Chương 401
Chương 401: Thi cao học đang diễn ra
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hai tháng rưỡi sau.
"Đóng máy rồi!"
Tại phim trường đoàn phim "Trọng Án".
Theo tiếng gầm qua loa phóng thanh của đạo diễn Bao Tử, đoàn phim "Trọng Án" chính thức tuyên bố đóng máy.
Công việc quay phim kéo dài hai tháng rưỡi đã kết thúc.
Là một trong hai diễn viên chính, Giang Thuật đương nhiên theo sát từ đầu đến cuối.
Hơn hai tháng trôi qua.
Diễn xuất của hắn cũng tiến bộ vượt bậc.
So với hồi đóng "Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi", bây giờ quả thực đã một trời một vực.
Tối hôm đóng máy.
Tiệc mừng được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn năm sao.
Giang Thuật bị chuốc say bí tỉ.
Đến cuối cùng hắn cũng chẳng rõ ai đã đưa mình về phòng khách sạn.
Hôm sau.
Trời vừa hửng sáng, Giang Thuật tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau nhức: "Mẹ kiếp, lần sau dứt khoát không để bị chuốc như thế nữa."
Hắn là người Tề Đông, tửu lượng vốn chẳng tệ.
Nhưng cũng không chịu nổi cảnh mọi người thi nhau chuốc rượu.
Hết ly này đến ly khác, cả người say đến mức mất cả ý thức.
Uể oải ăn xong bữa sáng, Giang Thuật tìm gặp đạo diễn Bao Tử để chào tạm biệt.
"Đạo diễn Bao Tử, phim mình quay xong rồi, tôi cũng không ở lại đây thêm nữa, sáng nay tôi về Ma Đô luôn."
"Trọng Án" đã đóng máy hoàn toàn.
Khâu hậu kỳ dựng phim, lồng nhạc các thứ thì không liên quan gì đến hắn nữa.
Công việc duy nhất còn lại của Giang Thuật.
Là đợi đến khi "Trọng Án" sắp sửa lên sóng thì phối hợp với đoàn phim làm một số hoạt động quảng bá.
"Cậu không ở lại chơi thêm vài ngày à?" Đạo diễn Bao Tử cười hỏi.
Nếu nói trong suốt thời gian quay "Trọng Án", đạo diễn Bao Tử biết ơn ai nhất.
Người đó chắc chắn là Giang Thuật.
Không có hắn, từ hai tháng trước phim đã chết yểu rồi.
Làm sao mà bấm máy cho nổi.
Hơn nữa trong suốt quá trình quay.
Giang Thuật bên phía Công an thành phố Ma Đô cũng rất có mặt mũi.
Rất nhiều việc cần công an phối hợp, chẳng hạn như mượn trụ sở làm việc để quay phim, nhờ một số chiến sĩ công an đóng vai quần chúng, hay thuê súng thật để ghi hình thực tế.
Bên Công an thành phố nể mặt Giang Thuật nên hợp tác vô cùng nhiệt tình, gần như muốn gì được nấy, bật đèn xanh suốt chặng đường.
Bằng không.
Chỉ riêng việc làm mấy cái thủ tục đó thôi.
Thời gian hai tháng rưỡi tuyệt đối không đủ.
Thế nên vừa nghe Giang Thuật sắp đi, đạo diễn Bao Tử thực sự cảm thấy lưu luyến.
"Chịu thôi anh!" Giang Thuật nhún vai, cười khẽ đáp, "Bây giờ tôi không đi cũng không được."
"Sao thế?" Đạo diễn Bao Tử sững người, khó hiểu hỏi lại.
Khóe môi Giang Thuật nhếch lên: "Bởi vì... kỳ thi cao học năm nay sắp bắt đầu rồi!"
Đạo diễn Bao Tử: "???"
Cái... cái gì cơ?!
Thi cao học.
Mấy người bọn họ đều là dân trong giới giải trí, học vấn thượng vàng hạ cám, nhìn chung đều không cao, tốt nghiệp đại học chính quy đã thuộc dạng hiếm hoi.
Tự dưng nghe Giang Thuật nhắc tới chuyện thi cao học, cảm giác sai sai thế nào ấy.
Nhưng mà...
Đạo diễn Bao Tử cũng nhanh chóng nhận ra.
Giang Thuật trước mặt ông ngoài là ca sĩ kiêm diễn viên, thực chất còn là một học bá.
Cách đây không lâu.
Hắn còn chứng minh thành công 'giả thuyết Goldbach' ngay trong bộ phim "Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi".
Đó đâu phải chuyện người bình thường làm được.
Đừng nói là trong giới giải trí.
Xét trên toàn thế giới, cũng chỉ có một mình Giang Thuật làm nổi.
Đích thực là một học bá hàng thật giá thật.
Hơn nữa.
Nếu ông nhớ không nhầm.
