Chương 402
Chương 402: Vô điều kiện tin tưởng Giang Thuật!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tỉ lệ trúng tuyển thạc sĩ cực thấp.
Khiến cho độ khó để đỗ thạc sĩ năm nay tăng vọt.
Trên mạng.
Hầu như toàn là những tiếng than vãn, phàn nàn.
Có điều.
Mọi người vừa than thở, lại vừa cùng làm một chuyện khác.
Đó là điên cuồng chia sẻ ảnh của Giang Thuật để cầu nguyện.
Dù là trong kỳ thi đại học nửa đầu năm hay thi công chức, Giang Thuật - người được mệnh danh là "Cẩm Lý" đương thời - đều đã giúp không ít người cải thiện điểm số.
Dưới sự phù hộ của "Cẩm Lý" Giang Thuật.
Tỉ lệ khoanh bừa trúng đáp án của nhiều người tăng lên gấp đôi.
Thế là.
Cứ mỗi lần sắp bước vào kỳ thi, việc hướng về ảnh Giang Thuật cầu nguyện dường như đã trở thành một truyền thống.
Ai nấy đều hy vọng nhận được buff may mắn Cẩm Lý của Giang Thuật.
Để kéo điểm thi của mình lên.
Đương nhiên.
Khi càng ngày càng có nhiều người biết chuyện này.
Lúc ai cũng cầu nguyện và nhận được buff may mắn Cẩm Lý, mọi người lại trở về cùng một vạch xuất phát.
Nhưng nếu bạn không cầu nguyện, thì mặc nhiên sẽ xuất phát chậm hơn người ta một bước.
Cầu nguyện chưa chắc đã thi tốt hơn người khác, nhưng không cầu thì chắc chắn sẽ thi kém hơn.
Thành thử.
Trong hai ngày sắp bước vào kỳ thi cao học, dù tự tin hay không tự tin vào thực lực của mình, ai nấy đều lên mạng chia sẻ ảnh Giang Thuật rồi gửi gắm nguyện vọng.
Cũng vì thế.
Siêu thoại Weibo cá nhân của Giang Thuật trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
"Haizz, năm nay là lần thứ ba tôi thi rồi, mong sao dưới sự phù hộ của Cẩm Lý Giang Thuật có thể thuận lợi đỗ đạt. Chứ không thì chỉ còn nước về quê tìm việc làm công ăn lương thôi."
"Tôi chẳng dám mong mỏi nhiều, cũng chẳng ham 985 hay 211 gì, chỉ mong đỗ được vào chính trường mình đang học là mãn nguyện rồi."
"Cục diện thi cao học bây giờ đúng là khốc liệt thật sự. Năm ngoái có ông anh khóa trên học ngành công nghệ thông tin được hơn bốn trăm hai mươi điểm, thế mà mẹ nó suýt nữa trượt cả vòng phỏng vấn, tôi nghe xong ngơ luôn."
"Giang Thuật, Giang Thuật à, anh nhất định phải phù hộ tôi đấy! Nếu anh giúp tôi đỗ, tôi đội ơn cả tám đời tổ tông nhà anh!"
"Nói năng kiểu gì nghe cứ như đang chửi người ta thế!"
"Chẳng biết đề thi năm nay có khó không nữa. Theo logic mọi năm thì lượng thí sinh đông thế này, độ khó của đề thi chắc chắn cũng sẽ tăng theo."
"Với đứa học dốt như tôi thì dĩ nhiên đề càng khó càng tốt. Như thế ai không biết làm thì cùng chịu! Tốt nhất là điểm trung bình mỗi môn đừng vượt quá ba mươi điểm là đẹp."
"Bàn tính của cậu gõ to thế, tôi ngồi trong nhà vệ sinh đi nặng còn nghe thấy rõ mồn một."
"Ơ, tự nhiên tôi nhớ ra, kỳ thi năm nay Giang Thuật cũng tham gia đúng không nhỉ!"
Giữa lúc mọi người đang bàn tán rôm rả, có người bỗng thốt lên một câu như vậy.
