Chương 134

Chiến tranh thế lực, phản ứng các bên

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Chỉ huy quan Lawris, phát hiện một lượng lớn cướp bóc và xe chiến đấu của Nhà tù Bạo Đồ đang tiến về khu phố 10..." Nhận được tình báo từ các kẻ hành pháp, Lawris khẽ nhíu mày. "Bọn chúng đến khu phố 10 làm gì?" Ngay khi hắn còn đang suy tư, máy bộ đàm bỗng phát ra tiếng rè rè của dòng điện, rồi một giọng nói lãnh đạm truyền tới. "Lawris, có tin báo Nhà tù Bạo Đồ dự định băng qua khu phố 10 để tiến vào khu 11. Lập tức chặn đứng bọn chúng bằng mọi giá, không được để chúng bước chân vào khu 11 dù chỉ một bước." Nghe giọng của Cục trưởng Hogge trong bộ đàm, Lawris lập tức liên tưởng đến một việc. "Mục tiêu của bọn chúng hóa ra là Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang..." Lawris hừ lạnh một tiếng. "Thú vị đấy!" Ngay sau đó, hắn quay sang nhìn viên phó quan. "Truyền lệnh xuống, toàn quân tiến hết tốc lực về khu phố 10. Lần này nhất định phải đánh cho đám nhãi ranh Nhà tù Bạo Đồ kia nát mông mới thôi!" Mệnh lệnh vừa ban ra, cửa cuốn của gara vốn bám đầy bụi bặm bấy lâu nay chậm rãi kéo lên. Từng chiếc xe bọc thép vũ trang giống như những con quái thú thép vừa thức tỉnh, mang theo tiếng gầm rú trầm đục lao ra khỏi Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn. Những chiếc xe bọc thép này không hề qua bất kỳ chỉnh sửa nào, vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ trước thời mạt thế. Mười chiếc xe bọc thép bánh lốp đi tiên phong dẫn đầu. Lớp thép chống đạn độ cứng cao dày 12.5mm, kết hợp với giáp phức hợp gốm dạng mô-đun đã đẩy khả năng phòng ngự lên mức tối đa. Hệ thống vũ khí gồm súng máy hạng nặng 12.7mm đi kèm súng phóng lựu 40mm khiến chúng sở hữu sức uy hiếp cực lớn. Phía sau là các xe bọc thép chống bạo động của cảnh sát và xe chiến tranh phế thổ. Đoàn xe rầm rộ tiến về khu phố 10, để lại những làn khói đen kịt phun ra từ ống xả. Trên tòa nhà Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn, Cục trưởng Hogge lặng lẽ quan sát đoàn xe của Lawris rời đi, sau đó mới thản nhiên buông lời: "Cứ để hắn đi đi! Ta không hy vọng Lawris có thể sống sót trở về. Nếu hắn không làm được việc đó, thì hắn chẳng còn giá trị gì để được bảo vệ nữa." Chỉ huy quan Lão Khắc nghe vậy liền đứng nghiêm chào. "Rõ!" Sau đó, Lão Khắc đi xuống một căn phòng ở tầng dưới, nơi Carmen đã trang bị đầy đủ vũ khí đứng đợi sẵn. Bên cạnh gã còn có một người nữa, chính là gã bạo đồ tên là Nhị Tiểu. Thấy Chỉ huy quan Lão Khắc bước vào, cả hai lập tức cung kính đứng dậy chào. "Chỉ huy quan Lão Khắc!" "Ừ." Lão Khắc đưa mắt nhìn Carmen. "Nhớ kỹ, cậu chỉ có duy nhất một cơ hội. Nếu thất bại, cậu thừa hiểu kết cục của những kẻ vô dụng là thế nào rồi đấy." Carmen nghe vậy không hề tỏ ra bất ngờ. Ánh mắt gã nhìn Lão Khắc mang theo sự kiên định và quyết tuyệt chưa từng có. "Tôi biết rồi!" Đứng phía sau gã, Nhị Tiểu vốn đang có vẻ mặt hơi ngơ ngác, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Carmen, cơ thể gã cũng khẽ gồng lên, âm thầm bày tỏ lập trường của mình. Nhìn dáng vẻ của hai người, khóe môi Lão Khắc khẽ nhếch lên. Ông ta nghiêng người tới sát tai Carmen, hạ thấp giọng: "Tất nhiên, đây cũng là một cơ hội. Nếu Lawris chết, vị trí chỉ huy quan sẽ trống ra một chỗ..." Nói đoạn, ông ta vỗ vai Carmen rồi quay người rời đi. Đợi đến khi bóng dáng Chỉ huy quan Lão Khắc biến mất, Nhị Tiểu mới vui mừng nhìn Carmen. "Đại ca!" Carmen dùng ánh mắt ngăn Nhị Tiểu nói tiếp, gã khẽ lắc đầu. "Đừng nói nữa, cầm lấy đồ đạc, chúng ta... đi!" "Tuân lệnh!" Tít tít... Bên trong chiếc xe bọc thép đang di chuyển vang lên một âm thanh nhỏ. Đầu Sói cúi đầu nhìn, đó là tin nhắn nội bộ do Lawris gửi tới. [Các ngươi đừng tham chiến, hãy giữ khoảng cách trong vòng 50 mét quanh ta. Nếu ta gặp nguy hiểm hoặc bị tấn