Chương 411
Chương 411: Thi cao học vòng hai
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ting! Ting! Ting!
Phía Giang Thuật.
Kể từ lúc bài đăng Weibo kia được gửi đi.
Âm thanh thông báo Điểm Hình Tượng tăng lên từ hệ thống chưa từng ngớt.
Mỗi một tiếng chuông vang lên.
lọt vào tai Giang Thuật đều êm ái vô cùng.
Rõ ràng.
Lần này Giang Thuật làm một vố thể hiện cực gắt trước bàn dân thiên hạ bằng thành tích thi thạc sĩ đạt điểm tuyệt đối.
lại khiến đông đảo cư dân mạng tin sái cổ vào hình tượng "Học Bá" của hắn.
Thi thạc sĩ đạt điểm tối đa mà còn không được tính là học bá.
thì còn ai xứng đáng mang danh hiệu ấy nữa?
Nhất là trong lòng không ít học sinh sinh viên, Giang Thuật đã được tôn xưng là "học bá mạnh nhất", một sự tồn tại không ai có thể bì kịp.
Mãi đến tối.
Chủ đề #Giang Thuật thi thạc sĩ điểm tuyệt đối# vẫn chễm chệ chiếm trọn vị trí đầu bảng tìm kiếm Weibo.
Nhìn xu hướng hiện tại.
bám trụ thêm hai ba ngày nữa hoàn toàn không thành vấn đề.
Đêm muộn.
Giang Thuật mở hệ thống ra kiểm tra Điểm Hình Tượng của mình.
【3658724】
Hơn ba triệu sáu.
Con số này khiến Giang Thuật khá hài lòng.
Nhìn đà này.
đợi cơn sốt công bố điểm thi thạc sĩ lắng xuống, Điểm Hình Tượng của hắn chắc có thể chạm mốc năm triệu.
Một lần tình cờ chứng minh giả thuyết Goldbach.
Thêm một lần dày công dàn dựng điểm thi tối đa.
Chỉ nhờ hai việc này, lượng Điểm Hình Tượng cần cho lần rút thẻ tiếp theo đã tích lũy được một nửa.
Lần rút thẻ tới cần tận mười triệu Điểm Hình Tượng.
Giờ thì sắp gom đủ năm triệu rồi.
"Sắp rồi, chẳng bao lâu nữa là Thẻ Hình Tượng tiếp theo sẽ ra lò." Giang Thuật xoa xoa tay, lòng tràn ngập mong đợi.
Cả hai Thẻ Hình Tượng 【Cẩm Lý】 và 【Học Bá】 đều rút được bằng năm triệu Điểm Hình Tượng.
Thế mà đã mạnh mẽ đến mức này rồi.
Đến lần sau dùng mười triệu Điểm Hình Tượng để rút thẻ, kỹ năng sẽ bá đạo đến cỡ nào thì khỏi phải nói.
…………
Điểm thi viết thạc sĩ đã công bố.
Tiếp sau đây sẽ là vòng phỏng vấn.
Thường thì tỷ lệ đào thải của vòng phỏng vấn cũng rất cao.
Gần như sẽ loại bỏ khoảng một nửa số thí sinh.
Cơ mà chuyện này chẳng liên quan gì đến Giang Thuật cả.
Y như lời một cư dân mạng bình luận bên dưới bài viết, với điểm tuyệt đối của Giang Thuật, kể cả lúc phỏng vấn hắn có đấm giám khảo một cái thì người ta vẫn tươi cười khen hắn khỏe tay rồi vui vẻ trúng tuyển hắn vào trường.
Từ lúc thi viết đến vòng phỏng vấn.
Cách nhau chừng nửa tháng.
Nhưng nửa tháng này Giang Thuật chẳng thể nào rảnh rỗi được.
Ngay hôm sau ngày công bố điểm thi.
Giang Thuật đã nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Bao Tử.
Qua điện thoại, sau khi chúc mừng điểm số của Giang Thuật một hồi, đạo diễn Bao Tử mới vào chuyện chính.
Hóa ra nhờ nhóm của đạo diễn Bao Tử tăng ca ngày đêm.
Khâu hậu kỳ của "Trọng Án" đã hoàn thành toàn bộ.
Ngày lên sóng cũng đã được ấn định.
Mười ngày sau, tức ngày 15 tháng 1, "Trọng Án" sẽ lên sóng đồng thời trên đài truyền hình Ma Đô và đài truyền hình Cà Chua.
Đồng thời.
phim cũng sẽ xuất hiện trên nền tảng Chim Cánh Cụt Video.
Giang Thuật là một trong hai diễn viên chính của "Trọng Án", nên phải cùng đoàn phim đi chạy quảng bá.
Trong vòng nửa tháng.
Giang Thuật phải tham gia bốn chương trình tạp kỹ cùng năm buổi giao lưu quảng bá trực tiếp.
"Trọng Án" được rót vốn rất mạnh, tài nguyên truyền thông cũng chẳng thiếu, chỉ khổ cho dàn diễn viên chính như Giang Thuật phải bay đi bay lại khắp cả nước.
