Chương 400
Chương 400: Thể diện của Giang Thuật lớn đến mức nào vậy!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nghe Giang Thuật nói xong.
Đạo diễn Bao Tử đờ cả người ra.
Thế nào gọi là không cần đi hỏi Đội trưởng Chu, cứ hỏi cậu là được hả!
Chẳng lẽ... tin tức của cậu còn nhanh nhạy hơn cả Đội trưởng Chu?
Đạo diễn Bao Tử không tài nào hiểu nổi.
"Giang... Giang Thuật, câu ban nãy của cậu có ý gì thế?" Đạo diễn Bao Tử ngơ ngác hỏi.
"Hả? Ý tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Ý tôi là, về chuyện bộ phim của chúng ta có được quay tiếp hay không, tôi nắm được tin tức nội bộ chuẩn nhất đấy." Giang Thuật cười đáp.
"Không thông qua Đội trưởng Chu thì cậu lấy tin từ đâu ra được chứ?"
"Hiện tại tôi đang ở cục công an thành phố Ma Đô. Ngay lúc ban nãy, khi anh gọi cuộc điện thoại đầu tiên tới, tôi đang dự một cuộc họp. Nội dung cuộc họp chính là bàn về vấn đề bộ phim 'Trọng Án' của chúng ta có được quay tiếp hay không."
"???"
Cái gì cơ?! Giang Thuật đang ở cục công an thành phố Ma Đô á.
Đã thế... còn tham gia một cuộc họp thảo luận xem 'Trọng Án' có được quay tiếp hay không nữa chứ.
Nhưng mà Giang Thuật chỉ là một diễn viên thôi mà!
Đó là cuộc họp của cục công an Ma Đô, làm sao Giang Thuật lại có tư cách tham gia vào chứ?
Đạo diễn Bao Tử còn đang suy nghĩ mông lung.
Nhưng câu tiếp theo của Giang Thuật lại càng khiến ông ta chấn động hơn.
"Đạo diễn Bao Tử này, trong cuộc họp vừa rồi, có không ít lãnh đạo cục công an vì chuyện của Mặc Bạch mà tính hủy bỏ hoàn toàn dự án quay phim 'Trọng Án' đấy."
"Dù sao với họ thì đây cũng chỉ là một bộ phim truyền hình thôi, hơn nữa kịch bản lại do chính tay Mặc Bạch viết, họ sẽ không nghĩ quá nhiều đâu."
Rất nhiều lãnh đạo của cục công an Ma Đô đều định dừng hẳn bộ phim này ư?
Nghe Giang Thuật nói vậy.
Sức lực của đạo diễn Bao Tử như bị rút cạn trong chớp mắt, ông ta ngồi phịch xuống ghế sofa.
Đến cả lãnh đạo cục công an cũng đã lên tiếng, vậy thì bộ phim của họ liệu còn cơ hội giữ lại không?
"Thế... Giang Thuật à, đoàn làm phim của chúng ta sắp phải giải tán rồi sao?" Đạo diễn Bao Tử liếm đôi môi khô khốc, cất giọng khàn đặc.
"Không phải, không phải đâu." Giang Thuật khẽ cười, "Đạo diễn Bao Tử, anh đừng vội thế, nghe tôi nói hết đã chứ!"
"Tuy trong cuộc họp vừa rồi có nhiều lãnh đạo tán thành ý kiến dừng quay 'Trọng Án'."
"Nhưng mà... tôi nhất quyết không đồng ý rồi!"
"Dù sao đi nữa thì tôi cũng là một thành viên của đoàn làm phim chúng ta mà."
"Cuộc họp đó không cho tôi tham gia thì thôi, nhưng đã để tôi tham gia rồi thì chắc chắn tôi phải lên tiếng vì đoàn làm phim chứ."
"... Toàn bộ quá trình cụ thể thì tôi không nói được, bởi vì vụ án của Mặc Bạch liên quan đến quy định bảo mật, tôi không thể tiết lộ với anh."
"Tóm lại là sau khi tôi đưa ra sự thật, phân tích lý lẽ, tranh luận kịch liệt thì đã thuyết phục được bọn họ."
"Tôi vừa mới tan họp ra đây."
"Các lãnh đạo trong cuộc họp đã thống nhất đồng ý khởi động lại dự án quay phim truyền hình 'Trọng Án' rồi."
"Chắc sáng mai là bên anh sẽ nhận được thông báo thôi. Sau đó, phim của chúng ta lại có thể quay bình thường theo đúng kế hoạch!"
"Thế nên nỗi lo lắng ban nãy của đạo diễn Bao Tử là hoàn toàn thừa thãi rồi. Có tôi ở đây thì đoàn làm phim của chúng ta không thể nào giải tán được đâu."
"Tôi còn đang đợi 'Trọng Án' bấm máy rồi phát sóng để chứng minh diễn xuất của mình với khán giả một lần nữa cơ mà!"
Giang Thuật nói một hơi hết sạch những điều muốn nói.
Đạo diễn Bao Tử nghe xong thì vừa mừng vừa sợ.
Mừng là vì nghe được từ miệng Giang Thuật rằng đoàn làm phim 'Trọng Án' của họ sẽ không bị giải tán, mà sắp sửa khởi động lại kế hoạch bấm máy.
