Chương 133
Kỷ nguyên Phế Thổ ngày 26, bản kế hoạch tác chiến của công ty Thiết Sao
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vù vù vù...
Tiếng tông đơ điện vang lên đều đặn trong nơi ẩn náu.
Vu Uyên hoàn thành những đường cắt cuối cùng, hài lòng gật đầu.
Công cuộc xén lông lần thứ ba cho Mê Mê rốt cuộc cũng kết thúc. Tay nghề của hắn giờ đây đã vô cùng thuần thục, toàn bộ quá trình chỉ tiêu tốn chưa đầy mười lăm phút.
Vu Uyên cẩn thận thu gom 20 kg lông cừu ưu tú vừa mới thu hoạch được, cất vào kho hàng. Trong khi đó, Mê Mê vẫn thản nhiên nhai cỏ, rõ ràng nó đã quá quen với việc bị "lột trần" như thế này.
Hắn tiến đến trước bàn chế tạo, mở danh sách lên, chọn mục 【Cuộn lông cừu】 rồi bắt đầu công đoạn gia công. Hiện tại, hắn đã tích lũy được tổng cộng 60 kg lông cừu ưu tú. Cứ mỗi kg lông cừu có thể chế tạo ra 10 đơn vị cuộn lông cừu ưu tú, tính ra 600 đơn vị này có giá trị không dưới hai mươi vạn điểm sinh tồn.
Đây có thể coi là nguồn tài nguyên dự trữ chiến lược của hắn.
Sau khi hoàn thành công việc cuối cùng trong ngày, Vu Uyên dọn dẹp sơ qua rồi lập tức đi nghỉ sớm để dưỡng sức cho trận đại chiến vào ngày mai.
Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức kéo Vu Uyên ra khỏi giấc ngủ. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn uống chớp nhoáng, hắn đi tới trước giá trưng bày tạp chí để kiểm tra tin tức mới nhất.
【Nhật báo thành phố Lục Sâm】
Ngày: Ngày thứ 26 kỷ nguyên Phế Thổ.
Thời tiết: Nắng chuyển nhiều mây.
Nhiệt độ: 16 độ C ~ 21 độ C.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Vận Mệnh.
——————————————
【Chuyên mục tin tức khu phố】
Phẩm chất: Nham Thạch.
Mức độ nguy hiểm: Cao.
Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy đã quyết định bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát khu Đông vào ngày hôm nay.
Baku của Nhà tù Bạo Đồ, sau khi cân nhắc mối đe dọa từ Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang cũng như con rắn hổ mang chúa khổng lồ ở Dạ Oanh thuộc khu 14, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Hắn sẽ trực tiếp tấn công Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang từ khu phố 10 của khu Đông.
Bọn họ sẽ cố gắng thu hút và kiềm chế lực lượng chiến đấu của Hiệp hội, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công của công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao.
——————————
【Chuyên mục tin tức khu phố】
Phẩm chất: Nham Thạch.
Mức độ nguy hiểm: Cao.
Lục Y, truyền giáo sĩ của Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, đang rơi vào trạng thái phẫn nộ và điên cuồng vì cái chết của sinh vật linh tính do ông ta kiểm soát — Khuy Thị Quạ Đen.
Đặc biệt là việc xác con quạ biến mất khiến ông ta nghi ngờ đây là một cuộc tấn công có mưu đồ từ trước. Đối tượng bị tình nghi lớn nhất chính là Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy đang rục rịch ra quân. Vì lẽ đó, ông ta quyết định nhất định phải khiến Nhà tù Bạo Đồ trả giá đắt nếu có cơ hội.
——————————
【Chuyên mục tin tức khu phố】
Phẩm chất: Thanh Đồng.
Mức độ nguy hiểm: Cao.
Lawris của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn bất ngờ được bổ nhiệm làm chỉ huy tiền tuyến trong cuộc chiến với Nhà tù Bạo Đồ vào ngày hôm qua, chức vụ vốn dĩ luôn do Lão Khắc đảm nhiệm.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Lawris cảm thấy một luồng khủng hoảng. Sau khi liên lạc với truyền giáo sĩ Miller, hắn được biết chỗ dựa của Cục phó Hogge là truyền giáo sĩ Lục Y đang phát điên vì con chim yêu quý bị giết, nên hiện tại Miller cũng không thể trực tiếp xung đột với Lục Y.
Lão chỉ có thể khuyên Lawris cố gắng chống chọi qua đợt khủng hoảng này, đồng thời khẳng định khả năng tái tạo mạnh mẽ từ 【Thuốc Gen Dong Đuổi】 đủ để giúp hắn đối phó với hiểm nguy, hắn nên tin tưởng vào năng lực của chính mình. Trận chiến này cũng là cơ hội để hắn nâng cao danh tiếng và thu phục những thuộc hạ đáng tin cậy, hắn cần phải nắm bắt thật tốt.
————————
"Không có nội dung về công ty Thiết Sao sao?"