Bất chợt.
Mọi người mới sực nhớ ra.
Cách đây một thời gian, Giang Thuật quả thật từng đăng Weibo bảo sẽ tham gia kỳ thi cao học năm nay, hơn nữa mục tiêu còn là một trong hai ngôi trường hàng đầu cả nước - Đại học Thanh Hoa.
Nói cách khác.
Đối với những người cùng tham gia kỳ thi, Giang Thuật năm nay chính là một trong những đối thủ cạnh tranh của họ.
"Ủa, không nhắc thì quên, nhắc mới nhớ. Giang Thuật đúng là từng bảo sẽ thi cao học năm nay thật."
"Đúng rồi. Tôi nhớ hồi đó mình còn vào hóng hớt bàn luận vụ này. Giang Thuật đã chứng minh thành công giả thuyết Goldbach rồi thì đi theo diện tuyển thẳng, chắc chẳng có trường nào nỡ từ chối một nhân tài đỉnh cấp như vậy đâu."
"Đừng nói là Thanh Hoa hay Bắc Đại trong nước, ngay cả Princeton hay MIT ở nước ngoài chắc cũng chẳng thành vấn đề. Thế mà tên Giang Thuật này cứ nhất quyết phải làm như người bình thường, đi thi cao học đàng hoàng, tự dưng lại chuốc thêm bao nhiêu rủi ro!"
"Giang Thuật thi hay không đối với tôi cũng chỉ là thêm bớt một người, đặt trong biển năm triệu thí sinh thì chẳng đáng là bao. Có điều, được tranh tài cùng thần tượng thì tôi thấy vinh hạnh tột cùng! Mà tình cờ ghê... mục tiêu năm nay của tôi cũng là Đại học Thanh Hoa!"
"Vãi chưởng, tầng trên xuất hiện học bá đại thần kìa!"
"Cũng chẳng phải đại thần gì đâu, chỉ là một thủ khoa thi đại học bình thường ở huyện nhỏ thôi. Ồ đúng rồi, nãy quên chưa nói, bằng đại học của tôi là bên hàng xóm Bắc Đại."
"............"
"Có chuyên gia nào phân tích giùm xem tỉ lệ đỗ thạc sĩ của Giang Thuật là bao nhiêu không?"
"Ừm... nói sao nhỉ. Nếu Giang Thuật chỉ muốn học thạc sĩ, trường nào cũng được, thì tỉ lệ đỗ gần như là chín mươi chín phần trăm. Điểm toán của hắn chắc chắn sẽ rất cao, mấy môn còn lại chỉ cần đảm bảo qua điểm sàn là được."
"Nhưng nếu muốn đỗ Đại học Thanh Hoa thì tôi chỉ có thể nói là có cơ hội, nhưng rất thấp, đoán chừng chưa tới năm mươi phần trăm."
"Mọi người đừng vội phản bác, để tôi phân tích kỹ cho nghe."
"Tôi đã tra điểm chuẩn những năm trước của Đại học Thanh Hoa, thấy điểm trung bình để vào vòng phỏng vấn phải từ 425 điểm trở lên. Cứ cho là toán hắn thi được hơn 140 điểm đi, thì tiếng Anh với chính trị ít nhất cũng phải trên 80 điểm."
"Ai từng có kinh nghiệm thi cao học chắc đều hiểu thi hai môn này được trên 80 điểm là khái niệm thế nào rồi đấy."
"Chính trị muốn được hơn bảy mươi điểm thì không khó, nhưng muốn trên tám mươi thì ngày nào cũng phải dán mắt vào Bản tin Thời sự. Còn tiếng Anh à, trường tôi là trường 211, từ trước tới nay số người thi tiếng Anh đạt trên tám mươi điểm mỗi năm đếm chưa hết một bàn tay."
"Thế nhưng Giang Thuật thì sao?"
"Cho đến nay, hắn mới chỉ thể hiện thiên phú ở môn toán."
