Chương 63
Chương 63: Thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ
Đăng ngày 28/09/2026
19
Mười mấy phút sau.
Đội trưởng Đội Hình sự thành phố Yến Kinh vẻ mặt kỳ quặc đặt điện thoại xuống.
Vừa rồi.
Ở trong điện thoại.
Người bạn cũ Đội trưởng Trương dặn đi dặn lại hắn đủ điều.
Bảo hắn tuyệt đối đừng có không tin tà.
Nhất định, nhất định phải cực kỳ coi trọng.
Bố trí đủ lực lượng cảnh sát.
Đến rà soát hiện trường buổi hòa nhạc của Giang Thuật xem rốt cuộc có tội phạm lẩn trốn hay không.
Lời của người đồng đội cũ Đội trưởng Trương thì hắn tin chắc rồi.
Nhưng mà.
Nói một buổi hòa nhạc của ca sĩ mà có xác suất cực cao xuất hiện tội phạm.
Chuyện này.
Nghe kiểu gì cũng thấy hơi hoang đường!
Ôm suy nghĩ thà tin là có còn hơn không.
Vừa khéo dạo này người bên đội hình sự của họ cũng rảnh rỗi sinh nông nổi.
"Cảnh sát Từ, trong điện thoại lão Trương đã nói với tôi rồi. Lần này cảnh sát Yến Kinh chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp với cô."
Khóe môi Từ Manh nhếch lên nụ cười: "Vâng, thưa Đội trưởng, tôi tin kết quả lần này chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng."
…………
Mấy ngày sau.
Buổi hòa nhạc của Giang Thuật được tổ chức tại thành phố Yến Kinh.
Người bên Cảnh sát thành phố Yến Kinh.
Đã bố trí một lượng lớn cảnh sát tham gia sự kiện lần này.
Người thì giả dạng thành nhân viên an ninh túc trực trong sân khấu.
Người thì đóng giả làm khán giả đến nghe nhạc.
Người thì mặc thường phục mai phục bên ngoài.
Thế rồi...
Dưới hiệu ứng từ Thẻ Hình Tượng [Tội Phạm Khắc Tinh] của Giang Thuật.
Tội phạm không ngoài dự đoán, xuất hiện thật!
Lúc khán giả vào cổng, Từ Manh cùng mọi người đóng giả nhân viên an ninh tiến hành kiểm tra đồ đạc theo thường lệ.
Không ngờ lại phát hiện ra chất nổ trong túi xách của một người.
Đó là mấy gói kíp nổ thuốc nổ tự chế.
Tên kia ngụy trang chất nổ khá khéo.
Nếu là bảo vệ bình thường thì chắc chắn nhìn không ra.
Nhưng họ đâu phải mấy bác bảo vệ thông thường, mà là cảnh sát hình sự chinh chiến nơi tuyến đầu nhiều năm trời!
Gần như vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.
Xoạt!
Cổng an ninh này vừa khéo lại do Từ Manh phụ trách.
Từ Manh đang kiểm tra hành lý liền đổi sắc mặt, lập tức khống chế người này.
Tin tức truyền đến chỗ Đội trưởng Hình sự Yến Kinh.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Mẹ nó, xách cả bom đi xem hòa nhạc, tên này muốn làm cái quái gì thế không biết?!!
Trụ sở cảnh sát.
Tên tội phạm bị còng trên ghế thẩm vấn.
"Nói đi, tại sao lại mang theo chất nổ?"
"Tôi muốn nổ tung nhà ga!"
"Mày không phải đến để đánh bom buổi hòa nhạc à?"
"Tôi không đánh bom buổi hòa nhạc. Tôi đi xem hòa nhạc là định nghe hát xong mới đi nổ nhà ga."
"Tại sao lại nổ nhà ga, cho tao một lý do."
"Chẳng vì sao cả, tôi thích nổ nhà ga đấy! Hôm nay không nổ thì sau này tôi cũng nổ."
"Nổ nhà ga ở đâu?"
"Ga Ma Đô!"
"Ở đây là Yến Kinh!"
"Thế thì đúng rồi."
"Hả? Sao lại đúng?"
"Tôi nổ ga Ma Đô, ở đây là Yến Kinh, các người bắt tôi vào đây làm gì?"
"???"
Tin tốt, đã bắt được tội phạm.
Tin xấu, tên tội phạm này là một quỷ tài logic!
Hôm sau.
Bản tin này đã lên sóng kênh pháp luật của Đài truyền hình Yến Kinh.
Trong đó.
Bao gồm cả đoạn đối thoại giữa tên tội phạm và cảnh sát.
Khiến bao nhiêu người xem xong cười muốn sặc nước.
"Anh Chu quả nhiên không lừa tôi, trong tù đúng là toàn nhân tài!"
"Logic của tên này làm tôi còn chẳng biết phải đỡ lời thế nào."
"Các người bắt Lỗ Tấn, liên quan quái gì đến Chu Thụ Nhân tôi!"
"Tên này lại bị tóm ở buổi hòa nhạc của Giang Thuật à! Sao thế, lũ tội phạm các người định mở tiệc teambuilding ở concert của Giang Thuật đấy phỏng!"
"Là một người Ma Đô, tôi xin chân thành cảm ơn Giang Thuật và các chú cảnh sát. May mà tên này bị tóm tại trận, tuy mạch não của hắn có hơi bất bình thường nhưng bom là hàng thật đấy! Lỡ mà mò tới Ma Đô cho nổ tung nhà ga của chúng tôi thì toang cả nút."
