Chương 379
Chương 379: Điểm thi cao học của Giang Thuật?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ma Đô.
Trụ sở Thiên Hành Truyền Môi.
[Ting—!]
[Điểm Hình Tượng +1]
[Điểm Hình Tượng +1 +1 +1...]
Trong đầu Giang Thuật, âm thanh thông báo Điểm Hình Tượng tăng lên vang lên không ngớt.
Gần như cứ mỗi giây lại tăng thêm mấy chục điểm, lượng Điểm Hình Tượng vốn đã chững lại từ lâu nay rốt cuộc cũng tăng vọt với tốc độ chóng mặt.
"Đến lúc thu hoạch rồi đây!"
Giang Thuật cười cười, lẩm bẩm một mình.
Hắn bày binh bố trận lâu như vậy.
Mục đích chính là vì khoảnh khắc này.
Khi tin tức hắn là người chứng minh giả thuyết Goldbach được cơ quan chính thống như Hiệp hội Toán học Hoa Quốc công bố ra ngoài.
Chắc chắn sẽ có vô số cư dân mạng tin vào hình tượng Học Bá của hắn.
Dù sao thì.
Chiến tích chứng minh giả thuyết Goldbach đâu phải người bình thường nào cũng làm nổi!
Lượng cư dân mạng quan tâm đến vụ này đông vô kể.
Giang Thuật không thể khiến toàn bộ bọn họ đều tin vào hình tượng "Học Bá" của mình.
Nhưng chỉ cần một bộ phận tin thôi.
Đó đã là một con số Điểm Hình Tượng khổng lồ rồi.
Chỉ trong một buổi chiều.
Giang Thuật trơ mắt nhìn con số hiển thị trên giao diện hệ thống từ hơn năm trăm nghìn ban đầu nhảy vọt lên gần hai triệu.
"Được đấy, hoàn thành một phần năm nhiệm vụ rồi!"
Giang Thuật đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một cái thật dài.
Bây giờ muốn quay thẻ nhân thiết mới trong hệ thống, lượng Điểm Hình Tượng cần có đã lên tới mười triệu.
So với con số hai triệu hiện tại của Giang Thuật thì vẫn còn khoảng cách rất xa.
Nhưng chẳng sao cả.
Giang Thuật mới dùng Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá này để ra oai trước bàn dân thiên hạ có hai lần thôi.
Về sau...
Hắn còn khối chiêu trò chưa tung ra đâu!
"Giờ muốn rút Thẻ Hình Tượng từ hệ thống ngày càng khó khăn rồi. Cơ mà, hy vọng thẻ tiếp theo sẽ mang lại nhiều bất ngờ hơn. Để không uổng công mình nhọc lòng tích góp mười triệu Điểm Hình Tượng thế này." Giang Thuật thầm nghĩ trong bụng.
Có điều.
Để rút được Thẻ Hình Tượng tiếp theo thì vẫn còn sớm chán.
Hiện tại, điều Giang Thuật cần chuẩn bị vẫn là kỳ thi cao học sắp tới.
Bây giờ đã là tháng mười rồi.
Tính toán kỹ ra thì thời gian đến kỳ thi cao học chỉ còn hơn hai tháng một chút.
Có kỹ năng dạng khái niệm của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá chống lưng.
Chuyện hắn thi được điểm tuyệt đối là điều chắc như đinh đóng cột.
Nhưng ít ra trong khoảng thời gian này, hắn cũng phải làm ra vẻ chăm học, để cho khớp với hình tượng "Học Bá" mà mình muốn dựng nên.
"Ồ, đúng rồi!"
Giang Thuật sực nhớ ra điều gì, vội vàng lấy đống tài liệu ôn thi cao học còn chưa lật qua mấy trang trên giá sách xuống, bày ra trước mặt rồi chụp vài tấm ảnh.
Sau đó đính kèm ảnh, đăng một bài lên Weibo.
[Đang dốc sức ôn thi cao học... Toán khó quá đi mất [khóc ròng][khóc ròng]]
Cư dân mạng như đàn cá mập đánh hơi thấy mùi tanh, lập tức ùa vào dưới bài đăng của Giang Thuật.
"Ủa anh trai, anh tính thi cao học thật đấy à?!"
"Toán khó quá? Một người vừa chứng minh xong giả thuyết Goldbach lại bảo toán thi cao học khó? Giang Thuật ơi là Giang Thuật, cậu cũng biết flex khiêm tốn gớm nhỉ!"
"Xong phim, đoàn quân thi cao học năm nay lại thêm một đối thủ cạnh tranh, mà còn là một gã vừa chứng minh thành công giả thuyết Goldbach nữa chứ!"
"Tôi cũng là thí sinh định thi cao học năm nay đây. Cảm giác của tôi bây giờ chẳng khác nào vừa giật giải quán quân boxing thiếu niên, vừa bước chân ra cửa đã đụng ngay một gã họ Thái. Không phải Thái Sơn đâu... mà là Siêu nhân Taro đấy!"
"Không biết Giang Thần định thi trường nào nhỉ, không biết mình có cơ may làm bạn cùng trường với ngài ấy không. Được làm bạn học với thần minh sống, rồi xin một kiểu ảnh chụp chung thì có khi mang về đặt lên bàn thờ tổ tiên hương khói cả đời cũng được ấy chứ!"
