Chương 491
Chương 491: Cảnh phim là video ghi lại sự kiện có thật?!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Cái... cái quái gì thế này?!
Video ghi hình sự kiện có thật á?
Nghĩa là...
Cảnh tượng vừa chiếu trên màn ảnh lớn, lúc Giang Thuật và tay người nước ngoài kia đối đầu trên bàn cược, hoàn toàn không phải cảnh quay diễn xuất.
Không phải nhân vật chính A Tinh và Đổ Vương nước ngoài trong phim.
Mà là thật.
Là màn đỉnh phong đối quyết trên bàn cược giữa Giang Thuật và một cao thủ cờ bạc ngoại quốc ngoài đời thực.
Khoan đã... Còn có thể chơi trò này nữa à?
Vị khán giả này thực ra là một mọt phim kỳ cựu, khách quen của rạp chiếu phim.
Phim chuyển thể từ sự kiện có thật hắn cũng xem không ít rồi.
Nhưng như "Đổ Vương Chi Vương", trực tiếp bê luôn video ghi hình sự kiện thực tế vào phim như phim tài liệu thế này, thì đây đúng là lần đầu tiên hắn thấy.
Trong chốc lát.
Não bộ vị khán giả này lập tức đình trệ, xoay không kịp nữa.
Bởi vì...
Từ những khung hình vừa rồi, có thể dễ dàng rút ra một kết luận.
Đã là video ghi hình sự kiện có thật.
Thì Giang Thuật và gã người nước ngoài ngồi đối diện trên bàn cược chắc chắn không phải đang diễn kịch, mà là đang so tài thật sự.
Hơn nữa còn là một trận đấu cờ bạc trình độ cực cao.
Nói cách khác.
Giang Thuật, người thủ vai Đổ Vương Chi Vương A Tinh trong phim, ở ngoài đời thực cũng là một cao thủ cờ bạc thực lực bất phàm.
Nhưng mà...
Giang Thuật mẹ nó chẳng phải chỉ là một diễn viên thôi sao?
Vị khán giả này có phần ngớ người.
Dù vậy.
Do chưa từng dính vào cờ bạc bao giờ, nên hắn cũng không rõ rốt cuộc thực lực của Giang Thuật và Allen trong phim mạnh đến mức nào.
Nhưng chỉ nhìn vào loạt thao tác hoa mỹ lóa mắt của hai người, nào là tùy ý khống chế điểm số xúc xắc trong hũ, nào là dễ dàng ghi nhớ từng lá bài tây các kiểu.
Thì dù là ai, trình độ cờ bạc cũng thuộc hàng đỉnh chóp.
"Đúng rồi, tài nghệ cờ bạc của Giang Thuật chưa từng lộ ra ngoài, đoán chừng chẳng ai biết đâu."
"Nhưng tên người nước ngoài ngồi đối diện Giang Thuật thì khéo lại có danh tiếng đàng hoàng đấy."
"Mình lên mạng tra danh tính của gã đó là xong ngay chứ gì!"
Nghĩ là làm.
Vị khán giả này rút điện thoại ra, nhắm vào màn hình chụp một tấm ảnh rồi lên mạng tìm kiếm thông tin về gã ngoại quốc kia.
Rất nhanh, kết quả tìm kiếm đã hiện ra.
[Alan Walker, người Mỹ, quán quân giải đấu cờ bạc tổ chức tại Las Vegas, Đổ vương trẻ tuổi nhất lịch sử nước Mỹ!]
Khoan đã... Đổ vương!
Nhìn thấy hai chữ Đổ vương, đồng tử vị khán giả co rút dữ dội.
Nói vậy là.
Ngồi đối diện so tài với Giang Thuật không phải cao thủ tầm thường.
Mà là một Đổ vương của nước Mỹ, thậm chí còn là Đổ vương trẻ tuổi nhất lịch sử nước Mỹ.
Thế nhưng, trên bàn cược.
Giang Thuật lại dí đầu thiên tài Đổ vương Allen xuống sàn mà nện tơi bời!
Vậy thì thực lực cờ bạc của Giang Thuật còn khủng khiếp đến mức nào nữa!
E rằng, cũng chỉ có thể dùng tên bộ phim này để hình dung.
Đổ Vương Chi Vương!
Đột nhiên, vị khán giả giật mình nhận ra một chuyện.
Mẹ nó chứ, tên Giang Thuật này đâu phải đang đóng phim, hắn đang quay phim tài liệu tự truyện về mình đấy chứ!
Lắng nghe những tiếng trầm trồ khen ngợi không ngớt của các khán giả xung quanh vì cốt truyện đặc sắc, vị khán giả này bất giác giật giật khóe miệng.
Bộ phim này đâu còn dừng lại ở chỗ chất lượng kịch bản hay nữa.
Mà là trực tiếp đánh dấu sự ra đời của một đại lão tối cao trong giới cờ bạc luôn rồi.
............
Sau khi tình tiết trận chiến đỉnh cao Đổ Vương Chi Vương giữa Giang Thuật và Allen khép lại.
