Chương 410
Chương 410: Giang Thuật, học bá mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Sau khi có điểm thi cao học.
Viện Khảo thí Tuyển sinh trực thuộc Bộ Giáo dục Hoa Quốc đã tổ chức một buổi họp báo chuyên đề về tình hình điểm thi năm nay.
Tại buổi họp báo.
Một vị phó chủ nhiệm viện khảo thí giới thiệu về tình hình cơ bản của kỳ thi cao học lần này.
"Kỳ thi thạc sĩ năm nay, về số lượng, tổng thí sinh tham gia là 5.021.400 người, tăng 15,47% so với cùng kỳ năm ngoái... Về điểm số, so với năm ngoái có xu hướng giảm nhẹ toàn diện, trong đó điểm trung bình môn toán giảm 14,58%, điểm trung bình môn tiếng Anh giảm..."
"Theo số liệu thống kê, số thí sinh đạt tổng điểm từ 450 trở lên là 1.457 người, hơn 90% số này nằm trong khoảng từ 450 đến 460 điểm."
"Tất nhiên, có một điều rất đáng nói."
"Trong kỳ thi thạc sĩ lần này, chúng ta đã xuất hiện thí sinh đầu tiên trong lịch sử đạt điểm tuyệt đối. Bốn môn Toán, Tiếng Anh, Chính trị và Môn chuyên ngành đều không mất một điểm nào, đạt trọn vẹn 500 điểm tuyệt đối. Đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ."
"Thí sinh này chính là bạn Giang Thuật, tốt nghiệp Nhạc viện Ma Đô."
"Sau đây, tôi xin giới thiệu qua về tình hình tuyển sinh của các trường đại học..."
Những nội dung người phát ngôn nói sau đó, cư dân mạng kéo vào hóng chuyện đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa.
Trong đầu họ chỉ quanh quẩn mấy chữ.
Chưa từng có tiền lệ, đầu tiên, Nhạc viện Ma Đô, Giang Thuật!
Đến nước này.
Không còn ai đi nghi ngờ điểm thi cao học của Giang Thuật nữa.
Bởi vì...
Vị phó chủ nhiệm, người phát ngôn của Viện Khảo thí Tuyển sinh đã đích thân chứng thực cho Giang Thuật ngay trong buổi họp báo chính thức, gọi thẳng tên và đọc rõ số điểm của hắn.
Giờ mà còn ai nhảy ra chất vấn.
Thì chẳng khác gì phường hề nhảy nhót.
Viện Khảo thí Tuyển sinh của Bộ Giáo dục đích thân đứng ra bảo chứng cho thành tích tuyệt đối của Giang Thuật.
Cái trò photoshop sửa điểm chắc chắn chỉ là bịa đặt nhảm nhí.
Giang Thuật thực sự, trăm phần trăm là người đầu tiên trong lịch sử thi được 500 điểm tuyệt đối.
Đây không còn là câu nghi vấn nữa.
Mà là câu khẳng định.
Là sự thật thép.
Hơn nữa, việc Viện Khảo thí Tuyển sinh nêu đích danh Giang Thuật trong buổi họp báo và chủ động nhắc đến chuyện này.
Chứng tỏ.
Trong quá trình thi, Giang Thuật cũng không hề có bất kỳ hành vi gian lận nào.
Điểm tuyệt đối này hoàn toàn do thực lực của hắn giành được.
Danh xưng "Học bá mạnh nhất" của Giang Thuật hoàn toàn xứng đáng.
Sự thật đúng là như thế.
Phía viện khảo thí là nơi biết điểm của Giang Thuật sớm nhất, chỉ sau chính hắn.
Khi nhìn thấy con số này.
Phản ứng đầu tiên của họ cũng là bàng hoàng.
Đều là người lâu năm ở viện khảo thí, tổ chức thi bao nhiêu năm qua, điểm cao cỡ nào họ cũng từng thấy, nhưng điểm tuyệt đối thì đúng là chuyện nghìn năm có một.
Thành thử.
Sự xuất hiện của số điểm này khiến cả viện khảo thí đều ngỡ ngàng và sửng sốt.
Ai nấy đều theo phản xạ nghĩ bụng, liệu có phải cộng nhầm điểm rồi không.
Thế là họ rà soát lại mấy lần, kết quả phát hiện điểm không hề cộng nhầm, càng không tính sai.
Cả bốn môn, Giang Thuật đều ẵm trọn điểm tối đa.
Hơn nữa còn là điểm tuyệt đối đến mức không bới ra nổi một hạt sạn.
Cho dù giáo viên chấm thi có cố tình muốn trừ của Giang Thuật một điểm cũng chẳng biết trừ vào đâu.
Không tính sai điểm, vậy chẳng lẽ Giang Thuật gian lận?
Ôm nỗi nghi hoặc đó.
Người của viện khảo thí lại trích xuất camera phòng thi của Giang Thuật.
Xem kỹ từng khung hình một.
Vẫn không phát hiện bất kỳ vấn đề gì.
