Chương 490
Chương 490: 《Đổ Vương Chi Vương》 công chiếu!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nghiên cứu chế tạo xong Y Nhất.
Giang Thuật chỉ nán lại Yến Kinh hai ngày.
Sau đó hắn nhận được điện thoại của Chương đạo diễn, báo rằng bộ phim điện ảnh *Đổ Vương Chi Vương* đã hoàn tất khâu xếp lịch chiếu, sắp sửa ra mắt khán giả tại các cụm rạp trên toàn quốc.
Thành thật mà nói, *Đổ Vương Chi Vương* đúng chuẩn kiểu phim chưa chiếu đã hot.
Thứ nhất, đề tài của phim là cờ bạc đỏ đen, thể loại hiếm thấy trong mấy năm gần đây, tự thân nó đã hút nhiệt và gợi chuyện để bàn tán.
Thứ hai, bộ phim được đầu tư rất mạnh tay, dàn cast cũng khủng miễn bàn.
Không chỉ có ngôi sao lưu lượng cực hot như Giang Thuật gánh phim, mà toàn bộ dàn diễn viên phụ cũng đều là những gương mặt thực lực có tiếng tăm trong giới điện ảnh.
Vì phim chưa chiếu nên khán giả mê điện ảnh vẫn chưa rõ chất lượng ra sao.
Thế nhưng...
Chỉ riêng nhờ vào sức hút phòng vé của đám người Giang Thuật, doanh thu bán vé sớm của *Đổ Vương Chi Vương* đã cán mốc hơn một trăm triệu, một con số cực kỳ khủng khiếp.
Trong số mười mấy bộ phim cùng ra rạp dịp nghỉ lễ này, nó chỉ đứng sau duy nhất một bom tấn siêu anh hùng của nước ngoài.
Hơn nữa, nhờ chiến lược truyền thông có chủ đích từ đoàn phim *Đổ Vương Chi Vương*.
Rất nhiều chủ đề liên quan đến bộ phim cũng leo thẳng lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng của Weibo.
Cư dân mạng khắp nơi đều háo hức ngóng chờ.
"Tác phẩm điện ảnh đầu tay của Giang Thuật đấy nhé! Fan ruột như tôi là đang lót dép hóng cật lực rồi đây!"
"Tôi cũng là fan Giang Thuật, lại còn là fan nghe nhạc nữa cơ. Dù rất hậm hực chuyện ổng lặn mất tăm gần một năm không ra bài hát mới, nhưng phim đầu tay của ổng chiếu thì kiểu gì tôi cũng phải ra rạp ủng hộ một vé."
"Tôi chẳng phải fan ai hết, chỉ đơn thuần là mê thể loại phim cờ bạc đấu trí thôi. Có điều không biết chất lượng thế nào. Lâu lắm rồi chưa thấy bộ phim đề tài cờ bạc nào đúng chất, hấp dẫn cả!"
"Hahaha, tui cũng thế. Mấy trò cờ bạc này tui chả dám đụng vào bao giờ, nhưng ra rạp xem phim cho đã con mắt thì thấy quá ổn áp."
"Uầy! Phim hot thật đấy chứ! Tôi ở cái huyện nhỏ tuyến mười tám xó xỉnh này mà vé ngày công chiếu đã bốc hơi sạch bách rồi."
"Đừng nói nữa ông ơi, tôi ở tỉnh Tây Hạ đây, nhà nhà người người đều mê mẩn Giang Thuật. Với độ cuồng nhiệt của dân bên này thì đừng nói vé ngày đầu, ngay cả vé nguyên một tuần tới cũng chẳng còn lấy một mẩu. Man rợ vãi chưởng!"
"Hết cách rồi, làm tôi phải lặn lội sang tận tỉnh Tấn bên cạnh mới xem được suất chiếu đầu tiên của phim Giang Thuật đây này!"
Sức nóng của *Đổ Vương Chi Vương* cứ thế leo thang không ngừng.
Thế là.
Trong bầu không khí sục sôi ấy.
Vào thứ Bảy tuần này, *Đổ Vương Chi Vương* chính thức công chiếu trên toàn quốc.
Dàn ê-kíp sản xuất chủ chốt do Chương đạo diễn và Giang Thuật dẫn đầu đã có mặt tại một rạp chiếu phim lớn có sức chứa gần một nghìn người ở Vạn Đạt Thành thuộc Hàng Thành để tổ chức buổi lễ ra mắt phim.
Tham gia buổi công chiếu có một số phóng viên báo đài mảng giải trí, cùng bạn bè nghệ sĩ trong giới của Giang Thuật.
Tất nhiên, chiếm số đông vẫn là những khán giả may mắn trúng vé tham dự.
Năm giờ chiều.
Đèn trong rạp vụt tắt, bộ phim bắt đầu chiếu.
*Đổ Vương Chi Vương* cho thấy độ tâm huyết rất cao, thời lượng phim dài tận 150 phút, tức là hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Phim dài có cái lợi của phim dài, nó giúp toàn bộ câu chuyện được kể một cách trọn vẹn hơn, không phải vì ép thời lượng mà đẩy nhịp phim gấp gáp.
Nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro.
Nó đòi hỏi kịch bản phải đủ lôi cuốn, câu chuyện phải hấp dẫn, từ đầu đến cuối không được có phút giây nào thừa thãi khiến người ta buồn ngủ.
