Chương 135
Đại chiến bùng nổ, truyền giáo sĩ Lục Y xuất hiện
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khu phố 10.
Những chiếc xe bọc thép của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn xuất hiện, mang theo một áp lực nặng nề đầy đe dọa.
Các tháp pháo bắt đầu xoay chuyển, pháo lựu đạn gắn trên xe và súng máy hạng nặng khai hỏa trước tiên, mở màn cho cuộc tấn công.
Phía Nhà tù Bạo Đồ cũng không hề kém cạnh, súng cối cùng các loại "pháo địa ngục" cải tiến từ bình khí hóa lỏng đều được đem ra sử dụng, điên cuồng bắn trả về phía đội xe bọc thép của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn.
Cả con phố trong chớp mắt đã trở nên tan hoang, đầy rẫy hố bom và khói súng mù mịt!
Phía sau xe bọc thép của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn, hơn mười tên bạo đồ vác súng phóng tên lửa nhanh chóng tiến vào các tòa nhà xung quanh. Sau khi dựng sẵn RPG, bọn chúng đồng loạt bóp cò.
Xoẹt xoẹt xoẹt...
Chỉ nghe thấy tiếng xé gió của hơn mười quả tên lửa, những chiếc xe chiến đấu của Nhà tù Bạo Đồ lần lượt biến thành những quả cầu lửa, nổ tung giữa không trung.
Nhưng ngay sau đó, vài quả pháo kích ập tới, kèm theo tiếng súng bắn tỉa vang lên, những tên bạo đồ vác RPG kia lần lượt ngã xuống.
Cuộc chiến giữa hai bên vừa bắt đầu đã rơi vào trạng thái bạch nhiệt hóa, tất cả đều đánh tới đỏ mắt.
Giữa lúc chiến sự đang căng thẳng nhất, hơn mười chiếc xe chiến đấu bốc cháy hừng hực đột ngột lao ra từ phía sườn của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn.
Tiếp đó, hơn mười cột lửa khổng lồ dài ba bốn mươi mét phun ra từ các họng phun trên xe, bao trùm lấy những chiếc xe bọc thép vũ trang.
Điều đáng sợ nhất không chỉ là lửa, mà khi phun lửa, một lượng lớn dầu bám chặt vào vỏ xe bọc thép, khiến cả chiếc xe trong phút chốc biến thành một cái lò nướng di động.
Những xe chiến đấu hoặc bạo đồ đứng sau xe bọc thép lập tức bị ngọn lửa thiêu rụi, biến thành những cây đuốc sống.
Nhưng rất nhanh, mười mấy chiếc xe lửa này đã hứng chịu đòn phản công từ Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn, bị bắn nổ tung, tạo nên những quầng lửa khổng lồ.
Lực lượng viện binh của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn từ xa kéo đến, trong đó còn thấp thoáng bóng dáng của các bạo đồ thuộc Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang.
Rõ ràng, ý đồ của Nhà tù Bạo Đồ đã hoàn toàn chọc giận Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, và bọn chúng cũng nhận thấy không cần thiết phải tiếp tục ẩn mình nữa.
Chi bằng nhân cơ hội này, trực tiếp phô diễn cơ bắp với tất cả các thế lực bạo đồ khác.
Vì vậy, số lượng bạo đồ mà Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang tung ra lần này là không hề nhỏ.
Trên một tòa nhà cao tầng cách chiến trường chừng bốn năm trăm mét, Vu Uyên lặng lẽ nằm bò trên mặt đất, thông qua kính ngắm quan sát chiến trường bên dưới, không hề nhúc nhích.
Chỉ có họng súng khẽ xoay chuyển mới cho thấy hắn đang tìm kiếm mục tiêu.
"Lạ thật! Chỉ huy của Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy rõ ràng xuất hiện ở vị trí này mà!"
Mãi đến năm phút sau, mắt Vu Uyên mới sáng lên, lộ ra nụ cười.
Tìm thấy rồi!
Tên chỉ huy của Nhà tù Bạo Đồ và chỉ huy của Pháo Đài Rực Cháy mà hắn từng quan sát qua Thẻ Điềm Báo ngày hôm qua đã xuất hiện trong kính ngắm, xung quanh bọn họ là đội ngũ hộ vệ.
Bên cạnh Hỏa Diễm Tế Ty của Pháo Đài Rực Cháy, một Kỵ sĩ Lửa đang huýt sáo, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên bầu trời.
Vu Uyên biết gã đang nhìn cái gì.
Mấy con chim ưng vẫn luôn lượn lờ trên không trung kia hắn đã thấy từ sớm, hắn cũng biết Pháo Đài Rực Cháy vốn có thói quen nuôi dưỡng chim ưng.
Tuy nhiên, chân mày hắn nhanh chóng nhíu lại.
Bởi vì trên Máy Dò Tìm Tác Chiến, thông tin phẩm cấp hiển thị bên cạnh hai tên chỉ huy của Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy lại là — cấp Nham Thạch.
"Cấp Nham Thạch? Sao có thể như vậy được! Chẳng lẽ phẩm cấp không được phân chia theo địa vị sao!"
"Phen này rắc rối rồi!"
Hy vọng hiện tại của hắn chỉ có thể đặt vào đội Sói Xám và Lawris.
Nhận thấy mục tiêu không có giá trị ám sát, Vu Uyên chuyển họng súng về phía Lawris để xác nhận tình hình.
Đúng lúc này, một cảm giác đe dọa mãnh liệt đột ngột truyền đến từ đỉnh đầu.