Vu Uyên khẽ nhíu mày, lập tức mở Vận Mệnh Chi Thư ra.
Sử dụng — 【Thẻ tình báo —— Nội mạc】 (Nham Thạch).
Mục tiêu — Kế hoạch hành động tấn công vườn thú John Clark của công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao.
Khi Thẻ Nội Mạc được kích hoạt, lá bài dần tan biến. Trên giá trưng bày tạp chí xuất hiện một bản đồ kế hoạch tác chiến vô cùng chi tiết.
Hắn cầm lấy bản đồ, treo lên bảng trắng. Lấy vườn thú John Clark làm trung tâm, trên bản đồ xuất hiện ba mũi tên biểu thị hướng tấn công. Các hướng tấn công lần lượt là cổng chính, cổng sau và tường bao phía nam. Trong đó, cổng chính và cổng sau chỉ là nghi binh, chỉ có mũi tên ở tường bao phía nam mới là điểm đột phá thực sự mà công ty Thiết Sao lựa chọn.
Trên bản đồ còn ghi chú tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ như thời gian tấn công, hướng tiến quân, mục tiêu và vị trí cần tìm kiếm sau khi vào vườn thú. Mục đích của bọn họ rất đơn giản: chính là phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất của Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang.
Đến lúc này, Vu Uyên cũng phải có cái nhìn khác về công ty Thiết Sao. Dù bọn họ không biết chính xác vị trí lối vào phòng thí nghiệm ngầm, nhưng cũng đã khoanh vùng được ba địa điểm khả nghi nhất trên bản đồ vườn thú John Clark. Trong đó có một nơi chính là lối vào thực sự — Thủy cung.
Vu Uyên biết được những điều này hoàn toàn là nhờ tài liệu trong USB mà Ninh Triết để lại. Vậy mà công ty Thiết Sao chỉ dựa vào suy đoán đã có thể khóa chặt phạm vi, quả thực không đơn giản.
Phía dưới bản đồ cũng ghi lại quy trình kế hoạch của toàn bộ hành động. Đúng như báo chí mô tả, ban đầu Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy sẽ áp sát khu 11 từ phía khu phố 10, buộc Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn và Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang phải điều động lực lượng chiến đấu để đánh chặn.
Khi lực lượng trong vườn thú John Clark bị "điệu hổ ly sơn", phần lớn sự chú ý bị thu hút đi, công ty Thiết Sao mượn đường từ Khu trung tâm sẽ bất ngờ mở cuộc tấn công mãnh liệt vào vườn thú. Bọn họ định chiếm đoạt tường bao trong thời gian ngắn nhất, tấn công thẳng vào phòng thí nghiệm ngầm để gây áp lực lên Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang.
Đứng trước tình cảnh căn cứ bị đánh úp, dù người của Hiệp hội có quay về cứu viện hay không thì đó cũng đều là một lựa chọn dẫn tới đường chết. Đến bước này, mục đích của cả ba thế lực đã đạt được. Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn và Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang đã kiểm soát khu Đông quá lâu, cuộc chiến giành giật khu vực này chắc chắn sẽ kéo dài. Bọn họ chỉ cần tiêu diệt tối đa sinh lực địch trong ngày hôm nay là đã hoàn thành mục tiêu.
Nhìn bản kế hoạch chi tiết đến tận cùng trên bảng, Vu Uyên suy tính một hồi và đã tìm thấy cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ 【Sự kiện khu vực】. Theo giao kèo, thời gian Nhà tù Bạo Đồ phát động tổng tấn công là một giờ chiều.
Bây giờ cũng đã đến lúc phải lên đường.
Vu Uyên cất bản đồ tác chiến, đi tới giá trang bị. Hắn mặc Giáp da Sói Lửa vào bên trong, sau đó là bộ đồ chiến đấu và áo khoác tiếp đạn. Tiếp đó, hắn lấy từ bàn chế tạo ra đôi găng tay và ủng chiến thuật bằng da Sói Lửa vừa mới làm xong lúc rạng sáng để mang vào. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể từ đầu đến chân.
Hắn đeo Máy Dò Tìm Tác Chiến và tai nghe chiến thuật lên đầu, đội mũ bảo hiểm, rồi cài máy bộ đàm trước ngực. Súng bắn tỉa TRGM10, súng phóng lựu M320, súng lục S&W Model 500 đều được kiểm tra lại lần cuối và lên đạn sẵn sàng. Lựu đạn, bom choáng, túi y tế, thức ăn và nước uống đều được nhét gọn vào nhẫn thỏ.
Mục tiêu lần này của Vu Uyên chỉ có hai: một là xóa bỏ Thẻ Sát Lục cấp Thanh Đồng, và quan trọng nhất là lẻn vào vườn thú John Clark.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Vu Uyên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Mê Mê rồi khẽ vẫy tay.
"Mê Mê, chúng ta... phải xuất phát thôi!"