Chương 409
Chương 409: Thi cao học điểm tuyệt đối?!!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thi cao học điểm tuyệt đối?!! "Thành tâm xin hỏi, điểm này của tôi đỗ Đại học Thanh Hoa có chắc suất không ạ?"
Nếu chỉ có đoạn chữ này thì thực ra chẳng có gì đáng nói.
Trông hết sức bình thường.
Nhưng.
Nếu kèm thêm tấm ảnh chụp màn hình bảng điểm tuyệt đối kia.
Thì câu nói này... lại trở nên vô cùng thú vị.
Vốn dĩ.
Sau khi điểm thi cao học công bố vào sáng nay, đã có không ít người túc trực sẵn trên trang Weibo của Giang Thuật.
Thế nên ngay khi Giang Thuật vừa đăng bài, rất nhiều cư dân mạng đã thấy ngay.
Sau đó...
Độ thảo luận bùng nổ dữ dội.
"Ủa khoan anh em, mắt tôi có bị ảo giác không vậy, sao tôi nhìn điểm thi cao học của Giang Thuật lại là 500 điểm tuyệt đối thế này!"
"Người anh em, ông không nhìn nhầm đâu, bên tôi xem cũng là 500 điểm đây. Đúng là vô lý hết phần thiên hạ, ảo ma đến mức không thể tin nổi!"
"A a a, mù mắt tôi rồi! 500 điểm, đây là số điểm mà con người bình thường có thể thi ra được à?"
"Không, tôi không tài nào chấp nhận nổi. Sao Giang Thuật cứ im hơi lặng tiếng thế mà đùng một cái giật luôn điểm tuyệt đối kỳ thi cao học vậy!"
"Đâu có im hơi lặng tiếng. Giang Thuật chẳng bảo trong buổi phỏng vấn là tự đoán mình đạt điểm tuyệt đối còn gì. Chỉ là lúc đó chẳng ai tin thôi."
"Đúng là sống lâu chuyện gì cũng thấy. Không ngờ đời này tôi lại có thể chứng kiến một người thi thạc sĩ đạt điểm tuyệt đối. Tôi cứ ngỡ 468 điểm của mình đã là vô địch thiên hạ rồi, ai dè có người còn khủng khiếp hơn."
"Lúc này, một sinh viên thi được 250 điểm đang lặng lẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh."
"Thành tích làm nên lịch sử. Đây chính là vị thần của giới học bá, Giang Thuật!"
"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Đáng ra hồi đó tôi không nên nghi ngờ chuyện Giang Thuật không thể đạt điểm tuyệt đối."
Đối với số điểm của Giang Thuật.
Cư dân mạng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thậm chí là có phần khó tin.
Điểm tuyệt đối trong kỳ thi cao học hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của mọi người.
Đến mức.
Tận lúc này đầu óc họ vẫn cứ ong ong, cả não bộ như rơi vào trạng thái đứng máy.
Điểm tuyệt đối thi cao học, đó là khái niệm gì chứ?
Người đầu tiên trong lịch sử, độc nhất vô nhị trong lịch sử thi cao học, xưa nay chưa từng có và sau này chắc cũng chẳng có ai thứ hai.
Huống hồ năm nay đề thi cao học lại có độ khó cao đến như vậy.
Giang Thuật đã làm được kỳ tích này.
Giá trị của nó thực sự quá sức khủng khiếp.
Thậm chí.
Trong mắt một vài bạn sinh viên, giá trị của thành tích này còn cao hơn cả việc chứng minh giả thuyết Goldbach.
Giả thuyết Goldbach quá xa vời, nhiều người biết nó là cái gì nhưng hiếm ai thực sự hiểu rõ.
Nhưng thi cao học thì khác.
Hằng năm đều có hàng triệu sĩ tử cùng tham gia so tài.
Cũng vì vậy.
Họ hiểu vô cùng rõ ràng.
Con số tuyệt đối của Giang Thuật rốt cuộc có ý nghĩa thế nào.
Dù có đưa trước đáp án cho họ một ngày, bắt họ học thuộc rồi vào phòng thi chép lại, chưa chắc đã chép ra nổi điểm số tối đa.
Học bá mạnh nhất đương đại!
Danh hiệu này, Giang Thuật hoàn toàn xứng đáng.
Chỉ có điều...
Chính mấy câu chữ Giang Thuật đăng trên Weibo lại khiến người ta ngứa răng bực bội.
Còn hỏi điểm này đỗ Đại học Thanh Hoa có chắc suất không nữa chứ?
Đậm mùi Versailles quá thể đáng!
Toàn bộ cư dân mạng đi ngang qua đều bị phát ngôn ra vẻ này của Giang Thuật tạt thẳng vào mặt.
Với điểm thi viết cỡ này, đến vòng phỏng vấn chỉ cần không đấm giám khảo...
Không!
Kể cả có đập cho thầy cô một trận tơi bời, có khi thầy cô vẫn khen cậu thanh niên này sức khỏe tốt đấy chứ!
Trừ khi toàn bộ giảng viên Đại học Thanh Hoa vừa mù vừa ngốc.
Bằng không.
