Chương 1361
Bạn mạng của ta đều là đại lão
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tống Bình An vừa gửi tin nhắn xong, chính bản thân hắn cũng ngẩn người ra.
Không phải vì lời lẽ hắn vừa nói có vấn đề gì, mà là do hắn bị cái tên hiển thị của mình làm cho kinh ngạc.
Người may mắn được chư thần quyến luyến?
Đây là cái tên do nhóm chat tự động thiết lập ngẫu nhiên, hay bên trong nó còn ẩn chứa bí mật không ai biết?
【Người may mắn được chư thần quyến luyến: Cho ta hỏi một chút, cái tên này là ngẫu nhiên, hay có gì đặc biệt? Trong nhóm có thể đổi tên không?】
【Tiêu mỗ nhân: Không đổi được đâu. Sau khi vào nhóm, nhóm chat sẽ tự động dựa theo đặc chất riêng của mỗi thành viên mà đặt tên... Chậc chậc, được chư thần quyến luyến, xem ra nhóm chúng ta vừa đón một nhân vật không tầm thường rồi!】
Nhận được câu trả lời, Tống Bình An trầm mặc một lát. Tiêu mỗ nhân này là chủ nhóm, có lẽ biết được điều gì đó.
Hắn lập tức tiếp tục dò hỏi:
【Người may mắn được chư thần quyến luyến: Chủ nhóm, ngươi có thể nói rõ hơn không, nhóm chat này vận hành thế nào? Là do ngươi tạo ra sao?】
【Tiêu mỗ nhân: Ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy để tạo ra một bảo bối có thể trò chuyện xuyên qua các thế giới chứ.】
【Thích uống sữa thú nhất: Ồ? Ý của chủ nhóm là, thật ra ngươi biết lai lịch của nhóm chat này?】
【Tiêu mỗ nhân: Cẩn thận lời nói. Về vị tồn tại đã tạo ra nhóm chat, ta đúng là có biết một chút. Tóm lại, đó là một vị chí cao vô thượng, thuộc về cấp độ Cấm Kỵ, chúng ta tốt nhất đừng nên bàn luận về vị đó.
Chư thiên vạn giới vô số thế giới, mọi người có thể hội ngộ trong nhóm chat này cũng coi như là duyên phận. Hay là mỗi người tự giới thiệu về bản thân một chút đi?
Sau này chung sống cũng sẽ thuận tiện hơn!】
Vừa nói, Tiêu Diễm vừa gửi một cái hồng bao lì xì may mắn. Tống Bình An theo bản năng nhấn vào.
Ngay khoảnh khắc sau đó, một dòng thông báo màu vàng hiện lên trong nhóm chat: Bạn được chư thần quyến luyến, hào quang may mắn khởi động, bạn nhận được 96 viên tụ khí đan.
【Tiêu mỗ nhân: Cái quái gì thế? Ta phát tổng cộng một trăm viên đan dược, một mình ngươi cướp mất 96 viên? Hóa ra mấy người chúng ta chia nhau mỗi người một viên thôi à?】
【Thích uống sữa thú nhất: Được chư thần quyến luyến, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Huynh đệ, ngươi được những thần linh nào che chở thế? Có chút quá khoa trương rồi đấy?】
【Người may mắn được chư thần quyến luyến: (Biểu tượng nhún vai). Ta cũng không biết nữa, ta vừa mới từ thế giới của mình xuyên việt đến dị thế giới, hiện tại vẫn chưa hiểu mô tê gì cả.
Mà này, các ngươi đã từng thấy thần chưa?】
【Tiểu gia rất buồn chán: Thần? Phải xem đó là thần gì. Nếu là loại thần linh tín ngưỡng thắp lên thần hỏa nhờ hương hỏa chi lực, ta chỉ cần một ngón tay là ấn chết được.
Nhưng nếu là loại thần linh sinh ra trước cả trời đất như Thần Linh Tiên Thiên, thì đó lại là chuyện khác. Chỉ cần phất tay một cái là nhật nguyệt tinh hà tan biến, thời không đảo lộn, thực sự là khủng khiếp đến cực điểm!】
【Thích uống sữa thú nhất: Oa, khoa trương vậy sao? Tiểu gia, ngươi đã thấy loại Thần Linh Tiên Thiên đó rồi à?】
【Tiểu gia rất buồn chán: Thấy rồi... Haiz, chuyện cũ không nỡ nhắc lại. Lúc đó ta còn trẻ người non dạ, luôn cảm thấy trời là cả, ta là hai, chẳng sợ một ai, cho đến khi gặp được vị đó...
Các ngươi không biết ta thảm thiết thế nào đâu. Trong tay vị đó, ta đã chết đi sống lại tới hơn mười vạn lần mới được giải thoát. Hiện giờ ta đang bị trấn áp dưới chân núi đã gần vạn năm rồi.】
【Người may mắn được chư thần quyến luyến: Có nói quá không đấy? Chẳng lẽ ngươi có hơn mười vạn cái mạng để mà chết nhiều lần như vậy?】
【Tiểu gia rất buồn chán: Mạng thì ta chỉ có một cái, nhưng sau khi ta chết, vị đó cảm thấy chưa hả giận, liền nghịch chuyển thời gian trường hà, lôi ta từ trong quá khứ trở lại. Cứ như vậy chết rồi sống, sống rồi lại chết, đủ mười hai vạn chín ngàn sáu trăm lần đấy!
