Chương 1362

Các đại lão xin hãy dẫn dắt ta!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Tiêu mỗ nhân thề phải nhập môn: Trong nhóm nên dùng biệt danh, tốt nhất đừng nói ra chân danh, tránh gây ra những nhân quả không đáng có. Ta xin tự giới thiệu trước, thế giới ta đang ở là một nơi tu hành Đấu khí. Đấu khí là một loại sức mạnh khá cuồng bạo, nhưng so với thiên địa nguyên khí thì cấp độ hơi thấp, nên ta không tu luyện nó mà chuyển sang hệ thống Tiên đạo. Hiện tại ta có tu vi Thiên Tiên. Được rồi, mọi người cũng đơn giản nói qua tình hình của mình đi, sau này tương trợ lẫn nhau cũng thuận tiện hơn." Tại Đấu Khí đại lục, Tiêu Diễm mỉm cười, bắt đầu phát huy vai trò chủ nhóm của mình. Lúc đầu, gã cứ ngỡ mình là đứa trẻ được Đạo tôn sủng ái nhất, nếu không thì một nhóm chat có thể xuyên việt thời không, bỏ qua mọi rào cản thế giới như thế này, dựa vào đâu mà gã lại được làm chủ nhóm? Cho đến khi thành viên mới gia nhập, gã mới mơ hồ nhận ra một điều. Nếu không có gì bất ngờ, vị này mới chính là "con cưng" thật sự của Đạo tôn! Đừng hỏi tại sao, vì chính nhóm chat đã đưa ra câu trả lời rồi! "Người may mắn được chư thần quyến luyến"? Chư thần ư? Là những vị thần nào? Nên biết rằng, nhóm chat này là do đích thân Đạo tôn tạo ra, những "chư thần" được nhóm chat công nhận chắc chắn phải là những tồn tại cùng đẳng cấp với Đạo tôn. Thành viên mới này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại nhận được sự che chở của nhiều vị tồn tại cấp Đạo tôn như vậy? Chẳng lẽ là "Thần nhị đại" sao? Bất kể lai lịch ra sao, tóm lại cứ tỏ lòng tốt trước đã. Tiêu Diễm cảm thấy lý do mình được làm chủ nhóm có lẽ chính là để phục vụ cho thành viên mới này! Tạm gác chuyện khác sang bên, trước tiên phải làm rõ tình hình của đối phương đã. "Thích uống sữa thú nhất: Thiên Tiên là cấp bậc gì, có tính là thần linh không?" "Tiêu mỗ nhân thề phải nhập môn: Tính chứ, đối với đại đa số thế giới, Thiên Tiên đã thuộc về tầng lớp thần linh rồi." "Thích uống sữa thú nhất: Ngưỡng mộ quá, ta mới chỉ bắt đầu khai mở Động thiên, tạo ra một không gian tu luyện độc thuộc về mình, coi như mới vừa khởi bước thôi." Nhóc con sữa thú đơn giản giới thiệu qua hệ thống tu luyện của thế giới mình. Tống Bình An liếc nhìn, thấy chia thành các đại cảnh giới: Bàn Huyết, Động Thiên, Hóa Linh, Minh Văn, Liệt Trận, Tôn Giả. Nhóc con sữa thú mới bước vào cảnh giới thứ hai, hẳn là vẫn đang ở giai đoạn sơ kỳ. Hắn thở dài một tiếng, tu vi dù có thấp đến đâu thì đó cũng là tu sĩ đã thật sự bước lên con đường tu luyện, mạnh hơn một người phàm như hắn quá nhiều. Chỉ là hơi tiếc nuối, mấy cảnh giới này hắn chưa từng nghe qua. Dù hồi ở Lam Tinh hắn cũng nghiên cứu không ít võng văn, nhưng hệ thống tu tiên thường theo lối Kim Đan, Nguyên Anh, còn hệ thống của nhóc con sữa thú thì hắn chưa từng đọc tới. "Tiểu gia rất buồn chán: Ha ha, hóa ra ngươi thật sự là một nhóc tì à, hèn gì vẫn còn thích uống sữa. Ta năm ba tuổi đã bắt đầu đi rút gân rồng rồi đấy." "Thích uống sữa thú nhất: Ta bắt đầu hiểu vì sao ngươi lại bị người ta xử lý rồi." "Tiểu gia rất buồn chán: Không chấp trẻ con như ngươi. Nói qua về bản thân ta nhé, trong nhóm này chắc ta là kẻ mạnh nhất. Trước khi bị trấn áp, ta đã là Kim Tiên rồi, giờ bị nhốt gần vạn năm, tuy mất tự do nhưng lại có thời gian tham ngộ thiên đạo pháp tắc, bao năm qua đã bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh. Tiếc là vẫn đang bị trấn áp, nếu không ở bên ngoài, kiểu gì ta cũng phải là một vị Lão tổ phương nào rồi." "Tiểu Bạch đợi người trong mộng: Ta thấy ngươi cứ tiếp tục bị trấn áp đi thì hơn, chứ cái tính thích làm Lão tổ của ngươi, ra ngoài chắc chắn lại bị người ta thu phục thôi." "Tiểu gia rất buồn chán: Ha ha, chẳng qua là tán gẫu trong nhóm thôi mà, một vị Lão tổ sống vạn năm như ta chẳng lẽ không được khoe khoang một chút sao? Yên tâm đi, nếu thật sự thoát ra được, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn hơn bất cứ ai. Giờ ta đã nhìn thấu rồi, thế giới của ta đại năng nhiều vô kể, Thái Ất Kim Tiên cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Đúng rồi, ngươi