Chương 147
【Kỹ năng binh khí — Trường kiếm】, Chuột Ẩn Nấp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Kỷ nguyên Phế Thổ ngày thứ 27.
Sáu giờ sáng, Vu Uyên thức giấc đúng giờ theo tiếng chuông báo thức.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn tiến vào Đài Thiên Văn Tinh Không để quan sát tình hình tại Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn. Nơi đó vẫn được phòng thủ nghiêm ngặt như hôm qua.
Nhận thấy Carmen không để lại tín hiệu gặp mặt nào, Vu Uyên bèn đi tới trước Thùng Trồng Trọt Điên Cuồng.
Sau nhiều ngày sinh trưởng, đám hẹ dại trồng bên trong đã đến lúc thu hoạch. Lứa hẹ đầu tiên xanh mướt, tươi non, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thèm.
Cắt một nắm hẹ dại, Vu Uyên trở về nơi ẩn náu và bước vào Nhà bếp.
Hôm nay, Giỏ rau quả rực rỡ đã làm mới ra nguyên liệu là hai quả cà chua.
Vu Uyên lấy một hộp thịt bò, đổ vào nồi cùng cà chua đã thái miếng rồi bắt đầu đun. Sau đó hắn thêm mì ăn liền vào, đợi đến khi sợi mì vừa mềm đi thì đổ nốt phần hẹ dại đã cắt vào nồi rồi ngắt điện.
Một bát mì tôm thịt bò cà chua thơm nức mũi đã hoàn thành.
Hương vị đậm đà lan tỏa khắp nơi ẩn náu. Mê Mê ngửi thấy mùi thơm cũng lạch bạch chạy ra từ phòng máy phát điện.
Vu Uyên cũng thái sẵn phần cà chua dành riêng cho Mê Mê, đặt vào bát ăn rồi bưng đến trước mặt nó.
Tiếp đó, hắn tiến về phía Giá trưng bày tạp chí. Ánh mắt hắn bị thu hút bởi một cuốn sách, trong lòng thầm vui mừng.
Hắn tiêu tốn 1000 điểm sinh tồn để lấy cuốn sách xuống.
【Kỹ năng binh khí —— Trường kiếm】
Phẩm chất: Thanh Đồng
Giới thiệu: Đây là cuốn sách ghi chép các kiến thức và kỹ năng chiến đấu liên quan đến vũ khí lạnh — trường kiếm, bao gồm:
Cơ sở cốt lõi: Bốn yếu tố cơ bản.
Kỹ năng trung cấp: Chuyển đổi công thủ.
Kỹ năng cao cấp: Đoạt lấy và khống chế — "Cú đánh của bậc thầy" (Masterstroke), chiến đấu với giáp trụ và toàn bộ kiến thức về "Bán kiếm thuật" (Half-swording).
Đọc cuốn sách này có xác suất nhỏ lĩnh ngộ kỹ năng 【Kiếm thuật cơ bản】 (Phổ Thông), xác suất cực nhỏ lĩnh ngộ kỹ năng 【Kiếm thuật tiến giai — Phản công phòng thủ】 (Ưu Tú), xác suất cực kỳ thấp lĩnh ngộ kỹ năng 【Trường kiếm — Phản đòn】 (Hiếm Có).
Đây lại là một cuốn sách kỹ năng vũ khí lạnh có thể giúp lĩnh ngộ tới ba kỹ năng.
Về trường kiếm, Vu Uyên cũng từng tìm hiểu đôi chút khi còn chơi game trước đây.
"Cái này có thể dành thời gian tập thử xem sao!"
Đặt cuốn sách trở lại giá, Vu Uyên cầm tờ báo hôm nay quay lại Nhà bếp, vừa đọc tin tức vừa bắt đầu dùng bữa sáng.
Hắn lùa một miếng mì đẫm nước dùng cà chua thịt bò vào miệng. Vị chua của cà chua, vị thơm của thịt bò hòa quyện cùng vị tinh bột của mì ăn liền bùng nổ trong khoang miệng.
Cảm giác thèm ăn trỗi dậy mạnh mẽ.
Sau khi xì xụp vài miếng lớn và uống thêm một ngụm Sữa cừu năng lượng cao, Vu Uyên mới nở nụ cười mãn nguyện.
Hắn bắt đầu xem tin tức hôm nay.
Ngay mẩu tin đầu tiên đã khiến ánh mắt hắn đanh lại.
【Mục tin tức khu phố】
Phẩm chất: Thanh Đồng
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Hôm qua tại Khu phố 10 đã xảy ra một trận chiến với sự tham gia của ít nhất bốn thế lực, cùng với sự góp mặt của sinh vật biến dị, xe bọc thép và xe tăng, thương vong vô cùng thảm khốc.
Theo thông tin từ chỉ điểm của tòa soạn:
Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang đã theo dõi và ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu. Đây là một cuộc thử nghiệm thực chiến hiếm có đối với các sinh vật biến dị.