Chuyện quan trọng như thế này.
Giang Thuật chẳng có lý do gì để đùa giỡn với ông ta cả.
Hơn nữa cứ chờ đến ngày mai là kiểm chứng được tin tức thật hay giả ngay.
Vì vậy, Giang Thuật hoàn toàn không cần thiết phải nói dối trong chuyện này.
Nói cách khác.
Độ chính xác của tin tức này gần như là tuyệt đối.
Cảm giác từ dưới địa ngục bay thẳng lên thiên đường khiến khóe miệng đạo diễn Bao Tử không kìm được mà nhếch lên vui sướng.
Tất nhiên, ngoài niềm vui bất ngờ ra thì chắc chắn còn có sự kinh ngạc tột cùng.
Dựa theo lời Giang Thuật vừa nói.
Trong cuộc họp ban nãy, rất nhiều lãnh đạo cục công an không tán thành việc tiếp tục quay 'Trọng Án'.
Thế mà dưới sự đấu tranh của Giang Thuật, cuối cùng lại khiến các vị lãnh đạo phải gật đầu đồng ý.
Việc Giang Thuật có thể tham gia vào cuộc họp đó đã đủ khiến đạo diễn Bao Tử kinh ngạc rồi.
Không ngờ tới.
Giang Thuật lại trực tiếp đối đầu, cãi lại các vị lãnh đạo ngay trong cuộc họp.
Quan trọng hơn là những vị lãnh đạo đó cuối cùng lại thực sự nghe theo ý kiến của Giang Thuật.
Để đoàn làm phim 'Trọng Án' của họ được tiếp tục bấm máy.
Chuyện này...
Trước mặt cục công an mà còn có tiếng nói lớn đến thế.
Mặt mũi của Giang Thuật rốt cuộc là lớn tới mức nào vậy chứ!
"Cái cậu Giang Thuật này rốt cuộc là thần thánh phương nào thế không biết! Giữa cậu ta và cục công an rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy trời?!!"
Đạo diễn Bao Tử thầm tặc lưỡi.
Còn về mối quan hệ cụ thể giữa Giang Thuật và cục công an, đạo diễn Bao Tử không đoán ra được, mà cũng chẳng dám nghĩ sâu.
"Giang Thuật, cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Trong đầu đạo diễn Bao Tử ngổn ngang trăm mối, ngàn lời vạn chữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu nói này.
Đầu dây bên kia.
Giang Thuật mỉm cười, "Đạo diễn, anh không cần khách sáo thế đâu. Như tôi vừa nói rồi đấy, tôi cũng là một phần của đoàn làm phim 'Trọng Án' chúng ta mà!"
Quá trình thảo luận trong cuộc họp thực ra cũng gần như những gì Giang Thuật vừa kể.
Ban đầu.
Mấy vị lãnh đạo của cục công an đều không quá tán thành việc quay bộ phim 'Trọng Án' này.
Kịch bản là do Lâm Mặc Bạch viết.
Bên trong còn có một số nội dung cải biên từ các vụ án có thật ngoài đời.
Quá trình và thủ đoạn giết người trong đó đều từng xảy ra trong thực tế.
Nhưng quan điểm của Giang Thuật thì lại khác.
Cải biên từ vụ án có thật trong phim truyền hình không nên bị coi là khuyết điểm, mà phải được xem là một ưu điểm mới đúng.
Hơn nữa một khi phát sóng, nó cũng sẽ mang lại tác dụng cảnh tỉnh nhất định.
Ít nhất thì.
Sẽ không có kẻ phạm tội nào dại dột chọn lại thủ đoạn giết người tương tự để gây án nữa.
Lâm Mặc Bạch có tội.
Nhưng tác phẩm của hắn thì không có tội.
Suy nghĩ vơ đũa cả nắm là không nên.
Cách nói của Giang Thuật rất có lý.
Cộng thêm địa vị cực kỳ cao của hắn trong nội bộ hệ thống công an.
Nếu là người khác nói ra lời này thì bọn họ sẽ chẳng để tâm cho lắm.
Nhưng người nói lời này lại là Giang Thuật...
Mấy vị lãnh đạo cục công an liền thuận nước đẩy thuyền, gật đầu đồng ý cho 'Trọng Án' tiếp tục quay.
"Đạo diễn Bao Tử, công việc của tôi ở cục công an cũng kết thúc rồi, ngày mai tôi sẽ chính thức quay lại đoàn làm phim trình diện."
"Đoàn làm phim 'Trọng Án' của chúng ta cũng nên quậy một trận ra trò rồi đấy."
…………
Ngày hôm sau.
Đúng như lời Giang Thuật đã nói.
Đạo diễn Bao Tử nhận được thông báo từ cục công an thành phố Ma Đô, nói rằng có thể khởi động lại kế hoạch quay phim 'Trọng Án'.
Giang Thuật sau khi kết thúc vụ án của Lâm Mặc Bạch cũng đã trở về đoàn phim trình diện.
Đến đây.
Công tác ghi hình của bộ phim này đã không còn bất kỳ trở ngại nào nữa.
Hai ngày sau.
Đoàn làm phim 'Trọng Án' tổ chức lễ bấm máy vô cùng rầm rộ.
Chính thức tuyên bố bộ phim bắt đầu khởi quay!