công, đợi sau khi đợt tấn công kết thúc, hãy tìm thấy ta và đưa đến nơi an toàn!] Nhìn nội dung tin nhắn, Đầu Sói, Nanh Độc và Lão Binh đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. [Rõ! Thưa chủ thuê, nhưng nếu ông bị tấn công, thù lao của chúng tôi tính sao?] Lawris dường như đã dự liệu được câu hỏi này, tin nhắn phản hồi rất nhanh. [Không cần lo lắng, khi các ngươi đưa ta đến nơi an toàn, ta tự khắc sẽ cho các ngươi biết.] Cuộc đối thoại kết thúc, trong xe vang lên giọng của Nanh Độc: "Đầu Sói, chuyện này là ý gì? Nếu ngay cả chiếc xe bọc thép hắn ngồi cũng bị tấn công, chẳng lẽ hắn còn sống nổi sao?" "Nanh Độc!" Giọng Đầu Sói quát lên đầy nghiêm khắc. "Tình hình của chủ thuê không phải việc chúng ta cần bận tâm. Chúng ta chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh và nhận thù lao là đủ, những chuyện khác không được phép hỏi!" Lời gã rất nặng nề, khiến Nanh Độc hơi ấm ức đáp: "Vâng! Tôi biết rồi." Cách đó không xa, bên trong một chiếc xe chỉ huy được cải tạo từ xe bọc thép. Lawris nghe tiếng Đầu Sói quát mắng Nanh Độc qua tai nghe, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. "Cũng biết điều đấy!" Sự cảnh giác của hắn đối với tiểu đội Sói Xám cũng giảm bớt đôi chút. Những kẻ đánh thuê có nguyên tắc luôn khiến người ta yên tâm hơn, ít nhất là trước khi bọn chúng nhận được thù lao! "Kỹ năng chiến đấu của bọn chúng khá tốt, đáng tiếc, đến lúc đó những kẻ biết được bí mật của ta đều phải chết!" Đang mải suy tính, trong xe chỉ huy đã vang lên báo cáo từ đội trinh sát. "Chú ý... Nhà tù Bạo Đồ đã tiến vào..." Lawris lập tức bắt đầu hạ lệnh. Chỉ có điều hắn không biết rằng, lúc này trong xe bọc thép của tiểu đội Sói Xám, một cuộc trao đổi không lời đang diễn ra chớp nhoáng. [Quả nhiên đúng như 'Vương' dự đoán, mục đích của Lawris là để chúng ta bảo vệ hắn rời đi!] Nanh Độc nhanh chóng ra dấu tay! [Nếu đã vậy, cứ theo kế hoạch tối qua của 'Vương' mà làm. Chúng ta tránh xa chiến trường chính, đợi sau khi Lawris bị tấn công, hãy tìm cách đưa cơ thể hắn rời khỏi chiến trường, tiến về khu 11 hội quân với 'Vương'!] Đầu Sói cũng dùng thủ ngữ để xác định kế hoạch hành động cuối cùng. Đồng thời gã nhìn những người còn lại... [Đeo tai nghe bộ đàm nội bộ vào, xác nhận lại lần nữa, kênh liên lạc là 7748.] Những thành viên khác của tiểu đội Sói Xám lập tức đeo thiết bị và dùng thủ ngữ đáp lại. [Rõ!] [Rõ!] ... Khu phố 10. Đoàn xe của Nhà tù Bạo Đồ. Người chỉ huy tác chiến lần này là Tổng chỉ huy cướp bóc, Klaun. Hắn là nhân vật quyền lực thứ ba tại Nhà tù Bạo Đồ, bình thường chủ yếu phụ trách công tác chỉ huy mọi hành động của đám cướp bóc. Giọng của Baku vang lên từ bộ đàm. "Klaun, người của Pháo Đài Rực Cháy báo tin, lực lượng vũ trang của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn đang nhanh chóng tiếp cận khu phố 10, chuẩn bị chiến đấu!" Klaun nghe vậy lập tức thần sắc đanh lại. "Rõ, thưa Phó giám ngục!" "Vẫn câu nói đó, ngay khi trận chiến nổ ra phải xác định vị trí của chỉ huy đối phương, sau đó tiêu diệt mục tiêu điểm. Ưng trinh sát của Pháo Đài Rực Cháy sẽ hỗ trợ các ngươi." "Rõ..." "Toàn bộ chuẩn bị nghênh chiến..." Giọng của Klaun lập tức truyền đến từng tiểu đội cướp bóc. Trên bầu trời phía trên đoàn xe ở độ cao 100 đến 200 mét, vài con ưng trinh sát đang bay lượn vòng quanh. Theo những tiếng còi mà chỉ chúng mới nghe thấy từ phía Pháo Đài Rực Cháy, chúng đang trinh sát mọi động tĩnh của kẻ địch. Chỉ là chúng không hề hay biết, ở độ cao 3000 mét ngay trên đầu chúng, còn có một con diều trắng đuôi trắng với sải cánh dài 8 mét đang ẩn mình trong tầng mây, lặng lẽ bay lượn. Đôi đồng tử đỏ rực của nó tỏa ra ánh nhìn lạnh lẽo, chằm chằm khóa chặt con mồi bên dưới...
Chiến tranh thế lực, phản ứng các bên — Sống Sót Nơi Phế Thổ Bắt Đầu Từ Cống Ngầm — Xem Truyện Chữ