Chương 45
Chương 45: Buổi họp báo bùng nổ
Đăng ngày 28/09/2026
19
Vụ án giết vợ phân xác.
Dù vụ án này đã trôi qua nửa năm.
Nhưng do tính chất vụ án thực sự quá đỗi dã man.
Cho nên.
Ngay sau khi có tin nghi phạm Triệu Đại Sơn sa lưới.
Cả xã hội đều đổ dồn sự chú ý vào vụ này.
Gần như chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Tin tức đã leo thẳng lên vị trí đầu bảng tìm kiếm thịnh hành.
Đẩy luôn cả từ khóa Giang Thuật bị giải về đồn công an lúc nửa đêm xuống dưới.
Bảy giờ sáng nay.
Công an thành phố Ma Đô thông qua tài khoản Weibo chính thức, thông báo nghi phạm Triệu Đại Sơn gây ra vụ án giết vợ phân xác đã bị bắt vào lúc mười giờ rưỡi tối qua.
Qua quá trình thẩm vấn xuyên đêm, Triệu Đại Sơn đã cúi đầu nhận tội về hành vi giết vợ phân xác.
Đồng thời cũng thông báo vụ án kéo dài suốt nửa năm khiến đông đảo cư dân mạng quan tâm này sẽ chính thức khép lại.
Không lâu nữa.
Công an thành phố Ma Đô sẽ chuyển giao vụ án cho cơ quan tư pháp.
Để Triệu Đại Sơn chịu sự phán quyết của pháp luật.
Dưới bài đăng thông báo của phía cảnh sát, cư dân mạng thi nhau để lại bình luận rần rần.
"Không dễ dàng gì!! Nửa năm trời, cuối cùng cũng tóm được thằng cha Triệu Đại Sơn này rồi!!"
"Đã cái nư ghê!! Bắn tim cho các chú công an!!"
"Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt!! Kẻ phạm tội nào rồi cũng phải đối mặt với sự phán quyết của công lý thôi!!"
"Trốn suốt nửa năm mà không bị cảnh sát tóm, Triệu Đại Sơn này cũng ghê gớm phết đấy!! Không biết giấu mình ở xó nào!"
"Giết vợ phân xác, Triệu Đại Sơn này nhẹ nhất cũng phải tử hình khởi điểm!"
"Tử hình còn hời cho hắn quá. Tôi thấy cứ phải thiến hóa học!!"
"Bộ có mỗi tôi tò mò rốt cuộc cảnh sát tìm ra hắn kiểu gì à! Triệu Đại Sơn đứng đầu bảng truy nã cấp A của Công an thành phố Ma Đô đấy, tiền thưởng tận năm mươi vạn lận!!"
"Mấy người nhìn xem, thông báo của công an Ma Đô bảo Triệu Đại Sơn bị bắt vào khoảng mười giờ rưỡi tối qua. Mà ảnh chụp Giang Thuật xuất hiện ở đồn công an Ma Đô cũng tầm mười giờ rưỡi tối qua. Mọi người bảo xem, hai chuyện này có liên quan gì với nhau không..."
"Hít~ Đừng nói nữa, càng nói càng thấy có lý đấy!!"
"Thôi đừng bàn tán nữa, Công an thành phố Ma Đô đang mở họp báo công bố chi tiết vụ án kìa, qua hóng đi mọi người ơi!"
Do mức độ quan tâm của xã hội đối với vụ án giết người phân xác quá lớn.
Sau khi bàn bạc, lãnh đạo Công an thành phố Ma Đô.
Quyết định mở buổi họp báo chuyên đề riêng cho vụ án này.
Tại hiện trường buổi họp báo.
Đội trưởng Chu cùng một vị phó giám đốc công an ngồi ở bàn phát ngôn.
Phía dưới.
Là hàng chục phóng viên đến từ các trang báo lớn, vừa nghe ngóng được tin là đã tức tốc chạy tới.
Buổi họp báo này.
Cũng được phát sóng trực tiếp đồng thời trên nhiều nền tảng tin tức.
Rất nhanh sau đó.
Buổi họp báo bắt đầu.
Các phóng viên nhiệt tình đặt câu hỏi.
"Xin hỏi Đội trưởng Chu, động cơ thực sự khiến Triệu Đại Sơn giết vợ phân xác là gì vậy ạ?"
Đội trưởng Chu mặc bộ cảnh phục ngay ngắn, mỉm cười trả lời câu hỏi của phóng viên: "Thực ra chỉ là vài mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa hai vợ chồng mà thôi. Nhưng những ấm ức tích tụ lâu ngày không được giải tỏa, cuối cùng đã dẫn tới kết cục bi kịch này."
"Vậy thưa Đội trưởng Chu, Triệu Đại Sơn rốt cuộc sẽ phải chịu mức án nào, liệu có bị tử hình không?"
Đội trưởng Chu nói: "Chuyện này phải xem cơ quan tư pháp định tội ra sao, bên công an chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm phá án và bắt người."
