Chương 345
Chương 345: Siêu dẫn nhiệt độ phòng, thiết lập nhân vật Cẩm Lý của Giang Thuật!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn Trung Khoa Viện.
Một cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Mời Giang Thuật tới viện nghiên cứu là ý của Giáo sư Hách, người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi này.
Mà vị Giáo sư Hách này còn có một thân phận khác.
Đó chính là phó viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn.
Nhờ thân phận này, Giáo sư Hách mới nói mời Giang Thuật là mời được ngay.
Thế nhưng.
Trước hành động mời Giang Thuật đến viện nghiên cứu của Giáo sư Hách, cậu nghiên cứu viên trợ lý trẻ tuổi đứng trước mặt có phần khó hiểu.
Họ là viện nghiên cứu khoa học, mời một ngôi sao giới giải trí như Giang Thuật tới làm gì chứ?
Hoàn toàn không hiểu nổi!
"Tiểu Trương, có phải lâu rồi cậu không theo dõi tin tức trên mạng không?" Thấy vẻ khó hiểu của trợ lý trẻ, Giáo sư Hách không hề tức giận mà cười hề hề hỏi.
Cậu nghiên cứu viên trợ lý gật đầu: "Vâng, thưa Giáo sư Hách, dạo này em bận tổng hợp số liệu suốt, một ngày chẳng mấy khi ngó vào điện thoại được vài lần."
"Hèn chi." Giáo sư Hách gật gù.
"Cậu nghệ sĩ tên Giang Thuật này đợt trước làm rùm beng trên mạng ghê lắm đấy!"
Giáo sư Hách tuy đã có tuổi nhưng có thể coi là một tay lướt mạng lão luyện.
Trên các nền tảng như Weibo hay Zhihu, ông đều có tài khoản xác minh danh tính chính chủ, lại còn thường xuyên tham gia thảo luận các chủ đề nóng hổi.
Với một cao thủ lướt mạng như Giáo sư Hách, những chuyện ồn ào Giang Thuật gây ra trên mạng thời gian qua đương nhiên không thể không biết.
Dĩ nhiên.
Chuyện ồn ào mà Giáo sư Hách nói tới không phải là đợt sóng gió sập phòng liên miên của các ngôi sao khi album mới của Giang Thuật ra mắt.
Sóng gió sập phòng là chuyện của giới giải trí, chẳng dính dáng nửa xu tới giới học thuật của họ.
Hơn nữa.
Sóng gió sập phòng là kết quả do định luật Giang Thuật thứ ba tạo nên.
Điều Giáo sư Hách để tâm là một định luật khác của Giang Thuật, Định luật Giang Thuật thứ năm.
Tức là hình tượng "Cẩm Lý" được đông đảo cư dân mạng ca tụng.
Có thể khiến vận may của những người xung quanh tăng vọt.
Nhận được buff may mắn Cẩm Lý cực mạnh.
Khi biết Giang Thuật còn có tác dụng này, Giáo sư Hách đã nảy ra ý định mời hắn ghé qua viện nghiên cứu một chuyến.
Có điều lúc đó nghiên cứu về chất siêu dẫn nhiệt độ phòng của viện vẫn tương đối thuận lợi, nên chuyện này tạm thời gác lại.
Hiện tại.
Nghiên cứu về chất siêu dẫn nhiệt độ phòng của viện lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Hết cách.
Giáo sư Hách đành phải còn nước còn tát, gọi Giang Thuật tới thử xem sao.
Thử xem có sự hiện diện của "Cẩm Lý" Giang Thuật này.
Liệu có giúp đỡ được gì cho họ không.
Viện nghiên cứu chất siêu dẫn của họ, đúng như tên gọi, được thành lập để nghiên cứu và phát triển vật liệu siêu dẫn.
Vật liệu siêu dẫn có thể đạt được hai đặc tính.
Một là điện trở bằng không tuyệt đối, nghĩa là vật liệu siêu dẫn sẽ không tồn tại điện trở, dòng điện chạy qua không hề bị tiêu hao chút nào.
Hiệu suất truyền tải năng lượng có thể đạt tới một trăm phần trăm.
Đặc tính còn lại là tính nghịch từ hoàn toàn, đường sức từ không thể xuyên qua vật thể ở trạng thái siêu dẫn, khiến vật liệu siêu dẫn lơ lửng trong từ trường.
Đó chính là hiện tượng đệm từ mà chúng ta thường nói.
Hiện tại.
Nhân loại đã chế tạo ra vật liệu siêu dẫn.
Thế nhưng khuyết điểm lại vô cùng lớn.
Bởi loại vật liệu đó chỉ có thể đạt trạng thái siêu dẫn trong môi trường nhiệt độ cực thấp.
Cái gọi là nhiệt độ cực thấp là âm hàng trăm độ C.
