Chương 131
Giáp da Sói Lửa (cấp Hiếm Có), trở lại câu lạc bộ Newxilai
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vu Uyên nuốt nước bọt một cái thật mạnh.
Hắn vốn biết các sinh vật biến dị hay sinh vật linh tính đều rất mạnh, nhưng mức độ này thì có phần hơi quá đáng rồi!
Ngay lúc hắn ngỡ rằng con gấu khổng lồ biến dị kia cuối cùng cũng phải bỏ mạng, thì khi khói lửa tan đi, thứ hiện ra lại là một đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy sự khát máu và bạo ngược.
Con gấu vẫn chưa chết. Dù chi trước bên trái đã biến mất hoàn toàn, lớp giáp sinh học trên người cũng hư hại quá nửa, nhưng nó vẫn còn sống.
Đòn tấn công vừa rồi đã kích động bản tính hung tàn của nó. Bất chấp thương tích đầy mình, nó gầm lên một tiếng vang dội rồi lại điên cuồng lao về phía chiếc xe tăng kia.
Thật sự là quá vô lý!
Cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra trên khắp các con phố khác. Bảy tám sinh vật biến dị đang lao vào cuộc chiến sinh tử với đội quân thiết giáp của Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy.
Những sinh vật này không thể phớt lờ hỏa lực pháo binh như con gấu khổng lồ kia, nhưng sự xuất hiện đột ngột của chúng vẫn gây ra tổn thất nặng nề cho cả hai thế lực.
Tuy nhiên, khi hai phe bắt đầu xoay nòng súng tập trung hỏa lực, lũ sinh vật này lần lượt bị thương. Bản năng mách bảo chúng nên tháo chạy, nhưng cứ mỗi khi định quay đầu, chúng lại không tự chủ được mà lắc đầu gầm rống, đôi mắt lại đỏ rực vẻ khát máu rồi lao vào chiến đấu tiếp.
Ở hướng khu 11, nơi có Vườn thú John Clark, tiếng chiến đấu và nổ lớn cũng vọng lại. Rõ ràng Công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao cũng đã bắt đầu hành động.
Đúng lúc này, Vu Uyên chợt thấy gần chiếc xe bọc thép bị nổ tung của Lawris xuất hiện mấy người mặc đồng phục của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn.
Vu Uyên nhận ra ngay lập tức, đó chẳng phải là tiểu đội Sói Xám của hắn sao?
Tại sao bọn họ lại ở đây?
Chỉ thấy người của tiểu đội Sói Xám nhanh chóng phá cửa xe, tìm thấy Lawris đang nằm bên trong với thân thể cháy đen, sau đó vác gã lên và rút lui khỏi chiến trường một cách cực kỳ gọn gàng, nhanh chóng, không để ai kịp chú ý.
Vu Uyên đang định đi xem xét tình hình thì trước mắt bỗng lóe lên những vệt sáng tối xen kẽ, ý thức của hắn đã trở lại căn hầm trú ẩn.
Thời gian tiên tri của Thẻ Điềm Báo đã kết thúc.
Dù vậy, Vu Uyên đã nắm được mọi thông tin cần thiết. Có được vị trí cụ thể của ba vị chỉ huy, khả năng hắn hoàn thành nhiệm vụ Thẻ Sát Lục cấp Thanh Đồng vào ngày mai đã tăng lên đáng kể.
Cuối cùng là hành động mang Lawris đi của tiểu đội Sói Xám.
Ban đầu Vu Uyên tưởng Lawris chắc chắn sẽ chết dưới quả pháo đó, nhưng nhớ lại khả năng hồi phục và tái tạo phi thường của gã, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của tiểu đội Sói Xám, hắn đoán mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
"Cũng đã qua mấy ngày rồi, đến lúc phải đi xem tình hình của tiểu đội Sói Xám ra sao."
Còn nữa...
Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy đang bị Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn chặn đứng ở Khu phố 10. Công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao cũng đã tấn công vườn thú, không biết tình hình bên đó thế nào.
"Cứ xem tin tức tình báo ngày mai đã!"
Vu Uyên đi tới khu vực nuôi sâu quy, bên cạnh đó đã xuất hiện thêm hai cơ sở mới.
Ổ ấp trứng Rùa Nước Bắn Tia Nê Tư và Thùng Nuôi Cấy Tảo Biển Lông Xanh, cả hai vừa được xây dựng xong trong ngày hôm nay. Phần lớn vật liệu là nhờ Carmen tìm giúp, một số ít do hắn tự dùng Bàn chế tạo để tổng hợp.
Lúc này trong ổ ấp, tám quả trứng rùa đang nằm yên tĩnh dưới lớp cát ẩm ướt, bắt đầu quá trình nở. Bảng thông số hiển thị rõ ràng nhiệt độ, độ ẩm, lượng nước trong cát và độ thông khí. Ngoài ra còn có một đồng hồ đếm ngược thời gian nở: hai mươi tám ngày.