Chẳng đời nào họ lại từ chối một Giang Thuật vừa chứng minh được giả thuyết Goldbach lại vừa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi cao học.
Chỉ cần Đại học Thanh Hoa dám làm thế.
Toàn bộ các trường đại học trên cả nước sẽ kéo đến bịt kín cửa nhà Giang Thuật, năn nỉ xin hắn gia nhập trường họ cho bằng được.
"Ê ê ê, mấy bạn trước kia mạnh miệng tuyên bố Giang Thuật mà đạt điểm tối đa thì sẽ chạy cởi truồng quanh sân bóng, rồi tranh ăn với chó trong toilet đâu hết rồi, mau mau hành động đi chứ! Hay là các bạn mở phát sóng trực tiếp đi, tôi bảo đảm donate nhiệt tình!"
Có người vừa nhắc như vậy.
Rất nhiều người hóng hớt mới sực nhớ ra đúng là có vụ này thật.
Thế là họ bắt đầu đào mộ, lôi hết mấy bài đăng thề thốt năm xưa ra rồi tag từng người vào một.
Trong số những người bị réo tên, có kẻ lập tức rụt đầu làm rùa, giả chết không dám hó hé nửa lời.
Cởi truồng chạy lông nhông cái nỗi gì, làm sao mà làm thật được chứ!
Quê độ trên mạng thì thôi cũng đành, chứ cởi truồng chạy ngoài đời thật để nhục nhã ê chề thì đúng là mất mạng như chơi.
Có kẻ chọn cách giả chết.
Nhưng cũng có kẻ thì sụp đổ phòng tuyến tâm lý ngay trên Weibo.
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"
"Tôi đã thi cao học đến lần thứ năm rồi, tuyệt đối không tin có người thi được điểm tuyệt đối."
"Giả đấy, điểm của Giang Thuật chắc chắn là đồ giả."
"Chỉnh sửa ảnh, đúng rồi, tấm ảnh chụp màn hình này của Giang Thuật rất có thể là ảnh ghép!"
"Mọi người tuyệt đối đừng để Giang Thuật lừa gạt, trò chỉnh ảnh để câu tương tác này đâu phải lần đầu có minh tinh làm."
"Giang Thuật lần này chắc chắn cũng thế. Dựa vào một tấm ảnh giả đã qua photoshop để tự dựng thiết lập 'học bá' cho mình."
"Cư dân mạng chân chính như chúng ta nhất định phải vạch trần hành vi dối trá này của Giang Thuật!"
Luồng ý kiến trái chiều xuất hiện.
Cho rằng tấm ảnh chụp điểm thi cao học tuyệt đối của Giang Thuật là sản phẩm chỉnh sửa.
Luận điểm này.
Đúng là đã nhận được không ít lượt thích và ủng hộ từ những người qua đường gió chiều nào theo chiều nấy.
So với việc tin vào một bảng điểm thi cao học đạt mức tối đa.
Những người này thà tin rằng đây là trò photoshop gian lận hơn.
Thế nên.
Quả thực có một lượng lớn người hùa theo, cho rằng bức ảnh là giả, số điểm tuyệt đối của Giang Thuật cũng là giả.
Dĩ nhiên, phần đông mọi người vẫn hết lòng ủng hộ Giang Thuật.
"Tôi là dân chuyên làm hậu kỳ chỉnh sửa ảnh, nói thật lòng dưới góc nhìn chuyên môn thì bức hình này chẳng có lấy một vết tích cắt ghép nào."
"Tôi chẳng hiểu photoshop là cái thớ gì. Tôi chỉ đơn giản nêu ra một sự thật thôi. Đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi cao học là chuyện trọng đại cả xã hội cùng quan tâm, đặc biệt là phía Viện Khảo thí Tuyển sinh Bộ Giáo dục sẽ cực kỳ nghiêm túc với chuyện này."
"Trong một việc như thế, Giang Thuật chẳng việc gì phải làm giả. Nếu là một số điểm cao bình thường thì còn nói được, nhưng đằng này là điểm tối đa đấy! Một khi gian lận thì sẽ bị bên Viện Khảo thí bóc mẽ ngay tắp lự."
"Và cái kết chờ đợi Giang Thuật chỉ có thân bại danh liệt."
"Giang Thuật cũng chẳng thiếu mỗi cái thành tích thủ khoa tuyệt đối này, thế nên căn bản chẳng có lý do gì để photoshop gian lận cả."
"Cho nên điểm số này của Giang Thuật trăm phần trăm là thật."
"Bác bên trên nói chuẩn đấy. Là fan ruột ba năm của Giang Thuật, tôi không nghĩ Giang Thuật lại mất lý trí đến mức vì muốn hả hê nhất thời mà photoshop một tấm ảnh bảng điểm giả để đăng lên."
"Điểm thi cao học là chuyện được toàn xã hội chú ý, vô cùng nghiêm túc, Giang Thuật với tư cách là người của công chúng một khi đã công khai ra ngoài thì chắc chắn phải là thật."
"Mọi người đừng cãi nhau nữa. Mau, mau vào xem buổi họp báo của Viện Khảo thí Tuyển sinh Bộ Giáo dục đi, vừa mới nhắc tới tên Giang Thuật rồi kìa!!!"
