Chương 62
Chương 62: Giang Thuật: Lát nữa tôi xóa ngay!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Ha ha ha, nhìn chỗ đứng của Giang Thuật kìa. Công dân nhiệt tình á? Nhìn có khác gì tội phạm không cơ chứ!"
"Cười muốn nội thương cả nhà ơi! Đúng lúc mẹ tôi đứng cạnh, hỏi có phải thần tượng của tôi phạm tội gì bị bắt vào đồn rồi không."
"Công dân nhiệt tình á? Sao không phải bằng khen hay huân chương hạng ba gì đó?"
"Phổ cập kiến thức cho bạn ở trên nhé, bằng khen với huân chương hạng ba là vinh dự dành riêng cho người trong biên chế như hệ thống công an hoặc quân đội. Với dân thường thì chỉ có giấy chứng nhận kiểu công dân nhiệt tình hay người tốt việc tốt thôi!"
"Giấy chứng nhận công dân nhiệt tình do đích thân Cục Công an Tuyền Thành trao tặng thì giá trị cũng không thấp đâu nhỉ. Dù sao tôi cũng chưa thấy ngôi sao nào trong giới giải trí nhận được vinh dự này."
"Đấy là vì trong giới giải trí làm quái gì có ai quái đản tới mức mở concert là y như rằng có tội phạm mò tới tham gia!"
"Hừ, Giang Thuật đã là cái đinh gì. Phàm Phàm nhà chúng tôi đã trở thành người ăn cơm nhà nước từ mấy năm trước rồi kìa!"
"Cậu nói câu này có tình có lý quá, tôi câm nín luôn, chẳng cãi lại được câu nào!"
Trên mạng.
Mọi người đối với chuyện Giang Thuật nhận được vinh dự công dân nhiệt tình này.
Vừa thấy ngoài ý liệu.
Lại vừa thấy hết sức hợp lý.
Dù sao thì.
Tội phạm cũng bị tóm ngay tại concert của Giang Thuật.
Nếu không có hắn.
Chưa chắc cảnh sát đã tóm gọn đôi bạn thi thạc sĩ này một cách suôn sẻ đến thế.
...
Đêm muộn.
Giang Thuật nửa tựa vào đầu giường khách sạn, nhắn tin tán gẫu với Dương Nhược Vi.
Concert tiếp theo của hắn sẽ diễn ra ở Yến Kinh.
Thời gian rất gấp.
Hơn một tuần nữa là chính thức bắt đầu.
Giang Thuật không định về lại Ma Đô.
Hắn tính tạt về quê nhà ở Tề Đông một chuyến, rồi đi thẳng tới Yến Kinh luôn.
Dương Nhược Vi: "Xem tin tức thấy concert của cậu lại lòi ra tội phạm à?"
Giang Thuật: "Đúng thế, lần này xuất hiện hẳn hai tên một lúc, lại còn thú vị cực kỳ. Tôi thấy hai tên đó đi làm tội phạm đúng là uổng phí tài năng, chuyển sang đóng phim hài có khi lại hợp hơn."
Dương Nhược Vi: "Nói đi cũng phải nói lại, sao concert của cậu cứ có tội phạm thế nhỉ. Hôm nay Đội trưởng Chu bên cục thành phố đến công ty mình một chuyến, xin một bản hồ sơ cá nhân của cậu, chẳng biết làm gì nữa?"
Giang Thuật: "Chắc là xác minh lý lịch nhân thân của tôi thôi."
Về khoản này thì Giang Thuật chẳng có gì phải lo.
Lý lịch của hắn trong sạch vô cùng.
Bố mẹ đều là công nhân bình thường chất phác.
Ông nội còn là đảng viên kỳ cựu, đúng chuẩn gia đình cách mạng gốc rễ đàng hoàng.
Bản thân hắn cũng chưa từng có tiền án tiền sự.
Mấy chỗ như quán mát-xa chân.
Hắn cũng chỉ có gan nghĩ chứ không có gan làm, chưa từng bước chân vào lần nào.
Trừ phi...
Mấy trăm GB tài liệu học tập phim hành động tình cảm giường chiếu của Nhật Bản trong ổ D máy tính bị lộ ra.
Nhưng mà, chỉ xem chứ không phát tán thì chắc là không tính phạm tội đâu nhỉ.
Dương Nhược Vi: "Dù sao cậu cũng phải cẩn thận đấy. Lượng fan có quá nhiều tội phạm cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Biết đâu có nữ tội phạm nào muốn chiếm đoạt cậu, rồi sẽ..."
Giang Thuật: "Sẽ làm sao?"
Dương Nhược Vi: "Bắt cóc cậu về nhà, vắt kiệt cậu luôn!"
Giang Thuật: "???"
Sếp Dương ơi, cô nói nghe kinh dị quá đấy!
Khiến thằng em bên dưới của Giang Thuật bất giác thấy lạnh toát cả người.
Dương Nhược Vi: "Cơ mà, có một chuyện tôi chưa nói cho cậu biết, tôi cũng là tội phạm đấy nhé?"
Giang Thuật: "???"
"Sếp Dương, cô phạm tội gì cơ?"
Dương Nhược Vi: "Hì hì, tôi là... kẻ trộm trái tim!"
Dứt lời.
Ting!
Dương Nhược Vi lại gửi qua một tấm ảnh.
Vẫn là ảnh chụp riêng tư của cô.
Để lộ một mảng da thịt trắng nõn nà.
Trước cổ đeo một sợi dây chuyền bạc vắt qua ngực.
Phác họa nên đường cong hoàn mỹ đến nghẹt thở.
