗi."
"Nên tôi đã nhận lời hôm nay xuất phát qua đó rồi."
Trung Khoa Viện mời mình tới làm khách.
Chuyện này toát lên vẻ kỳ quặc từ đầu đến chân.
Bảo là làm khách.
Nhưng khéo chỉ là cái cớ.
Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn Trung Khoa Viện bảo hắn qua đó, chắc chắn là ôm mục đích gì rồi.
Nhưng rốt cuộc là mục đích gì?
Chẳng lẽ phía Trung Khoa Viện đã phát hiện ra hình tượng Học Bá của hắn?
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Giang Thuật.
Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu gạt đi.
Không thể nào!
Kỹ năng của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá, ngoài lần thể hiện trong cảnh quay phim "Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi" ra.
Những lúc khác hắn chưa từng để lộ lần nào.
Mà công thức chứng minh giả thuyết Goldbach hắn viết trên bảng đen lúc đó, cả trường quay chắc chắn không một ai hiểu nổi.
Trung Khoa Viện dù có thạo tin đến mấy cũng không tài nào biết hắn sở hữu Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá được.
Có điều...
Nếu đã không phải Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá, thế thì là cái gì?
Khoan đã!
Giang Thuật đang xoa cằm suy nghĩ bỗng lóe lên một tia sáng trong đầu.
Mục đích Trung Khoa Viện tìm mình không phải là Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá.
Thì hẳn phải là Thẻ Hình Tượng khác rồi.
Mà trong số năm Thẻ Hình Tượng Giang Thuật có từ trước.
Lại có một thẻ dường như cực kỳ ăn khớp với Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn Trung Khoa Viện đang mời hắn.
Hóa ra là vậy...
Hèn chi lúc gọi điện thoại, đầu dây bên kia lại điểm mặt chỉ tên bắt đích danh hắn sang.
Chứ không phải ai khác.
...
Trung Khoa Viện.
Bên trong một viện nghiên cứu nằm ở phía nam Trung Khoa Viện, một trợ lý nghiên cứu viên đang nhíu mày nói với vị giáo sư già trước mặt.
"Giáo sư Hách, em vừa gọi cho Giang Thuật rồi, anh ấy cũng đồng ý hôm nay sẽ khởi hành sang chỗ chúng ta."
"Nhưng... việc chúng ta mời Giang Thuật tới liệu có thực sự giúp ích cho việc nghiên cứu phát triển chất siêu dẫn nhiệt độ phòng không ạ?"