Vật liệu siêu dẫn ở trạng thái này cơ bản chẳng có bất kỳ giá trị ứng dụng thực tế nào.
Dù sao.
Phần lớn môi trường trên Trái Đất đều là môi trường nhiệt độ phòng.
Nằm trong khoảng từ âm hai mươi độ đến bốn mươi độ C.
Vì vậy, việc nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng mới được đưa vào kế hoạch.
Bởi thế.
Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn của Trung Khoa Viện cũng đã nỗ lực suốt ba năm ròng.
Nhưng sau ba năm.
Tình hình tiến triển bên phía viện nghiên cứu chất siêu dẫn lại chẳng mấy khả quan.
Việc tổng hợp vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng nói thật thì chẳng khác gì cách luyện đan thời cổ đại.
Chính là đem đủ loại vật liệu khác nhau đặt trong môi trường nhiệt độ cao, áp suất cao khác nhau.
Thông qua các phương thức như tổng hợp hóa học, nén vật lý, nung chảy nhiệt độ cao.
Cuối cùng thu được một loại vật liệu đạt điều kiện siêu dẫn ở nhiệt độ phòng.
Thế nhưng...
Thực tế mà nói.
Phương thức chẳng khác nào "luyện đan" này thực sự quá thử thách vận may.
Vật liệu ban đầu gồm những gì?
Vật liệu cần tổng hợp đầu tiên nhất là cái nào?
Cần phải ở nhiệt độ bao nhiêu, môi trường bao nhiêu áp suất khí quyển để tiếp tục tổng hợp vật liệu vừa thu được?
Lại cần dùng máy móc cơ học để nén các phân tử bên trong vật liệu đến mật độ ra sao?
Tất cả đều là ẩn số!
Ngoài những tính toán suy luận trên lý thuyết.
Phần còn lại phần lớn phải trông cậy vào vận may.
...
Vận may?
Đối mặt với thứ huyền bí khó lường này.
Nó khiến không ít nghiên cứu viên trong viện phải đau đầu khôn xiết.
Vận may quá mông lung.
Không nhìn thấy, chẳng sờ được.
Họ căn bản không biết đến bao giờ mới có một lần "vận may bùng nổ".
Để "thử" ra phương pháp tổng hợp vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng.
Ba năm qua.
Bên phía viện nghiên cứu đã có hơn một trăm phương án tổng hợp vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng bị bác bỏ sau khi làm thí nghiệm.
"Đợi Giang Thuật tới, mong là tình hình sẽ khá hơn." Giáo sư Hách thầm nghĩ trong lòng.
Hình tượng "Cẩm Lý" của Giang Thuật rất nổi tiếng.
Giáo sư Hách bây giờ chỉ trông mong, mong sao buff may mắn Cẩm Lý của Giang Thuật có thể phát huy tác dụng lên việc tổng hợp vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng của viện họ.
Sau khi được buff may mắn trợ lực.
Vận may của họ cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Biết đâu chừng.
Lại thực sự có khả năng "tình cờ" mò mẫm ra vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng thì sao?
"Tiểu Trương, bao giờ Giang Thuật tới viện mình?" Giáo sư Hách hỏi.
Nghiên cứu viên trợ lý trẻ tính toán thời gian: "Lúc em cúp máy, Giang Thuật bảo sẽ xuất phát ngay. Tính thời gian thì chắc tầm buổi chiều là tới."
Giáo sư Hách gật đầu: "Được, vậy chúng ta đợi đến chiều, xem rốt cuộc Giang Thuật có thể giúp chúng ta một tay không!"
Chuyện này bản thân Giáo sư Hách cũng chẳng chắc chắn.
Nhưng dù thế nào đi nữa.
Vẫn phải thử một phen.
Dù sao thì sức cám dỗ của việc nghiên cứu ra vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng quả thực quá lớn.
...
Buổi chiều.
Máy bay của Giang Thuật hạ cánh xuống sân bay Yến Kinh.
Sau khi ra khỏi sân bay.
Giang Thuật bắt một chiếc xe, chạy thẳng tới Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn Trung Khoa Viện.
Về việc tại sao bên viện nghiên cứu chất siêu dẫn đột nhiên mời mình tới.
Giang Thuật cũng đoán được phần lớn.
Nếu không phải là Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá.
Thì chỉ có thể là vì Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý.
Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý có thể tăng gấp mười lần vận may của những người trong phạm vi năm mét xung quanh.
Mà việc tổng hợp vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng lại đúng là việc cực kỳ thử thách vận may.
Nếu viện nghiên cứu tìm tới hắn vì lý do này.
Thì đúng là chẳng có gì lạ.
"Nhưng chỉ tăng mười lần vận may thôi thì liệu có thực sự giúp viện nghiên cứu tổng hợp ra vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng chân chính không nhỉ?" Giang Thuật không chắc chắn lắm.
