Chương 378
Chương 378: Người chứng minh giả thuyết Goldbach... là Giang Thuật?!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tối hôm đó.
Đúng ngày Hội trưởng Chung và Viện sĩ Trâu trở về.
Trang Weibo chính thức của Hội Toán học Hoa Quốc đăng một bài viết mới.
Vô số cư dân mạng khi thấy bài đăng này đều trố tròn mắt vì kinh ngạc.
Không thể tin nổi vào mắt mình.
"Sau khi xác minh, người chứng minh giả thuyết Goldbach là công dân nước ta, Giang Thuật. Giả thuyết Goldbach có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với giới toán học, xin chân thành cảm ơn những đóng góp của anh Giang Thuật. Hy vọng anh Giang Thuật sẽ tiếp tục nỗ lực, mang lại nhiều thành tựu hơn nữa cho nền toán học Hoa Quốc. @Thiên Hành Truyền Môi Giang Thuật"
Không... không phải chứ?
Giang Thuật á?!
Người chứng minh giả thuyết Goldbach là Giang Thuật?!!!
Đã thế còn không phải trùng tên trùng họ.
Bởi vì trên Weibo của Hội Toán học Hoa Quốc, tài khoản của Giang Thuật đã được tag thẳng vào bài.
Chính là người họ quen mặt, vừa từ ca sĩ lấn sân sang làm diễn viên.
Cũng chính là nam chính của bộ phim Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi.
Trong phim.
Chính nhân vật nam chính do Giang Thuật thủ vai đã viết công thức chứng minh giả thuyết Goldbach lên bảng đen.
Chẳng ai ngờ tới.
Tình tiết trong phim lại bước thẳng ra ngoài đời thực.
Ở trong phim, nam chính do Giang Thuật đóng chứng minh giả thuyết Goldbach. Ngoài đời thực, Giang Thuật cũng thành người chứng minh giả thuyết Goldbach.
Tin tức này chấn động tới mức khó tin.
Khiến biết bao người bàng hoàng hồi lâu, không thốt nên lời.
Hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của họ.
Thế là.
Không lâu sau khi bài viết của Hội Toán học Hoa Quốc đăng lên.
Từ khóa tìm kiếm nóng #Giang Thuật chứng minh giả thuyết Goldbach#.
Đã lao thẳng lên vị trí đầu bảng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Cư dân mạng bùng nổ hoàn toàn.
Giả thuyết Goldbach, bài toán hàng đầu của giới toán học.
Giang Thuật, ngôi sao đỉnh lưu của làng giải trí trong nước.
Hai thứ ngỡ như chẳng liên quan một góc nào, giờ lại gắn chặt lấy nhau.
Hơn nữa dù là Giang Thuật hay giả thuyết Goldbach thì bản thân độ thảo luận vốn đã cực kỳ khủng khiếp.
Hiệu ứng một cộng một lớn hơn hai gấp bội.
Phản ứng hóa học của dư luận bắt đầu bùng phát.
Dưới phần bình luận.
Cứ mỗi lần làm mới lại nhảy thêm mấy chục bình luận.
"Trời đất ơi!! Tôi vừa thấy cái gì thế này?! Không phải đợt này thức đêm cày cuốc với vợ để sinh con nên sinh ra ảo giác đấy chứ?!"
"Ảo giác cái gì mà ảo giác! Bài viết của Hội Toán học Hoa Quốc rành rành ra kia kìa, giấy trắng mực đen. Người ta là cơ quan chính thức uy tín nhất của giới toán học trong nước, đã thừa nhận Giang Thuật là người chứng minh thì chắc chắn phải điều tra kỹ càng lắm rồi mới đưa ra kết luận."
"Bài đăng của Hội Toán học Hoa Quốc, từng chữ một tôi đều đọc hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì não tôi đúng là đứng hình luôn. Thật không ngờ ngôi sao tôi mê mẩn bấy lâu nay lại là người chứng minh giả thuyết Goldbach!"
"Giang Thuật không phải vừa từ ca sĩ lấn sân sang diễn viên sao, sao đùng một cái lại nhảy sang làm nhà toán học rồi? Không, đây chẳng thể gọi là lấn sân nữa, đây là nhảy qua thung lũng tách giãn Đông Phi luôn rồi. Hai ngành này có dính dáng quái gì tới nhau đâu!!"
"Giang Thuật, người đàn ông luôn tạo ra kỳ tích. Năm cái Định luật Giang Thuật trước đó đã chứng minh điều này. Thế nên lần này hắn chứng minh được giả thuyết Goldbach, thoạt nghe thì vô lý đến tà đạo, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là đậm chất Giang Thuật rồi."