Nửa tháng sau.
Tại Yến Kinh.
Giang Thuật kết thúc buổi giao lưu cuối cùng, chen chúc thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ để lên xe chuyên dụng, được đưa về khách sạn.
Về đến phòng, Giang Thuật mệt lử, nằm bẹp trên chiếc giường lớn, đến một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc.
"Mệt... mệt đứt hơi thật chứ! Còn mệt hơn cả thức trắng đêm quay phim."
Giang Thuật mệt đến rệu rã, cảm giác như hồn vía bay đi đâu mất.
Nhưng mệt thì mệt.
công tác quảng bá của dàn diễn viên chính vẫn đem lại hiệu quả rất rõ rệt.
Mấy ngày trước.
"Trọng Án" đã chính thức lên sóng.
Ngay ngày đầu tiên phát sóng, phim đã đạt tỷ suất người xem hơn 1% trên cả đài truyền hình Ma Đô lẫn đài truyền hình Cà Chua.
Đừng coi thường con số hơn một phần trăm ấy.
Trong thời buổi các đài vệ tinh lớn cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, đây đã là một thành tích vô cùng rực rỡ.
Tỷ suất người xem lần lượt chiếm vị trí thứ ba và thứ tư trong cùng khung giờ.
Nếu cộng gộp số liệu của cả hai đài lại thì dư sức đứng đầu bảng.
Còn bên nền tảng video trực tuyến.
thành tích ngày đầu ra mắt của "Trọng Án" cũng ấn tượng không kém.
Lượt xem ngày đầu vượt mốc mười triệu, độ thảo luận vượt mức một trăm nghìn, chễm chệ ở ngôi đầu bảng xếp hạng phim truyền hình.
Thành tích này rõ ràng là hết sức xuất sắc.
Đã vậy chất lượng của "Trọng Án" lại cực kỳ chắc tay.
chẳng cần lo gặp phải cảnh đầu voi đuôi chuột.
Thế nên...
chuyện bộ phim này trở thành bom tấn ăn khách gần như đã là việc chắc như đinh đóng cột.
"Nhiệm vụ của mình coi như xong xuôi rồi."
"Mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia đến Đại học Thanh Hoa phỏng vấn."
Giang Thuật thở phào một hơi, thầm nghĩ trong bụng.
Bộ phim "Trọng Án" đã đi vào quỹ đạo.
Giờ hắn phải chuẩn bị lo việc của mình thôi.
…………
Hai ngày sau.
Giang Thuật ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa.
Đại học Thanh Hoa quả không hổ danh là một trong hai trường hàng đầu cả nước, bầu không khí học tập vô cùng đậm nét.
Dù ở ghế đá ven đường hay đang rảo bước trên lối đi, đâu đâu cũng thấy sinh viên ôm sách chăm chú đọc.
Theo bảng chỉ dẫn.
Giang Thuật đi tới một tòa giảng đường.
Hắn đăng ký vào khoa Toán của Đại học Thanh Hoa, nên tòa nhà hắn tới cũng là giảng đường của khoa Toán.
Trong phòng chờ thi.
Đã có không ít sinh viên ngồi đợi từ sớm.
Căn phòng vốn đang hơi ồn ào vừa thấy Giang Thuật đẩy cửa bước vào liền im bặt ngay tức khắc.
Giang Thuật, cái gã khủng khiếp đến mức thi thạc sĩ ẵm trọn điểm tuyệt đối.
Hắn là người của công chúng, trên mạng chỉ cần tìm bừa cũng ra cả đống ảnh.
Chỉ cần là người tham gia kỳ thi thạc sĩ năm nay, dám chắc chẳng ai là không nhận ra hắn.
Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Giang Thuật.
có kính nể, có ngưỡng mộ, và cũng có cả đôi phần ghen tị.
Những ai có mặt ở vòng phỏng vấn của Đại học Thanh Hoa đều là những nhân tài xuất sắc từ khắp các trường đại học lớn.
Thế nhưng.
mấy "thiên tài" như họ khi đứng trước mặt Giang Thuật lại có cảm giác lép vế thấy rõ.
Niềm kiêu hãnh của mọi người bị đập vỡ tan tành.
Khí thế hoàn toàn bị đè bẹp.
Chỉ việc ở chung một phòng với Giang Thuật thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Dưới ánh mắt dõi theo của cả phòng, Giang Thuật tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Rất nhanh sau đó.
xung quanh chỗ hắn ngồi đã bị các thí sinh chen chúc tranh nhau xí chỗ, quây kín hắn ở giữa.
"Mấy bạn chen nhau ngồi cạnh tôi làm gì thế?" Giang Thuật hơi ngơ ngác.
"Tất nhiên là muốn ké chút vía học bá của đại thần Giang Thuật rồi." Một cậu bạn cười hì hì đáp.
Giang Thuật: "Ủa, không phải các bạn cũng là học bá sao?"
Cậu sinh viên kia than thở: "So với đại thần Giang Thuật thì bọn em tính là học bá nỗi gì, chỉ là người bình thường có điểm số tàm tạm thôi anh ơi."
