Chương 44
Chương 44: Tội phạm, bắt quy án!!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Giang Thuật nhìn cả đống cư dân mạng chắc như đinh đóng cột rằng hắn vào đồn công an vì bị bắt quả tang mua dâm, không khỏi toát mồ hôi hột.
Cư dân mạng khóa này.
Rốt cuộc mất niềm tin vào hắn đến mức nào vậy trời!
Trông tôi giống người thèm thuồng đến thế à?!
Tôi có tay phải mà!!
Với cả.
Mẹ kiếp đứa rảnh rỗi nào hóng hớt không sợ chuyện lớn, chụp ảnh hắn vào đồn đăng lên mạng thế không biết.
Bố mày đến để phối hợp công tác, chứ có phải phạm tội bị bắt đâu trời!!
Giang Thuật rầu rĩ gãi đầu gãi tai.
"Sếp Dương ơi, chắc lại phải phiền phòng truyền thông của công ty lên mạng đính chính giúp tôi rồi." Giang Thuật méo mặt nói với Dương Nhược Vi.
Dương Nhược Vi gật đầu: "Được, tôi gọi cho họ ngay đây."
Nói đoạn.
Dương Nhược Vi bước sang một bên gọi điện thoại.
Đúng lúc đó.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Đội trưởng Chu cầm một xấp biên bản, mặt mày hớn hở bước ra ngoài.
Cuộc thẩm vấn vừa rồi diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Trước những chứng cứ đanh thép.
Triệu Đại Sơn đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ phân xác và khai nhận chi tiết quá trình gây án.
Mâu thuẫn vợ chồng họ tích tụ đã lâu, hoàn toàn không thể hòa giải.
Triệu Đại Sơn muốn ly hôn, nhưng Vương Tú Liên đem con cái ra đe dọa, nhất quyết không chịu.
Thế là Triệu Đại Sơn nảy sinh ý đồ độc ác, nung nấu ý định giết vợ phân xác.
Vào một đêm nửa năm trước, gã nhân lúc vợ ngủ say đã ra tay sát hại rồi phân xác phi tang.
Cứ thế này.
Vụ án mạng phân xác chấn động bị đình trệ suốt nửa năm trời đã có thể chính thức tuyên bố khép lại!
Là đội trưởng đội hình cảnh, Đội trưởng Chu đương nhiên mừng ra mặt.
"Cậu Giang, ngại quá. Phiền cậu phải ngồi chờ ở đồn lâu thế này! Vừa rồi Triệu Đại Sơn đã khai nhận trong khẩu cung, cậu và gã hoàn toàn không có quan hệ gì. Lát nữa cậu ký tên vào biên bản là có thể về rồi." Đội trưởng Chu áy náy bắt tay Giang Thuật.
Thật ra.
Sau khi sát hại vợ.
Triệu Đại Sơn chưa từng rời khỏi Ma Đô, mà giả gái trốn vào tiệm gội đầu trá hình của một người bạn để bán dâm.
Hơn nữa, theo lời Triệu Đại Sơn khai báo.
Trong nửa năm qua, gã đã tiếp gần trăm lượt khách, nhưng do chẳng lần nào đi tới bước cuối cùng, chỉ dùng tay dùng miệng, nên lạ lùng là không một ai phát hiện ra điểm bất thường của gã.
Nơi đó vốn phức tạp, quản lý lỏng lẻo, thảo nào đội hình cảnh mãi không lần ra tung tích của gã.
Đội trưởng Chu vô cùng tò mò, rõ ràng Triệu Đại Sơn đã ẩn náu khéo như thế.
Đội hình cảnh xới tung cả thành phố Ma Đô lên cũng không tìm ra.
Gã hoàn toàn có thể tiếp tục trốn cơ mà.
Sao tự dưng lại mạo hiểm nguy cơ bại lộ, mò đến tận trung tâm Ma Đô đông đúc nghẹt thở để đi xem concert của Giang Thuật chứ?
"Cán bộ à, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế. Tiệm gội đầu làm ăn khá lắm, khách khứa ai cũng dịu dàng với tôi, làm tôi thấy ấm cúng như ở nhà. Tôi vốn định trốn ở đó cả đời cơ."
"Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đọc được tin Giang Thuật sắp mở concert, trong đầu tôi cứ trồi lên cái ý nghĩ nhất định phải đến xem tận mắt. Ý nghĩ ấy cứ lớn dần lên trong lòng, xua mãi không đi. Thế là tôi cắn răng tìm phe vé mua một cái."
"Có lẽ, đấy là lời chỉ dẫn của thần linh chăng!"
Đội trưởng Chu: "???"
Lúc nghe Triệu Đại Sơn giải thích câu đó trong phòng thẩm vấn.
Mặt Đội trưởng Chu đúng chuẩn dấu hỏi chấm to đùng.
Thần linh chỉ dẫn?
Lời giải thích này.
Sao nghe kiểu gì cũng thấy xàm xí thế nhỉ.
Cơ mà.
Người đã tóm được rồi, giờ không phải lúc so đo chuyện đó.
Đội trưởng Chu gọi Từ Manh lại, bảo Giang Thuật ký tên vào biên bản.