Các ngươi đã từng trải qua cảm giác muốn chết không được, muốn sống không xong, chỉ có thể vẫy vùng trong sự giày vò vô tận chưa?】
【Tiểu Bạch đợi người trong mộng: Vậy thì ngươi thảm thật. Trước đây ta cứ nghĩ mình bị trấn áp dưới tháp mấy ngàn năm mà mãi không đợi được người trong lòng đã là thảm lắm rồi, nhưng so với ngươi, đột nhiên ta thấy mình thật hạnh phúc.】
Tống Bình An chăm chú theo dõi thông tin trong nhóm, trong lòng bắt đầu có những phán đoán sơ bộ.
Tiêu mỗ nhân kia là chủ nhóm, nghi ngờ có liên quan đến đại năng tạo ra nhóm chat, nhưng quan hệ chắc không sâu, nếu không cũng chẳng đến mức không dám nhắc tới danh tính đối phương.
Thích uống sữa thú nhất, tạm thời chưa thấy có gì đặc biệt, hình như tuổi tác không lớn lắm, cần quan sát thêm.
Còn về Tiểu gia rất buồn chán, có thể thấy người này vạn năm trước chắc hẳn rất ngông cuồng, nhưng đã bị một vị đại thần có khả năng nghịch chuyển thời không thu phục, hiện tại vẫn đang bị trấn áp.
Dù không rõ thực lực đối phương ra sao, nhưng nghĩ lại, kẻ có thể khiến vị đại thần kia phải ra tay dạy dỗ thì sao có thể là nhân vật nhỏ bé được?
Riêng Tiểu Bạch đợi người trong mộng kia rõ ràng là một kẻ lụy tình, bị nhốt dưới tháp mấy ngàn năm mà còn thấy hạnh phúc, đúng là một kẻ kỳ quặc.
Sau khi phân tích một hồi, Tống Bình An đưa ra phân cấp thực lực đại khái cho các thành viên.
Đầu tiên, mạnh nhất tạm thời có hai người: Tiểu Bạch lụy tình và Tiểu gia rất buồn chán.
Hai kẻ này, một người bị nhốt dưới tháp mấy ngàn năm vẫn thấy hạnh phúc, gạt chuyện khác sang bên, chỉ riêng thái độ sống mấy ngàn năm mà không coi là gì đã chứng tỏ không phải đại lão bình thường.
Người còn lại có thể chết đi sống lại mười hai vạn chín ngàn sáu trăm lần, cuối cùng vẫn bị trấn áp dưới núi, tuyệt đối là một kẻ cực kỳ đáng gờm.
Tống Bình An tạm thời xếp hai vị này vào hàng ngũ thứ nhất, chắc chắn là tồn tại cấp bậc Tiên thần.
Hàng ngũ thứ hai là chủ nhóm Tiêu mỗ nhân.
Tống Bình An nhìn bình ngọc chứa đầy tụ khí đan trong tay mình sau khi nhận hồng bao.
Hắn đã đọc qua không ít tiểu thuyết, biết rằng tụ khí đan trong giới tu tiên thuộc loại đan dược sơ cấp. Qua điểm này có thể đoán được Tiêu mỗ nhân là người Tu Tiên Luyện Khí, nhưng cấp bậc có lẽ không quá cao, xác suất lớn là chưa bằng được hai vị ở hàng ngũ thứ nhất.
Hàng ngũ thứ ba chính là Thích uống sữa thú nhất.
Người này Tống Bình An có chút nhìn không thấu, tu vi cụ thể không thể đoán định, nhưng từ biệt danh có thể lờ mờ đoán ra tuổi tác của đối phương không lớn.
Đàn ông trưởng thành đoàng hoàng, có mấy ai suốt ngày đòi uống sữa chứ?
Tất nhiên, trừ những kẻ không đoàng hoàng ra.
Còn về kẻ có thực lực thấp nhất trong nhóm, đương nhiên chính là tân binh Tống Bình An hắn rồi.
Chưa từng có kinh nghiệm tu luyện, những gì hắn nắm giữ đều là phương tiện khoa kỹ. Dù vũ khí nóng rất tốt, sinh mệnh trí tuệ cũng không tệ, nhưng tất cả đều là ngoại vật. Đối phó với người thường thì được, chứ đối phó với người tu hành thì hoàn toàn không đủ nhìn!
Hít sâu một hơi, Tống Bình An nhìn nhóm chat, lòng thầm nóng hổi.
Trong nhóm toàn là đại lão. Đối với một kẻ mới chân ướt chân ráo như hắn, những người này chính là cơ duyên lớn nhất!
Giây phút này, hắn dường như đã hiểu tại sao biệt danh của mình lại là Người may mắn được chư thần quyến luyến.
Đúng là được chư thần che chở thật. Một người bình thường chẳng có gì nổi trội như hắn lại lạc vào vòng tròn của các đại lão tu tiên, đây không phải là được chư thần quyến luyến thì là gì?
Tống Bình An bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải vị thần nào đó uống say rồi kéo nhầm hắn vào nhóm không?