Chương 492
Chương 492: "Trứng phục sinh" của phim!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Chào Giang Thuật."
"Chào bạn."
"Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi."
"Câu gì thế?"
"Cảnh anh đối đầu với Allen trên sòng bạc, thực sự là cảnh quay thật sao?" Sau vài giây im lặng, khán giả này nuốt nước bọt, hỏi ra câu đó.
Nghe thấy câu hỏi này, Giang Thuật nhướng mày, đầy hứng thú mở lời: "Bạn phát hiện ra rồi à?"
Vị khán giả gật đầu: "Tuy chỉ là một dòng chữ nhỏ ở góc dưới bên phải màn hình, nhưng tôi vẫn nhìn thấy. Thế nên, Giang Thuật ơi, đoạn phim đó là thật sao?"
Giang Thuật nhún vai không phủ nhận: "Đúng như bạn thấy đấy, đoạn đó đúng là cảnh quay thật. Màn đối đầu trên bàn cờ bạc ấy cũng thực sự diễn ra."
Dù trong lòng đã đoán trước, nhưng nghe Giang Thuật đích thân thừa nhận, khán giả này vẫn không khỏi dậy sóng trong lòng.
Vị khán giả trố mắt: "Vậy tức là, Giang Thuật, cờ bạc của anh còn giỏi hơn cả Đổ Vương sao? Thế thì chẳng phải là..."
"Đổ Vương Chi Vương!" Giang Thuật chưa kịp nói, bốn chữ này đã do Chương đạo diễn đứng bên cạnh thốt lên.
Chương đạo diễn cười khà khà nói: "Có thể các bạn đều không biết. Giang Thuật đã giống như nhân vật chính A Tinh trong phim, được người trong giới cờ bạc tôn xưng danh hiệu 'Đổ Vương Chi Vương', hơn nữa còn được Sòng Bạc Ngân Hà lớn nhất châu Á mời làm cố vấn danh dự rồi."
Vị khán giả lại bị chấn động thêm lần nữa, không kìm được giơ ngón tay cái với Giang Thuật: "Giang Thuật, anh đỉnh thật đấy!"
"Đúng như rất nhiều cư dân mạng đã nói, anh quả nhiên là người tiếp cận thần linh nhất thế giới hiện nay!"
"Tôi chỉ muốn hỏi thế thôi, không còn gì nữa."
Nói dứt lời, khán giả này đưa micro cho nhân viên rồi ngồi xuống.
Còn những khán giả khác trong rạp thì bị cuộc đối thoại giữa Giang Thuật và vị khán giả kia làm cho ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Khoan đã, mấy người đang nói cái gì thế, sao nghe chả hiểu mô tê gì vậy!
Lúc đó bọn họ chỉ chăm chú vào nội dung phim, căn bản không để ý thấy dòng chữ nhỏ ở góc dưới bên phải màn hình.
Cho nên.
Về chuyện Đổ Vương Allen, màn đối đầu có thật trên bàn cờ bạc, rồi cố vấn danh dự Sòng Bạc Ngân Hà mà mấy người Giang Thuật vừa nói, bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi.
Người này nhìn người kia, trố mắt nhìn nhau.
Mọi người còn định gặng hỏi Giang Thuật thêm xem rốt cuộc chuyện là thế nào.
Nhưng rõ ràng là không còn cơ hội đó nữa.
Lượt đặt câu hỏi đã hết, buổi công chiếu cũng tuyên bố kết thúc, Giang Thuật và Chương đạo diễn cùng ê-kíp sáng tạo đều rời khỏi rạp.
May là Giang Thuật đi rồi, nhưng vị khán giả vừa đặt câu hỏi thì chưa về.
Thế là.
Khán giả liền xúm lại quanh người đó, muốn làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra.
Đối diện với đám đông vây kín quanh mình.
Vị khán giả cười khổ, giải thích lại câu chuyện một lượt.
Nghe xong giải thích, vẻ mặt mọi người y hệt vị khán giả lúc nãy, đều ngơ ngác đờ đẫn.
Cái quái gì thế này?!
Giang Thuật không chỉ là Đổ Vương Chi Vương ở trong phim.
Mà ngoài đời thực cũng có thực lực của Đổ Vương Chi Vương ư?!
Hơn nữa.
Cảnh phim gay cấn nhất ban nãy, khiến họ phải trầm trồ khen hay lúc Giang Thuật đối đầu với Đổ Vương ngoại quốc, không phải diễn xuất, mà là đoạn ghi hình thực tế được chèn thẳng vào.
"Giang Thuật là Đổ Vương Chi Vương! Tôi lú luôn rồi!"
"Hóa ra là thế, hèn chi đoạn phim ban nãy diễn xuất của ai cũng mượt mà tự nhiên như vậy, không hề có chút dấu vết diễn xuất nào. Hóa ra đó căn bản chẳng phải là diễn, mà là cảnh quay thực tế ngoài đời!"