"Hơn nữa mấy bạn theo dõi tin tức của Giang Thuật chắc cũng rõ, dạo này hắn đang bận quay phim mới, thời gian ôn thi ít đến thảm thương."
"Trong tình cảnh đó, khả năng hắn thi đỗ Đại học Thanh Hoa thực sự không cao."
"Tất nhiên, dù điểm thi của Giang Thuật có kém đến đâu thì chắc cũng hơn tôi nhiều. Nhưng mà Đại học Thanh Hoa... đâu phải nơi muốn vào là vào."
Phân tích của cư dân mạng này xem ra khá có lý.
Nhờ vậy mà nhận về cả đống lượt bấm thích từ dân mạng.
Giang Thuật giỏi thì giỏi thật.
Nhưng trong hoàn cảnh thời gian ôn tập ít ỏi, độ khó kỳ thi lại cực cao mà vẫn đỗ được Đại học Thanh Hoa.
Thì nhìn kiểu gì cũng thấy khả năng xảy ra là rất thấp.
Không thể bảo là hoàn toàn không có khả năng.
Chỉ có thể nói là... xác suất không cao.
Tất nhiên.
Đối với quan điểm này, có người đồng tình thì cũng có kẻ phản đối.
Trương Dương, fan ruột của Giang Thuật, chính là một trong số đó.
"Tôi đặt luôn câu nói ở đây, nếu Giang Thuật không đỗ Đại học Thanh Hoa, tôi tự bỏ tiền túi mười nghìn tệ ra phát lì xì bốc thăm cho cả hội luôn!"
Trương Dương gõ phím đầy khí thế dưới phần bình luận để ủng hộ Giang Thuật.
Đúng chất có tiền thì thích làm gì thì làm.
Trong mắt Trương Dương, Giang Thuật từ lâu đã được thần thánh hóa.
Chẳng khác nào thần linh.
Đối với những điều Giang Thuật từng nói.
Trương Dương xưa nay luôn tin tưởng tuyệt đối.
"Chỉ cần là chuyện Giang Thuật bảo làm được, thì nhất định sẽ làm được!"
Mạch suy nghĩ của Trương Dương rất đơn giản.
Giang Thuật đã là thần linh, thì chuyện hắn nói sẽ làm được, dù trông có vẻ bất khả thi đến đâu chăng nữa cũng nhất định sẽ thành công.
Bởi vì...
Ở cõi trần này, chẳng có việc gì làm khó được thần linh cả.
Không có thời gian ôn tập thì sao, đề thi khó thì đã làm sao, đối với Giang Thuật toàn bộ đều chẳng thành vấn đề.
Là một fan ruột tin Giang Thuật vô điều kiện, cậu ta có thừa sự tự tin ấy.
Trên mạng.
Những người có chung quan điểm với Trương Dương không hề ít.
Tất cả bọn họ đều là fan cứng của Giang Thuật, là những người từng hưởng ân huệ từ hắn.
Do chủ đề này có độ thảo luận quá cao.
Trên Weibo mở luôn một cuộc bình chọn.
Nội dung bình chọn là hỏi xem mọi người nghĩ Giang Thuật có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa hay không.
Kết quả bỏ phiếu cuối cùng là năm mươi năm mươi.
Kết quả này quả thực khá bất ngờ.
Những người cho rằng không thể đều là thành phần lý trí, phân tích theo logic thông thường và kết luận Giang Thuật không làm nổi.
Thế nhưng những người tin hắn làm được.
Thì toàn bộ đều giống tên Trương Dương kia, vô điều kiện ủng hộ Giang Thuật.
Bất kể Giang Thuật nói gì, chỉ cần hắn không giết người phạm pháp thì cứ mù quáng ủng hộ là xong.
"Giang Thuật là thần, mà đã là thần thì không gì không thể! Cho nên, những gì anh ấy nói ra chắc chắn sẽ làm được!"
Đây là chân lý đơn giản thô bạo nhất, nhưng cũng chưa từng sai lệch lấy một lần mà họ đúc kết được sau mấy năm theo đuổi Giang Thuật!