Thùng Nuôi Cấy Tảo Biển Lông Xanh cũng có thiết kế tương tự nhưng theo cấu trúc trụ đứng. Những tán tảo ngâm trong nước biển, dưới ánh sáng của đèn quang phổ, khẽ đung đưa những sợi râu xanh dài. Màn hình cũng hiển thị đầy đủ các dữ liệu về độ mặn, cường độ ánh sáng, chu kỳ quang chiếu và độ pH.
Vu Uyên nhìn tám quả trứng rùa trong thùng ấp, khẽ chau mày.
"Rõ ràng đã xây xong thùng ấp mà tỷ lệ thành công vẫn không quá 50%, chẳng lẽ do để trong hộp giữ ấm quá lâu sao?"
Suy đi tính lại, hắn thấy khả năng này là cao nhất, nhưng cũng không loại trừ việc giống rùa này vốn dĩ đã khó ấp nở. Dù sao thì việc cần làm hắn cũng đã làm hết, giờ chỉ còn chờ xem bản lĩnh của lũ nhỏ này thế nào thôi.
【Ting... Vật phẩm tại Xưởng Kỳ Vật đã chế tạo hoàn thành!】
Nghe tiếng thông báo bên tai, Vu Uyên mừng rỡ, nhanh chân bước tới trước Bàn chế tạo. Một chiếc áo lót màu đỏ rực như lửa xuất hiện trên mặt bàn. Hắn cầm lấy chiếc áo, các thông số liên quan hiện ra:
【Giáp da Sói Lửa】
Phẩm chất: Hiếm có
Chức năng: Khả năng chống đâm cực mạnh; khi chịu tác động từ vật thể tốc độ cao, động năng sẽ lập tức phân tán ra toàn thân. Nhiệt độ cơ thể được khóa ở mức 22 đến 24 độ C. Khi bị tấn công bởi lửa, có ba giây kháng cự hoàn toàn.
Mặc lớp giáp vào, phần thân trên của hắn được bao bọc chặt chẽ. Vu Uyên thử vận động, thấy động tác hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn vô cùng hài lòng.
"Chỗ vải vụn còn lại của áo choàng Hỏa Diễm Tế Ty vẫn đủ để làm thêm hai món nữa."
Suy nghĩ một lát, Vu Uyên quyết định làm một đôi giày chiến thuật và găng tay. Với sự hỗ trợ của Xưởng Kỳ Vật, sáng mai hắn sẽ nhận được hai món trang bị này. Đây cũng là một công dụng của xưởng: chế tạo da lông sinh vật linh tính thành trang bị phòng hộ. Tuy thiếu Linh tính kết tinh nên không thể đạt cấp Kỳ vật, nhưng trang bị cấp Hiếm có cũng đã rất quý giá rồi.
Cuối cùng hắn cũng có cơ hội tận dụng chiếc áo choàng Hỏa Diễm Tế Ty vốn không dùng được bấy lâu nay. Xem ra hiệu quả rất tốt, khả năng phòng thủ không hề thua kém bộ vest chống đạn của John Wick.
Tám giờ tối, Vu Uyên rời khỏi nơi ẩn náu, tiến về câu lạc bộ Newxilai ở khu Nam. Ngày mai đại chiến bắt đầu, những gì thấy trong cảnh tiên tri có chút kỳ lạ, hắn buộc phải làm rõ tình hình.
Thuận lợi đến được con phố bên ngoài câu lạc bộ, hắn tìm thấy nắp cống đã hẹn trước, quả nhiên thấy thông tin Đầu Sói để lại. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ ngọn ngành.
"Quả nhiên, Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn đã nhận ra động tĩnh của Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy, bọn họ đang thu hẹp lực lượng để chuẩn bị quyết chiến. Lawris cũng đã được Hogge bổ nhiệm làm tổng chỉ huy tiền tuyến trong ngày hôm nay!"
Sáng mai, tiểu đội Sói Xám sẽ theo sự sắp xếp của Lawris để trà trộn vào hàng ngũ cảnh sát. Lawris rõ ràng biết vị trí chỉ huy tiền tuyến rất nguy hiểm, thậm chí còn nhận ra sát ý của Hogge đối với mình. Vì vậy, nhiệm vụ của tiểu đội Sói Xám chính là đi bảo vệ gã.
Sau khi nắm rõ sự tình, Vu Uyên suy nghĩ một chút rồi đi vòng sang phía bên kia con phố, rời khỏi hầm thoát nước. Hắn lo Lawris sẽ để lại người giám sát tiểu đội Sói Xám.
Hắn vòng ra phía sau câu lạc bộ Newxilai, dựa vào tố chất cơ thể mạnh mẽ để leo theo đường ống thoát nước lên tầng hai, sau đó cẩn thận đi xuống lầu. Ngay khi sắp đến tầng hầm, hắn bỗng thấy một bóng người đang ẩn nấp trong bóng tối.