"Cậu Giang, để Manh Manh hướng dẫn cậu ký vào đâu nhé. Cục trưởng đang chờ tôi trên phòng làm việc, tôi xin phép không tiếp cậu được nữa, thông cảm nhé!"
Nói xong câu đó, Đội trưởng Chu vội vã chạy lên lầu.
Bắt được Triệu Đại Sơn.
Tin này kinh động thẳng đến Cục trưởng Cục Công an Ma Đô.
Ông cũng vội vã từ nhà chạy đến cơ quan.
Giờ đang đợi Đội trưởng Chu lên báo cáo tình hình.
………
"Giang Thuật, ý cậu là tối nay concert của cậu xuất hiện một tên tội phạm, mà tên đó lại chính là Triệu Đại Sơn trong vụ án mạng phân xác nửa năm trước?!"
Dương Nhược Vi lái chiếc Maserati bản giới hạn đưa Giang Thuật về nhà.
Trên đường.
Giang Thuật kể lại đại khái đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe.
Dương Nhược Vi nghe xong há hốc mồm kinh ngạc, tay lái suýt nữa lảo đảo.
Giang Thuật gật đầu, giọng bất đắc dĩ: "Vâng, gã còn bám đuôi theo tận chân chung cư nhà tôi nữa cơ. Tôi cứ tưởng gã định làm thịt tôi chứ, ai ngờ chỉ muốn xin chữ ký."
Khóe môi Dương Nhược Vi cong lên: "Haha, thế chứng tỏ sức hút của cậu kinh thật đấy, đến tội phạm cũng đu theo xin chữ ký!"
Giang Thuật theo thói quen khiêm tốn: "Không không, sếp Dương, sức hút của sếp mới lớn ấy chứ."
Dương Nhược Vi gặng hỏi: "Lớn chỗ nào?"
Giang Thuật liếc nhìn vòng một của Dương Nhược Vi.
Do lúc đi quá vội.
Dương Nhược Vi chẳng kịp thay đồ bên trong, bên dưới lớp áo khoác vẫn là bộ váy ngủ lụa tơ tằm màu trắng.
Một mảng da thịt trắng nõn nơi thềm ngực lộ ra mồn một.
Quan trọng hơn cả là.
Bên trong hình như thả rông.
Dương Nhược Vi: "Nhìn gì đấy?"
Giang Thuật: "Khụ khụ, có nhìn gì đâu. Sếp ơi, hôm nay bộ váy ngủ này của sếp đẹp thật đấy."
Đôi mắt Dương Nhược Vi đong đưa ý vị, giọng nói quyến rũ vang lên bên tai Giang Thuật: "Thế cậu... có muốn sờ thử xem thế nào không?"
Giang Thuật ngớ người: "Sờ thử á?"
Dương Nhược Vi nhìn thẳng về phía trước, hai má hơi ửng đỏ, khẽ gật đầu.
"Đã là yêu cầu của sếp thì một nhân viên quèn như mình đương nhiên không thể từ chối rồi!"
Giang Thuật thầm nghĩ bụng như thế, rồi vươn bàn tay to lớn của mình về phía vạt váy ngủ của Dương Nhược Vi.
…………
Mười mấy phút sau.
Mặt Dương Nhược Vi đỏ bừng bừng, thả thẳng Giang Thuật xuống dưới chân chung cư.
Xong xuôi không thèm ngoái đầu lại.
Nhấn ga một cái.
Phóng vút đi như trốn chạy.
Giang Thuật nhìn bóng xe khuất dần, rồi cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình, ngẩng lên ngắm bầu trời đầy sao, ngẩn ngơ cả người.
Mối quan hệ giữa hắn với sếp Dương.
Hình như ngày càng mập mờ rồi thì phải!
…………
Hôm sau.
Cư dân mạng vừa thức dậy.
Đã thấy ngay thông cáo khẩn do phòng truyền thông của Thiên Hành Truyền Môi phát đi đêm qua.
Rằng Giang Thuật tới cục công an.
Là để phối hợp một số công tác điều tra.
Hoàn toàn không phải vì đi "ủng hộ gái ngành" mà bị tóm như lời đồn trên mạng.
Đồng thời.
Theo yêu cầu của phòng truyền thông, sáng sớm nay Giang Thuật cũng cập nhật một tấm ảnh tự sướng tại nhà lên trang cá nhân.
Chứng minh hắn không hề ngồi bóc lịch trong đồn.
Sau một hồi đính chính.
Dân tình đã hoàn toàn tin chắc tin đồn Giang Thuật bị bắt vì mua dâm đêm qua chỉ là chuyện nhảm nhí.
Nhưng mọi người lại đâm ra tò mò.
Nửa đêm nửa hôm Giang Thuật đến đồn công an rốt cuộc là để phối hợp công tác gì?
Giữa lúc mọi người còn đang thắc mắc vấn đề này.
Một tin tức chấn động khác.
Lập tức thu hút trọn vẹn sự chú ý của dư luận.
Sáng nay, Cục Công an thành phố Ma Đô chính thức công bố.
Nghi phạm Triệu Đại Sơn trong vụ án mạng giết vợ phân xác từng gây chấn động cả nước nửa năm trước, vào đêm qua, đã chính thức sa lưới!