Trên Máy Dò Tìm Tác Chiến cũng hiển thị thông báo có sinh vật mạnh mẽ đang áp sát, số lượng gần mười cái, một số đang tiếp cận nhanh dưới mặt đất, còn hai chấm đỏ thì ở ngay trên đầu.
Vấn đề là vị trí hiện tại của Vu Uyên đang ở độ cao 140 mét!
Vu Uyên lập tức bất động. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một con Diều trắng đuôi trắng khổng lồ sải cánh dài mấy mét từ trên trời hạ xuống, mà trong móng vuốt của nó còn quắp theo một bóng người.
"Chuyện gì thế này?"
Dưới ánh mắt của Vu Uyên, con Diều trắng đuôi trắng lặng lẽ bay đến một tòa nhà văn phòng cách đó hai trăm mét, bóng người trên móng vuốt nhẹ nhàng nhảy xuống.
Nhìn bộ trường bào màu đen có in hình hoa văn "Hắc Nhật" trên người đối phương, Vu Uyên lập tức hiểu rõ thân phận của kẻ đó.
— Truyền giáo sĩ của Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang.
Hơn nữa, người này hắn đã từng gặp, chính là kẻ chủ trì nghi thức hiến tế khi hắn thám hiểm khách sạn Orais lúc trước, cũng là chủ nhân của sinh vật linh tính Khuy Thị Quạ Đen!
Đồng thời cũng là chỗ dựa đứng sau Phó cục trưởng Hogge của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn.
"Hắn chính là Lục Y sao?"
Vu Uyên không ngờ rằng Lục Y lại khống chế thêm một con sinh vật biến dị khác, và dường như gã này có sở thích đặc biệt với các loài chim.
Vừa mới chết mất con Quạ Đen, ngay sau đó thứ gã điều khiển vẫn là một con mãnh cầm.
Nhưng mà, đúng là ngầu thật đấy!
Lúc này, Lục Y đang đứng ở rìa sân thượng, nhìn xuống chiến trường bên dưới, dường như đang giao tiếp với ai đó.
Con Diều trắng đuôi trắng khổng lồ sau khi thả Lục Y xuống lại một lần nữa cất cánh bay lượn vòng quanh.
Nhưng ánh mắt của Vu Uyên lúc này lại trở nên nghiêm trọng và hưng phấn chưa từng có.
Bởi vì trên Máy Dò Tìm Tác Chiến, bên cạnh Lục Y hiện ra một dòng thông báo.
— Cấp Thanh Đồng.
"Cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ rồi!" Vu Uyên thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù mục tiêu nhiệm vụ hiện tại có chút khác biệt so với những gì Vu Uyên dự tính ban đầu.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Ngay lúc này, cùng với mấy tiếng nổ đanh tai vang lên từ chiến trường xa xa, chiếc xe chỉ huy bọc thép nơi Lawris đang ngồi ở phía sau Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn bị trúng pháo, lật nhào trên đất.
Chiếc xe tăng hạng nặng từng thấy trong điềm báo đang nhả khói đen, từ hậu phương lớn của Nhà tù Bạo Đồ chậm rãi tiến lên.
Pháo bắn ra liên tiếp từng phát một.
Đối mặt với sự tấn công của xe tăng hạng nặng, những chiếc xe bọc thép của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn yếu ớt như làm từ giấy, không có bất kỳ khả năng phòng ngự nào.
Từng chiếc một biến thành những quả cầu lửa.
Khi mọi người còn đang bàng hoàng trước sự xuất hiện của xe tăng, Vu Uyên đã thấy Lục Y kết thúc cuộc gọi.
Cũng chính lúc đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Trong Máy Dò Tìm Tác Chiến, mấy sinh vật có mức năng lượng cao đang nhấp nháy chấm đỏ nhanh chóng lao về phía vị trí của Nhà tù Bạo Đồ.
Đùng đùng đùng đùng...
Gào...
Cùng với một tiếng gầm thét.
Một con Gấu khổng lồ bọc giáp màu vàng đất, cơ thể dài gần hai mươi mét, từ trên phố lao ra cuồng loạn. Mục tiêu tấn công cực kỳ rõ ràng, chính là nơi xe tăng hạng nặng đang đỗ.
Phía sau con gấu khổng lồ là mấy con cự thú biến dị khác đi theo.
Một con cá sấu toàn thân đỏ như máu, mang lớp vảy cứng cáp dài hơn mười lăm mét;
Một con lợn rừng khổng lồ mình đầy gai đen, cặp nanh dài hai mét;
Một con linh trưởng giống như hầu tử không ngừng nhảy nhót xuyên qua các tòa nhà, động tác vô cùng linh hoạt;
Và nhiều sinh vật khác nữa...
Sự xuất hiện của những sinh vật biến dị này lập tức thu hút sự chú ý của người bên Nhà tù Bạo Đồ, xe tăng bắt đầu xoay nòng pháo, chuẩn bị tấn công.
Ầm —
Chỉ là ngay trước khoảnh khắc pháo khai hỏa, những sinh vật biến dị này đã đồng loạt đưa ra phản ứng.
Chỉ thấy con Gấu khổng lồ bọc giáp đang dẫn đầu làm một cú nhảy vọt.
Thân hình đồ sộ của nó đã vọt lên cao giữa không trung, vẽ nên một đường vòng cung rồi rơi thẳng, đè nặng lên một chiếc xe tăng.
Rắc rắc...
Một đầu của chiếc xe tăng lập tức bị hất bổng lên cao...