"Các anh em, tôi trầm cảm mất rồi. Nữ thần của tôi là fan của Giang Thuật. So với hắn thì tôi không đẹp trai bằng, không giàu bằng, cũng chẳng có tài năng bằng. Lợi thế duy nhất là tôi đang học tiến sĩ, còn Giang Thuật chỉ tốt nghiệp một trường nghệ thuật. Thế mà giờ đây... lợi thế mọn duy nhất ấy cũng bay màu rồi! Tiến sĩ thì làm sao, so thế quái nào được với một Giang Thuật vừa giải xong giả thuyết Goldbach cơ chứ!!"
"Chuyện bất thường ắt có biến. Từ lúc ra album mới mấy tháng trước, đã lâu lắm rồi hắn không quậy ra trò trống gì lớn. Theo hiểu biết của tôi về Giang Thuật, tôi mạnh dạn đoán rằng lần này Giang Thuật chứng minh giả thuyết Goldbach chính là con đường thành thần mới sắp lộ diện rồi!"
"Ý cậu là... Định luật Giang Thuật thứ sáu sắp ra đời rồi sao?"
"Có khả năng lắm. Nhưng vẫn phải xem tình hình đã."
Trên mạng.
Độ nóng liên tục sục sôi.
Một ngôi sao giải trí lại chứng minh được giả thuyết Goldbach.
Trong nhận thức của đại chúng.
Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra.
Nhưng nếu người đó là Giang Thuật.
Dường như... khả năng ấy lại hoàn toàn có thật.
Dù sao thì.
Trước sự kiện lần này.
Giang Thuật đã không ít lần diễn ra những pha xử lý vừa vô lý vừa ly kỳ ngay trước mắt bàn dân thiên hạ.
Thậm chí trong lòng một số người.
Hắn đã mang hình tượng chẳng khác gì một vị thần.
Một ngôi sao chứng minh được giả thuyết Goldbach đúng là khó tin.
Nhưng nếu là một vị thần chứng minh được, thì lại quá đỗi hợp lý rồi còn gì.
Có điều.
Mọi người vẫn chưa dám chắc.
Liệu đây có phải là Giang Thuật đang khai phá con đường thành thần mới hay không.
Nếu đúng là vậy.
Thì Định luật Giang Thuật thứ sáu mới toanh sẽ là gì đây?
Thời gian dần trôi.
Một đoạn video phỏng vấn từ mấy tháng trước đã bị các cư dân mạng tài năng đào lại.
Đó là đoạn phỏng vấn Giang Thuật tại lễ bấm máy của Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi.
Khi phóng viên hỏi vì sao hắn lại nhận vai nam chính của bộ phim này.
Câu trả lời của Giang Thuật là hắn thấy hình tượng của mình rất hợp với nam chính, đều là kiểu học bá đẹp trai ngời ngời.
Lúc bấy giờ, sự chú ý của cư dân mạng đều dồn vào chữ "đẹp trai", người thì bảo Giang Thuật tự luyến các kiểu.
Giờ nhìn lại mới thấy.
Hai chữ "học bá" mà Giang Thuật nói quả thực chuẩn không cần chỉnh.
Đến cả giả thuyết Goldbach còn giải được.
Thế không phải học bá thì là cái gì nữa?
"Học bá trong suy nghĩ của tôi là người có thành tích học tập đỉnh chóp, lần nào thi cũng điểm cao chót vót, những câu hỏi khó nhằn với mình thì với họ dễ như trở bàn tay, cùng lắm đến thế là cùng. Nhưng cái danh 'học bá' của Giang Thuật rõ ràng đã làm mới hoàn toàn nhận thức của tôi về hai chữ này rồi!"
"Chuẩn luôn. Có học bá nhà ai hở ra một tí là chứng minh luôn giả thuyết Goldbach cho người ta xem không chứ!"
"Một đứa được bạn bè tung hô là học bá, bài thi toán lần nào cũng trên 145 điểm như tôi đây, đứng trước mặt Giang Thuật đúng là tự thấy xấu hổ muốn chui xuống đất!"
"Học bá với học bá rõ ràng cũng có dăm bảy loại. Thậm chí khoảng cách giữa họ có khi còn lớn hơn khoảng cách giữa người với chó."
"Hít... Thiên phú học bá của Giang Thuật đúng là khủng khiếp thật sự!"
"Tôi hiểu rồi!"
"Cậu lại hiểu cái gì rồi?"
"Tôi hiểu vì sao Giang Thuật chỉ tốt nghiệp Nhạc viện Ma Đô rồi. Giang Thuật thi đỗ Nhạc viện Ma Đô là vì hắn muốn vào đó. Còn người khác vào Nhạc viện Ma Đô là vì họ chỉ đủ sức vào đó mà thôi!"