"Mai tôi vừa hay định ra ga Ma Đô đón tàu, cảm ơn Giang Thuật đã cứu mạng chó của tôi!"
"Cập nhật thành tích của Giang Thuật: hỗ trợ các chú cảnh sát tóm gọn một người đánh bom, tỷ số đạt 0/0/5."
"Ha ha ha, tôi đoán làm thêm hai buổi nữa là Giang Thuật có thể hỗ trợ đạt Siêu thần rồi!"
Trước thông tin lại có thêm người hâm mộ... phi, không đúng, lại có tội phạm bị sa lưới tại buổi hòa nhạc của Giang Thuật.
Cư dân mạng dần dần đã thấy quen đến mức chết lặng.
Họ lờ mờ có một linh cảm.
Tên tội phạm ở buổi hòa nhạc Yến Kinh này.
Tuyệt đối sẽ không phải kẻ cuối cùng bị bắt tại buổi hòa nhạc của Giang Thuật.
Sau này.
Chắc hẳn còn cả đống tội phạm.
Đang trên đường tới dâng đầu.
Chiều hướng sự việc.
Quả nhiên diễn ra đúng như kịch bản mọi người đã dự liệu.
Buổi thứ năm, tại đêm diễn ở thành phố Thanh Thành.
Lại có thêm một tên tội phạm bị tóm.
Kẻ bị bắt còn là một sinh viên trường nghề.
Nguồn cơn.
Là do một cậu bạn cùng phòng ký túc xá của hắn chơi game online kết hôn, tìm được một cô "vợ" ảo.
Ban đầu chuyện này hết sức bình thường.
Nhưng sau đó lại phát hiện ra.
Cô "vợ" mà bạn cùng phòng tìm được trong game hóa ra lại chính là mẹ hắn.
Bạn cùng phòng tôi cưới vợ trong game, vợ nó lại là mẹ tôi?
Đã thế hai người còn gặp mặt ngoài đời, lại còn gặp trong nhà nghỉ.
Mẹ nó chứ, dạo trước mày mua cơm hộ tao, mày bắt tao gọi mày là bố nuôi, tao cứ tưởng mày chỉ đùa thôi.
Mẹ kiếp, mày chơi thật đấy à!
Thế là hai bên nảy sinh mâu thuẫn.
Nhất là hôm đó, khi thằng bạn cùng phòng thốt ra câu:
"Sau này hai ta ai theo phận nấy. Tao gọi mày là anh, mày gọi tao là bố!"
Hắn điên tiết lên, trói gô bạn cùng phòng ném thẳng vào một quán trai bao gần đó.
Trong quán trai bao ấy.
Bạn cùng phòng nếm trải đủ trò mới lạ của các phú bà, bị hành cho tơi bời không còn ra hình người.
Lúc cảnh sát tìm thấy cậu ta.
Đã bị bòn rút đến mức gầy trơ xương.
Hồi ở đồn cảnh sát.
Giang Thuật đã nghe trọn vẹn vụ án này từ đầu đến cuối.
Chỉ cảm thấy.
Pha xử lý của hai cậu sinh viên cùng phòng này đúng là càng lúc càng chấn động.
Khiến người ta vỡ vụn cả thế giới quan.
…………
Tiếp theo là chặng thứ sáu, thứ bảy, thứ tám...
Mỗi một đêm diễn.
Đều có tội phạm bị cảnh sát tóm gáy.
Thành tích của Giang Thuật.
Cũng duy trì phong độ đều đặn mỗi đêm diễn bắt một đến hai tên, liên tục được làm mới.
Phải công nhận, đám tội phạm này.
Đúng là vì đủ thứ lý do trên đời mà phạm tội.
Khiến Giang Thuật không khỏi cảm thán trước sự đa dạng của các giống loài.
Có gã đàn ông lái xe về nhà lúc mười hai giờ đêm, nhìn con đường vắng tanh vắng ngắt lại thấy không thó chút gì thì bứt rứt trong người, bèn ra tay trộm luôn cái cột đèn giao thông ở ngã tư.
Vấn đề là trộm xong không đem bán, mà lại độ đèn giao thông thành đèn đường trước cổng nhà mình.
Có một thanh niên mò vào chùa, vét sạch tiền trong hòm công đức. Đối mặt với lời tra hỏi của cảnh sát, anh chàng vẫn hùng hồn nói cứng.
Rằng đây không phải trộm, mà là mượn!
Hắn vái Bồ Tát một lạy rồi mới mượn, còn hứa với Bồ Tát sau này sẽ trả.
Bồ Tát còn ra dấu OK với hắn nữa cơ mà.
Cảnh sát cạn lời toàn tập.
Mẹ nó, người ta bắt ấn hoa sen mà bảo là dấu OK à, rõ ràng là bảo ba năm tù giam khởi điểm đấy nhé!
Lại có gã thanh niên làm nghề lừa đảo qua mạng, giả gái dùng mỹ sắc chuyên đi lừa tiền người già, câu trúng một con cá lớn, nửa năm trời lừa của ông cụ kia hai trăm nghìn tệ.
Kết quả cuối cùng mới vỡ lẽ, con cá lớn hắn câu được, ông cụ bị lừa kia, lại chính là ông bố già nhà mình.
Đúng chuẩn cảnh "cha hiền con thảo"!