Mạch phim cũng bước vào giai đoạn cuối.
Sau phân cảnh Giang Thuật đứng trên tầng cao tòa nhà sòng bạc, nhìn xuống dòng người nườm nượp đổ vào bên dưới.
Bộ phim chính thức kết thúc.
Sau đó, trong sự mong chờ mòn mỏi của khán giả, ê kíp sản xuất gồm Chương đạo diễn, Giang Thuật cùng dàn diễn viên từ hậu trường bước lên sân khấu.
Tiếp theo chính là quy trình quen thuộc của buổi công chiếu.
Chương đạo diễn chia sẻ đôi chút về tâm tư hành trình khi quay bộ phim này, nào là cay đắng, nào là gian nan vất vả, tóm lại là kêu gọi khán giả ủng hộ nhiệt tình, đồng thời giới thiệu cho bạn bè người thân xung quanh để kéo thêm doanh thu phòng vé.
Sau Chương đạo diễn, nhóm diễn viên chính như Giang Thuật cũng lần lượt chia sẻ cảm nghĩ của mình về bộ phim.
Kế tiếp là phần giao lưu đặt câu hỏi mà khán giả hiện trường mong chờ nhất.
Những khán giả được chọn ngẫu nhiên đứng dậy đặt câu hỏi.
Các câu hỏi chủ yếu xoay quanh Chương đạo diễn và Giang Thuật.
Hỏi Chương đạo diễn thì toàn bộ đều liên quan trực tiếp đến bộ phim "Đổ Vương Chi Vương".
Nói về điểm số, sau khi xem xong, mọi người đều cảm thấy phim này hoàn toàn có thể đạt điểm 8.0 trở lên trên Douban.
Được coi là một bộ phim thương mại giải trí cực kỳ chất lượng.
Bước đầu đã lộ rõ tiềm năng bùng nổ, quét sạch cả mùa phim lễ.
Khi được hỏi về doanh thu phòng vé kỳ vọng, Chương đạo diễn cũng chẳng thèm giấu giếm, nói thẳng mức kỳ vọng là 2 tỷ.
Hai tỷ, khán giả chẳng những không thấy vị đạo diễn tự cao tự đại, mà trái lại còn cho rằng hắn có phần bảo thủ, khiêm tốn quá mức.
Theo góc nhìn của mọi người.
Nếu trong vài tuần tới không có phim nào đủ sức cạnh tranh ra rạp.
Thì doanh thu bộ phim này hoàn toàn có thể chạm mốc 3 tỷ.
Còn về phía Giang Thuật.
Các câu hỏi được khán giả ném về phía hắn thì đủ loại thượng vàng hạ cám.
Dù sao đi nữa.
Ngoài danh phận nam chính của "Đổ Vương Chi Vương", Giang Thuật còn là ngôi sao đỉnh lưu sở hữu lượng fan khổng lồ trong giới giải trí trong nước.
"Giang Thuật lão tặc, bao giờ anh mới ra bài hát mới hả, anh có biết suốt một năm qua không có bài mới của anh thì tôi phải sống thế nào không hả!!"
Đây là người trực tiếp giục ra bài ngay tại trận.
"Giang Thuật, chừng nào anh mới cưới Dương Nhược Vi thế? Nếu anh chia tay Dương lão bản thì có thể cân nhắc em không, em tuy không xinh bằng chị ấy nhưng em có tiền, cả cái khu Vạn Đạt này là của nhà em đấy!"
Được rồi, đây là hỏi về chuyện tình cảm của Giang Thuật.
"Giang Thuật, xin anh đấy, đội tuyển bóng đá quốc gia sắp đấu với Nhật Bản rồi. Cầu xin anh ra tay trổ tài, dự đoán đội tuyển nước nhà thua một vố đi! Như thế nhờ năng lực 'miệng quạ đen' của anh, biết đâu lại phản dame bóp chết luôn đội Nhật Bản!"
Lại thêm một thanh niên còn quá quắt hơn, muốn Giang Thuật dùng hình tượng "phán đâu chết đó" để trù ẻo Nhật Bản, giúp đội nhà giành chiến thắng!
Khả thi thì có khả thi đấy, nhưng cái trò này thất đức quá chừng!
Bị tra hỏi dồn dập hết lượt này đến lượt khác, Giang Thuật cũng thấy có phần mệt mỏi kiệt sức.
"Vì thời lượng có hạn nên chúng ta chỉ còn một cơ hội đặt câu hỏi cuối cùng."
"Cơ hội cuối cùng này xin dành cho anh bạn đeo kính đằng kia nhé!"
"Chào anh bạn, anh có câu hỏi gì muốn đặt ra không?"
Dưới sự điều phối của người dẫn chương trình tại hiện trường, cơ hội đặt câu hỏi cuối cùng thuộc về một khán giả trẻ tuổi đeo kính.
Mà vị khán giả này chẳng phải ai xa lạ.
Chính là người vừa nãy khi phim đang chiếu đã tinh mắt phát hiện ra dòng chữ nhỏ nằm ở góc dưới bên phải màn hình.
