Chương 130
Kỷ nguyên Phế Thổ ngày 25, kích hoạt Thẻ Điềm Báo, gấu khổng lồ bọc giáp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ngày thứ 25 của kỷ nguyên Phế Thổ, chỉ còn một ngày nữa là đến thời điểm Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy tổng tấn công Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn.
Suốt hai ngày qua, Vu Uyên không hề ra ngoài thu thập vật tư.
Hắn đang dốc toàn lực chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới.
Ngoại trừ việc mỗi sáng và tối đều vào Đài Thiên Văn Tinh Không để kiểm tra xem Carmen có để lại tín hiệu gì không, cũng như hoàn tất các công việc hằng ngày tại nơi ẩn náu như cho sâu và cừu ăn, trồng hẹ, thu gom rác thải... thì thời gian còn lại hắn đều dành cho việc luyện bắn tại trường bắn hoặc dùng máy đọc điểm để nghiên cứu sách vở.
Cuốn Sổ tay huấn luyện tay bắn tỉa vẫn được hắn duy trì thói quen đọc mỗi ngày, sau mỗi lần nghiền ngẫm, hắn lại đúc kết thêm được những hiểu biết và cảm ngộ mới.
Về phần cuốn Sổ tay vận hành nhảy dù tầm thấp, cũng không phụ lòng người, kỹ năng cấp Ưu Tú mang tên Kỹ thuật nhảy dù tầm thấp cuối cùng đã được hắn lĩnh ngộ thành công.
Nắm giữ đồng thời hai kỹ năng thoát hiểm cực hạn là Nhảy dù tầm thấp cơ bản và Kỹ thuật nhảy dù tầm thấp, mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch chuẩn bị cho trận chiến của Vu Uyên đã hoàn thiện.
Có lẽ do đại chiến cận kề, hoặc cũng có thể do tác dụng kéo dài từ thẻ Thiên tượng — Hung Tinh Lấp Lánh trước đó, mà trên Giá trưng bày tạp chí hai ngày nay, những tin tức mới xuất hiện đều liên quan đến Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn hoặc Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang.
Nhờ đó, Vu Uyên đã hiểu rõ hơn về kế hoạch của Nhà tù Bạo Đồ, Pháo Đài Rực Cháy và Công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao.
Sự chú ý của các thế lực bạo đồ khác đối với Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang cũng không ngừng tăng nhiệt. Thậm chí, khi bọn họ chủ động đào sâu tìm kiếm, một số thông tin mật đã bắt đầu xuất hiện trên bàn làm việc của thủ lĩnh các đại thế lực.
Trong số đó, đã có kẻ đưa ra hàng loạt suy đoán về mối quan hệ giữa Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn và Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang.
Tóm lại, bầu không khí tại các khu vực trong thành phố Lục Sâm đang ngày càng trở nên quỷ dị và khó lường.
Thông qua tin tức sáng nay, Vu Uyên còn biết được kẻ bí ẩn đứng sau Nhà tù Bạo Đồ đã một lần nữa xuất hiện tại đó. Tuy nhiên, lần này hắn không đi một mình mà còn mang theo lực lượng chi viện cho Nhà tù Bạo Đồ.
Rõ ràng, mức độ coi trọng của bọn chúng đối với Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang là cực kỳ cao.
Giá trưng bày tạp chí cũng vừa làm mới, xuất hiện thêm một thẻ Nội mạc cấp Nham Thạch.
Đến lúc này, Vu Uyên đã tích lũy được 4 thẻ tình báo:
Một thẻ Nội mạc cấp Thanh Đồng.
Một thẻ Nội mạc cấp Nham Thạch.
Một thẻ Điềm Báo cấp Nham Thạch.
Một thẻ Chiến thuật cấp Nham Thạch.
Phải thừa nhận rằng, những thẻ bài phẩm chất Thanh Đồng thực sự quá khó xuất hiện.
Lúc này, Vu Uyên đang cầm trên tay thẻ Điềm Báo phẩm chất Nham Thạch kia.
【Thẻ tình báo — Điềm Báo】
Chức năng: Sử dụng thẻ bài này, người dùng sẽ nhìn thấy một đoạn hình ảnh vận mệnh liên quan đến sự kiện chỉ định trong vòng một ngày tới.
"Để tôi xem ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nào!"
Ngay khi thẻ bài được kích hoạt, Vu Uyên cảm thấy linh hồn mình như xuyên không, tầm mắt nhấp nháy rồi lập tức rơi vào một khung cảnh chiến hỏa ngập trời.
Hiện tại, hắn đang quan sát dưới góc nhìn của thượng đế.
Người của Nhà tù Bạo Đồ, Pháo Đài Rực Cháy và Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn đã lao vào một cuộc hỗn chiến triệt để.
Phía Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn đã tung ra xe bọc thép vũ trang, xe cảnh sát chống bạo động cùng các loại vũ khí hạng nặng như súng chống tăng RPG.
Lực lượng vũ trang của Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy cũng không hề kém cạnh.
Các loại xe chiến đấu cải biên mang phong cách phế thổ như xe pháo tự hành, xe tải hạng nặng phun lửa, xe bán tải gắn tên lửa đồng loạt lộ diện. Những kiến trúc xung quanh con phố này đã bị bắn phá tan hoang, chẳng khác nào đống đổ nát.