cũng bị người ta trấn áp, chắc thực lực không yếu đâu nhỉ, lẽ nào cũng là một vị Kim Tiên?" "Tiểu Bạch đợi người trong mộng: Là Kim Tiên, nhưng phía trước phải thêm hai chữ Đại La nữa." "Tiêu mỗ nhân thề phải nhập môn: Đại La Kim Tiên? Không phải chứ, Tiểu Bạch tiền bối, ngài là Đại La Kim Tiên sao? Đại La Kim Tiên mà cũng bị trấn áp được ư?" "Tiểu Bạch đợi người trong mộng: Núi cao còn có núi cao hơn, Đại La Kim Tiên tuy đã có thể lĩnh hội sức mạnh thời không, nhưng cũng không phải là bất tử bất diệt. Gặp phải Chuẩn Thánh hay Thánh nhân thì vẫn có nguy cơ bị giết hoặc bị trấn áp như thường. Ta chỉ là may mắn thôi, bị Đại Nhật Như Lai Phật dùng chí bảo Phật môn Bát Bộ Phù Đồ tháp trấn áp dưới chân Linh Sơn." Đại Nhật Như Lai Phật? Trong nhóm, bất kể là người đã tu luyện thành tài hay kẻ chưa từng tu hành như Tống Bình An, tất cả đều im lặng. Tống Bình An không biết Tiêu mỗ nhân, cũng chẳng biết nhóc con sữa thú, nhưng danh hiệu Đại Nhật Như Lai Phật thì hắn quá rõ ràng. Đó chính là vị Phật đà trong thần thoại truyền thuyết! Bạn cùng nhóm của mình lại bị Đại Nhật Như Lai Phật trấn áp sao? Năm thành viên thì hai người bị trấn áp, cái nhóm chat này rốt cuộc là loại nhóm gì vậy? Thành viên thì người sau lợi hại hơn người trước, nhưng kẻ thù đắc tội cũng toàn là những nhân vật khủng khiếp! Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, người đầu tiên lên tiếng là nhóc con sữa thú. Cậu có đẳng cấp tu luyện thấp, không hiểu lắm về Thiên Tiên, Kim Tiên hay Đại La Kim Tiên, nên cũng chẳng có mấy lòng kính sợ. Cậu chỉ thấy mọi người đang trò chuyện vui vẻ, sao tự dưng lại im bặt hết cả rồi. "Thích uống sữa thú nhất: Vị may mắn kia, đến lượt ngươi rồi, nói chút về tình hình của mình đi." "Người may mắn được chư thần quyến luyến: Chào mọi người, ta chỉ là một người bình thường, sinh ra ở một hành tinh khoa kỹ bình thường, có một gia đình khá hạnh phúc. Ta vừa mới xuyên việt ngày hôm nay, tạm thời vẫn chưa rõ mình đã tới thế giới nào, tóm lại trước mắt ngoài cây cổ thụ chọc trời ra thì vẫn là cây, đến một con vật sống cũng chẳng thấy đâu. Giờ ta đang rất hoảng loạn, có đại lão nào chỉ điểm một chút không, ta phải làm sao mới có thể rời khỏi đây mà vẫn giữ được mạng?" "Tiểu Bạch đợi người trong mộng: Người phàm ư? Người phàm mà vào được nhóm chat này, hèn gì biệt danh lại là kẻ may mắn. Trường hợp của ngươi, hoặc là bị kẹt trong cấm chế, hoặc là tình cờ lạc vào Mộc Linh chi địa rồi." Mộc Linh chi địa? Cấm chế thì hắn hiểu, nhưng Mộc Linh chi địa nghĩa là gì? Không đợi hắn hỏi, Bạch dì đã trực tiếp đưa ra lời giải đáp. "Tiểu Bạch đợi người trong mộng: Nếu lỡ lạc vào cấm chế thì còn dễ nói, lát nữa ta sẽ gửi cho ngươi một bao lì xì chứa Đại Dịch Chuyển Phù, ngươi chỉ cần bóp nát phù lục là có thể bỏ qua cấm chế mà truyền tống ra ngoài. Nhưng nếu là Mộc Linh chi địa, ta khuyên ngươi không nên rời đi. Đó là vùng đất trong mơ của vô số tu sĩ tu luyện ngũ hành pháp tắc, là nơi tụ hội của mộc chi bản nguyên. Tu luyện mộc hệ pháp tắc ở nơi đó sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi mà công sức bỏ ra chỉ bằng một nửa. Tiếc thay, pháp môn ta tu luyện là loại phối hợp với huyết mạch thần thú, không hợp với ngươi. Tuy ta cũng có vài môn công pháp ngũ hành, nhưng cấp bậc không cao, không phải lựa chọn tốt nhất để Tiên đạo Trúc Cơ. Những người khác, có ai sở hữu công pháp mộc thuộc tính phù hợp không?" "Tiêu mỗ nhân thề phải nhập môn: Thật là trùng hợp, chỗ ta vừa vặn có một môn Đại Ngũ Hành Thuật, tu luyện đến cực hạn có thể bước vào Đại La cảnh. Ta sẽ trực tiếp tải lên tệp tin của nhóm, mọi người đều có thể tải về lĩnh hội." "Tiểu gia rất buồn chán: Trời ạ, chủ nhóm hào phóng vậy sao? Công pháp cấp bậc này ở thế giới của ta cũng thuộc hàng đỉnh cấp hiếm có, ngươi cứ thế mà tải lên luôn à?" "Tiêu mỗ nhân thề phải nhập môn: Đều là bạn trong nhóm, tương trợ lẫn nhau là chuyện nên làm. Ta còn mong các ngươi đều trở thành đại lão, biết đâu sau này gặp rắc rối, ta lại cần các ngươi kéo một tay đấy!"
Các đại lão xin hãy dẫn dắt ta! — Chư Thiên Khởi Đầu Từ Thế Giới Tổng Võ — Xem Truyện Chữ