Chương 380
Chương 380: Phim mới, 《Trọng Án》!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Những chuyện xảy ra trên mạng.
Nói chính xác hơn.
Đó là những bàn tán của cư dân mạng về điểm thi cao học của mình, Giang Thuật không bận tâm quá nhiều.
Bởi vì ngay lúc nãy.
Hắn lại bị Dương Nhược Vi gọi lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Vẫn như trước.
Thấy Giang Thuật đẩy cửa bước vào, Dương Nhược Vi đẩy mấy tập kịch bản tới trước mặt hắn, mở lời:
"Giang Thuật, tôi bảo người bên dưới sàng lọc sơ bộ rồi."
"Nhờ biểu hiện xuất sắc của cậu trong bộ phim truyền hình vừa rồi, lần này có rất nhiều đoàn phim đầu tư lớn, chế tác khủng tìm đến tận cửa, muốn mời cậu góp mặt trong phim mới của họ."
"Trước mặt cậu có tổng cộng năm kịch bản, chất lượng đều rất ổn, một khi quay xong thì khả năng cao sẽ thành phim ăn khách."
"Cậu xem thử xem, rốt cuộc muốn chọn bộ nào?"
Dương Nhược Vi giao quyền quyết định cho Giang Thuật.
Giang Thuật kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận lật xem năm tập kịch bản trước mắt.
Đúng như lời Dương Nhược Vi nói.
Bộ "Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi" hắn đóng trước đó chỉ xem như thử sức cho vui mà thôi.
Năm kịch bản trước mặt lúc này mới là "đại tiệc" thực thụ.
Đây cũng là bước đi mang tính quyết định của hắn trong giới giải trí.
Năm bộ phim này đều có kinh phí trên năm mươi triệu, thậm chí có cả vài diễn viên hạng nhất, hạng nhì góp mặt.
Chỉ cần chất lượng kịch bản đạt yêu cầu.
Trong bối cảnh thế giới này hiện nay vẫn chạy theo lưu lượng, chưa quá coi trọng diễn xuất, việc trở thành phim hot bùng nổ thật sự không thành vấn đề.
Hơn một tiếng sau.
Giang Thuật đã nắm rõ toàn bộ năm kịch bản cũng như vai diễn hắn cần đóng.
Trong lòng hắn đã có quyết định.
"Sếp Dương, tôi quyết định rồi, tôi chọn bộ này!" Giang Thuật đẩy kịch bản của một trong số đó tới trước mặt Dương Nhược Vi.
"Trọng Án"!
Đó là tên của bộ phim, ngắn gọn mà súc tích.
Chỉ nhìn cái tên cũng đủ thấy đây là phim trinh thám hình sự.
Tổng kinh phí đầu tư lên tới năm mươi triệu.
Vai diễn của Giang Thuật là một trong hai nam chính.
Đúng vậy, bộ này là phim song nam chủ.
Không có nữ chính, thậm chí nhân vật nữ nhiều đất diễn cũng cơ bản chẳng có ai.
Hai nam chính.
Một người vào vai đội trưởng đội cảnh sát hình sự, người kia là cố vấn phá án của cục cảnh sát.
Vai Giang Thuật muốn đóng chính là vị cố vấn phá án kia.
Trùng hợp thay.
Ngoài đời thực, Giang Thuật cũng đang giữ chức cố vấn ở Cục Công an Ma Đô.
Hơn nữa, điều trùng hợp hơn là đằng sau bộ phim này còn có bóng dáng của Cục Công an Ma Đô.
Nói chính xác hơn.
Cục Công an Ma Đô chính là một trong những đơn vị đồng sản xuất của bộ phim.
Họ không chỉ hỗ trợ đoàn phim về địa điểm, kỹ thuật và nhân lực mà còn bỏ ra một khoản kinh phí đầu tư.
Mục đích của Cục Công an Ma Đô rất đơn giản, chỉ nhằm tuyên truyền tích cực cho hình tượng cảnh sát.
Đúng lúc phía đoàn làm phim chủ động tìm đến với thái độ vô cùng chân thành.
Cục Công an Ma Đô thấy kinh phí và kịch bản phim đều ổn nên gật đầu đồng ý.
Nếu sau này bộ phim thực sự bùng nổ.
Cục Công an Ma Đô chẳng những đạt được mục đích tuyên truyền hình tượng cảnh sát tích cực mà mặt mũi cũng nở mày nở mặt.
Chuyện là như vậy.
Mối quan hệ hợp tác cứ thế được chốt êm đẹp.
Phim dự kiến dài ba mươi sáu tập, xây dựng theo kiểu phim từng vụ án riêng lẻ, cứ khoảng ba đến năm tập kể về một vụ.
Về mặt cốt truyện.
Toàn bộ là quá trình hai nam chính phối hợp cùng nhau phá hết vụ án này đến vụ án khác.
...
Trong văn phòng.