Tuy nhiên, trong quá trình đó đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Một sinh vật biến dị được tạo ra từ sự cố trước đó và được đặt tên là 【Chuột Ẩn Nấp】 đã đột ngột xuất hiện. Sau khi liên tiếp nuốt chửng cơ quan linh tính trong cơ thể của vài sinh vật biến dị khác, nó lại một lần nữa biệt tăm biệt tích.
Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang suy đoán rằng việc 【Chuột Ẩn Nấp】 liên tục nuốt chửng nhiều cơ quan linh tính như vậy có thể liên quan đến vết thương trên người nó, nhưng nó cũng phải đối mặt với rủi ro nổ xác do xung đột linh tính.
Xác suất sống sót cực thấp, nhưng nếu thành công, nó có thể sẽ đón nhận một đợt tiến hóa sâu hơn.
"Chuột Ẩn Nấp!"
Vu Uyên hiện tại cực kỳ nhạy cảm với danh từ "chuột".
Cộng thêm những mô tả trong tin tức, hắn đã có thể khẳng định đây chính là con chuột biến dị khổng lồ mà mình từng chạm trán.
Kể từ lần trước tới nay, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày hắn thấy tin tức liên quan đến nó.
Vu Uyên tập trung nhìn vào dòng chữ cuối cùng, vẻ mặt suy tư.
Dù không rõ con chuột biến dị đó sau khi tiến hóa thêm sẽ trở thành hình dạng gì, nhưng chắc chắn mục tiêu báo thù đầu tiên của nó sẽ là hắn.
May mà hiện tại hắn đã thoát thai hoán cốt.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần con chuột đó tiến vào phạm vi 1 km quanh đây, Máy Dò Tìm Tác Chiến sẽ phát cảnh báo ngay lập tức.
Đó là chưa kể hắn còn có năng lực Cảm nhận nguy hiểm và mạng lưới giám sát bán kính 300 mét quanh nơi ẩn náu.
Ngay cả khi nó tìm thấy Tầng lánh nạn phòng không, với Súng phun lửa trong tay, hắn vẫn hoàn toàn an toàn.
Nhưng cân nhắc đến việc con chuột biến dị sau khi tiến hóa có thể xuất hiện những năng lực khó nhằn, Vu Uyên nghĩ ngợi một lát rồi quyết định phải nhanh chóng xây dựng 【Phòng thủ — Bẫy chông】.
Hai mẩu tin tiếp theo, một tin về việc Nhà tù Bạo Đồ chuẩn bị dồn lực đối phó với Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn.
Tin còn lại là nội bộ của Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang.
Việc Lilith mất tích cùng với phòng thí nghiệm vật thể sống trên người bị tập kích, mất đi ba lọ thuốc cải tạo gen và dữ liệu thực nghiệm khiến các truyền giáo sĩ nhất trí cho rằng kẻ xâm nhập vẫn đang lẩn trốn trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Bởi vì ngay từ khi vụ nổ xảy ra, lực lượng an ninh đã phong tỏa lối vào, kiểm tra vật phẩm cực kỳ gắt gao đối với từng người ra vào.
Họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của vật phẩm khả nghi được mang ra ngoài.
Do đó, họ đang tiến hành sàng lọc nội bộ vô cùng kỹ lưỡng, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì.
Ngược lại, phía Tá Y đã thẩm vấn được thông tin từ những tên bạo đồ còn sống sót của Công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao về một hòn đảo có sinh vật linh tính cư ngụ tại vùng biển Toái Lãng.
Mục đích của cuộc tấn công vào vườn thú lần này cũng là để chiếm lấy dữ liệu biến dị động vật mà Hiệp hội nắm giữ.
Tin tức này khiến sự chú ý của các truyền giáo sĩ lập tức đổ dồn vào Công ty Thiết Sao.
Mona được khen ngợi hết lời.
Thấy Mona tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Vu Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại khủng hoảng bên phía Mona đã được giải trừ, tiểu đội Sói Xám cũng đã rời khỏi thành phố Lục Sâm, giờ chỉ còn tình hình bên phía Carmen là chưa rõ ràng.
Vu Uyên không lo lắng về năng lực của Carmen, điều duy nhất hắn bận tâm là tên bạo đồ tên Nhị Tiểu kia.
Nhưng hắn tin rằng Carmen sẽ không bỏ qua vấn đề này, nếu Nhị Tiểu có biến, người xui xẻo đầu tiên chắc chắn là chính gã.
Ăn sáng xong và đọc hết báo chí, Vu Uyên lập tức tiến vào phòng chính của khách sạn ven đường để bắt đầu công việc hôm nay.
Đầu tiên là mấy chiếc máy tính kia, hắn cẩn thận kiểm tra từng linh kiện bên trong để tìm kiếm máy phát tín hiệu có thể hiện diện.
Trước đây Vu Uyên từng tự tay lắp ráp máy tính nên rất am hiểu linh kiện. Sau khi kiểm tra toàn bộ và xác nhận không có ẩn họa an ninh nào, hắn mới nhẹ lòng.
Hắn thu máy tính lại vào Nhẫn thỏ, tranh thủ chút thời gian cuối cùng để bắt đầu mổ xẻ con Diều trắng đuôi trắng kia...