"Giang Thuật đã chọn thi cao học thì chắc chắn nhắm thẳng vào Thanh Hoa với Bắc Đại rồi còn gì? Tôi thì chẳng dám mơ cả đời này đỗ nổi Thanh Hoa, Bắc Đại để làm bạn học của Giang Thuật đâu."
"Nhớ năm xưa thi đại học, tôi suýt chút nữa là được Thanh Hoa, Bắc Đại tuyển thẳng rồi, tiếc ghê!"
"Suýt chút nữa là suýt bao nhiêu điểm thế ông bạn?"
"Năm đó điểm chuẩn Thanh Hoa, Bắc Đại lấy ở tỉnh tôi là 685 điểm, tôi thi đại học được 68,5 điểm."
"Ờ... Đúng là suýt một 'chấm' thật!"
...
Khu bình luận sau một hồi lạc đề thì rốt cuộc cũng quay lại chuyện chính.
"Nói đi cũng phải nói lại, Giang Thuật đã chứng minh được giả thuyết Goldbach rồi thì nếu muốn học thạc sĩ, chẳng phải sẽ có cả đống trường sẵn sàng tuyển thẳng hay sao, mắc mớ gì phải chen chúc đi thi như chúng mình nhỉ? Không hiểu nổi, thật sự không tài nào hiểu nổi!"
"Tư duy của thần thánh thì người phàm sao mà thấu được. Cơ mà Giang Thuật đã nói thế rồi thì chuyện tham gia kỳ thi cao học năm nay chắc chắn là không trật đi đâu được. Chỉ là không biết hắn sẽ thi được bao nhiêu điểm thôi."
"Nói thật lòng, với tư cách là một người qua đường không phải fan Giang Thuật, tôi thấy mọi người không cần phải cuống cuồng lên rồi phóng đại vấn đề như thế đâu."
"Chuẩn đấy, tài năng toán học của Giang Thuật thì khỏi phải bàn cãi rồi. Bảo hắn là học bá trong số các học bá, thiên tài trong số các thiên tài cũng chẳng ngoa. Nhưng thi cao học đâu phải chỉ thi mỗi môn toán! Còn có tiếng Anh, chính trị với cả môn chuyên ngành nữa cơ mà! Mấy môn đó Giang Thuật có giỏi hay không thì ai mà biết được."
"Nhìn mấy tấm ảnh đăng trên bài viết này mà xem, đống tài liệu ôn thi của Giang Thuật mới toanh, rõ ràng là mới chuẩn bị chưa được bao lâu, lại còn phải bận bịu với công việc chính của một ngôi sao nữa, thời gian ôn tập chắc chắn ít đến thảm thương."
"Tuy không rõ vì sao Giang Thuật không chọn diện tuyển thẳng, nhưng nếu cũng đi thi như chúng ta thì tôi xin mạnh dạn đoán một câu."
"Đừng nói là Thanh Hoa hay Bắc Đại, khéo đến mấy trường 985 bình thường Giang Thuật còn chẳng đủ điểm đỗ ấy chứ!"
"Cái ông ở trên kia, ông coi thường vị Học Bá Giang Thuật này quá rồi đấy?"
"Tôi không coi thường, mà tôi chỉ đang phân tích một cách lý trí hơn thôi."
"Thế này đi. Tôi cá với mọi người một phen."
"Cược xem điểm thi cao học của Giang Thuật có chạm mốc bốn trăm năm mươi điểm trở lên hay không."
"Nếu không đạt, coi như tôi thắng, mỗi người bấm cho tôi một lượt theo dõi để tăng tương tác. Tiện thể tôi còn bán hàng kiếm chút tiền tiêu vặt."
"Còn nếu đạt, coi như tôi thua."
"Tôi sẽ mở livestream, ăn luôn cái màn hình máy tính trước mặt... À thôi, đừng ăn màn hình, thứ đó dính dáng tới người nọ, hơi xui xẻo."
"Tôi sẽ ăn ngay tại chỗ mười hộp cá trích thối trộn phô mai xanh! Chỉ cần không ngỏm củ tỏi thì tôi sẽ ăn sạch bách!"
"Cái thằng ranh này khôn lỏi thế, điểm tuyệt đối thi cao học cũng chỉ có 500 điểm thôi! 450 điểm thì ngoài mấy ngành hot của Thanh Hoa, Bắc Đại với mấy trường top 985 ra thì trường nào chẳng chọn tì tì, tuyệt đối không phải điểm số muốn là thi được đâu. Cơ mà tôi vẫn theo cược với ông, chẳng vì lý do gì khác, chỉ đơn thuần là tôi tin tưởng Giang Thuật!"
"Tôi cũng thế, theo luôn!"
"+1!"
"Đừng bao giờ coi thường người đàn ông tiệm cận thần minh nhất ngoài đời thực như Giang Thuật! Thi cao học 450 điểm đối với bất kỳ thí sinh nào cũng là độ khó trên trời, nhưng với Giang Thuật thì chưa biết chừng đâu đấy!"