"Nếu Giang Thuật thực sự là Đổ Vương Chi Vương, thì tôi thấy hắn còn khoa trương hơn cả nhân vật chính A Tinh trong phim nữa đấy!"
"Trong phim, A Tinh hơn ba mươi tuổi mới đứng trên đỉnh giới cờ bạc, đạt được danh hiệu Đổ Vương Chi Vương. Còn Giang Thuật năm nay mới có hai mươi lăm tuổi thôi."
"???? Anh em ơi, đầu tôi giờ toàn dấu hỏi chấm. Cái tên Giang Thuật này rốt cuộc còn muốn tạo ra bao nhiêu kỳ tích trước mặt chúng ta nữa đây!"
"Giang Thuật mới là nhân vật chính của thế giới này nhỉ. So với hắn, lũ chúng ta chả khác nào mấy NPC trong tiểu thuyết chỉ biết hò reo quá đỉnh!"
"Đỉnh chóp!"
"..."
......
Buổi công chiếu kết thúc.
Đợt khán giả đầu tiên xem suất chiếu sớm "Đổ Vương Chi Vương" trên khắp cả nước cũng lục tục rời khỏi rạp.
Trong số đông đảo khán giả ấy.
Người phát hiện ra quả trứng phục sinh ẩn ở góc dưới bên phải màn hình rốt cuộc cũng chỉ là thiểu số.
Nhưng dẫu là thiểu số,
đặt trong lượng người xem khổng lồ như thế thì cũng thành một con số không hề nhỏ.
Thế là, trên Weibo.
Khi chủ đề #Đổ Vương Chi Vương# bất ngờ leo thẳng lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.
Chốc chốc lại có người thảo luận về vụ "trứng phục sinh" kia.
Những người chưa xem phim đọc được, lúc bước vào rạp liền cố ý để mắt tới.
Sau đó, đúng như các bài đăng trên Weibo, họ đều thấy dòng chữ nhỏ nọ.
Thế là.
Khi bước sang ngày thứ hai.
Cùng với số lượng người xem phim "Đổ Vương Chi Vương" ngày một tăng lên, số người bàn tán về quả trứng phục sinh đó cũng ngày càng đông đảo.
Đoạn phim đó dùng băng ghi hình cảnh quay thật sao?
Về chuyện này.
Công chúng lúc đầu kinh ngạc, sau đó liền chuyển sang nghi ngờ.
Nghi ngờ không biết có phải đoàn làm phim "Đổ Vương Chi Vương" vì quảng bá phim mà cố tình tạo chiêu trò hay không.
Dù sao thì chuyện Giang Thuật sở hữu kỹ thuật cờ bạc siêu đẳng nghe quá sức vô lý.
Khu bình luận của chủ đề trên Weibo.
"Ê, mọi người đều thấy dòng chữ nhỏ đó rồi à?"
"Thấy rồi. Hôm nay tôi đi xem lần hai, hôm qua xem mê quá nên căn bản chẳng để ý, hôm nay ra rạp xem lại mới thấy đúng là có dòng chữ nhỏ thật."
"Mọi người bảo dòng chữ đó là thật hay giả thế?"
"Xét theo góc độ lý tính thì tôi nghĩ là giả, chiêu trò thôi!"
"Lý lịch của Giang Thuật đã bị truyền thông giải trí bới tung lên hết rồi, căn bản chưa từng có thông tin nào nói hắn từng tiếp xúc với cờ bạc cả nhé."
"Một người chưa từng đụng tới cờ bạc tự dưng đùng một cái có thực lực nghiền ép cả Đổ Vương ngoại quốc, nghe cứ như mẹ của vô lý mở cửa cho vô lý, vô lý hết phần thiên hạ!"
"Đúng là vô lý vãi chưởng! Cơ mà chuyện này nếu đặt lên người Giang Thuật thì dường như... lại chẳng vô lý đến thế nữa."
"Hình như đúng là thế thật. Dù sao những chuyện vô lý xảy ra quanh Giang Thuật cũng nhiều quá rồi."
"Tự dưng thành Đổ Vương Chi Vương gì đó, so với những chuyện khác xảy ra trên người hắn thì căn bản còn chưa xếp vào đâu được."
"Nhưng tôi vẫn khó tin quá! Nếu Giang Thuật thực sự là Đổ Vương Chi Vương thì đã dựa vào cờ bạc phát tài từ lâu rồi, còn vào giới giải trí làm ngôi sao làm gì!"
"Mọi người mau qua xem video bên trang tin giải trí này đăng đi, là đoạn Giang Thuật trả lời câu hỏi của khán giả ở buổi công chiếu hôm qua, chính miệng hắn thừa nhận mình thực sự là Đổ Vương Chi Vương hàng thật giá thật đấy!"