Nếu không, ngồi xem một bộ phim dài đến thế sẽ làm khán giả mất hết kiên nhẫn.
Rõ ràng.
*Đổ Vương Chi Vương* thuộc về trường hợp thứ nhất.
Nó hoàn toàn đủ chất lượng để giữ chân người xem ngồi dính vào ghế suốt hai tiếng rưỡi, chăm chú dán mắt vào từng thước phim.
Kịch bản đã được mài giũa nhiều năm trời, diễn viên thì ai nấy đều bùng nổ diễn xuất.
Gần như toàn bộ dàn diễn viên phụ đều là những cây đa cây đề dạn dày sương gió trên màn ảnh rộng.
Người duy nhất có nét diễn tương đối non tay là nam chính Giang Thuật.
Thế nhưng nhờ đóng vai 'Đổ Vương Chi Vương', chẳng khác nào diễn lại chính bản thân mình.
Khuyết điểm nhỏ này về mặt diễn xuất xem như được bù đắp hoàn hảo.
Nhờ vậy, khán giả xem mà thấy vô cùng đã mắt, như thể được tận mắt chứng kiến nhân vật chính A Tinh do Giang Thuật thủ vai từng bước trưởng thành, trở thành Đổ Vương Chi Vương thực thụ.
Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Rất nhanh.
Tình tiết phim đã đi tới phân đoạn nhân vật chính A Tinh do Giang Thuật đóng, với tư cách Đổ vương Hoa Quốc, nghênh tiếp lời khiêu chiến của Đổ vương nước ngoài, rồi một trận thành thần, chính thức nhận danh hiệu 'Đổ Vương Chi Vương'.
Đoạn phim được coi là cao trào đỉnh điểm của toàn bộ tác phẩm này khiến tất cả mọi người trong rạp đều sục sôi nhiệt huyết, kích động tột cùng.
Còn những khung hình trong đoạn này.
Dĩ nhiên là làm theo đề xuất của vị phó đạo diễn lúc trước, đưa thẳng những thước phim chân thực mà quay phim lão Vương đã ghi lại cảnh Giang Thuật đối đầu với Đổ vương Allen của nước Mỹ lên màn ảnh.
"Oa oa oa, Giang Thuật diễn đoạn này ngầu dã man luôn á! Đỉnh chóp thật sự! Xem mà ướt hết cả người!"
"Đổ Vương Chi Vương, đây mới đúng là Đổ Vương Chi Vương trong lòng tôi chứ! Cái khí chất ấy, ánh mắt ấy, động tác ấy, Giang Thuật diễn xuất thần luôn rồi!!"
"Cảnh này đỉnh vãi, cả Giang Thuật lẫn diễn viên nước ngoài đóng cặp với ổng đều diễn xuất thần, chẳng thấy một chút gượng gạo nào của việc diễn kịch luôn. Thậm chí còn cho tôi cảm giác hai người này không phải đang diễn, mà là đang so tài thật trên sòng bạc ấy."
"Tôi chỉ có thể nói, đoạn này là màn thể hiện xuất sắc nhất của cả bộ phim, không, phải nói là đỉnh nhất trong toàn bộ các phim về đề tài Đổ vương từ trước đến nay mới đúng! Xứng danh... phân cảnh phong thần!"
"Về đoạn này thì phải công nhận ê-kíp làm chi tiết tỉ mỉ thật đấy! Hồi tôi đi du học bên Mỹ, từng có thời gian la cà chơi bời ở Las Vegas rồi."
"Theo mắt tôi thấy, trong cảnh này, từ động tác lắc ống xí ngầu hay xòe bài Tây của hai người, cho đến mấy chi tiết vụn vặt khác, đều y chang tình hình thực tế ngoài sòng bạc."
"Nếu cảnh này mà không xuất hiện trên phim chiếu rạp, khéo tôi còn tưởng đây là clip quay lại cảnh hai vị đại lão có thực lực Đổ vương thật sự đang đấu với nhau ngoài đời ấy chứ."
"Tôi chưa vào sòng bạc bao giờ, chẳng rành mấy cái đó. Nhưng đứng ở góc độ khán giả bình thường mà nói thì Giang Thuật đẹp trai ngút ngàn, thể hiện trọn vẹn được phong thái ung dung cùng khí chất của Đổ Vương Chi Vương luôn."
"Tôi cũng thấy thế, mai chắc chắn tôi phải ra rạp xem lại lần hai. Với cả phải giới thiệu cho bạn bè người thân đi xem hết mới được."
"Thị trường phim nội địa ảm đạm bao lâu nay, cuối cùng cũng có một tác phẩm chất lượng cao ra lò rồi."
"Xem lại lần hai +1."
"+1!"
Khán giả trong rạp phấn khích không kìm được, xì xào bàn tán rôm rả.
Lúc này, người xem vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Mãi cho đến khi.
Có một khán giả mắt tinh, vô tình để ý thấy ở góc dưới bên phải màn hình khi chiếu đến đoạn này có một dòng chữ nhỏ xíu không mấy bắt mắt.
[Phân cảnh này không phải cảnh quay dàn dựng trong phim, đây là video ghi hình sự kiện có thật ngoài đời.]
Vị khán giả mắt tinh nọ: "???"