Vu Uyên quan sát chiến trường, thông qua vài tòa nhà quen thuộc phía xa, hắn xác nhận đây chính là khu phố 10.
Đúng như tin tức đã đưa, sau khi biết được kẻ thống trị thực sự đứng sau khu Đông là Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, Nhà tù Bạo Đồ đã chuyển mục tiêu tấn công sang hiệp hội này.
Đi qua khu phố 10 chính là khu 11, nơi tọa lạc của Vườn thú John Clark.
Nhưng rõ ràng Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn và Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang cũng đã đoán được mục đích của bọn chúng, nên mới tổ chức đánh chặn ngay tại khu phố 10.
Vu Uyên tận dụng góc nhìn thượng đế, nhanh chóng tìm kiếm vị trí của các chỉ huy thuộc các phe phái.
Nhiệm vụ Thẻ Sát Lục cấp Thanh Đồng của hắn yêu cầu phải giết được người có phẩm chất không thấp hơn Thanh Đồng. Vu Uyên cảm thấy chỉ có những vị chỉ huy này mới có khả năng đáp ứng điều kiện đó nhất.
Hắn nhanh chóng tìm thấy chỉ huy của Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy.
Bên phía Pháo Đài Rực Cháy không ngoài dự đoán là một Hỏa Diễm Tế Ty, còn phía Nhà tù Bạo Đồ là một người đàn ông trung niên vẻ mặt lạnh lùng, trên người mặc đồng phục cai ngục.
Điều bất ngờ là chỉ huy hiện trường của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn lần này lại chính là Lawris.
Thấy vậy, Vu Uyên biết rằng kế hoạch của Carmen chắc hẳn đã thành công.
Bình thường, người chỉ huy các trận đánh của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn thường là vị chỉ huy tên Lão Khắc. Nay Lawris xuất hiện, chỉ có thể là do thông tin mà Vu Uyên đưa cho Carmen đã phát huy tác dụng.
Cục trưởng Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn sau khi biết Lawris là người của truyền giáo sĩ Miller và đang có ý định soán ngôi, chắc chắn muốn mượn cơ hội này để trừ khử gã.
Tuy nhiên Lawris cũng rất cẩn trọng, gã đứng ở tận phía sau chiến trường, ẩn nấp trong một chiếc xe bọc thép.
Vu Uyên ghi nhớ kỹ vị trí của Lawris cùng hai vị chỉ huy kia, định quan sát tiếp các khu vực chiến đấu khác.
Đột nhiên, vài tiếng nổ vang rền truyền đến.
Ngay sau đó, chiếc xe bọc thép của Lawris cùng mặt đất xung quanh bị vài quả pháo bao phủ. Chiếc xe bị hất tung lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất.
Vu Uyên quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lập tức hít một hơi lạnh đầy kinh hãi.
"Chết tiệt! Chơi lớn vậy sao!"
Mười chiếc xe tăng nhả khói đen, hùng hổ tiến vào chiến trường.
Ầm! Ầm! Ầm!
Xe tăng khai hỏa!
Xe bọc thép vũ trang của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn trước hỏa lực pháo 120mm hoàn toàn không có sức chống trả, trực tiếp biến thành những quả cầu lửa.
Rõ ràng chiếc xe bọc thép của Lawris lúc nãy chính là kiệt tác của những chiếc xe tăng chủ lực này.
Với sự xuất hiện của dàn xe tăng, kết cục trận chiến dường như đã được định đoạt.
Nhưng ngay khi người của Nhà tù Bạo Đồ chuẩn bị thừa thắng xông lên...
Gào...
Kèm theo một tiếng gầm chấn động màng nhĩ.
Một con gấu khổng lồ với kích thước gần hai mươi mét, toàn thân bao phủ bởi một lớp giáp sinh học cứng hóa màu vàng đất, đột nhiên lao ra từ con phố bên cạnh.
Trong lúc chạy, đôi chân nó phát lực nhảy vọt lên cao, giáng mạnh xuống một chiếc xe tăng. Thân hình khổng lồ trực tiếp làm chiếc xe tăng bị bênh hẳn một đầu lên.
Hai móng trước của nó chộp lấy nòng pháo, dùng sức bẻ ngược lên trên. Tiếng kim loại biến dạng "răng rắc" vang lên liên hồi, nòng pháo cùng tháp pháo bị giật phăng ra, sau đó bị nó quăng mạnh đi.
Tháp pháo đập trúng một chiếc xe bọc thép gần đó, lửa bắn tung tóe.
Đám bạo đồ của Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy lập tức dồn toàn bộ hỏa lực vào con gấu bọc giáp kia.
Nhưng con gấu biến dị này rõ ràng đã vượt xa phạm vi của sinh vật thông thường.
Đặc biệt là lớp giáp sinh học dày cộp trên người nó, đạn bắn vào chỉ như bắn lên giáp hợp kim, trực tiếp rơi rụng xuống đất, không thể gây ra chút thương tổn nào.
Đoàng!
Cho đến khi một chiếc xe tăng gầm vang, một quả pháo bắn trúng thân hình con gấu biến dị. Vụ nổ bùng phát, ánh lửa rực trời.
Khói thuốc súng bao trùm lấy con gấu khổng lồ, ngay sau đó là tiếng đổ rầm nặng nề của nó xuống mặt đất.