"Đội trưởng Chu, tôi xin hỏi một câu mà rất nhiều cư dân mạng đang quan tâm. Trong nửa năm qua, Triệu Đại Sơn đã lẩn trốn ở đâu mà có thể không bị phát hiện vậy ạ?"
Nhắc tới câu hỏi này, nét mặt Đội trưởng Chu có phần kỳ quặc: "Thực ra, nửa năm qua, Triệu Đại Sơn luôn trốn trong một tiệm gội đầu tên là Hân Hân của bạn hắn. Hắn lấy tên giả là Triệu San San, giả gái để hành nghề bán thân."
"Trong nửa năm, tiếp khách ngót nghét... cả trăm người."
Toàn thể phóng viên: "???"
Cư dân mạng đang xem livestream: "???"
Cái quỷ gì thế này?!
Tai mình không nghe nhầm đấy chứ!
Tiệm gội đầu, giả gái, bán thân!
Mấy từ này.
Đúng là từ sau sốc óc hơn từ trước!
"Đỉnh chóp luôn, một tên sát nhân đi giả gái bán thân, tôi xem mà phải lạy luôn!"
"Chấn động, quá chấn động! Còn sốc hơn cả lúc tôi phát hiện bạn gái quen qua mạng của mình thực ra là một ông chú hơn bốn mươi tuổi hay ngoáy mũi!"
"Cái này... giả gái đi làm chuyện đó không phải rất dễ lộ tẩy sao!"
"Nhìn là biết ông bạn bên trên chưa từng có kinh nghiệm thực tế rồi. Với kinh nghiệm hàng nghìn lần đi check hàng của tôi, có những chuyện không nhất thiết cứ phải làm đến bước cuối cùng, sướng là được."
"Lầu trên chẳng lẽ là cao thủ web đen trong truyền thuyết à?"
Cùng lúc đó.
Ở nhiều nơi tại Ma Đô.
Vài người đàn ông đang xem buổi họp báo này bất giác rùng mình ớn lạnh cả người.
Cô nàng Triệu San San giá rẻ dịch vụ tốt ở tiệm gội đầu Hân Hân đó.
Hóa ra lại là tên sát nhân Triệu Đại Sơn giả gái ư?
Tại hiện trường buổi họp báo.
Sau một hồi ngơ ngác đến câm nín.
Buổi họp báo tiếp tục diễn ra.
Lại có một phóng viên cầm micro đứng dậy hỏi.
"Đội trưởng Chu, Triệu Đại Sơn đã ẩn nấp kín kẽ như vậy, thế các anh làm sao tóm được hắn thế?"
Câu hỏi này.
Không chỉ phóng viên tò mò.
Mà cư dân mạng đang xem livestream cũng vô cùng tò mò.
Một tên sát nhân tàn độc giết vợ phân xác.
Lại trốn trong tiệm gội đầu để hành nghề bán thân.
Miễn là người bình thường, đầu óc có mạch suy nghĩ bình thường thì căn bản chẳng ai tưởng tượng nổi.
Vậy thì...
Triệu Đại Sơn đã bị bắt như thế nào?
"Chuyện này, chỉ có thể nói là tình cờ thôi." Đội trưởng Chu sờ mũi, cũng chẳng hề cố ý tâng bốc đội hình cảnh của mình mà chỉ nói thật, "Tối hôm qua, Triệu Đại Sơn đã mạo hiểm đi xem concert của một ca sĩ. Mà một chiến sĩ hình cảnh của chúng tôi cũng có mặt tại concert đó."
"Thế nên, Triệu Đại Sơn mới bị tóm gọn như vậy."
Câu chuyện này nghe thì có vẻ đầy kịch tính.
Nhưng sự thật đúng là như thế.
Triệu Đại Sơn bị bắt chỉ vì đi xem một buổi concert.
Concert ư?
Tim người phóng viên kia bỗng đập thịch một cái, rồi chợt nhớ tới phỏng đoán ban nãy của một cư dân mạng nào đó.
Thế là anh ta tò mò hỏi, như muốn xác thực suy đoán trong lòng.
"Đội trưởng Chu, vậy Triệu Đại Sơn đã đi xem concert của ai thế ạ?"
Tối qua, ca sĩ tổ chức concert ở Ma Đô chẳng có mấy người.
Chỉ vỏn vẹn hai ba người thôi.
Cho nên, Đội trưởng Chu căn bản chẳng cần giấu giếm, khẽ thốt ra một cái tên: "Giang Thuật!"
Quả nhiên là cậu ta!
Người phóng viên nọ thầm tặc lưỡi trong bụng.
Thảo nào tối qua Giang Thuật lại xuất hiện ở đồn công an Ma Đô đúng lúc như thế.
Xem chừng.
Chính vì Triệu Đại Sơn xuất hiện ở concert của Giang Thuật.
Nên Giang Thuật mới bị phía cảnh sát mời về phối hợp điều tra.
Còn trên khung bình luận của buổi livestream họp báo.
Vừa nghe Đội trưởng Chu thốt ra cái tên Giang Thuật.
Cư dân mạng lại một lần nữa spam kín màn hình toàn dấu chấm hỏi.
"???"