Giang Thuật từng đăng bài trên Weibo.
Nói rằng hắn định tham gia kỳ thi cao học năm nay.
Mục tiêu còn là Đại học Thanh Hoa.
Hồi đó cư dân mạng cũng từng tranh cãi nảy lửa.
Liệu với trình độ của Giang Thuật, hắn có thể đỗ nổi vào Đại học Thanh Hoa hay không.
"Năm nay thi vào lúc nào thế?" Làm việc trong showbiz, đạo diễn Bao Tử thật sự chưa từng để ý chuyện này.
Giang Thuật trả lời: "Ngay ngày mai rồi. Thế nên hôm nay tôi bắt buộc phải bay về."
Đúng thế.
"Trọng Án" đóng máy quá đúng thời điểm.
Hôm qua đóng máy, ngày mai thi.
Vừa vặn đủ thời gian để Giang Thuật trở về Ma Đô.
Tuy đăng ký thi vào Đại học Thanh Hoa ở Yến Kinh, nhưng hộ khẩu của hắn đã chuyển từ Tề Đông sang Ma Đô.
Nên điểm thi của hắn vẫn là ở Ma Đô.
Nghe bảo ngày mai đã thi, đạo diễn Bao Tử sợ làm lỡ việc lớn của hắn, vội vàng nói: "Thế thì tôi không giữ cậu nữa. Mau về đi thôi. Sau cùng... chúc cậu thi cử thuận lợi, đỗ thẳng vào Thanh Hoa nhé!"
Giang Thuật cười để lộ hàm răng trắng đều, giọng điệu tự tin: "Haha, không thành vấn đề, ba cái kỳ thi cao học cỏn con này dễ như trở bàn tay!"
Vẫy tay chào tạm biệt đạo diễn Bao Tử xong, Giang Thuật rời khách sạn, bắt taxi chạy thẳng ra sân bay.
Còn đạo diễn Bao Tử nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong mắt lại thoáng hiện vẻ lo lắng.
Với tư cách là 'ân nhân', người cứu sống bộ phim "Trọng Án".
Đạo diễn Bao Tử dĩ nhiên mong Giang Thuật thi cử suôn sẻ, đỗ vào Đại học Thanh Hoa.
Nhưng mà...
Nói đi cũng phải nói lại.
Hơn hai tháng qua, do lịch quay dày đặc, đạo diễn Bao Tử và Giang Thuật gần như sớm tối có nhau.
Có hôm hai ba giờ sáng mới quay xong, sáng hôm sau bảy tám giờ đã phải dậy quay tiếp.
Cường độ quay phim cực kỳ cao.
Dưới nhịp độ căng thẳng như vậy, đạo diễn Bao Tử chưa từng thấy Giang Thuật dành ra được chút thời gian nào để ôn thi.
Chưa một lần nào.
Nói chính xác hơn thì trong phòng khách sạn của hắn, đến một cuốn tài liệu ôn thi cũng chẳng có.
Đó cũng là một trong những lý do khiến đạo diễn Bao Tử ngỡ ngàng khi nghe hắn nhắc đến chuyện đi thi.
Vì thật sự quá đỗi bất ngờ.
Chứng minh được giả thuyết Goldbach chứng tỏ trình độ Toán của Giang Thuật chẳng có gì phải bàn.
Môn này lấy điểm cao là chuyện nằm trong tầm tay.
Thế nhưng...
Ngoài Toán ra, thi cao học còn nhiều môn khác nữa.
Chỉ giỏi mỗi một môn, còn các môn khác bết bát thì cũng chẳng ăn thua!
Đạo diễn Bao Tử tuy không rành lắm nhưng cũng biết.
Kỳ thi cao học môn nào cũng có mức điểm liệt.
Chỉ cần một môn không qua điểm sàn.
Đừng nói là Đại học Thanh Hoa, đến trường nghề Lam Tường cũng chẳng vào nổi.
"Mong là Giang Thuật thi cử thuận lợi!" Đạo diễn Bao Tử thở dài một hơi thật dài.
…………
Ngày thi đã cận kề.
Cùng lúc đó, trên mạng xã hội, các cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề #ThiCaoHọc# cũng bắt đầu rầm rộ hẳn lên.
Được đẩy thẳng lên top đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.
Thời buổi này làm cái gì cũng cạnh tranh khốc liệt đến nghẹt thở.
Xin việc cạnh tranh, thi công chức cạnh tranh, ngay cả thi cao học cũng cày cuốc đến mức sứt đầu mẻ trán.
Theo số liệu thống kê chính thức.
Số lượng thí sinh thi cao học năm nay lên tới gần năm triệu người.
Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học trên toàn quốc gom lại chỉ vẻn vẹn bảy trăm năm mươi nghìn người.
Tỉ lệ trúng tuyển chỉ ngậm ngùi dừng ở mức khoảng 15%.