Thậm chí còn hãi hùng nhận ra, cả bốn môn thi, cái tên quái vật này đều làm xong toàn bộ đề trong vòng nửa tiếng đầu sau khi phát đề.
Thời gian còn lại, hắn toàn ngồi ngẩn ngơ với ngủ gật.
Đó là đề thi có độ khó cực cao mà các giáo viên ra đề của viện khảo thí phải vắt óc suy nghĩ, thức trắng bao đêm, rụng biết bao nhiêu sợi tóc mới làm ra được cơ mà!
Sao rơi vào tay Giang Thuật lại trông như đề thi cuối kỳ của học sinh mẫu giáo thế này?
Có giáo viên ra đề lúc xem camera Giang Thuật làm bài, tức đến mức máu dồn lên não, suýt nữa hộc máu tại chỗ.
Chấm không sai, tính không nhầm, lại càng không gian lận.
Dù không muốn tin đến mấy thì cũng phải thừa nhận, người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong lịch sử thi thạc sĩ đã xuất hiện.
Người đó lại là một Giang Thuật tốt nghiệp từ ngôi trường nghệ thuật chẳng mấy tên tuổi.
Tin tức này được báo cáo lên từng cấp.
Cuối cùng kinh động thẳng đến người đứng đầu Bộ Giáo dục Hoa Quốc.
Vị lãnh đạo cấp cao trực tiếp chỉ thị: đã xác nhận điểm của Giang Thuật không có vấn đề thì cứ đường hoàng công bố ra ngoài.
Có thể xây dựng Giang Thuật thành một tấm gương điển hình.
Khơi dậy tinh thần hiếu học của hàng chục triệu sĩ tử trên khắp cả nước.
Bởi vậy.
Mới có cảnh tượng người phát ngôn của viện khảo thí công khai xướng tên Giang Thuật trong buổi họp báo vừa rồi.
…………
Hôm nay.
Là ngày đầu tiên công bố điểm thi cao học.
Theo lẽ thường mọi năm.
Chủ đề #Điểm thi cao học# hẳn phải chiếm trọn nhiệt độ, chễm chệ ngự ở vị trí số một trên bảng hot search Weibo.
Nhưng... năm nay đã có ngoại lệ.
Chủ đề #Điểm thi cao học# trên bảng hot search chỉ ngậm ngùi xếp thứ hai.
Còn vị trí đầu bảng.
Lại là một chủ đề khác.
#Giang Thuật thi cao học đạt điểm tuyệt đối#!
Ngay sau khi buổi họp báo của viện khảo thí kết thúc, chủ đề này đã nhảy dù thẳng lên đỉnh bảng tìm kiếm nóng.
Nhiệt độ của nó không ngừng leo thang, leo mãi không dừng.
Chữ "Bạo" đỏ chót phía sau chủ đề đỏ rực đến mức gần như ngả sang tím thẫm.
Máy chủ của Weibo sau bao năm liên tục nâng cấp, lần này suýt nữa lại bị Giang Thuật đánh sập thêm lần nữa.
Giang Thuật lại nổi rồi.
Nổi bùng nổ trên toàn mạng, kiểu nổi mà hễ ai quan tâm đến chuyện thi cao học dạo gần đây đều không thể không biết.
Lần trước Giang Thuật có được nhiệt độ khủng thế này là nhờ giả thuyết Goldbach.
Lần này.
Cũng có thể coi là hiệu ứng tương tự.
Giang Thuật lại một lần nữa bùng nổ nhờ chính thực lực học thuật của mình.
Điểm tuyệt đối trong kỳ thi cao học và chứng minh giả thuyết Goldbach.
Hai thành tựu vô tiền khoáng hậu này đều chứng minh không thể chối cãi rằng, Giang Thuật đích thực là một học bá hàng thật giá thật.
Chứng minh giả thuyết Goldbach thể hiện trình độ toán học đỉnh cao của hắn, không thua kém bất kỳ nhà toán học hàng đầu nào.
Còn điểm tuyệt đối trong kỳ thi cao học lại chứng minh Giang Thuật phát triển toàn diện ở mọi môn học.
Không chỉ giỏi toán, các môn khác cũng chẳng kém cạnh chút nào.
"Xin mạn phép tôn xưng Giang Thuật là 'Học bá mạnh nhất' trong nước kể từ đầu thế kỷ mới tới nay! Ai tán thành, ai phản đối?"
"Tôi phản đối! Đừng nói mỗi trong nước, phải là toàn thế giới mới đúng. Đoán chừng đặt lên bình diện toàn cầu cũng chẳng có ai ở độ tuổi như Giang Thuật mà đọ lại được với hắn đâu!"
"Tôi có linh cảm chỉ vài năm nữa thôi, Giang Thuật nhất định sẽ trở thành một cây đa cây đề có số má trong giới học thuật quốc tế. Giờ nhìn lại thấy hắn đi làm ngôi sao đúng là phí cả người!"
"Thần tượng idol của tôi là đại lão học thuật tương lai này, mẹ ơi, con lại nở mày nở mặt rồi!!!!"