Dương Nhược Vi thấy Giang Thuật chọn kịch bản "Trọng Án" thì nhướng mày: "Chắc chắn chưa? Kịch bản bộ này tôi cũng xem qua rồi, tính cách nam chính khá phức tạp, thử thách diễn xuất của cậu không nhỏ đâu đấy?"
Giang Thuật gật đầu: "Con người ta vẫn phải dám đương đầu với thử thách chứ. Tôi chọn bộ này chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ thấy chất lượng kịch bản rất cao, vượt trội hơn hẳn mấy kịch bản kia, quay lên chắc chắn sẽ rất hay!"
Đúng vậy.
Lý do quan trọng nhất khiến Giang Thuật chọn kịch bản "Trọng Án" chính là chất lượng của nó.
Không thể bảo bốn kịch bản kia chất lượng kém.
Nhưng kịch bản "Trọng Án"... về mặt chất lượng quả thực xuất sắc ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Tuy mang hình thức phim phá án theo từng vụ có phần quen thuộc.
Thế nhưng mỗi một vụ án bên trong đều được viết vô cùng gay cấn, lắt léo với những cú lật mở liên tục.
Chưa đến giây phút cuối cùng thì không tài nào đoán nổi hung thủ là ai.
Nó mang lại cho Giang Thuật cảm giác giống như hồi còn ở thế giới cũ ngồi đọc Sherlock Holmes vậy.
"Đương nhiên rồi." Dương Nhược Vi khoanh hai tay trước ngực, cười nói, "'Trọng Án' là phim chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng 'Phá Hiểu Chi Hậu' của tiểu thuyết gia thiên tài Mặc Bạch đấy."
"Hơn nữa, tác giả Mặc Bạch còn được mời làm biên kịch cho 'Trọng Án', trực tiếp tham gia vào khâu chuyển thể kịch bản. Cho nên kịch bản phim chất lượng cao như thế cũng là chuyện hết sức bình thường. Dù sao thì đó cũng là Mặc Bạch mà!"
Giang Thuật ngớ người: "'Phá Hiểu Chi Hậu'? Mặc Bạch?"
Cả hai cái tên này Giang Thuật đều thấy hơi xa lạ.
Dương Nhược Vi bảo: "Cậu chưa nghe bao giờ à? Cuốn tiểu thuyết này hot lắm, được xem là tác phẩm đủ sức lọt vào top 3 đề tài trinh thám hình sự trong nước, doanh số một cuốn lên tới hàng chục triệu bản, lại còn được dịch sang hơn mười thứ tiếng, bán rất chạy ở nước ngoài."
"Còn Mặc Bạch thì được cư dân mạng gọi là tiểu thuyết gia thiên tài. Từ khi ra mắt đến nay mới viết ba cuốn tiểu thuyết mà cuốn nào cũng bùng nổ. Đương nhiên độ hot cao nhất vẫn là cuốn 'Phá Hiểu Chi Hậu' cậu ta viết hồi cấp ba."
"Năm nay cậu ta mới hai mươi tư tuổi, tầm tuổi cậu thôi. Năm thi đại học, cậu ta là thủ khoa khối xã hội của Ma Đô. Hiện đang là học viên cao học khoa Văn của Đại học Thanh Hoa. Nếu năm nay cậu đỗ vào Đại học Thanh Hoa thì biết đâu hai người còn có cơ hội làm bạn cùng trường đấy!"
Dương Nhược Vi giải thích cho Giang Thuật.
Những điều Dương Nhược Vi nói, trước đây Giang Thuật chưa từng tìm hiểu.
Một tác giả hai mươi tư tuổi đã cho ra lò ba cuốn tiểu thuyết bán chạy, Mặc Bạch này đúng là không hổ danh tiểu thuyết gia thiên tài.
Đã vậy, nguyên tác của "Trọng Án" là "Phá Hiểu Chi Hậu" lại còn được hắn viết ra từ hồi cấp ba, đúng là thiên tài đến mức thái quá!
Giang Thuật hơi ngạc nhiên một chút, nảy sinh chút hứng thú với vị tiểu thuyết gia thiên tài Mặc Bạch trong truyền thuyết này.
Ở thế giới này, ngoài hắn ra mà còn có kẻ đỉnh chóp đến thế cơ à?
"Đợi đến khi vào đoàn, hai người chắc sẽ quen nhau thôi. Đều là người cùng trang lứa, lại cùng là học bá, hẳn hai người sẽ có nhiều điểm chung để nói chuyện lắm." Dương Nhược Vi nói.
Giang Thuật cười gật đầu: "Tôi cũng khá mong chờ được gặp cậu ấy."
Sau đó.
Giang Thuật lại bàn bạc thêm với Dương Nhược Vi về các chi tiết cụ thể.
Bao gồm thù lao đóng phim, thời gian vào đoàn, lịch trình cụ thể các thứ.
Thảo luận không còn vấn đề gì.
Dương Nhược Vi liền gọi điện thoại phản hồi cho phía đoàn làm phim "Trọng Án".