Trông gợi cảm vô cùng.
Nhìn mà Giang Thuật lại nổi phản ứng bất thường.
Sếp Dương ơi, cô chơi quả quyến rũ này hơi quá tay rồi đấy nhé!
Chỉ giỏi châm lửa chứ chẳng chịu dập lửa.
Khó chịu chết đi được!
Bộ cô không sợ nửa đêm nửa hôm tôi mò ra quán mát-xa chân thật đấy à!
Dương Nhược Vi: "Coi như là phần thưởng cho concert Tuyền Thành lần này, nhớ đấy, xem xong phải xóa đi ngay nhé!"
Giang Thuật: "Vâng vâng, tôi xóa liền đây."
Miệng thì nói thế.
Nhưng tay Giang Thuật lại nhanh thoăn thoắt lưu tấm ảnh vào album ảnh khóa kín của điện thoại.
...
Sau đó.
Giang Thuật chính thức bắt đầu chuyến lưu diễn toàn quốc của mình.
Đương nhiên.
Cô cảnh sát nhỏ Từ Manh cũng luôn đi theo bên cạnh Giang Thuật.
Phụ trách việc liên lạc, phối hợp với cảnh sát địa phương nơi tổ chức concert.
Địa điểm diễn ra concert thứ tư là Yến Kinh.
Với tư cách là thủ đô của Hoa Quốc.
Lần này Dương Nhược Vi chọn một địa điểm rất lớn, đủ sức chứa tới hai vạn người.
Cũng không có gì bất ngờ.
Hai vạn tấm vé lại bị quét sạch chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Lúc đầu Giang Thuật còn không tin.
Chỉ là săn vé xem ca nhạc thôi mà, khó đến mức đấy cơ à!
Thế là.
Vào đúng ngày mở bán vé concert.
Hắn mở trang web bán vé lên, định bụng tự tay giật một vé rồi đăng lên Weibo cá nhân khoe một chút.
Kết quả là.
Hắn tranh cướp cả buổi, giao diện điện thoại bị đơ cả chục lần, đến cuối cùng ngay cả cái cọng lông cũng chẳng săn nổi.
Ủa chứ.
Mấy người đang săn vé concert đấy à.
Tưởng đâu đang giật vé tàu về quê ăn Tết không chứ!
Sao ai nấy chẳng chịu làm ăn gì, cứ chực chờ sẵn ở trang bán vé để cướp thế hả.
Thực ra.
Điều Giang Thuật không biết là.
Sở dĩ concert lần này của hắn sốt xình xịch đến vậy.
Là vì lượng fan của Giang Thuật ở khu vực Yến Kinh quá đỗi đông đảo.
Sau vụ mưa lớn nửa năm trước.
Cái danh Vũ Thần của Giang Thuật đã trở thành cái tên người người nhà nhà ở Yến Kinh đều biết tới.
Đi xem một buổi concert của Giang Thuật.
Để cảm nhận lại khoảnh khắc thần tích giáng trần thêm một lần nữa.
Đối với rất nhiều người trẻ đang bươn chải ở Yến Kinh, đó là một điều vô cùng đáng mong chờ và khao khát.
Thế nhưng.
So với Yến Kinh.
Lực lượng fan của Giang Thuật ở những vùng đất khô hạn phía Tây như tỉnh Tây Hải và khu tự trị Tân Cương lại còn khủng khiếp hơn nhiều.
Theo thời gian trôi qua.
Rất nhiều gia đình ở bên đó thậm chí còn lập cả bài vị thờ phụng Giang Thuật.
Địa vị của hắn sánh ngang với thần linh.
Có thể tưởng tượng được rằng.
Đến lúc Giang Thuật tới nơi đó mở concert, khung cảnh sẽ hoành tráng đến mức nào.
Chắc hẳn phải gõ chiêng gióng trống.
Dải lụa đỏ rợp trời, ca múa tưng bừng để nghênh đón Giang Thuật tới.
Vé concert mà không bán hết sạch trong vòng một phút thì đúng là bất kính với Vũ Thần đại nhân.
Hơn nữa.
Rất nhiều người dân ở tỉnh Tây Hải đang kêu gọi chính quyền.
Đề nghị phía cơ quan chức năng đứng ra tổ chức một ngày lễ tế bái gọi là Tiết Vũ Thần.
Để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.
Theo nguồn tin vỉa hè truyền ra.
Chính quyền đã chính thức phê duyệt, hơn nữa còn đưa ngày này vào danh sách một trong những ngày nghỉ lễ pháp định của địa phương, được nghỉ trọn một ngày.
Hiện tại họ chỉ đang bàn bạc xem nên ấn định ngày lễ này vào ngày cụ thể nào thôi.
...
Cục Công an Yến Kinh.
Từ Manh tìm tới tận nơi, nói rõ mục đích đến đây.
Ban đầu.
Đội trưởng đội hình cảnh Cục Công an Yến Kinh còn cảm thấy lời Từ Manh nói có phần giật gân, chuyện bé xé ra to.
Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt cô nàng đang căng ra nghiêm túc hết mức, hắn vẫn nhấc máy gọi một cuộc điện thoại cho Đội trưởng Trương ở Tuyền Thành.
Hắn và Đội trưởng Trương của Tuyền Thành từng làm việc chung một thời gian.
Mối quan hệ đôi bên vô cùng thân thiết.
...
Tái bút: Khoảng cách tới mốc 888 donate thứ hai chỉ còn lại một nửa thôi.
Các anh em ơi, xông lên nào!!!
Chương cộng thêm đang ở ngay trước mắt rồi.
Quà miễn phí tội gì không tặng chứ!
